• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc 1: Friendzone

Chương 47 : Yamada

26 Bình luận - Độ dài: 1,411 từ - Cập nhật:

*bàn tán*

「Chào buổi sáng Asakura-san.」

「A, Andou-kun! Chào buổi sáng...」

(Ể? Không ngờ hôm nay Andou-kun lại chủ động chào mình trước... Không thể nào, đây quả thực là một giấc mơ!)

*bàn tán*...

*xôn xao*...

*bàn tán*...

[Asakura-san, cô ấy đã dùng thẻ đánh dấu sách hôm qua hai đứa mua... Tại sao cô ấy vừa cười hạnh phúc vừa giữ chặt thẻ đánh dấu đó thể nhỉ? Cô ấy thích nó đến thế sao? Cơ mà hôm nay lớp ồn ào thế nhỉ... Ồ, không hiểu sao lớp trưởng đang lao thẳng tới chỗ Asakura-san với vẻ mặt đầy sát khí.]

「Asakura-san, cậu nói chuyện với tớ một chút được không?」

「A, chào buổi sáng lớp trưởng. Ehehe ~ ~ nghe liền nghe liền ~ ~」

「Chúng ta sẽ nói sau, cứ lại đây chút đã」

「Hả? Có chuyện gì với cậu vậy...」

[Gì vậy? Không biết họ đang thì thầm cái gì ở cuối lớp vậy?]

「Asakura-san, tệ rồi!」

「Ể ~ ~ Chuyện gì vậy ~ ~?」

「Chuyện là... Asakura-san, hôm qua cậu hẹn hò với Andou-kun phải không?」

「Ừ! Đúng rồi đó! Hôm qua tụi mình đã hẹn hò!」

「Suỵt--! Giọng cậu to quá! Tớ sẽ nghe kể về vụ hẹn hò của cậu sau, được chưa? Chuyện là... Có người đã nhìn thấy hai cậu đi hẹn hò hôm qua, vậy nên đang có những tin đồn lan truyền trong lớp về hai cậu.」

{Tệ thật... Thật lòng mình nghĩ rằng nếu Asakura-san và Andou-kun đến với nhau, cô ấy sẽ biết ơn mình và với mác người bạn tin cậy của cô ấy, địa vị trong trường của mình sẽ được an toàn nữa... đáng ra là phải vậy, nhưng nếu những lời đồn thất thiệt về hai họ lan ra, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả quan hệ của mình với Asakura-san... Hơn nữa, rất có thể Asakura-san bị tổn thương bởi chuyện đó, sẽ coi mình là tình địch của cô ấy luôn. Thế nên, mình cần phải dẹp phăng cái tin dồn này...}

「Hả! Thế hóa ra, cái chuyện đang được truyền tai nhau trong lớp mình là...」

「Đúng rồi đó... Chính là về cậu, Asakura-san.」

「Nói cách khác, quan hệ của hai đứa mình chính thức được công nhận!」

「Asakura-san, bình tĩnh đã... Nè, tại sao tớ có cảm giác rằng từ nãy tới giờ đầu óc cậu cứ để đi đâu vậy hả? 」

「Ehehe ~ ~ Là bởi--- hôm nay, Andou-kun đã---」

「À, thôi khỏi phải khoe!」

{Aaaaargh! Andou-kun, tại sao cậu lại hành động thừa thãi với Asakura-san đúng lúc này! Kết cục là đòn tấn công của cậu quá nhanh quá nguy hiểm đến nỗi làm Asakura-san tan chảy ra rồi này!}

「Nè, nè... nói đi Andou?」

「Hm?」

{Khoan đã, chết tiệtttttt! Trong lúc mình đang mải nói chuyện với Asakura-san, có vài đứa con trai bắt chuyện với Andou-kun! Mình phải giữ bí mật quan hệ của họ!}

「Cậu... có đúng là hôm qua cậu ở cùng với Asakura-san ở trung tâm mua sắm trước nhà ga phải không?」

「Ể!」

[À, ra là vậy... Thảm nào hôm nay mình cảm giác bị nhìn chằm chằm. Có người đã trông thấy tụi mình ngày hôm qua à? Nhưng mình nên trả lời như thể nào giờ...]

{Andou-kun, đừng trả lời! Hãy né tránh câu hỏi!}

「À ~ thì...」

「Chính mắt tớ đã nhìn thấy! Nè, Andou! Chẳng phải hôm qua cậu ở trên tầng 9 của khu trung tâm mua sắm với Asakura-san sao?」

「Ể, cậu trông thấy...?」

{Tên này là ai nhỉ...? Mình khá chắc tên của hắn là----

Yamadaaaaaaa! Chính cậu là kẻ lan truyền tin đồn! Cậu đang làm cái thá gì vậy tên ngốc này! Bởi vì cậu mà tôi, lớp trưởng, người sắp phải gánh chịu hậu quá đây này cậu biết không!?}

「Yamada-kun! Tớ chắc chắn đó chỉ là sự trùng hợp thôi!」

「A, lớp trưởng.」

[Lớp trưởng, cậu tới để cứu tôi sao... Ổn rồi, không biết lời bào chữa đó có tác dụng không nhỉ?]

「Ừa, đúng rồi! Chỉ là tình cờ thôi.」

「Th, thấy chưa! Andou-kun cũng nói vậy mà! Phải không!? Phải không!?」

「Hảảả ~ Vậy ra chỉ là tình cờ ~」 *thì thầm*

「Phải rồi ~」 *thì thầm*

「Nghĩ sao mà hai người họ lại là bạn bè được.」 *thì thầm*

{A, ổn rồi! Cứ đà này tin đồn về hai người sẽ----}

「Ể, nhưng tớ thề là tớ đã trông thấy Asakura-san và Andou tình tứ với nhau ở hiệu sách mà?」

{Yamadaaaaaa! Dù tôi đã suýt đánh lạc hướng được họ rồi, cậu có cần phải đổ dầu vào lửa không hả!}

「Không thề nàooo! Họ thân thiết đến vậy sao!?」 *thì thầm*

「Hơn nữa, họ là Asakura-san và Andou-kun đó?!」 *thì thầm*

「Họ là bạn với nhau quả là một tin cực kì chấn động nhỉ?!」 *thì thầm*

{Aaaaa! Hết hi vọng rồi! Tin đồn đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình! Vậy chỉ còn cách duy nhất là hai người trong cuộc sẽ đích thân phủ nhậ--}

「Nm nè! A-a, Asakura-san! Hôm qua, người ở cùng với Asakura-san... là, ừm, Andou-kun... phải không? Chuyện là, tin đồn các cậu hẹn hò ở trung tâm mua sắm... là thật sao? 」

{Ổn rồi! Asakura-san, cậu chỉ cần gạt họ ngon ơ là xo--}

「Là thật mà!」

{Asakura-saaaaaan! Khỉ thiệtttt! Hình như đầu óc Asakura-san vẫn chưa trở về trạng thái bình thường! Đầu óc cô ấy giờ toàn chỉ là Andou-kun, không còn chỗ trống nào dành cho mấy việc như nói dối rồi!}

「Kyaaaaa!」

「Thiệt hả!」

「Không thể nàoooo!」

「Tận thế tới nơi rồiii!」

「Vị cứu tinh của chúng ta! 」

「Ê Andou! Cậu, có thật là cậu đang hẹn hò với Asakura-san không? 」

「Thì thế, tớ đã nói là tớ thấy họ rồi mà! Tớ nói thật đó! Asakura-san và tên này đã hẹn hò với nhau ở khu trung tâm mua sắm! 」

{Yamada, trật tự! Ngậm cái miệng của cậu lại! Andou-kun, xin cậu! Tôi chỉ còn nhờ cậy vào cậu thôi! Vẫn còn cơ hội, chỉ cần đánh lạc hướng của họ là được!}

「Ee-tto... 」

{Nè, Andou-kun... Tại sao cậu lại nhìn tôi?}

「Tôi sẽ dành phần còn lại cho thư ký của tôi, lớp trưởng, người sẽ trả lời câu hỏi của cậu.」

「Hả?」

{A, Andou... kun?}

「Lớp trưởng, chuyện này là sao!」

「Lớp trưởng, cậu biết gì đó à!?」

「Còn vụ thư ký của cậu ấy thì sao! Lớp trưởng!」

「Xin hãy nói cho chúng tớ đi, lớp trưởng! 」

「Kh, khoan đã! Gyaaaaa!」

{A, ai là thư ký của cậu cơ chứứứứứ!}

[Xin lỗi lớp trưởng... Việc này tôi, một kẻ cô độc, không biết ngăn chặn vụ náo loạn này như thế nào...]

