• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Chữ ký

59 Bình luận - Độ dài: 1,772 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 6: CHỮ KÝ

Sau khi tan học vào thứ sáu.

Tôi và Takayuki tới cửa hàng phụ kiện idol trước nhà ga.

Lý do tất nhiên là để mua một số phụ kiện cho buổi hòa nhạc của DDG sắp tới rồi.

Chúng tôi đã định là sẽ đi mua ngay từ thứ hai cơ, nhưng tôi thì cấn làm thêm còn Takayuki thì lại bận luyện tập ở câu lạc bộ. Ngày duy nhất mà chúng tôi cùng rảnh chính là hôm nay.

Khi bước vào cửa hàng, chúng tôi thấy hàng tấn các phụ kiện idol, sản phẩm ăn theo các ban nhạc, và poster của những người nổi tiếng.

Có lẽ vì có buổi hòa nhạc vào ngày mai nên DDG có riêng một khu đặc biệt ở không xa lối ra vào, vì vậy Takayuki chạy đến đó và lựa hết món này đến món khác.

Thật lòng mà nói, tôi không mấy hứng thú với mấy phụ kiện này lắm nên tôi chỉ đi quanh quẩn ngắm các kệ hàng.

Trong cửa hiệu có hàng đống thứ đồ bắt mắt, như là quạt Nhật Bản hay các tấm poster.

Trong tất cả các phụ kiện của các nhóm idol thì nổi bậc nhất vẫn là góc của nhóm Angel Girls ngay bên cạnh quầy thu ngân.

Mặc dù Saegusa-san đã giải nghệ, nhưng nhóm Angel Girls vẫn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp khi họ vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng của các nhóm nhạc trên toàn quốc. Vì vậy việc sản phẩm ăn theo của họ được bày bán rộng rãi ở đây là điều dễ hiểu.

Khi nhìn vào góc đó, tôi để ý rằng có một kệ trưng bày cực lớn bên cạnh đó.

Tôi không để tâm mà liếc qua góc đó, và nhận ra trong đó là những bức hình có chữ ký của Saegusa-san, cùng với đó là áo phông, quạt, và rất nhiều những thứ khác nữa. Bọn chúng được sắp xếp từng cái một rất cẩn thận để cho mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy.

Ồ, vậy ra đó là chữ ký của Saegusa-san, tôi thực sự đã sốc khi nhìn thấy giá của nó.

Trên kệ cũng có rất nhiều đồ có chữ ký của các thành viên khác của nhóm Angel Girls nhưng giá của nó chỉ bằng một phần ba so với Saegusa-san.

“Xin chào, quý khách là fan của Shiorin ạ?”

“Ờm không …. Không hẳn.”

Khi tôi còn đang bất ngờ bởi giá của các món đồ của Saegusa-san, thì có vẻ như anh nhân viên đã chú ý đến và tiếp cận tôi.

“Đây là biệt danh của Saegusa-san khi cô ấy là idol.”

“Vì tên của cô ấy là Shion nên họ gọi cô là Shiorin.”

“Tại sao đồ của Shiorin lại đắt đến như vậy?”

“Đó là bởi vì các sản phẩm của một cựu idol như cô ấy gần như đã không còn được sản xuất nữa nên nó đáng giá hơn sản phẩm của các thành viên khác.”

“Nhưng tại sao các sản phẩm vẫn được yêu thích đến như vậy mặc cho việc cô ấy đã giải nghệ rồi?”

Anh nhân viên cười toe toét với tôi, có vẻ như câu hỏi của tôi đã gãi đúng chỗ ngứa của ảnh.

“Vâng, đúng như cậu nói, các sản phẩm ăn theo sẽ dần mất giá khi mà nghệ sĩ đó giải nghệ. Thế nhưng Shiorin hoàn toàn khác biệt, cô ấy không hề bỏ cuộc vì lý do tuổi tác hay là do cô ấy đã hết nổi tiếng. Cô ấy đã bất ngờ biến mất khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, và việc ấy đã biến cô ấy thành một huyền thoại trong lòng người hâm mộ. Đó là tại sao, các sản phẩm của cô ấy sẽ không bao giờ bị mất giá mà càng có giá trị hơn trong tương lai. Đó là tại sao tôi phải tốn rất nhiều công sức để có thể sưu tầm được những món này của Shiorin.” Anh nhân viên nói với vẻ rất tự hào.

