Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 320 - Azusa ì ì và Shiho không do dự

22 Bình luận - Độ dài: 730 từ - Cập nhật:

    Dạo này Azusa cứ não nề suốt.

    Trong tâm trí cô toàn là Ryouma với Ryouma, tới độ cảm xúc cô như muốn rối tung lên hết cả.

   

    Ngày trước, Azusa từng yêu cậu ta.

    Cô đã tưởng cậu ta là onii-chan lý tưởng, bị cậu ta thu hút như một người con trai, và chẳng gì hạnh phúc hơn được kề bên Ryouma là suy nghĩ thật lòng của cô.

   

    Nhưng giờ nghĩ xem có còn thế không―― thì cô, lại chẳng thể gật đầu mà không cảm thấy do dự.

   

    (Rốt cuộc thì Azusa muốn gì đây)

   

    Cô không biết câu trả lời nào là đúng.

    Nên chọn gì, nên làm gì, và nên nghĩ gì―― suy tư quá nhiều khiến cô không còn biết cái gì ra cái gì nữa.

   

    Và màn úp sọt của Shiho đã đến ngay thời điểm đó.

    Tự thân Azusa cũng biết suy nghĩ mình đang dần dần tiêu cực. Cho dù cứ ra vẻ là "hết cách rồi, đành chịu thôi", việc không thể từ chối lời mời của Shiho hẳn cũng vì cô muốn thay đổi không khí.

   

    Thế mà kỳ lạ thay, ở cạnh Shiho khiến cô thấy mình thật ngu ngốc khi lại đi lo nghĩ.

    Bởi cô gái đó trông luôn hạnh phúc, không chút muộn phiền gì.

   

    「Nè Azunyan, em biết cách làm chocolate không? Này nhé, sự thật là...... ta sẽ đi nấu chảy chocolate đó!」

   

    Nghe Shiho kể về một thường thức mà ai cũng biết với cái giọng cường điệu, Azusa ngây ngốc.

   

    (Tại sao, chỉ nói về mấy chuyện bình thường thôi mà cái người này lại làm mặt đắc thắng thế?)

   

    Đến cả một người không động vào nấu ăn như Azusa cũng biết đây.

   

    Chocolate hàng thật là chocolate được làm từ hạt cacao, nhưng để bắt đầu thì nó có hơi khó tiếp cận với tay mơ. Nếu chỉ tầm cỡ Valentine thì ta chỉ việc nấu chảy chocolate được bày bán, sau đó thêm mấy thứ như kem tươi, sữa, đường, bột cacao rồi chỉnh hình nữa là xong.

   

    (Azusa sẽ làm gì đây ta?)

   

    Làm vẻ ngoài như bánh gato, choco tươi, truffle, rồi bánh các thứ để trông ngon mắt cũng không phải ý tồi. Nhưng Azusa nhanh chóng bỏ cuộc vì để làm được thế thì cần có tay nghề nấu nướng.

   

    「Sao bây giờ......」

   

    Trong căn bếp, Azusa đứng đơ ra trước mớ nguyên liệu.

    Shiho thì đã đeo tạp dề rồi bắt đầu làm choco rồi, thế mà Azusa vẫn chưa có được bước tiến nào hết.

   

    「Shimotsuki-san làm gì thế?」

   

    「Onee-chan sẽ làm mini chocolate, bằng cách nấu chảy choco mua ngoài tiệm rồi cho làm cho nó có cỡ vừa miệng」

   

    「Thế có khác gì phiên bản nhỏ hơn của chocolate mua ngoài tiệm đâu, Shimotsuki-san?」

   

    「Không sao. Chị sẽ trộn choco từ cacao có độ nguyên chất cao vào choco đã nấu chảy, một kỹ thuật khó để khiến vị nó đắng hơn chút đấy. Trò này là một trò tà đạo để làm với choco mua ngoài tiệm. Và còn nữa, gọi chị là onee-chan ấy. Chị không phải Shimotsuki-san」

   

    「......Chị là Shimotsuki-san cơ mà. Nhưng choco chị làm xem ra lại bình thường hơn Azusa nghĩ đấy. Azusa cứ tưởng Shimotsuki-san sẽ thử thách bản thân với cái gì đó công phu rồi toang cơ」

   

    「Với Azusa thì chị sẽ là onee-chan rồi mới tới Shimotsuki-san...... Mà nói chứ, mama chị đã bác bỏ toàn bộ mấy loại khó rồi, thế nên giờ chị chỉ được làm mỗi loại này thôi. Kìa em coi, cả bây giờ mama cũng đang theo dõi đấy? Riêng khoản nấu ăn là mama nghiêm khắc cực, không vâng lời là không được đâu」

   

    Mẹ của Shiho đúng là vẫn đang nhìn về phía này từ phòng khách.

    Khi mắt chạm mắt Azusa, cô chẳng nói chẳng rằng mà vẫy tay, miệng mỉm cười.

    Vì tính hơi rụt rè, Azusa liền gật đầu nhẹ rồi chuyển ánh nhìn về lại Shiho.

   

    Nói gì thì nói, nhìn về phía Shiho vẫn khiến Azusa an tâm hơn.

    Những khi Azusa ở cạnh Shiho, có khi cô còn tự nhiên hơn cả với Koutarou nữa.

   

    Thậm chí còn có thể quên đi mình là 『em gái』, để cứ vậy mà làm một Nakayama Azusa đơn thuần――

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Hmm... Tà đạo à... :)))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi chocopro
Mong là ko có thuốc kích duk hay thuốc mê ở trong=)))
Xem thêm
Như gái nào đó bỏ gì đó vào đồ ăn hay gái nào đó đánh thuốc mê xong r thịt à 🐧💀
Xem thêm
thanks for chapter q
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Kou chắc chắn là sẽ qua đc kiếp nạn này ?
Xem thêm
A.S
Ko sao, có mẹ vợ quan sát là Kou vẫn có thể sống qua Valentine.
Xem thêm
Mai là có mẹ vk canh r k thì niệm main
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
Cầu kinh cho kou:((
Xem thêm