{Cho dù là vậy, tôi cũng đâu biết ngăn nó lạiiiii!}

「Nói cho chúng tớ đi lớp trưởng!」

「Có thật đó là một cuộc hẹn hò không?」

「Quan hệ của Andou-kun với Asakura-san là gì?」

「Họ có là ‘bạn bè’ thật ư?」

「Cậu là thư ký mà, trả lời tụi mình đi!」

「Th, thật ra---」

{Aaa... Tại sao tôi, lớp trưởng, lại phải chịu cảnh này... Được rồi, mình nhất định sẽ tính sổ Yamada lẫn Andou-kun sau.}

「Mọi tin đồn đều là sự thật!」

「Ể」

{Giọng nói này là...}

[A, Asakura-san?]

「Asakura-san! Nếu là vậy, thì, còn buổi hẹn hò với Andou-kun... 」

「Là thật nốt! 」

「Vậy thì... Andou-kun là...? Cậu muốn nói rằng hai người là bạn---」

「Đúng rồi! 」

「Có thật là thật không đó---」

「Thật của thật luôn! 」

(Fufufu... Vì một vài lý do mà chủ đề về quan hệ với mình với Andou-kun bị bại lộ và nó khiến cho cả lớp náo loạn, nhưng chẳng phải đây là cơ hội của mình sao? Nếu mình cố tình xác nhận mọi điều họ nói là đúng và rất có thể, mọi người trong lớp sẽ chấp nhận quan hệ hai đứa, thế thì từ giờ trở đi mình có thể nói chuyện với Andou-kun mà không cần phải lén lút! Ho, hoàn hảo...)

「Nói cách khác, chúng ta có thể hiểu rằng...」

「Asakura-san đó...」

「Với tên Andou-kun đó...」

「... Họ là bạn bè sao?」

「Ểểểểểểểểểể!!」

「... 」

{Không... đúng hơn là, tại sao không có đứa nào trong lớp ngoài mình nhận ra cơ chứ...} (bạn cùng lớp)

___________

Sắp qua arc Friendzone rồi các bạn =))

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Nói thật, bọn Nhật buồn cười nhỉ. Người ta quan hệ hay yêu đương gì đó thì kệ họ, cứ nhặng xị loạn cả lên. Ai ăn hết cơm nhà ông bà tụi nó à??
Xem thêm
Dù gì thì cũng ngạc nhiên tí chứ
Ông thử nghĩ xem 1 bạn nữ xinh đẹp nhất trường lại quen với 1 nam thanh niên luôn sống 1 lối sống mờ nhạt không ai đếm xỉa lại ghép cặp với nhau thì nó có ngạc nhiên không ? Với tôi thì pha đó dường như hầu hết chỉ có trong truyện hoặc novel và vâng đây cũng là một novel 24.gif
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi khainhanvt
Xem thêm 3 trả lời
Mùi flag chưa hết
Gấu
Xem thêm
Chỉ là bạn bè thôi, làm gì căng!!
Xem thêm
Bàn tán vì là bạn bè? Lag ON
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thế quái nào ko phải cặp đôi mà là bạn bè. Phụ định z luôn hả.????
Xem thêm
................HẢ!!!!!!!!!!!!!! Đùa bố à ? Bàn tán cho đã vào cuối cùng "Cả hai là bạn bè sao ?" Chỉ mình thằng kia và con lớp trưởng nhìn hai đứa này là hẹn hò còn mấy đứa còn lại chỉ là bạn bè đi chơi thôi à
Xem thêm
????????????
Xem thêm
Hay nha tiếp tục ủng hộ
Xem thêm