Con ơi, con có biết gì không?
Cuộc sống này ấy... Nó không chỉ có sự đau khổ đâu con.
Nó còn có những khoảnh khắc đặc biệt khác nữa. Miễn con lựa chọn sống tiếp thì chắc chắn con sẽ tìm thấy những thứ xúc cảm mà con chưa từng biết đến.
Con vẫn còn rất trẻ. Con còn rất nhiều thời gian để có thể học được cách yêu thương. Cách để yêu thương người khác. Và hơn hết cả... là học được cách yêu bản thân con.
Ta biết con rất hận bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng những thứ đó đều đã xảy ra rồi con. Thay vì cứ nhìn về quá khứ một cách hối tiếc thì con hãy tha thứ cho bản thân và tiến bước về phía trước. Vì tương lai mới là thứ quyết định nên con người con chứ không phải những điều đã xảy ra trước đây.
Xin lỗi con nhiều. Nhưng ta không còn nhiều thời gian nữa nên xin con hãy lắng nghe thêm một chút nhé. Chỉ một chút nữa thôi...
Dù... thế giới có trở nên tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa, con hãy luôn nhớ rằng tình yêu là khái niệm đẹp đẽ và trường tồn nhất. Tiền bạc, danh vọng, điểm số và những thứ vật chất khác sẽ không bao giờ thay thế được.
Vì sau cùng, chúng đều sẽ thành cát bụi cả. Duy chỉ có kỉ niệm và cảm xúc là sẽ tiếp tục tồn tại kể cả sau khi chúng ta chết đi. Có thể bây giờ con chưa hiểu được lời ta nói.
Nhưng đó chính là bài học quan trọng nhất, và cũng là mong ước cuối cùng của ta. Hãy sống hết mình nhé con.
Ta yêu con nhiều.
14 Bình luận