Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 194 - Sự dị thường của Shimotsuki Shiho

115 Bình luận - Độ dài: 881 từ - Cập nhật:

    ――Cô đã nghe thấy một âm thanh khó chịu.

    Khi nhìn người mình yêu quý phát ra dị âm méo mó, trong cô bùng lên cơn giận dữ.

   

    (Tại sao lại khiến một người thuần khiết đến vậy phải chịu đau đớn chứ?)

   

    Cô cau mày bởi mấy thứ tạp âm mình nghe được.

    Những âm sắc bị cưỡng bức đến méo mó nghe bẩn thỉu chẳng tài nào chịu thấu.

   

    (Là ai, là ai đã tổn thương cậu ấy?)

   

    Cô thầm hỏi trong lòng.

    Bỏ ngoài tai lời giảng của giáo viên trong giờ học, cô nghĩ về cậu con trai mà mình yêu.

   

    Cậu con trai lúc sáng cô thấy―― vẻ mặt đau đớn của Nakayama Koutarou, cô chẳng thể nào quên được.

   

    (Mình chưa từng nghe thấy thứ âm thanh kia......)

   

    Shimotsuki Shiho có đôi tai rất thính.

    Nó nhạy bén, và mẫn cảm với âm thanh.

    Vấn đề nằm ở chỗ nó không chỉ giới hạn ở tác động vật lý.

   

    Chắc do bẩm sinh đã nghe quá tốt nên cô mới có thói quen miêu tả những cảm giác khác nhau bằng 『âm thanh』.

   

    Theo cô, tuỳ vào cảm xúc đang có lúc đó mà người ta sẽ phát ra những âm thanh khác biệt.

    Theo cô, mỗi người thường tấu lên một âm sắc thể hiện ra tính cách của mình.

   

    Và cứ thế, kỹ năng diễn tả khó ai tưởng tượng nổi cũng bắt nguồn từ thiên bẩm của chính cô.

   

    Một cảm giác không ai hiểu được chẳng đồng nghĩa với việc nó sai. Đúng hơn thì những cảm nhận của cô thường chính xác trong hầu hết trường hợp.

   

    Ví dụ như vẻ dị thường của Ryuuzaki Ryouma, cũng nhờ có cảm giác này mà cô đã là người đầu tiên nhận ra được nó.

    Hơn nữa, cũng nhờ đôi tai cực giỏi đọc vị cảm xúc mà cô mới nhận ra mị lực của Nakayama Koutarou.

   

    Chính vì vậy mà từ sự thay đổi bất thường của Nakayama Koutarou, Shimotsuki Shiho cảm nhận ra cả ý đồ đã được trù tính.

   

    (Koutarou-kun đau đớn vì bị ai đó bắt nạt)

   

    Tựa như một nhạc cụ đã lên dây hoàn hảo lại bị bàn tay ai đó làm rối tung hết lên.

   

    Do âm sắc được điều chỉnh phù hợp với bản thân bị phá hỏng nên Shiho đã nổi giận.

   

    (Giả sử...... Koutarou-kun không ghét tình trạng này, thì việc chấp nhận cậu ấy như vậy tính ra thì cũng tốt)

   

    Tuy cô là một thiếu nữ hay ghen.

    Nhưng lớn hơn cả sự ghen tuông, là tình yêu mà cô dành cho Nakayama Koutarou.

   

    Nếu cậu ta yêu một cô gái khác ngoài bản thân cô.

    Và giả sử, rằng cậu ta sẽ cầu xin cô cho phép mình yêu cả hai người, tính cả cô.

   

    Thì có lẽ vào giây phút đó, Shiho sẽ chấp nhận.

   

    (Dĩ nhiên nếu nói đến lòng tham thì mình muốn cậu ấy sẽ chỉ yêu mỗi mình...... nhưng tình yêu bị chia cho hai người vẫn hơn là không được yêu nhỉ)

   

    Tuy là sẽ thành thoả hiệp, nhưng cô hiểu rằng đó cũng là một dáng vẻ của tình yêu.

    Và đó, cũng chính là điều mà Nakayama Koutarou đã đoán được.

   

    Chỉ là, cậu ta đã chống lại nó.

   

    Bởi vì cố yêu mỗi Shiho mà cậu ta đau khổ.

