Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 317 - Ấm áp

37 Bình luận - Độ dài: 735 từ - Cập nhật:

    「Thực ra tớ tình cờ làm nhiều quá ấy mà. Ây da, hồi đầu tớ chuẩn bị cho bản thân ăn xế cơ, nhưng lại không xử hết nổi vì tớ ăn íttt lắm nên cũng may là có Koutarou-kun giúp một tay」

   

    Cô nói vậy mới một giọng đều đều trong khi đưa chocolate cho tôi.

    Có 3 cục cỡ vừa miệng trong túi, và cái nào cái nấy đều được cẩn thận bọc giấy gói bên ngoài.

   

    「Thật không đấy? Tớ cứ tưởng cậu đang luyện tay cho Valentine cơ」

   

    「!?!?!?!? E-esper!? Bộ Koutarou là siêu năng lực gia à...... m-mà, không phải! Tớ nào có ý định đó đâu? Á, hmmmm? Nghĩ lại thì cũng sắp đến mùa Valentine rồi. Ây dà, chẳng nhớ gì luôn~. Tớ bình thường đã thích ăn chocolate nên ba cái vụ Valentine chẳng liên quan gì đâu nhá」

   

    Shiho chu môi, kéo theo một lời nói dối đầy lộ liễu.

   

    「Phiuu~(´ε`)」

   

    Cô giả ngơ huýt sáo nhưng tiếng đâu không thấy, chỉ thấy có cái miệng đang phát ra âm thanh phiu phiu.

    Mà cũng buồn cười, vẻ mặt đó trông dễ hình dung như thấy được cả emoji luôn.

   

    「Đ-để ý đến Valentine như thế, không lẽ là Koutarou-kun đang bận tâm? Cậu hóng xem năm nay có được nhận chocolate không chứ gì? Hì hì, cũng có chỗ đáng yêu ghê ta. Muốn nhận mấy cái như chocolate thì Koutarou-kun vẫn còn trẻ con lắm」

   

    Shiho cố ghẹo tôi như định phản công.

    Nhưng bất luận cô có cố thế nào, tình thế hiện giờ vẫn đang có lợi cho tôi.

   

    「Ừa, tớ muốn nhận choco từ Shiho lắm」

   

    「――Hanya!?」

   

    Quá dễ để biết đi, vì Shiho liền dao động ngay khi tôi thành thật bày tỏ cảm xúc.

   

    「Ưư...... tự nhiên tớ lại phản ứng như mấy nhân vật moe moe trong anime rồi...... Tính ra thế thì cũng đáng yêu đấy, có điều không biết nó có hợp với kiểu con gái cool ngầu như tớ không nữa」

   

    Sao đâu mà, vì chỉ cool bên ngoài còn bên trong hơi bị hực nên phản ứng vừa rồi khá là hợp với cậu đó.

   

    「R-ra là vậy ha? Ra là Koutarou-kun muốn nhận quà Valentine từ tớ ha.....!」

   

    Và rồi cô cười tủm tỉm, nụ cười có lẽ là do vui mừng khôn xiết kia làm tôi nhìn cũng vui lây mà cười theo.

   

    「T-tiện thể thì trong 3 cái kia, cậu thích vị của cái nào nhất thế? Thực ra mỗi cái là mỗi vị ngọt khác nhau...... Á! Vụ đó không liên quan gì đến Valentine đâu nha!? Sau cùng cũng chỉ là một phần trong công cuộc điều tra thôi, tớ hỏi vì tò mò chứ cũng không biết là sẽ đem đưa cậu hay không đâu đấy? Cậu biết đấy, nếu đã đưa thì tớ muốn đưa sao cho cậu thiệt là ngạc nhiên cơ, cho cậu này~ mà, đã tuyên bố thế rồi thì đưa cậu lại phí ghê」

   

    Hình như do đang cuống mà cô nói nhiều hơn thường lệ.

    Mỉm cười nghe vậy, tôi nhận lấy 3 cục choco rồi ăn xong đem so.

   

    Mùi vị đỡ hơn hẳn so với mấy cái hồi đầu tôi nhận.

    Chắc nhờ có sự trợ giúp từ người mẹ nấu ăn giỏi mà chocolate mới được bình thường.

   

    「Hừm...... chắc cái thứ hai là vừa nhỉ?」

   

    Cái thứ nhất quá ngọt, còn cái thứ ba lại quá đắng.

    Xét về thích cái nào thì cái thứ 2 sẽ là được nhất.

   

    「Yay! Tớ cũng thế! Quả không hổ danh Koutarou-kun...... cậu cũng khá là 『hiểu』 đấy nhỉ♪」

   

    Tớ thì chẳng hiểu cậu 『hiểu』 được cái gì ở mùi vị đâu.

   

    「Chắc là tớ muốn ăn cái nào Shiho thấy ngon nhất ấy...... Nếu có ai đó tặng tớ quà Valentine, tớ sẽ vui lắm nếu người ta để tâm tới phần này, còn Shiho thấy sao nào?」

   

    「Tớ cũng nghĩ thế đó!」

   

    Nói vậy rồi, cô nhún nhảy tưng tưng trên giường tôi.

    Trông cô vừa ngồi vừa nhảy quanh mà lòng tôi âm ấm dần lên.

   

    Ngoài trời lạnh nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp.

    Được ấm áp như này có lẽ chính là niềm hạnh phúc nhất mà ta có thể trải qua vào mùa đông.

   

    Và Valentine, không bao lâu nữa là đến rồi――

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nghe bảo 10 năm sau có người dựng đầu chồng dậy lúc nửa đêm để bắt ăn choco ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Đoạn ngoại truyện phải ko
Xem thêm
Ký ức hùa về.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Comchomaidinh 🗣️🗣️
Xem thêm
Valentine đã qua và tôi vẫn fa:'(
Xem thêm
Tưởng phải là tớ muốn cái thứ 2 và cậu luôn chứ :)))
Xem thêm
Vl mai valentine mà tôi hnay đọc đúng đến chương này
Lmaoooooo =))
Xem thêm
1 sự kết hợp tuyệt vời mới
một ít yan+tsundere
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Đây rồi, cơm chó đây rồi!!!! Bye bye drama~~~
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Ngọt một cách ghê miệng
Xem thêm