Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 506 - Đã đến hồi áo tắm! - 35

13 Bình luận - Độ dài: 664 từ - Cập nhật:

    「Mary-chan ới, mình lại xây lâu đài cát đi!」

   

    「Chính nhóc đã đạp đổ hết đấy, quên rồi hả?」

   

    「Quên rồi!」

   

    「Đừng có nghĩ giả ngây thì sẽ được cho qua. Chị mày ngán lắm rồi」

   

    「Đã hiểu. Thế mình xây đi?」

   

    「H-hiểu là hiểu cái gì cơ???」

   

    「Xây đi mà!」

   

    「C-chờ đã, sao lại là chị...... Aaaaaa, biết rồi được chưa! Giờ xây là được chứ gì」

   

    「Ừm!」

   

    「Xây thì xây, cơ mà đừng phá đấy? Cái này không phải để trưng đâu. Nhất định, nhất định, nhất định―― đấy!」

   

    「Hiểu rồi!」

   

    ......Và qua đoạn nói chuyện vừa rồi, Mary-san lại lần nữa bắt tay vào xây lâu đài cát.

    Mắc gì cô ta lại răm rắp làm theo lời Azusa thế..... rồi cả Azusa nữa, ẻm có thể ngồi trên đầu trên cổ Mary-san đến vậy luôn sao......

    Kể cả lúc này con bé cũng đang ngồi ghế quan sát Mary-san, chẳng giúp một tay dù chính mình đã bảo 『Xây đi mà!』.

   

    Quan hệ giữa hai người họ tuy kỳ kỳ nhưng trông thú vị phết.

   

    Sự chú ý của Mary-san và Azusa đã hoàn toàn dời khỏi tụi tôi. Dù rằng mới nãy còn hơn thua đến thế, hai người họ liền mất đi hứng thú với tôi ngay thời điểm kết cục được định đoạt.

   

    Đó là lý do tôi chẳng rung động chút gì với hai người đấy.

    Ở phía ngược lại, việc Shiho vẫn đang tay trong tay suốt từ nãy đến giờ...... tôi thích lắm, và trong vô thức tôi lại lần nữa thấy bồn chồn.

   

    「Mình đi dạo chút không Koutarou-kun?」

   

    Khi đầu óc đang lơ đãng, cảm giác những ngón tay đột nhiên bị siết đã mang hồn tôi trở lại.

   

    「Eh? À, đi dạo nhỉ...... Nếu Shiho muốn thì tớ hoàn toàn không vấn đề gì」

   

    「Sai nhé. Tớ chỉ hỏi Koutarou muốn đi không thôi. Nếu cậu muốn thì biết đâu tớ sẽ đi chung ấy mà」

   

    「Sao tự nhiên lại tsundere thế?」

   

    Cậu ấy đang ngại cái gì sao?

    À, phải. Tương tự như tôi, cả Shiho cũng đang bồn chồn chắc rồi.

   

    Cô gái này cũng 『ngây thơ』 một chín một mười với tôi.

    Người ta có câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", tuy đã xưa, nó vẫn là cách diễn tả chính xác tính chất con người.

   

    Ơ mà đâu, vốn từ đầu hai đứa đâu có giống nhau. 

    Khoảng thời gian dài bên nhau hẳn đã mang tụi tôi càng lúc càng gần lại.

   

    Đó là một chiều hướng tốt đẹp, tôi thực lòng mừng lắm.

   

    「Ừ thì tớ muốn đi dạo thật, giờ mà được đi chung thì tớ sẽ mừng lắm đấy」

   

    「Ara, thật hửm? Thế thì chẳng còn cách nào khác ha...... Hì hì♪ Đúng là một cậu trai hết thuốc chữa mà」

   

    Và cô ấy bắt đầu bước với nụ cười hạnh phúc trên môi.

    Bảo là "chẳng còn cách nào" mà bước chân nhẹ tênh thấy rõ. Và vì Shiho bắt đầu bước như đang kéo, tôi phải vội vàng theo nhanh để hai đứa vai kề vai.

   

    「Hồi nãy á, tớ đang bơi thì có nhìn thấy một cái gì gì như bãi đá ở chỗ kia」

   

    「Hê――, có luôn à」

   

    Tụi tôi đang hướng đến rìa bãi biển.

    Tuy không thể nhìn ra xa hơn vì nó có hình cái vịnh, nơi đó trông vẫn như một bãi đá.

   

    「Mà chỗ kia không nằm trong khu vực quản lý của bãi biển, nhìn mà nguy hiểm là ta quay lại nhé」

   

    「Ừa, cậu nói phải...... à không! C-cũng không phải tớ muốn tới hay gì đâu nhé? Tớ chỉ theo vì Koutarou muốn đi thôi」

   

    「Rồi rồi, chứ cho là thế đi」

   

    Thay vì theo sau, tôi lại chỉ cảm thấy như đang dẫn đường.

    Nhưng cái điểm lâu lâu không thành thật này cũng rất Shiho nên tôi không thấy khó chịu chút nào hết――

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Rất Shiho luôn~ tưởng anhzai ghét hai mặt như kiểu Mary mà 🤤
Xem thêm
Ghét 2 mặt thật nhưng mawth nào của shiho main cũng yêu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
ngọt chảy dãi
Thanks trans.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm