Vì nhà cũ bình luận quá nhiều nên Admin yêu cầu lập cái mới.
Đọc kỹ trước khi đăng truyện:
QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRUYỆN SÁNG TÁC
THỦ THUẬT - HƯỚNG DẪN VÀ NHỮNG THỨ LINH TINH KHÁC
DISCORD XÀM XÍ ĐÚ - Chỗ để chuẩn bị trước khi đăng truyện, nhớ đọc #rule trước khi tham gia chat kẻo bị Ban.
Hakord - Nơi giao lưu với dịch giả, tác giả, và độc giả Hako nói chung
Bạn muốn viết nên câu truyện của riêng mình nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?
Bạn muốn được thỏa đam mê nhưng lại gặp quá nhiều rào cản ngăn trở?
Đừng lo lắng, hãy lại đây và ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng bàn luận và tìm cách khắc phục nó.
*Tay lăm le cục gạch*
CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!
Địa chỉ cũ:
8721 Bình luận
Cái mình cần hỏi là những đoạn chat có chứa emoticon, thì có hợp lệ hay không thôi. Nhân tiện nhờ anh chị em nhận xét văn phong này có quá cứng nhắc cho một bộ light heart hay không nữa. Kính nhờ.
Văn bản dưới comment trả lời
Nhắc lại lúc đó một chút, lúc chiếc xe rời đi có vẻ như quá vội vàng mà nó đã làm bốc lên một đám bụi mù cùng lá khô bay loạn bất ngờ và khiến cậu thiếu niên không kịp đề phòng đến nỗi khổ sở chật vật lui lại mấy bước, chỉ xíu nữa thì trượt chân ngã xuống khe rãnh "thoát nước mưa" ven đường.
Dĩ nhiên là với địa thế khô ráo và nhất là lớp cỏ dày đang mọc ở dưới rãnh, êm như một tấm đệm xanh mát kia, thì có lẽ sẽ chẳng có tai nạn gì nghiêm trọng xảy ra, cùng lắm thì chiếc ba lô nặng sẽ khiến cậu thiếu niên trở thành một con rùa bị lật ngửa và không thể trở mình.
Koyama Shun vừa thả tay phải che mắt tay trái che mũi khỏi đống bụi đất lại vừa nhìn chiếc xe thủ phạm như đang nhún nhảy trên mặt đường rồi vội vàng biến mất sau khúc cua bị che khuất bởi vệt ta-luy dương và những khoảng rừng già rậm rạp.
"Chết rồi, hoàn toàn không biết phải đi tiếp như thế nào nữa!"
Cậu mở điện thoại di động ra định dùng đến dịch vụ map để chỉ đường, nhưng mà trên bản đồ Guugle cũng không chỉ rõ được vị trí mà bản thân cậu đang đứng mà chỉ đơn giản hiển thị chấm định vị trên một vùng bản đồ trống không mà thôi.
'Quá quái dị đi, rõ ràng là ở đây có đường và trạm xe cơ mà.' cậu thiếu niên nhủ thầm ở trong lòng như vậy. Càng kỳ lạ hơn là địa điểm mà cậu cần đến còn không hề hiện lên khi cậu gõ "Konomura" trên thanh tìm kiếm của map nữa cơ.
"Đinh!" bất ngờ chiếc điện thoại vang lên một tiếng chuông báo hiệu, là tin nhắn từ trong nhóm chat [koshimai] mà cậu đang tham dự. Shun mở tin ra xem kỹ thì nội dung của nó là:
[Anh họ đừng chạy lung tung, Mai cưỡi xe điện tới đón liền nè! (• ▽ •;)]
Môi của cậu thiếu niên hơi giật giật, vì mặc dù mới gặp nhau trong nhóm chat, thế nhưng cậu có cảm giác cô em họ tên Mai này chưa hề đủ tuổi để chạy xe điện. 'Mà thôi kệ, lát nữa nó tới mình sẽ giành lấy tay lái để nó ngồi sau là được.' Shun âm thầm lên kế hoạch 'đoạt quyền soán vị' trong đầu.
Cái kiểu thể loại sang thế giới khác sinh sống một thời gian dài rồi trở về thế giới cũ có được tính là Isekai không nhỉ? Nếu là không thì thể loại trên mà tôi nói đến ấy là thể loại gì ạ?
Kiểu mình tự hỏi là nếu ma thuật không còn thì liệu elf có còn bất tử? 🤔
Thế giới vui tươi nhưng sặc mùi bẻ lái giống bộ helck ấy ạ
Xin lỗi vì có thể nó không giúp ích được gì 🐸
Kiểu như này này:
"*Huyền Lực Ảo: Bạch Trụ Thiên Vô*" (Cột khói bay)
...
Kiểu 3 tháng như thường ad cho sống thêm vài ngày nữa để có gì xoá chung những truyện quá hạn khác cùng một lượt
Xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi là trường hợp nào mình được quyền sử dụng từ hán việt hoặc nôm việt trong truyện sáng tác của mình vậy ạ
1. Nó ghi rằng "Sẽ được thưởng".
2. Nó ghi rằng "sẽ được thưởng".
3. "Sẽ được thưởng" là những gì nó ghi.
4. "sẽ được thưởng" là những gì nó ghi.
Các bác chỉ ra giúp tôi câu nào đúng câu nào sai với, phần viết hoa ấy.
Dấu ! trong trường hợp này có được phép không các bác?