Xin chào mọi người, tôi là Ber đây.
Hôm nay là tròn 1 tháng từ khi tôi đăng chương đầu của Chuyển sinh vào một Tựa Game ở Chế độ Bất Khả Thi. Và tất nhiên như khi mới yêu... tháng đầu rất quan trọng =)) Nên tôi sẽ kỉ niệm nó bằng cách viết cảm nghĩ của mình và dự định trong tháng tới.
Nào, cùng vào việc nhanh để tôi còn ôn bài tiếp nào!
Đầu tiên thì hãy kể đến thành tích của mọi người đi. Trong tháng đầu tiên, các bạn đã đóng góp 37k view, 152 tym, 14 đánh giá và rất rất nhiều sự ủng hộ tuyệt vời cho tôi.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ khởi đầu hành trình lâu dài của thanh niên thất nghiệp và nhát gan Ryoshu.
Trong 1 tháng tới thì mình sẽ tập trung hoàn thành bản Remake của Hồi 0. Có những người chưa đọc nên mình sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp.
1. Bản Remake có nhiều sự thay đổi so với bản gốc không?
Về cơ bản thì các tinh tiết vẫn diễn ra như thế. Nhưng tôi đã sửa lại rất nhiều để đọc vừa trơn tru, mượt mà hơn. Ngoài ra, mình cũng thêm nhiều chi tiết mới. Và càng về những chương cuối thì càng có nhiều sự thay đổi đến mức mà nó tự thành một chương mới luôn chứ không phải chỉ Remake.
2. Điều gì đã xảy ra sau khi hoàn thành hầm ngục?
Tôi đã lên ý tưởng cho những điều sẽ xảy ra sau đấy (Chương hoàn toàn mới). Ban đầu tôi định để nó thành bí mật nhưng về sau tôi tự thấy quyết định đấy khá là ngu =)))
Đồng thời tôi cũng thấy có người đánh giá là thiếu nhân vật quá nên tôi đã giới thiệu thêm một số nhân vật nữa (Fumiya là ví dụ). Dù kế hoạch ban đầu là để mãi về sau mới thêm vào.
Và còn một điều nữa là sau khi tự đọc lại hồi 0, tôi thấy thiếu đi một thứ quan trọng nữa. Đó là thiếu vắng của một antagonist (người đối địch với nhân vật chính). Tại vì lúc đầu mục tiêu của tôi là giới thiệu về mục tiêu của Ryoshu - sống sót - nên tôi tưởng như thế là ổn rồi.
Về sau tôi nghĩ lại và quyết định trong bản Remake này sẽ giới thiệu nhân vật phản diện sớm hơn nữa.
À và... vì một số nhầm lẫn mà những chương hiện tại của Hồi 1... (chương 21: Esther White đến chương 27: Buổi kiểm tra Phân lớp 4) là của Hồi 0 nhé =)) Nên tui cũng sẽ remake nó luôn nhé hehe sorry =))
Spoiler Alert: tình tiết trên chưa phải thú vị nhất... vì có sự xuất hiện của một nhân vật nữa. Và nó sẽ phá hủy nhận định của mọi người về truyện mình. Hãy đón chờ chương mới đó trong tuần tới.
3. Sau khi remake xong thì bác sẽ đăng chương mới chứ?
Tất nhiên rồi, sau khi remake xong tôi quyết định sẽ đi ở ẩn để viết TOÀN BỘ Hồi 1 luôn. Sau đó mới đăng lên dần trong khi viết tiếp Hồi 2 luôn.
Lí do là vì tôi thấy khá stress khi ngày nào cũng phải lên đăng 1 chương mới mặc dù khá bận rộn với công việc riêng.
Và tất nhiên là tôi có úp mở khá nhiều về một bộ romcom nhưng chưa chính thức nói về nó bao giờ. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất rồi.
Tôi định viết xong một tập rồi mới đăng lên sau. Oneshot cũng sẽ có nhưng mà phải viết xong thì tui mới đăng =)))
Nói chung là tôi sẽ off đi khá lâu để cày cuốc đủ mọi thứ.
4. Khi nào thì Hồi 1 thật sự ra chương?
Tính toán lại thì tầm 2 tuần nữa sẽ xong REMAKE HỒI 0.
Và tạm thời thì HỒI 1 sẽ có thêm ít nhất 20 chương (Và nhiều nhất là lên đến 30-40 chương... chưa rõ lắm).
Vậy nên lâu nhất sẽ là 1-2 tháng tôi sẽ xong.
Xong cái là một tuần đăng 2 chương như cũ. Và tất nhiên là có chương Bonus nhé
(tôi vẫn nhớ 4 chương top 4 tháng 2 + 1 chương top 4 tháng 3 nhé... chưa sủi đâu...)
View với tym thì lúc đó tôi sẽ dựa trên tiêu chí mới và đăng :v
Note: lần cuối là 100 tim và 10k view... bây giờ là 150 tym và 37k view... lúc đó tui sẽ lựa thích hợp một tí để đăng thêm chương bonus mà đã nợ mn quá lâu rồi. Sorry.
-----OwO-----
Lần cuối nha. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Một tháng vừa qua là một tháng điên rồ với mình.
Lời cảm ơn đặc biệt tới bác Nhatphong, người comment đầu tiên cho truyện tui :3.
Cảm ơn bác Mikazuki Gwen cùng một số người nữa đã đóng góp để giúp bộ truyện mình trở nên dễ đọc hơn với những độc giả mới.
Cảm ơn Ngu281131, Wibu Lang thang, Novaz, Ciel-simp, Tịch Nguyệt, Dark Writer, noodle, materbeo, Sosu!, Arata_Kazuya, gái alime, Black Dark, hey bro(?) và ShallWeDance đã dành thời gian để đánh giá truyện của tôi.
Cảm ơn Arata_Kazuya, Sosu!, materbeo và rất nhiều người khác (kể hết không nổi luôn ấy) đã luôn bình luận để khích lệ tôi.
Và thật sự cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để đọc truyện của tôi.
Tôi không biết bày tỏ sự trân trọng như nào nữa cho đủ với tất cả mọi người... ngoài việc cố gắng cải thiện chất lượng truyện và chăm chỉ hơn hơn nữa. Và đặc biệt là không làm phụ lòng mọi người bằng cách drop bộ truyện này.
Và hi vọng trong những tháng tới, hay thậm chí là nhiều năm tới... chúng ta sẽ luôn được đồng hành với nhau. Hi vọng chúng ta sẽ được cùng nhau chứng kiến cái kết hành trình của Amemiya Ryoshu cùng với những nhân vật đáng mến khác trong tương lai. Hi vọng câu chuyện có thể trao đi sự hạnh phúc và lấy đi nước mắt của các độc giả yêu dấu của tôi.
Yêu mọi người nhiều. Và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Từ một và chỉ một mà thôi,
Ber.
33 Bình luận
Mãi ủng hộ truyện bác 👍
But as so, I will still here waiting for the remake and completation of hoi 1 and the oneshot, keep do it my bro 👍👍
Tôi chúc bác sẽ luôn thành công nhé, cố lên bác sắp 40k view rồi>.<
Còn không biết khi nào tôi mới bằng được bác mà. Thôi tôi cũng sẽ cố vậy, bác cũng thế nha!