Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chuyện phiếm 29 - Giáng sinh - 4

17 Bình luận - Độ dài: 987 từ - Cập nhật:

    Bữa tiệc Giáng Sinh bắt đầu vào tầm trưa.

    Và tiệc xong thì chúng tôi chơi game, hết trò có ông thợ hàn mũ đỏ quẩy với đủ thể loại nhân vật[note47796] thì đến sugoroku du lịch khắp cả nước bằng đường tàu lửa.[note47797]

    Thế rồi thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt.

   

    Dẫu biết kỳ thi đang chờ ngay trước mặt, chí ít tụi tôi vẫn muốn cho não bộ nghỉ ngơi vào hôm nay...... do đó, đám tụi tôi cùng quẩy sau một khoảng thời gian không được xõa.

    Cả Shiho trông cũng sướng vì chẳng cần phải học bài.

   

    Và rồi đồng hồ điểm 6 giờ tối.

    Bữa tiệc giản dị cũng sắp sửa tàn.

   

    「E hèm. Ờm, cuộc tàn nào cũng đến lúc vui...... nhưng tiếc là mama tớ sắp tới đón rồi」

   

    Tiếc là 『cuộc vui nào cũng đến lúc tàn』 mới đúng, mà thôi không sao.

    Vì Shiho - người trông vẫn còn quyến luyến bỗng bắt đầu giả làm chủ trì nên tôi im lặng ngồi nghe.

   

    「Vậy nên chương trình cuối đến đây thôi, còn giờ tớ muốn trao đổi quà!」

   

    Ừ thì trò đó cũng là trò điển hình của Giáng Sinh mà.

    Cả tôi và Azusa đều đã được báo trước nên chuyện quà cáp đều đã ổn thỏa.

   

    Đặt dưới cây thông Noel ở góc phòng khách là món quà đã chuẩn bị của mỗi người chúng tôi.

   

    「Đầu tiên là từ Azusa! Em có gì cho chị thế?」

   

    「......Đợi Azusa chút」

   

    Nói vậy xong, Azusa cầm lấy một cái túi lớn dưới cái cây rồi ném vào Shiho.

   

    「Úi...... Gì vậy em, mà đây là gì thế?」

   

    Shiho với hệ thần kinh vận động kém đã ăn trọn cái túi vào mặt, nhưng trông bộ dạng không đau đớn mấy nên chắc bên trong là cái gì đó mềm mềm rồi.

   

    「Mở ra là biết thôi」

   

    「Xem nào xem nào......Ớ, đây là!!!!」

   

    Vừa nhìn vào bên trong, mắt Shiho liền đổi sắc.

    Chắc do món đồ bên trong khiến cổ vui quá hay sao mà đôi mắc biếc giờ đang lấp lánh đây này.

   

    「Azunyan...... Cảm ơn em nhiều lắmmmmmm!!」

   

    「Cũng thường thôi. Azusa chỉ linh cảm rằng "nếu là tặng Shimotsuki-san" thì mớ này sẽ hợp ấy mà」

   

    Ơ thế rốt cuộc nó là cái gì?

    Tôi tò mò nhòm vào bên trong...... và ở trỏng, chứa đầy quần áo.

   

    Đã thế lại còn rất quen.

   

    「――Là đồ của tớ」

   

    Phải. Được nhét đầy trong túi là mớ đồ đáng lẽ phải nằm trong tủ quần áo của tôi.

    Chưa nói đến việc mấy món cũ tôi không còn mặc thì không có, chỉ có mấy món tôi hiện đang mang mỗi ngày mà thôi.

   

    「May quá~. Đồ ngủ cũ đi làm cậu khổ sở lắm nhỉ」

   

    「......K-khoan đã. Ơ? Shiho, không lẽ...... cậu định nhận đống đó? À không phải. Này Azusa, em định đưa đồ anh cho Shiho à? Ủa? Thế rồi tớ phải nói với bên nào đây???」

   

    Tình hình có hơi rối rắm, còn tôi thì chẳng biết đâu mà lần.

    Giờ nên gặng hỏi Azusa - người đã tự ý thó lấy đồ của tôi hay nói chuyện với Shiho - người rõ ràng là đang có ý định hốt hết đây......

    Và khi tôi đang lú cả đầu, Shiho ôm ghì lấy cái túi.

