Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 202 - Màn trở lại của cựu nhân vật chính-sama đang dần mục nát

119 Bình luận - Độ dài: 902 từ - Cập nhật:

    Khi nhận thức được thì tôi đã thích cậu ấy rồi.

   

    Ngay từ bé, tôi đã luôn tìm kiếm hình bóng Shiho mà mình để ý.

    Nhà cả hai cũng gần nhau, và chẳng biết nhân quả như nào mà từ mẫu giáo lên tiểu học, rồi từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông hai đứa đều học chung một lớp...... đã có mối quan hệ như vậy rồi thì chuyện cả hai đến với nhau vào một nào đó rồi cũng sẽ là điều đương nhiên.

   

    Dù có lẽ là tôi đã bị ghét.

    Nhưng tôi tự hào rằng mình là người ở cùng Shiho lâu hơn bất cứ ai.

   

    Chính vì lẽ đó mà việc Shiho đang ghen khiến tôi không tin nổi.

    Chưa kể, biểu cảm ghen tuông kia trông chẳng hề đáng yêu như 『ghen hờn ghen lẫy』.

   

    Mà nó, lại là 『ghen ghét』 mang theo một sự thù địch rõ ràng.

    Và đang pha lẫn trong cảm xúc đó, là một sự ứ đọng được gọi là 『bài trừ』.

   

    (Cậu ấy là kiểu người bộc lộ trần trụi những cảm xúc đến như này à......)

   

    Dù có ngạc nhiên, tôi vẫn bị hớp hồn bởi khía cạnh lần đầu được thấy này.

   

    Vừa bị mê hoặc mất rồi.

    Và vì đang ghen mà Shiho hiện giờ đã bị những cảm xúc xấu xí hơn mọi khi chi phối.

   

    Nhưng cũng chính khía cạnh con người đó đã thu hút tôi.

    Sự chênh lệch giữa vẻ thanh cao trong sạch với điểm này đã hút hồn tôi.

   

    Suy cho cùng, vẩn đục một chút vẫn quyến rũ hơn so với một người chỉ có cái đẹp.

   

    (Tớ đã hiểu vì sao mình luôn thích cậu dù có bị từ chối đi nữa...... Và cũng vì thế mà tớ sẽ không thể nào gạt bỏ đi được chuyện bản thân thích Shiho)

   

    Có lẽ đâu đó trong tâm khảm, tôi đã cảm nhận được phần đó ở Shiho cho dù mới chỉ nhìn thấy khía cạnh ấy lần đầu.

   

    Cô đâu chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp và trong trẻo.

    Bản tính ẩn sâu trong thâm tâm có lẽ đã đem lại chiều sâu trong nhân tính của cậu ấy.

   

    Vậy nên tôi mới không thấy ác cảm với Shiho đang ghen này.

    Nói cho đúng thì tôi còn thấy thích nữa cơ.

   

    「Nghĩa là...... Cậu muốn tớ cưa đổ cô gái đã động tay vào Nakayama?」

   

    「Ừa, chuẩn rồi đấy」

   

    Cô gật đầu với vẻ mặt bất biến.

    Đến cả ý định che dấu đi mặt xấu này cũng chẳng có...... mà cũng phải thôi.

   

    Với cậu ấy, tôi sao mà chả được.

    Có bị ghét cũng không thành vấn đề, bởi vậy mà cậu ấy mới phô bày ra bản tính.

   

    「Mà dù cậu có bảo thế...... thì tớ cũng đâu phải kiểu người được con gái thích đâu」

   

    「Làm gì có chuyện đó. Ngoài tớ ra, tớ chưa từng thấy ai ghét cậu cả」

   

    「......Thế à?」

   

    「Ờ. Cả cậu cũng nhận thức được mà nhỉ?」

   

    ......Quả thật là thế.

    Mà ngẫm thử thì đúng là tôi chưa từng bị ai ghét ra mặt.

   

    Hình như tôi có thể thân thiết với hầu hết những cô gái mà mình từng bắt chuyện thì phải.

    Nếu thật thế...... thì chắc chỉ mỗi Shiho là ngoại lệ. Tôi có cảm giác mình sẽ không bao giờ bị những cô nàng khác ghét bỏ, trừ Shiho.

   

    「Dù chả hiểu lắm, nhưng cậu đúng là được yêu mến đấy. Nhưng trường hợp của mấy thiện ý đó, đại đa số đều chỉ là những cảm xúc 『hời hợt』 mà thôi...... Chính vì vậy mà nó mới tiện lợi」

   

    「Tiện lợi?」

   

    「Ừa. Giả sử cái cô đó bị cậu lôi cuốn rồi đổ cậu nhé? Trong trường hợp đó...... cảm xúc mà cô ta dành cho Koutarou-kun sẽ là 『đồ giả』. Cũng tại, thích được người cỡ cậu thì sao mà là 『đồ thật』 được?」

   

    「......Nói chuyện cay nghiệt thế」

   

    Tôi vô thức cười khổ.

    Shiho đang nghĩ tôi là cái gì vậy?

   

    Cơ mà...... tôi cũng chẳng thấy tức.

    Thậm chí tôi còn thấy dễ chịu khi bị phủ nhận phũ phàng.

   

    「Bởi vì, làm gì có người tốt nào đến độ chỉ được cái『ngoài mặt』 như cậu đâu?」

   

    「......Cũng phải. Vì tôi chỉ toàn sống ngoài mặt mà」

   

    Được chỉ điểm lỗi sai, tôi như sáng mắt ra vậy.

    Có lẽ cũng vì Shiho đã nói thẳng.

   

    Dù Yuzuki toàn khẳng định tôi của lúc này.

    Nhưng tôi cũng lờ mờ hiểu rằng mình của hiện tại không nên được khẳng định.

   

    Vậy nên tôi mới thấy khó chịu.

    Dù được Yuzuki dỗ dành, tôi vẫn chẳng hề sáng mắt ra.

   

    Nhưng nhờ những gì Shiho nói...... mà tôi cuối cùng cũng đã có thể đối mặt với sự xấu xí của bản thân rồi.

   

    Chẳng ai khác có thể thẳng thắn nói ra được những lời thế này.

   

    Nói cách khác, Shiho thực sự rất đặc biệt.

    Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, cô vẫn sẽ là 『người tôi thích』.

   

    Bởi vậy...... nên dù cô có yêu cầu vô lý tới đâu, tôi cũng không bận tâm.

   

    「À, hiểu rồi. Tớ sẽ giúp cậu」

   

    Nếu sức mạnh của tôi hữu dụng với Shiho.

    Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến tôi vực dậy rồi――

   

   

   

Bình luận (119)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

119 Bình luận

simpppppppppppp
Xem thêm
Lên nào Ryouma, t chọn m
Tự nhiên thấy anh long cũng đẹp trai 💀🐧
Xem thêm
anh long đã 1 lần nữa xuất hiện nhưng dưới sự chỉ đạo của chị nhà
Xem thêm
Vật tế đã sẵn sàng, thiến
Xem thêm
Anh lòng chỉ là con rối trong tay chị nhà
Xem thêm
tự nhiên thấy 1 thg simp lỏ
Xem thêm
tự nhiên thấy quý thằng rồng lộn thế nhỉ 👉👈
Xem thêm
+1 công cụ ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Xem thêm
NHC
+1 công cụ -1 hiến tế
Xem thêm
Lên nào ryoumaaaa
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Long đã đăng nhập lại acc
Xem thêm