    Khi tận mắt chứng kiến, cô mới thấy hổ thẹn với chính mình vì đã định thoả hiệp.

   

    (Đã thế thì mình phải giúp thôi...... Mình phải bảo vệ báu vật quý giá của mình)

   

    Liên quan đến chuyện lần này, cô lại cảm thấy có lỗi với Nakayama Koutarou.

   

    (Mình đã bị tách khỏi cậu ấy...... lẽ ra mình không nên mắc phải cúm mới phải)

   

    Cô đã bất cẩn.

    Vì bị công kích bất ngờ mà thể trạng cô suy sụp.

    Shiho thấy thất vọng về bản thân mình.

   

    (Người khiến Koutarou-kun không chịu nổi việc không có mình là chính bản thân mình cơ mà)

   

    Và rồi, lại thêm một điều nữa.

    Shiho cảm nhận được một tinh thần trách nhiệm to lớn.

   

    Cô có chủ ý muốn Nakayama Koutarou dựa dẫm vào mình.

    Cô đã làm cơ thể cậu ta không chịu nổi việc không có mình.

   

    Tuy chính cậu ta cũng nhận ra, rằng 『Mình đã trở nên yếu đuối』.

    Nhưng theo một nghĩa khác, thì điều đó lại đúng như mong muốn của Shiho.

   

    (Ngay lúc này lại động tay vào cậu ấy...... Rốt cuộc kẻ đó là ai chứ?)

   

    Shimotsuki Shiho khẽ cắn môi.

    Trên mặt cô hiện lên một biểu cảm quỷ quyệt mà cô sẽ không bao giờ cho Nakayama Koutarou nhìn thấy.

   

    (Tuy bị chơi hẳn một vố...... nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần đi. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho đâu)

   

    ――Với Nakayama Koutarou, có lẽ Shiho là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng.

   

    Nhưng cô nào phải thiên thần ngây ngơ ngu ngốc đâu.

   

    (Mình sẽ bắt kẻ khiến Koutarou-kun tổn thương phải trả giá)

   

    Trong tình yêu, Shimotsuki Shiho là một người khá gian xảo.

    Và thứ đã bắt đầu, là một vở kịch trả thù.

   

    Đầy yêu ghét, một vở romcom sền sền sệt sệt――

Bình luận (115)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

115 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Vãi, thế ra giờ ông nào chửi Kou thì chẳng khác nào chửi Shiho à (・_・;)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Shiho không đơn thuần chỉ là Yan giống như những gì Koutarou đã nghĩ, vì biết trước được chuyện này mà thằng cu mới cố chống đối dù bản thân đã mềm yếu đi quá nhiều so với trước kia
Và bùm, người làm nó yếu đuối lại là người nó dốc lòng......
Xem thêm
đâu có,trans bình tĩnh,em đâu có chửi rủa Koutarou đâu mà.Tại trans hay đọc coment của người khác nên mới thế
thôi mà.
Xem thêm
Xem thêm 15 trả lời
Kịch hay giờ mới đến.
Mà đm tính đi ngủ mà sáng mẹ rồi :((
Xem thêm
Tưởng là gà hoá ra là thóc😂
Xem thêm
Phonglon, Katana, C4 đã chuan bi day du
Xem thêm
Shiho báo thù :))
Xem thêm
EmmmM... thật sự mà nói thì thằng main quá tốt so với mặt bằng chung "bạn trai", thời đại bây giờ hiếm thấy thanh niên nào cảm thấy tội lỗi vì tiếp xúc gần với người con gái khác ngoài ny mình lắm, có khi mấy ổng còn lấy đó ra tự hào kiểu "Tuy t bị cám dỗ, hun hít đủ thứ nhưng vẫn chỉ yêu cô ấy" cơ. Main về mặt nào đó vẫn chad dù bị neft sml
Xem thêm
phóng lợn, dao mèo,... đầy đủ rồi
Xem thêm
Gà thóc lẫn lộn hết rồi tác giả ơi 🤡
Xem thêm
NHC
Sự thức tỉnh của người vk🐧
Xem thêm
shiho mới là ng thâu tóm câu truyện ak ( •_•)>⌐■-■
Xem thêm
Main bị neft vì shiho thức tỉnh🐸
Xem thêm
Shiho chiến rồi
Xem thêm