   

    「Không! Đây là quà tớ nhận được mà」

   

    「Phải đó onii-chan. Mấy đồ như quần áo mình vẫn có thể đi mua lại mà? Dĩ nhiên Azusa cũng không thích thú gì đâu nghe? Chỉ là Shimotsuki-san từng bảo muốn nhất là đồ của onii-chan thôi, vả lại cũng không tốn tiền nữa」

   

    Ý đồ thật sự nhất định là ở câu cuối.

   

    「......Mà thôi, cũng được vậy」

   

    Miễn là Shiho vui.

    Cũng chẳng phải đồ tôi mang đắt tiền hay gì, nói đúng ra thì thiết kế nó xoàng khiến tôi thấy còn chẳng đáng đem làm quà ấy chứ.

    Nhưng nếu Shiho hài lòng thì tốt thôi.

   

    ――Tôi thuyết phục bản thân không nghĩ ngợi thêm.

   

    「À quên, phần onii-chan thì em tặng cái này」

   

    Món quà Azusa đưa tôi, là một tờ giấy.

    Trên tờ giấy có ghi dòng chữ.

   

    「『Phiếu massage vai』 à......」

   

    「Lúc nào cũng được, em sẽ bóp cho anh」

   

    Những tưởng dạo này ẻm ngoan hơn rồi thì nhìn coi.

    Là do tiền tiêu vặt không đủ hay gì, hơi bị keo rồi đấy.

   

    「Anh không nghĩ lạm tiêu tiền tiêu vặt là ý hay đâu, cho dù em sắp sửa được nhận lì xì đi nữa」

   

    「T-thì tại học thi stress quá, em cúng tiền vào game hơi nhiều......」

   

    Quả nhiên ẻm bày ra vụ 『phiếu massage vai』 là do thấy tội lỗi.

    Một Azusa dạn nhà nhát chợ và hách dịch mà giờ lại đang làm mặt áy náy đây.

   

    「Thật tình...... Anh biết học hành cực nhọc nhưng nạp tiền thì cũng có mức độ thôi nghe chưa? Rồi, đây, anh cũng có quà cho em」

   

    Sau đó tôi cũng tặng lại quà cho Azusa.

   

    「......Là bao tay này. Onii-chan đúng là có khiếu chọn quà xoàng ghê, gớm quá đi mất」

   

    「Nếu đã định khen thì nói gì vui hơn coi」

   

    Tôi xoa đầu ẻm trả đũa, còn Azusa thì nhăn mặt khó chịu rồi hất tay tôi ra.

    Con bé ghét bị đối xử như con nít nhưng phát ngôn với tôi thì vẫn còn trẻ con kinh khủng, ước gì ẻm trưởng thành hơn chút.

   

    「Trông vui ghê―. Azunyan này? Chị cũng xoa nhé? Nào, xoa xoa~」

   

    「Không được! Đừng có chạm vào người Azusa!」

   

    「......Chỉ để Koutarou-kun chạm vào là ăn gian! Và được Koutarou-kun xoa đầu cũng là ăn gian nữa」

   

    Xem ra bên nào với Shiho cũng là ăn gian hết.

    Và với việc khuấy động bầu không khí, Shiho tiếp tục đùa giỡn với Azusa――

Ghi chú

[Lên trên]
Hình như là Super Smash Bros :v
en.png
Hình như là Super Smash Bros :v
en.png
[Lên trên]
すごろく - Trò thả xúc xắc rồi di chuyển theo số, ở đây chắc là loại Sugoroku tranh (絵双六). Sugoroku có nhiều chủ đề, trong chap này thì có lẽ là nhắc đến bộ này:
91PMZZ7JITL._AC_SL1500_.jpg
すごろく - Trò thả xúc xắc rồi di chuyển theo số, ở đây chắc là loại Sugoroku tranh (絵双六). Sugoroku có nhiều chủ đề, trong chap này thì có lẽ là nhắc đến bộ này:
91PMZZ7JITL._AC_SL1500_.jpg
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ozu
Cuteee vỡiiiii
Tkssss
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đem đồ kouVề ôm ngủ hả Shiho:)))
Xem thêm
Thanks trans, đọc thoả mãn thật sự
Xem thêm
Thanks trans nhiều
Xem thêm
Cute:))
Thanks trans
Xem thêm
thù trong giặc ngoài mà =))) khổ main vlin
Xem thêm