Tóm tắt
Vào những ngày cuối của thời cấp ba, một ma pháp trận bất ngờ xuất hiện trong phòng học, đưa Long cùng với những người bạn của cậu đến một thế giới khác có tên là Alandagia. Ở đó, họ được trao sứ mệnh không kém phần rập khuôn: "Thảo phạt quỷ vương."
"Thế giới đang chìm trong ngọn lửa chiến tranh á! Thật không?
Gì? Quỷ tộc là chủng tộc khát máu và hiếu chiến ư? Nhưng không phải ngươi vừa mới nói là họ có số lượng khá ít à. Bộ họ không sợ bị tuyệt chủng chắc?
Giành lại hòa bình? Ha ha. Hòa bình là khi các ngươi thống trị tất cả, thỏa sức chà đạp lên những chủng tộc khác đúng không?"
Đây là câu chuyện kể về một cựu anh hùng trên con đường vừa trở thành ma vương, vừa trở thành anh hùng để cứu lấy thế giới bằng cách của mình. Hành trình của cậu sẽ ra sao khi mà cậu đã mất đi hầu hết sức mạnh của mình.
-
09/02/2021
-
09/02/2021
-
13/02/2021
-
17/02/2021
-
23/02/2021
23 Bình luận
Dùng từ sai nghĩ khá nhiều, và cách dẫn truyện có phần rườm rà trong khi miêu tả đơn điệu. Nhân tiện thì cái cốt truyện isekai kiểu này nó đã quá nhàm chán rồi. Nếu đã muốn viết isekai (hay truyện nói chung) thì hay luyện viết nhiều hơn và tìm ra lối đi cho riêng mình.
Còn phần cốt truyện. Sẽ khá mới mẻ đó, chỉ có phần mở đầu là giống với khá nhiều bộ thôi. Sau này lúc main nói về mục tiêu tại thế giới này sẽ thấy khác liền.
Thôi chắc đóng cửa "bế quan tu luyện" gì gì rồi
- Sai chính tả ngay trong câu đầu tiên. "Ngững" -> "những".
- Câu dài rất hay, nó cho thấy khả năng kiểm soát câu từ của tác giả. Khiến người đọc choáng ngợp bởi sự can đảm không sợ lỗi sai của người viết. Cơ mà chỉ khi nó hay thôi.
Câu của ông bị nhồi nhét thông tin. Thay vì viết "có cái vòng ma pháp, dịch chuyển, được giao nhiệm vụ" thì sao không ông không thử viết "có cái vòng ma pháp, dịch chuyển" và "được giao nhiệm vụ"?