Thảo luận cho tác giả OLN
Members

Đọc kỹ trước khi đăng truyện:

QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRUYỆN SÁNG TÁC

THỦ THUẬT - HƯỚNG DẪN VÀ NHỮNG THỨ LINH TINH KHÁC

DISCORD XÀM XÍ ĐÚ - Chỗ để chuẩn bị trước khi đăng truyện, nhớ đọc #rule trước khi tham gia chat kẻo bị Ban.

Fanpage OLN Hako

Bạn muốn viết nên câu truyện của riêng mình nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?

Bạn muốn được thỏa đam mê nhưng lại gặp quá nhiều rào cản ngăn trở?

Đừng lo lắng, hãy lại đây và ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng bàn luận và tìm cách khắc phục nó.

*Tay lăm le cục gạch*

CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!

 

79423 Bình luận

Trên thành phố yên lặng
Những dòng người đông đúc bước đi
Tiếng gió nhẹ thoảng thổi qua
Chiếc lá đọng lại giọt sương nhỏ
Ánh nắng chiếu rọi những ngôi nhà
Dưới không khí bình yên này
Tiếng cười vẫn vang lên không ngừng
Đó là hạnh phúc của một đôi tình nhân trẻ
Đó là sự giúp đỡ của một người trẻ tuổi
Hạnh phúc khi gia đình đoàn tụ
Hạnh phúc khi nghỉ ngơi sau lao động
Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn
Nhấp một ngụm trà nhỏ Rồi khép hờ đôi mắt lại
Đứng dậy
Bước đi Trong thành phố yên lặng này
Bước chân vẫn không ngừng nghỉ
Thoảng qua từng bóng người
Đôi mắt vẫn chưa ngừng lại
Bỗng chốc
Một tiếng nhạc vang lên
Tiếng mưa xối xả
Con phố trở nên vắng lặng hơn
Lối đi nhỏ hẹp
Tràn đầy những chiếc ô
Để lại một khoảng trống
Đôi chân vẫn cứ bước đi
Nhanh dần
Rồi mờ nhạt
Cứ như chưa từng tồn tại
Mọi người cười vui trong ánh đèn ấm áp
Tiếng mưa tạnh dần
Ánh sáng trên những đám mây
Chiếu rọi xuống con phố đông đúc
Ánh trăng thật đẹp
Trong đêm đen lạnh giá
Một bóng người cô độc
Ngắm nhìn những ánh sáng lẻ loi
Dần dần tắt
Bước chân vẫn chưa ngừng bước
Trong con phố nhỏ
Bóng người bước đi thầm lặng
Về lại căn phòng nhỏ bé
Nằm trên chiếc giường ấm áp
Bỏ xuống chiếc mặt nạ
Trong mảnh gương vỡ nát
Không có gì cả
Miệng vẫn luôn cười
Trong ánh sáng phía cuối chân trời
Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên
Bước đi trong yên lặng
Thỉnh thoảng ngẩn ngơ
Gió vẫn thổi nhẹ nhàng trên tán lá
Chiếc bóng to lớn vẫn còn đó
Lặng yên bước đi
Tìm kiếm đi-?
Không phải vậy...
Khao khát đi-?
Cũng không có...
Nhưng dù sao
Đó cũng là con đường ta chọn Không phải sao...
Một tâm nguyện nhỏ bé
Một con người nhỏ bé
Vậy thì...
Dùng cả sinh mệnh này đi
Thiêu đốt nó
Biết đâu rằng
Từ đống tro tàn vô dụng này
Một cái cây mới lại mọc ra
Trên đời này vốn không có đường
Đi nhiều rồi
Thì có đường thôi...
(cười)- dành cho chính bản thân
Và cho những con người cô độc khác
Ít ra
Ở đây không còn là một người.
Xem thêm
Thơ tự do à :)
Xem thêm
@kkseisenVN:
:V yep, với còn đang trong quá trình luyện tập kiểu như vầy nên thơ mang tính ngẫu hứng khá là cao (đại loại là trình thấp quá nên không ngẫu hứng cũng không được)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Hagun

