Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Một

Chương 36 - Sự hài lòng khi chỉ là bạn thuở nhỏ sẽ kết thúc

149 Bình luận - Độ dài: 832 từ - Cập nhật:

「Nakayama, rảnh không? Tao muốn mày vào nhóm tao, nói chuyện chút đi」

Từ chỗ ngồi của mình, Ryuuzaki vẫy tay gọi tôi.

Ngạc nhiên thật, tôi không nghĩ rằng cậu ta sẽ mời mình vào nhóm đấy.

Thú thật thì tôi muốn từ chối cơ, nhưng làm thế thì sẽ phát sinh nghi ngờ không cần thiết.

Làm gì có chuyện một tên nhân vật nền chống lại được ý định của nhân vật chính-sama.

Chống đối phát là bị cảnh giác mạnh hơn ngay... thế thì lại khó chịu lắm.

Hết cách, ngoan ngoãn nghe theo thôi.

「Hiểu rồi」

Tôi đứng dậy bước tới phía trung tâm lớp, chỗ của Ryuuzaki.

「Mmm......」

Shimotsuki nhìn theo tôi mà phồng má bất mãn, nhưng chịu thôi. Hôm trước cả hai đã cùng bảo là muốn chung nhóm với nhau, tôi thì cũng muốn biến mong ước đó thành sự thật bằng tất cả sức mình, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra đây...

Trong đợt cắm trại này, cả lớp sẽ chia ra thành các nhóm với 4 nam 4 nữ mỗi nhóm, tổng cộng 8 người.

Tôi chỉ là một tên nhân vật nền nên bạn bè cũng chỉ có mỗi Shimotsuki, thành ra chẳng còn ai khác để lập nhóm nữa.

Vậy nên tôi phải biết ơn Ryuuzaki vì đã mời mình vào nhóm.

Chỉ là, tôi ghét cậu ta.

Bản thân thật sự chẳng muốn phải chung nhóm với cậu ta tí nào... Nhưng hiện tại vị thế của tôi không thể bật lại được nhân vật chính-sama này được, nên giờ đến cả trả lời cũng khó.

Tình huống lý tưởng sẽ là tôi cùng Shimotsuki ở một nhóm, còn đám Ryuuzaki sẽ ở nhóm khác... Nhưng cả tôi với Shimotsuki đều không có đủ khả năng giao tiếp.

「Mấy nhóm khác hầu như đều đã quyết xong cả rồi. Mày còn thừa ra đúng không? Nhóm tao còn thiếu một người đây, vào đi」

Bề nổi thì nói như thế, nhưng tôi không thể không cảm thấy rằng vẫn còn gì đó khác.

Ngược lại thì Ryuuzaki cũng không có bất cứ lý do nào để mời tôi cả. Chắc chắn phải có gì đó khiến cậu ta làm điều đấy.

Tôi thì chẳng muốn làm theo lời cậu ta tí nào... nhưng chịu thôi, chẳng có lý do nào có thể đem ra để từ chối cả. Việc không thể chống lại được lời nói của nhân vật chính-sama... có lẽ chính là định mệnh của một tên nhân vật nền.

Xin lỗi, Shimotsuki.

Lý tưởng của cậu khó mà thành được rồi.

Dù vậy, vẫn còn khả năng tránh được cái kết tệ nhất.

Ít nhất thì Shimotsuki không nên chung nhóm với Ryuuzaki.

Miễn cô không cảm thấy khó chịu, tôi có bị sao cũng được...

Giờ thì làm thế nào đây?

「Do dự cái gì đấy? ...À, ra thế. Khó chịu vì không có Shiho à?」

Tôi đã khiến cậu ta hiểu lầm rằng 『Tên này thích Shimotsuki』.

Giờ thì tận dụng nó để tránh kiểu gì giờ?

「Thì đúng là thế... Nhưng mà tôi cũng không muốn Shimotsuki-san chung nhóm với tình địch của tôi là cậu đâu. Hừm, đúng rồi! Để công bằng thì cứ cho Shimotsuki-san qua nhóm khác đi. Lần này không cần phải bận tâm về những người khác giới, chúng ta cứ xây dựng tình bạn giữa mấy thằng đàn ông cũng được mà?」

Diễn như một thằng nhân vật nền lạc quan như mọi khi, tôi đang cố đẩy Shimotsuki tránh xa móng vuốt của tên Ryuuzaki này.

Nhưng mà không thể.