“Oh, vậy ư, hoài niệm thật đó.”

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, một giọng nữ phát ra từ đằng sau quầy thu ngân.

Anh thu ngân dường như bị hóa đá khi nhìn thấy cô ấy vậy.

Tôi nhận ra going nói này, chắc chắn là cô ấy rồi.

Tôi quay người lại và kìa, đứng ngay cạnh tôi là người bạn cùng lớp đang tươi cười, Shion Saegusa, aka Shiorin, cựu center của nhóm “The Angel Girls”.

Saegusa-san đang trên đường về nhà và tất nhiên cô không hề mang bất cứ món đồ cải trang nào. Bất cứ ai chỉ cần một cái liếc nhìn cũng biết rằng đó chính là Shiorin.

Ngay cả những vị khách hàng nữ đang mân mê các món hàng của idol nam cũng nhận ra cô ấy: “Đó, đó là Shior-in, không thể tin được.”. Bọn họ nhìn về phía này và không ngừng thì thầm to nhỏ.

“Tại sao cậu lại ở đây, Saegusa-san.”

Bất ngờ với sự xuất hiện của Saegusa-san nên tôi buộc miệng hỏi.

“Mình cũng đến buổi hòa nhạc của DDG nên mình đến đây để mua vài cây lightstick.”

Sau đó cô ấy nhẹ nhàng chìa cây lightstick đang cầm trên tay ra cho tôi xem, trả lời câu hỏi của tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi.

-Huh, hôm nay cậu ấy trông khá … bình thường đấy chứ.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện bình thường với cậu ấy khi mà cậu ấy không cải trang.

Tôi thật sự bất ngờ là Saegusa-san có thể nói chuyện bình thường được đấy.

“Ôi, mình nhớ thứ này. Mình không thích tấm hình này lắm vì nhìn mình không được đẹp cho lắm.”

Cô ấy đang hồi tưởng về những ngày tháng làm idol của mình và nhìn vào những vật phẩm của Angel Girls được bán ở quầy hàng chứ không phải là ở trên kệ trưng bày.

Cô ấy lấy chiếc áo phông và cây lightstick rồi đem ra quầy tính tiền.

Anh thu ngân nãy giờ đã bị hóa đá bởi sự xuất hiện của Saegusa-san giờ đây mới tỉnh lại khi mà phải tính tiền cho cô ấy.

Nhưng trông anh ấy cực kì bối rối và anh ấy dung máy tính tiền một cách rất cồng kềnh.

“Shiorin, cô không cần phải trả tiền đâu.”

“Em cũng chỉ là khách hàng thôi nên làm ơn…”

“Hầy, hây.”

Nụ cười chuẩn chỉ idol của Saegusa-san làm mặt anh thu ngân đỏ lên trong vui sướng: “Mình thật sự không thể tin rằng có thể gặp lại cô ấy một lần nữa.”

Tuyệt, thì ra đây là Saegusa khi cô ấy bật mode idol lên.

Saegusa-san đứng cạnh tôi đây đã không còn là bạn cùng lớp của tôi nữa mà cô ấy là idol Shiorin hoan hảo trong lòng người hâm mộ.

“4538 yên tất cả”

“Đây, vừa đủ.”

Saegusa-san trả vừa đúng số tiền và hỏi “Mình mở nó nhé.” Sau đó cô ấy lấy chiếc áo vừa mới được thanh toán ra khỏi bao nilon và kí lên nó với cây bút lông dầu trong cặp.

Và sau đó.

“Hài, hái! Mình sẽ tặng nó cho Ichijou-kun.” 

“Hả, cho tớ ư? Tại sao?”

Cử chỉ của Saegusa-san vẫn rất hoàn hảo thế nhưng mặt cô ấy thì bắt đầu ửng đỏ.

Khi tôi nhận chiếc áo không vì lí do gì, cô ấy để lại câu: “Vậy nhé” rồi rời đi.

