Truyện sáng tác
Tác giả:
Meemirai
Tình trạng:
Đang tiến hành
Lần cuối
Số từ
12.526
3 đánh giá
2.3/5
Lượt xem
2.089
Tên khác:
Heart of life
Tóm tắt
Hành tinh Athanatos đang dần bị huỷ hoại do tốc độ phát triển của công nghiệp cũng như sự thiếu ý thức, trách nhiệm của con người. Trước thời điểm mạch truyện 88 năm, xuất hiện những Sotiras và những tinh linh Tantarr với năng lực siêu nhiên sẽ giải cứu hành tinh đang trên đà diệt vong này.
Hiện tại, Hashike Raiku, một cô bé bỗng nhận được sự công nhận của 1 Tantarr. Ngay sau đó, cô được mời nhập học bởi học viện tinh linh. Con đường học tập để trở thành 1 Sotiras của Raiku giờ đây chính thức bắt đầu.
Xem thêm
-
23/06/2022
-
23/06/2022
-
23/06/2022
-
23/06/2022
-
27/06/2022
63 Bình luận
- Truyện ngắt vế câu, từ chưa được tốt, dấu phẩy được sử dụng quá nhiều trong 1 câu.
- Trình bày có phần hơi lủng củng, đặc biêt là về phần chú thích và dấu câu. Mình nghĩ chú thích bạn nên dùng cho những từ viết tắt như: AFL, JEL8,... và mấy từ không thông dụng khác. Còn tên riêng chỉ sự vật thì không cần dùng cũng được. Nếu muốn giải thích ý nghĩa cái tên đó thì nên dùng lời văn thì sẽ hay hơn.
- Về vấn đề ngôi kể thì bạn nên hỏi mod để được giải thích chi tiết, cả dấu chuyển cảnh cũng vậy.
- Đoạn hồi tưởng của Raiku nó có phần đi quá giới hạn của ngôi 1. Mình biết nó là tiền đề để giúp cô bé có thêm động lực để bảo vệ nơi quan trọng. Tuy nhiên, Raiku chỉ được nghe kể lại từ cha mẹ nhưng lại hồi tưởng về nó quá chi tiết. Giống như cô bé đang chứng kiến tận mắt sự việc đó vậy.
Để mà nói 3 chương đầu thì ấn tượng của mình là cảnh cha Raiku gặp tử nạn, đọc khá cảm xúc. Về cách hành văn thì cá nhân mình nghĩ chỉ cần đọc đủ hiểu, câu từ chứa cảm xúc trong đó là quá đủ đối với mình. Chắc là mình là một người đơn giản nên không cần quá cầu kỳ, mỹ miều trong lời văn.
Đó là cảm nhận của mình qua 3 chương đầu. Nếu bạn thấy nó đúng thì hãy khắc phục cũng như cải thiện hơn. Mình cũng chỉ là người mới trong mảng OLN này, chưa có nhiều kinh nghiệm nên cũng khá đồng cảm với bạn!
Mình sẽ tiếp tục đọc các chương tiếp theo của bộ truyện này, nếu có thể.
Chưa mãn hạn mà đã đăng truyện à? Bị ăn chặt thì đừng kêu nhé
- Lạm dụng chú thích một cách không cần thiết
- Lạm dụng các từ Hế, hớ, hố, hứ trong thoại
- Cấu trúc câu cực kỳ bất ổn. Có những câu thậm chí còn không đủ chủ-vị. Các dấu ! và ? đặt không chính xác, nên đặt sát vào cuối câu thay vì chèn thêm một dấu cách như hiện tại.
- Thay vì mô tả biểu cảm cùng hành động, tác giả lại lạm dụng "emotion text" và chèn nó phía sau thoại.
- Một số đoạn hội thoại không có mục đích rõ ràng, cũng chưa biết đây là tạo flag hay gì nhưng hiện giờ đọc lên T có cảm giác như người viết tạo ra chỉ nhằm mục đích câu chữ.
- Yếu tố kể và tả trong truyện bị mất cân đối, nội tâm nhân vật cũng không được làm rõ, nhân vật chính mờ nhạt, chưa có điểm nào đáng chú ý.
- Phương pháp triển khai POV1 chưa tốt, nhiều chỗ bị vượt rào sang POV3.
- Đổi POV không có mục đích khiến mạch đọc bị rối
- Nội dung chương sơ sài, cắt cảnh liên tục, thậm chí mạch chương còn chia cảnh theo địa điểm rồi cắt cảnh.
Ví dụ đơn giản nhé: cho nvc bị sát thủ tấn công, nvc nhìn trang phục, hoặc phong cách ra tay, đoán được tên tổ chức sát thủ là...
Đằng này tự nhiên ném ra cái trên, kèm cái mở ngoặc hoặc cái chú thích ngoài, éo ai thèm nhớ @@!