Hình như cả mod cũng có khung...
8G3fl59.jpg
Xem thêm
@Deux Ex Machine: giờ chỗ box luật với thanh trừng toàn một mớ màu loè loẹt đến loá mắt:))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ADMIN
TRANS
Dark mode đê mấy con hàng =]]]
Xem thêm
TRANS
Vào box trảm bật đảk mode còn ảo hơn =]]
Xem thêm
TRANS
Xịn vậy :)))
Aura admin rồi :)))
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời
AUTHOR
G2 Rank gì ấy nhỉ các bạn?
Xem thêm
clgt?
G2 bắn bay vl ra, nhưng khổ cái là N1ko bắn DE run quá nên để thua Na'vi với phong độ của rồng god
Xem thêm
AUTHOR
@ak-47fake: Việc Rồng Vàng lấy cup Major năm nay là điều hiển nhiên rồi, cản thế quái nào được nó. Làm fan của đám Rồng Chết này bao năm nay, hôm nay mới hưởng thụ được cảm giác có cup Major ạ. Vui tới khóc cnmr.
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Làm thế nào để biết truyện được duyệt hay chx
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi An Nhiên Hạ Huyệt
TRANS
Sau hai tháng truyện vẫn sống hoặc có cmt của mod nhận xét mức độ truyện đạt trung bình trở lên :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mod flame nhận xét hay, vậy là hình như đợt vừa qua không có oneshot nào còn sống thì phải.
Xem thêm
Còn truyện Vào lúc đó toi đã yêu em jj đó bro =], chưa biết ra sao nhưng chắc mod chưa duyệt đó
Xem thêm
@010302merry: Cái đó là truyện dài mà.
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Mọi người ơi, cho mình hỏi chút, về quy định B8 ấy, nếu mình có đề cập đến 1 nhân vật lịch sử mà có để chú thích:"Tất cả nhân vật, bối cảnh, địa danh trong truyện đều là hư cấu do tác giả tưởng tượng ra. Không liên quan đến bất kỳ tổ chức, cá nhân nào." thì có được tính là vi phạm không ạ?
Xem thêm
Không phải nhân vật lịch sử Việt Nam thì ổn.
Xem thêm
Coi thử ngữ cảnh ra sao đã chứ:v
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời
@Giám Thị: Theo luật D18, truyện của tôi dù drop nhưng không được xem xét giữ lại tức là không đạt tiêu chuẩn nội dung và chất lượng đúng không?
Nếu thế thì tôi không có gì để ý kiến.
Xem thêm
Bạn đừng nhầm lẫn gì ở đây nha. Bạn tuyên bố drop tức là bạn đem con bỏ chợ rồi hen. Thậm chí Hoàng Thượng đã hỏi bạn thêm lần nữa cho chắc nhưng bạn vẫn không trả lời trong suốt hơn 3 tháng. Vấn đề này tụi mị cũng đã bàn bạc nguyên một buổi rồi. Chẳng ai chịu chấp nhận việc bỏ bê tác phẩm của mình như vậy hết á. Ngoài việc đấy ra thì việc bạn tuyên bố drop cũng là điều thiếu tôn trọng độc giả của bạn, bởi người ta mong chờ truyện bạn suốt cả năm trời nhưng khi bạn quay lại thì lại ném thẳng câu đó vào mặt họ bạn xem có được không?
Xem thêm
@Giám Thị: Tức là truyện không tuyên bố drop nhưng cứ để đó delay 20-30 năm thì vẫn ok?
Mà thôi. Quyền là của mod và admin.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
U là tr bị cào rách mặt rồi =))))) Cứ sai A4 thôi
Xem thêm
TRANS
Tôi thấy đáng nhẽ lỗi A4 nếu nghiên cứu trước thì sao mắc được nhỉ, nó thuộc những quy chuẩn được đặt ra sẵn rồi mà :))
Xem thêm
TRANS
Sao phát biểu nghe giống bất mãn vậy bạn? Sai thì mod nói sai thôi? chả lẽ mod bịa ra lý do để chém truyện bạn à?
Xem thêm
Xem thêm 15 trả lời
Xin chào mọi người! Tui là thành viên mới, tạo tài khoản với mục đích để đọc và viết truyện. Hi vọng sẽ mau chóng hoà nhập được với các ông/bà. Tuy nhiên thì hiện tại tui chỉ có ý định làm một độc giả tại Hako thôi, tầm 1,5 - 2 năm sau mới có thể trở thành tác giả. Hi vọng khi ấy sẽ được mọi người "chiếu cố" nhiều hơn. Xin hết và chúc một ngày tốt lành. >.<
Xem thêm
AUTHOR
Một cách suy nghĩ tốt! Chỉ khi nắm chắc được những nền tảng thì mới viết! Hãy tận hưởng và tiếp thu những câu chuyện mà chúng tôi kể nhé! Chào mừng bạn đến với Box OLN! Còn về chiếu cố, để tới lúc ấy xem sao. :)
Xem thêm
@volatile: Cảm ơn bạn, người đầu tiên rep cmt của tui tại nền tảng này. Tui xin được lấy lời khuyên của bạn làm kim chỉ nam cho cuộc hành trình khám phá tại Hako nhé! :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Lỗi tường thoại với lỗi A4 là những lỗi như thế nào đấy mấy ông?
Xem thêm
TRANS
A4. Truyện phải được trình bày theo quy tắc đánh máy thông dụng và quy chuẩn dấu câu của Việt Nam.
Xem thêm
Top 2 pay màu:v
Xem thêm
Top 2 là truyện gì đấy ông
Xem thêm
TRANS
CVTER
@NeLoIn111: Hình như là Quyển Sách Từ Dị Giới ấy bạn.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
uhh thì tôi đang có một vấn đề như này, đoạn mở đầu tôi dùng góc nhìn thứ 3 vì nhân vật chính lúc đó là một đứa trẻ sau đó tôi timeskip rồi dùng góc nhìn thứ nhất được không?
Xem thêm
tôi nghĩ chắc đc chuyển kiểu gì để ko bị rối là đc
Xem thêm
@Shirota Haruki: Nhưng tôi hơi lo vụ tôi ghi bụp Time Skip 6 năm rồi chuyển thành góc nhìn thứ nhất thì hơi kì cục lel
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chào mọi người, lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây :v
Xem thêm
Chào mừng trở lại nhé
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Trọng2007