Vì nhà cũ bình luận quá nhiều nên Admin yêu cầu lập cái mới.
Đọc kỹ trước khi đăng truyện:
QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRUYỆN SÁNG TÁC
THỦ THUẬT - HƯỚNG DẪN VÀ NHỮNG THỨ LINH TINH KHÁC
DISCORD XÀM XÍ ĐÚ - Chỗ để chuẩn bị trước khi đăng truyện, nhớ đọc #rule trước khi tham gia chat kẻo bị Ban.
Hakord - Nơi giao lưu với dịch giả, tác giả, và độc giả Hako nói chung
Bạn muốn viết nên câu truyện của riêng mình nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?
Bạn muốn được thỏa đam mê nhưng lại gặp quá nhiều rào cản ngăn trở?
Đừng lo lắng, hãy lại đây và ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng bàn luận và tìm cách khắc phục nó.
*Tay lăm le cục gạch*
CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!
Địa chỉ cũ:
3026 Bình luận
Sau đây là bảng xếp hạng của kỳ này.
- Bad Hero: 13 vote hợp lệ.
- Đại lộ 29 tháng 2: 11 vote hợp lệ.
- 1860: 10 vote hợp lệ
- Ta xuyên không cùng em gái: 5 vote hợp lệ.
- Nữ anh hùng trở về từ dị giới không thể nào là thằng bạn thân của tôi được: 4 vote hợp lệ.
Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn đến tất cả độc giả đã tham gia bình chọn, đặc biệt là hai bạn @Thần Đô La: và @Rin'': với những dòng cảm nhận của mình. Theo luật chơi của kỳ 2, vòng quay sẽ gọi tên người nhận giải thưởng sau cùng tại fanpage Hako tối nay.
Mọi thắc mắc xin liên hệ mod: Thiên Ý
Bên cạnh đó thì ai cũng biết rằng bạn trai/bạn gái đều là cách để chỉ người yêu của người nữ hoặc người nam, nhưng tôi lại thấy nó k hợp với 1 truyện ở thế giới kỳ ảo cho lắm. Các bác nghĩ nên thay bằng gì cho nó phù hợp ạ?
bình chứa tôn<(")https://docs.google.com/document/d/1Ta9M_ng2H4QCBkBc5HH_mZU7IdCSgLT0XCmihVdfDKw/edit?usp=sharing
Dùng ghi chú với đúng chức năng giải thích hoặc chú thích thôi.
Tui viết mãi mà vẫn bị infordumb với tường chữ (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Thứ hai, info dumb thì sửa bằng cách nói theo lời văn xuôi như cuộc chiến đã dẫn các quốc gia, chính quyền bla bla insert mấy vụ bạo động bla bla này kia vào, đừng liệt kê định nghĩa các quốc gia tham chiến trừ khi cần tìm hiểu về văn hóa và lãnh thổ họ đến đâu.
Thứ ba, tường chữ thì cứ cách ra, dễ mà bruh :v
Trên này chết vì cốt truyện nhảm nhí là chính chứ chết vì hệ thống game thì chắc ít lắm.
Một là biến crush của main thành bitch
Hai là cho main bị tragedy để bị Mindbreak
Ba là khiến main nhận ra mình là một thằng bất lực, gà mờ không xứng với crush
Chắc bay màu rồi.
Bạn nói bạn không lạm dụng từ tượng thanh và điều đó là cần thiết cho 1 bộ comedy? Hài hước là bạn rất tốn thời gian cho mấy cái miêu tả vô thưởng vô phạt nhưng đến lúc có sự việc bất ngờ xảy ra bằng một âm thanh, tiếng động nào đấy thì bạn viết toẹt từ tượng thanh ra luôn mà không có bất cứ phương thức miêu tả nào ra hồn. Nó như kiểu không phải bạn đang viết tiểu thuyết mà là thuật lại một bộ phim nào đó vậy. Hồi xưa mị đã nhắc, thậm chí cảnh cáo các tác giả về vụ này nhiều rồi chứ không phải mỗi mình bạn đâu.
Mị có thể hiểu bạn đang cố gắng set up cho sự kiện chính. Nhưng set up cái kiểu gì mà vài dòng lại đổi một cảnh, sang tới chương 3 thì đổi cả ngôi rồi vẫn tiếp tục nhảy cảnh thì bạn bảo cách bạn viết nó là nhanh hay chậm? Nếu mục đích của bạn là sử dụng phương pháp đa tuyến để viết, điều này có thể chấp nhận được nhưng cái kỹ thuật mà bạn triển khai nó rất có vấn đề, nếu không muốn nói là cực kỳ tệ hại.
Main cái gì cũng kể lể như một cái máy, vậy main này biết tuốt hay gì? Giới hạn góc nhìn của ngôi thứ nhất dường như là không tồn tại. Biểu cảm thì đơ như cục nước đá. Bạn cố gắng nhồi nhét những yếu tố hài hước hay xuất hiện trong các bộ LN Nhật vào một cách miễn cưỡng đầy gượng gạo không hề tạo được yếu tố hài hước, trái lại còn khiến đoạn văn tự dưng bị khựng lại vì một điều rất vớ vẩn. Đoạn thì đi nhanh, đoạn thì chậm chạp lề mề, nội tâm nhân vật cững ngắc vậy mà bạn nói là có đóng góp thì mị chẳng biết phải nói về trường hợp này ra sao.
Mị không có hứng thú với bạn, nên là làm ơn đừng làm phiền mị nữa. Mị xin từ chối lời cảm ơn của bạn, bởi nó vô nghĩa lắm.
Những gì mình muốn nói thì cũng đã nói hết rồi. Bạn thấy sao thì tùy.
Vậy phân tích theo ý bạn: Giám Thị là người làm to chuyện. =))