「Thôi, lần này tao cũng mời cả Shiho luôn. Đúng hơn là tao vừa nhờ hội Azusa mời giúp rồi」

Cậu ta cười nhăn nhở, trưng ra một vẻ mặt bố đời.

Tôi quay ngoắt người lại và trước cả khi tôi kịp nhận ra, đám Azusa đã nói chuyện với Shimotsuki tự lúc nào.

「Thân với thằng khác cũng có sao? Chưa kể mày cũng là tình địch của tao mà ha... Đường đường chính chính mà đấu với nhau đi nào? Nhờ mấy cái hành vi đáng ngờ của mày đấy. Cũng sắp đến lúc tao từ bỏ việc thoả mãn với chỉ cái vị trí là bạn thuở nhỏ này rồi」

Lời tuyên bố đó làm tôi lạnh cả sống lưng.

Giờ có nói gì cũng không dừng được câu chuyện lại rồi. Chỉ là một tên nhân vật nền, tôi chẳng có đủ sức mạnh để ngăn cản dòng chảy của story.

Hy vọng cuối cùng giờ là Shimotsuki sẽ từ chối lời mời kia, nhưng mà...

「Ryouma onii-chan, Shimotsuki-san đã đồng ý rồi~」

Thông báo của Azusa sau khi quay trở lại khiến tôi gục đầu thất vọng.

Ngạc nhiên thật, Shimotsuki đã nhận lời cho dù có Ryuuzaki ở đó.

Không thể ngăn cản được nữa.

Tốc độ của câu chuyện giờ đây đã được đẩy nhanh hơn rồi――

Bình luận (149)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

149 Bình luận

Vậy là trước giờ Shiho không đi dã ngoại với ông harem à ?😅 Đọc hơi khó hiểu đoạn đó.
Xem thêm
Ờ thì tất cả là tại cái aura harem của thằng long đó, tại cái aura mạnh quá nên con bé kiểu j cx bị dính vào nhóm của thằng đó thế nên shiho mới phải nghỉ học mỗi lúc có dã ngoại để né đó :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đọc mà cay vcl
Xem thêm
Đọc lại từ đầu cho tới chap 36 này. làm mình tự hỏi, "tình địch" nghĩa là "love rival" có đúng ko? Nghĩa là 2 người đàn ông yêu cùng một người phụ nữ (hoặc cũng có thể nói cho "tình huống" ngược lại).

Trước chap này, hình như trong chap 32 và comment phân tích của mình trong chap 33. Ryuzaki nói chỉ coi và yêu Shiho như một "em gái" mà có đúng ko? Đâu có phải coi cô như một "người khác giới" đâu? Thế sao Ryuzaki lại gọi Kotaro là "tình địch" nhỉ? Rồi lại còn nói "Ko thỏa mãn vs vị trí là bạn thuở nhỏ nữa". Sao có cảm giác thằng này đang hành động rất là "hypocrite" nhỉ? "Nói một đằng làm một nẻo".

Bộ sợ một đứa con trai lạ bắt cóc em gái mình đi sao? Bộ Ryuzaki nghĩ ngoại trừ bản thân mình ra, tất cả đàn ông, con trai trên thế giới (trong thế giới này) đều là "trai tệ", "người xấu" nên cậu ko muốn nhìn thấy Shiho bắt chuyện, gần gũi vs một đứa con trai khác ngoài mình? (Tự hỏi thằng này có bao giờ nhìn vào gương, nhìn lại bản thân mình chưa nhỉ?)
Xem thêm
vs thg này thì dễ thế lm
Xem thêm
Thg Harem này cringe quá,tởm vcl😰😰😰
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi NPMH-31072001
Múc nhau đê các chú
Xem thêm
Đường đường chính chính thì chú mày tuổi con ngan con
Xem thêm
bực vãi nhưng cố đọc tiếp🥹
Xem thêm
Thay vì ghét nv nam chính-sama sao các bn ko nể phục khả năng tạo ra nhân vật dễ ghét của tác giả nhỉ. Mặc dù tạo ra nv này cũng khá sượng, kiểu 1 thg IQ với EQ thấp quá nó bị vô lý quá
Xem thêm
Kiêu main IQ EQ cao trí lý Mác-Lênin các kiểu chỉ mỗi cái tự ti vc, thằng thì IQ EQ âm vô đối tự tin thái quá lại thành ngạo mạn rác rưởi nhể.
Mà avatar méo bị kiểm duyệt à Lod.
Xem thêm
Đọc tới đây tui chỉ muốn nhảy vào giết chết thằng nhânvậtchính-sama
Xem thêm