Lần cuối
Số từ
77.178
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
71.255

Tóm tắt

Liệu tôi có thể sống?

Sống trong nơi ở tồi tàn, ăn đòn thay cơm cùng những mảnh ký ức chắp vá. 
Liệu tôi có thể sống?
Khi chẳng ai bên cạnh làm bạn, sẻ chia, trò chuyện. 
Tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao mới có thể thoát khỏi đây, cái vùng đất bị nguyền rủa này? 
Tôi chỉ muốn được tự do như một chú chim, để rồi sẽ bay về miền đất hứa ở bên kia ngọn đồi, bên kia con sóng để đến với vùng trời rộng lớn nơi chứa đầy hạnh phúc và đồ ăn. 
Đúng! Tôi phải sống để tận hưởng việc đó, sống để hoàn thành giấc mơ cùng với Hades. 
Hades?... Hắn là ai vậy nhỉ? 

Xem thêm
Chú thích thêm

Nah, có lẽ sẽ không có thêm bất kỳ chương truyện nào sau khi Phương Anh đã đi khỏi cái vùng đất cô ghét cay ghét đăng. 
Thật ích kỷ khi nói câu này. 
Nhưng mọi việc xảy ra đằng sau đó, tất cả nhờ mọi người nhé...

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.I: Con Chim Mơ Về Bầu Trời
  2. 02.II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối
  3. 03.III: Bầu Trời Tĩnh Lặng Trong Đêm Giông
I: Con Chim Mơ Về Bầu Trời
II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối
III: Bầu Trời Tĩnh Lặng Trong Đêm Giông
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (276)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

188 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi phải làm gì với đứa con tinh thần này của mình đây nhỉ? Thật sự đấy...
Tôi không còn biết phải viết gì nữa, sau sự kiện bước ngoặt ở chương 20, tôi thật sự không biết phải viết gì nữa.
Có lẽ là do từ đầu, tôi đã xây dựng cốt truyện quá hời hợt, hoặc do tôi thật sự đã đặt bản thân quá nhiều vào đó. Tôi không biết nữa, vì bây giờ, tôi chẳng biết phải viết gì thêm. Một cái kết tệ hại là điều tôi không muốn ở thứ mà bản thân đặt quá nhiều công sức vào...
Nah, bạn biết đấy, tôi thật lòng xin lỗi bạn, người đã đọc và theo dõi từ những chương đầu. Vào một ngày không xa, khi mọi thứ ổn hơn, tôi sẽ lại viết nốt đoạn kết. Hai tháng là quá dài kể từ những dòng chữ cuối cùng tôi đặt vào nó. Tôi vẫn chưa từ bỏ nó, tôi sẽ cố gắng hết mình để đưa Phương Anh tới cái kết viên mãn nhất!
Xem thêm
Ủa? Chuyện dài hả? Giờ mới biết, người nhà quê quá. Trước giờ cứ tưởng là oneshot
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:o
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tui còn chưa biết nên kết truyện như nào cho mọi người đau khổ nhất mà bro bảo là one shot
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
rất là bùn!!!
Xem thêm
@Lê Hoài Hare: tác định làm kết buồn à? Nếu thế thì tôi có đồng loại rồi =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@☆Chuunibyou☆: tui sống theo châm ngôn
"Miễn sao chúng mày đau khổ" =)))
Xem thêm
@Lê Hoài Hare: đồng loại đây rồi =))) mà tui nghĩ ra kết từ trước, giờ chỉ đang tìm cách cho nó buồn hơn thôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@☆Chuunibyou☆: tui cũng nghĩ ra rồi.
Cơ mà tui nghĩ như vậy thì bình thường quá, thế nên tui cần làm cái gì đó cho nó tuyệt hơn nữa ấy =)))
Xem thêm
@Lê Hoài Hare: hội tác giả "miễn là chúng mày đau khổ" =)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chào tác nha. Lâu ko đọc truyện của ông giờ comeback lại đọc đây ;-;
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
uwu cảm ơn ông nhiềuu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
50k view mà artist vẫn chưa vẽ xong bìa để đăng tiếp…
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
50k view không biết có nên làm cái ga nho nhỏ cho ae không nhỉ :?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chủ nhật mình đăng chương cuối arc 2 cùng tấm ảnh minh họa xịn xò được vẽ bởi Dr. Meg nhé heh
Xem thêm
Ra mắt bà con😘❤️
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Dr. Meg: mà hong ai care xD
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Nói chung là 3 chương này khá hay, đáng để bỏ thời gian để tôi đọc đến bây giờ. Lời cuối xin chúc tác nhiều sức khỏe để hoàn thành phần 3 nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn ông dù tui thật sự hong hiu ông viết gì hết...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi hakusezi
Ba chương 14, 15, 16 hay thật. Cách hành văn không giống những chương còn lại xíu nào cả. Nó mang nét hoài cổ của văn chương đầu thập niên nhưng cũng tân tiến và kỳ lạ như cách tác cho tôi thấy từ đầu.
Xem thêm
Hơn nữa nó mang lại cho tôi chút niềm vui? Tôi không biết nó có vui hay không, nhưng việc chứng kiến thế giới đầy tiêu cực của tác giả làm tôi thấy thế giới của 3 chương này đẹp đến lạ. Ý tôi không phải mấy chương đầu thế giới của tác giả không đẹp mà cái nầy khác hẳn luôn đấy, không biết phải diễn tả như nào.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi hakusezi
Xem thêm 20 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
heh, tui sửa xong truyện rồi nhé.
mọi người đọc có chỗ nào chưa ổn lắm thì mách nhỏ cho tui nhaaa uwu
với cả, cảm ơn mọi người vì đã theo chân, ủng hộ tui đến giờ xD
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tạm dừng vài tuần để sửa nha mng :>
Xem thêm
MOD
AUTHOR
TRANS
Trước mắt thì: Câu cú ngắt lung tung, lặp từ. Diễn tả sai lệch, khó hiểu. Miêu tả dong dài, không điểm nhấn. Dùng ngôi 1 nhưng nhiều chỗ đọc như ngôi 3.

Sửa trước khi đăng tiếp, với cả gom 3 cái chương vừa đăng lại nhé. Đang vi phạm luật câu chương đấy. Tình hình là vậy, mị sẽ duyệt lại lần sau.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
yes sir!!!
nhưng mà 3 chương em mới đăng là 3 chương riêng biệt nha sếp. Chỉ là em không biết đặt tên như nào cho phải hoi.
mong sếp thong cảm :d
còn về phần khuyết điểm thì em cũng đang sửa lại rồi. Chỉ là chờ đến khi up hết Arc 2 rồi up luôn toàn bộ chỗ sear lên một thể :3
mong sếp sẽ dơ cao đánh khẽ, cho em ít nhất là 15 ngày nữa ạ. Về phần các chương sau em không dám chắc chắn nhưng em sẽ làm cho nó tốt nhất có thể. Ít bị lặp từ, diễn ta sai lệch, khó hiểu,… như sếp nói nha uwu
Xem thêm
AUTHOR
@Lê Hoài Hare: Fen cứ bình tĩnh mà sửa thôi nhé :D
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời