Oln là gì ?!
Có giới hạn gì ko ?!
Theo mình oln là các tác phẩm truyện được các cá nhân hay tổ chức chuyên hay nghiệp dư về viết truyện ...
Hiện tại đang mình đanh viết oln tiên hiệp thì thấy ý kiến là không được đăng .
Sau khi nghiên cứu luật viết oln thì thấy truyện hợp lệ (mặc dù vẫn dính lỗi-ít thôi người ta đang hoàn thiện mà) .
Oln tiên hiệp có được đăng hay không khi nó có bản chất là oln mặc dù cách thể hiện khác biệt so với phần lớn (tất cả v:) oln trên trang...
Vậy mong mọi người và đặc biệt là các ad góp ý về việc này ...
Cảm ơn vì đã quan tâm.
****Những lời hấp hối của tác giả trước khi bị trảm****
21 Bình luận
Định hình: Light Novel - Được hiểu là thể loại truyện lấy cảm hứng từ các tác phẩm mang phong cách đơn gian, ngôn từ dễ hiểu, dễ hình dung, dễ nắm bắt, bắt nguồn từ Nhật Bản. Tuy nhiên, đó chỉ là lấy cảm hứng, cần phải có cái chất riêng, đặc biệt để không bị lầm tưởng là "truyện Nhật ngôn ngữ Việt" => OLN, mà thực ra thì nên gọi là truyện sáng tác, do người Việt viết.
Liên quan đến vì sao nhiều người cảnh báo rằng truyện tiên hiệp của bạn có thể sẽ bị gỡ, mình xin được giải đáp.
- Hako không hề có lệnh cấm nào liên quan, điều đó bạn có thể thấy rõ trong bộ luật hiện hành. Tức là bạn có quyền đăng truyện do bản thân sáng tác, không ai có thể cấm bạn. Nhưng bạn phải tuân thủ đúng luật của Hako.
- Trong luật của Hako có nói về vấn đề nghiêm cấm lạm dụng từ Hán-Việt và viết đúng cấu trúc ngôn ngữ Việt Nam. Xin lưu ý là cấm lạm dụng, không phải cấm sử dụng. Và, thể loại truyện của bạn thì có nguồn gốc, hoặc lấy cảm hứng từ văn học Trung Quốc, người đọc thể loại này nếu không tìm được mùi hương từ mẫu quốc, ắt sẽ không thuận. Liệu bạn có chấp nhận? Viết theo luật của Hako, không màu mè Hán Việt sáo rỗng, thừa thãi?
- Tiếp đến, là thái độ nghiêm túc đối với việc sáng tác. Hako chưa thấy ở cá nhân bạn được sự nghiêm túc đó, bằng chứng là tiêu đề truyện của bạn được viết như một trò đùa vậy.
Từ ba điều trên, người đọc gắn bó với Hako có thể dễ dàng nhận thấy tương lai truyện của bạn sẽ ra sao rồi.
Mình xin phép kết thúc việc giải đáp. Nhưng nếu bạn còn thắc mắc điều gì thì mình vẫn có thể tiếp tục.
(3. Truyện tiếng Trung đăng trên CLN phải là WN hoặc LN, không đăng các thể loại có liên quan đến kiếm hiệp, tiên hiệp, tu chân, võng du, convert giữ nguyên, fanfic.)
Nhưng phong cách ở bên trong, có lẽ không là gì so với người khác, nhưng nó cũng là toàn bộ thời gian rảnh của một thằng làm công sở đầu tắt mặt tối như mình. Bạn nói mình không có sự nghiêm túc, xin lỗi mình không đồng ý.
Từ đó tôi suy ra người đăng không nghiêm túc, thế có gì sai? Nghe theo một kẻ đùa cợt với tác phẩm của bản thân, lại không xem xét lại mà làm, rồi còn không chịu hỏi han Hako có chấp nhận võng du hay không.
----
Tiếp đến, đồng ý với chú tôi phải học thêm tiếng Việt, nhưng ngược lại chú nghĩ chú giỏi giang tiếng Việt lắm hả. "Bạn nói mình không có sự nghiêm túc" ai đánh động đến chú thế? Cái câu này còn làm tôi tưởng Duongdnh là clone của ông bay màu kia kìa. Hay là thật?
Thứ nhất, tôi cóc quan tâm bạn là ai, hay bạn đã làm gì. Tôi không có trách nhiệm và nghĩa vụ đi điều tra, tìm hiểu truyện nào đó do ai viết và viết trong hoàn cảnh nào v.v... Do đó, từ cái tôi thấy trước mắt là tiêu đề truyện không nghiêm túc! Điều đó đồng nghĩa với người đưa nó lên Hako này cũng không nghiêm túc!
Thứ hai, mình quản lý mảng sáng tác này không phải là mới đây nên gặp người tâm thần phân liệt, bản sao không hề ít. Kiểu trốn tránh trách nhiệm, đổ đại cho một ai đó vô danh, chẳng ai quan tâm nó xưa quá rồi.
Thứ ba, nếu bạn thực sự muốn viết cái gì đó hay ho, làm ơn đọc sách - truyện chính thống nhiều hơn một chút.
Thứ tư, tôi không ép hay bắt buộc bạn phải làm gì cả. Và càng không tha thiết hay cầu mong bất cứ điều gì ở bạn. Bạn là người trưởng thành, có tư duy và chính kiến riêng, mong bạn hiểu và thông cảm.
Còn Tiên Hiệp không được đăng ở box sáng tác Hako rồi, bạn viết tiên hiệp hay hướng Trung thì nên đăng ở những sân chơi liên quan, ở đó sẽ có nhiều đồng hữu hơn :v
> Dựng lều.
> Đun trà.
> Dựng bàn dựng ghế.
> Đổ trà ra li.
> Húpppppp.
*Đổ trà ra li thứ hai*
XIn mời...