Khi bị cô ấy bỏ lại, tôi nhìn lại lần nữa chiếc áo phông cô ấy vừa mới tặng tôi.

Nó có một chữ ký giống hệt như chiếc áo được trưng bày trên kệ vậy.

Một chữ ký mới nguyên xi của Shiorin! Anh thu ngân đã hưng phấn hỏi mua tôi chiếc áo đó với giá 30000 yên (6 củ), nhưng tôi đã từ chối với lí do rằng tôi vừa mới được tặng nên không thể bán nó đi được.

Takayuki cuối cùng cũng quay lại với hàng tá đồ của DDG trên tay, chúng tôi thanh toán rồi nhanh chóng ra về.

“Nhìn anh thu ngân lạ quá, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Oh, có vẻ như anh ấy là fan của Saegusa-san và khi cậu không ở đó thì Saegua có ghé qua.”

“Thiệt luôn !!!”

Takayuki trông khá bất ngờ với chuyện đó.

Sau khi mua sắm xong, chúng tôi đi ăn ramen rồi tạm biệt nhau và về nhà.

__________________________________________

Tôi đang ở một mình trong phòng khi đang ngắm chiếc áo vừa mới được Saegusa-san tặng.

Nó chỉ là chiếc áo phông đơn giản với logo của nhóm Angel Girls được in trên nền trắng.

Thế nhưng chếch về phía dưới bên phải, đó là chữ ký của Shiorin.

Ở cửa hàng, chiếc T-shirt này đáng giá hơn 10000 yên.

Khi nhìn vào chiếc áo, tôi lại nhớ tới những gì xảy ra vào hôm nay.

-Mà ngay từ đầu, tại sao cậu lại tặng tớ thứ này chứ.

Điều đầu tiên tôi nghĩ tới chính là tại sao Saegusa-san lại tăng tôi chiếc áo này.

Tôi không tài nào đoán được tại sao cô ấy lại làm như vậy, thật sự tôi đã mãi nghĩ về nó suốt lúc ăn ramen.

Lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra chính là vì tôi, một người bạn cùng lớp của cô ấy tình cờ có mặt ở đó và cô ấy tặng cho tôi trong một phút giây cao hứng.

Haiz, có vẻ như không còn lý do khả dĩ nào nữa rồi nhỉ.

Nhưng không cần biết vì lí do gì, cô ấy đã tặng tôi một món quà, vì vậy lần sau gặp lại tôi sẽ cảm ơn cô ấy.

Vậy, đến đây thôi.

Nhưng tôi còn nhận ra một chuyện thầm chí còn kỳ lạ hơn nữa.

Đó là…….

Saegusa-san đã sử dụng tiền xu, cô ấy đã dùng tiền xu đó…..

Thật sự lúc nãy tôi không chú ý lắm, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy dùng tiền xu cũng như là lần đầu tiên cô ấy trả đúng số tiền mà không cần thối.

Làm ơn, cậu có thể dùng tiền xu ở cửa hàng tiện lợi vào lần sau không hả? ….. Một lần nữa, tôi lại bị xoay vòng trong sự kì lạ của Saegusa-san.

Bình luận (59)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

59 Bình luận

Chắc nu9 theo chủ nghĩa cơ hội:))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Drata
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Cho hỏi ngta trl tin nhắn mik thì nó có hiện thông báo ở đâu
Xem thêm
Idol công như thế r vẫn thua thằng bạn thân
Xem thêm
truyện cuốn qué
Xem thêm
Thôi spam đc k a zai em bt là anh đọc say sưa nhm sự hiện diện của anh làm em khó chịu vcl mỗi khi đọc xong 1 chương anh hiểu chứ
Xem thêm
@player hệ buscu: nói câu không biết trả lời sao cho ngầu
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Gái công rất mạnh nhưng main cứ như fall in love với thằng bạn hay gì
Xem thêm
Con cu làm mù con mắt, cả main lẫn bé idol =)))
Xem thêm
Mỗi ngày 1k yên luôn mới chịu cơ :')
Xem thêm
nó đưa cho m tờ 1000 chỉ để được cầm tay m đấy main ngố ạ =))
Xem thêm