Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 282 - Hồi tưởng 10

42 Bình luận - Độ dài: 800 từ - Cập nhật:

    ――Có lẽ, khoảnh khắc ấy chính là ngã rẽ.

   

    Nếu tôi kích động Kirari lên vào lúc cô thất vọng trên sân thượng thay vì ngược lại...... hay đưa ra được những lời, những hành động đáp ứng được kỳ vọng của Kirari, thì không chừng đã có một route khác.

   

    Chẳng hạn như...... sống một đời học sinh không bị ghẻ lạnh bởi Azusa, Kirari và Yuzuki nhỉ.

    Thậm chí khả năng đấy, tôi cũng chẳng thể phán là không tồn tại.

   

    Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi đã không có đủ ý chí để bóp méo đi cái định mệnh nhân vật nền của mình.

   

    Như một 『nhân vật nền』 nô lệ cho câu chuyện, lúc bấy giờ tôi chỉ biết đứng đó chẳng nói chẳng rằng, chẳng làm gì như là không, là khí.

   

    Và như một kết quả tất yếu, tôi đã không thể tránh khỏi Chủ nghĩa cơ hội, thứ đã phát sinh ở Ryuuzaki Ryouma.

   

    「Xem nào, cậu là Kirari cùng lớp tớ nhỉ」

   

    「Ừm. Là Asakura Kirari đó...... Ryuuzaki-kun biết tớ hả?」

   

    「Có thể gọi là thế. Cái tên bất quy tắc như Kirari cũng dễ nhớ mà」

   

    「R-ra cậu để ý là vì cái tên......」

   

    「Haha, đùa thôi...... tớ luôn cố nhớ tên của mấy cô gái đáng yêu ấy mà. Nên là, đừng giận tớ quá nha」

   

    「Đ-đáng yêu...... ehehe」

   

    Với những lời hoa lá được thở ra một cách thản nhiên, Ryuuzaki đang lừa tình Kirari.

    Trái tim hiện lên trong mắt Kirari chắc cũng là vì thế.

   

    「Thiệt tình, cậu cũng hên đấy...... Nãy tớ định lên sân thượng tìm người, ai mà ngờ lại có đứa con gái ngã cầu thang chứ, giật cả mình」

   

    「À, tớ cũng vậy...... Giật mình lắm luôn. Mà cũng cảm ơn vì đã cứu tớ nha. Nhờ cậu mà tớ không bị thương chỗ nào...... còn cậu thì sao, có bị thương không thế?」

   

    「Tớ hả? Không sao đâu. Vì bị đè mà tay phải có hơi nhói, nhưng xem ra vẫn chưa gãy」

   

    「Eh? X-xin lỗi nhé? Tớ khiến cậu bị thương mất rồi......」

   

    「Đã bảo không cần lo mà. Có tí này thì chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi」

   

    Tại chiếu nghỉ của cầu thang, Kirari vẫn tiếp tục trò chuyện trong vòng tay Ryuuzaki.

    Như thể trong mắt chẳng còn tôi, họ tạo nên một thế giới chỉ có hai người.

   

    「Ùi, trễ thế này rồi à...... phải về nhanh thôi, đường đêm sẽ nguy hiểm với mấy cô gái đó lắm」

   

    Trông Kirari như còn nhiều điều muốn nói, nhưng như để kết thúc cuộc trò chuyện, Ryuuzaki lấy điện thoại ra xem giờ.

   

    「Đã về rồi hả? Tớ đang định đền ơn cậu cứu cơ mà......」

   

    「Haha. Quý hóa quá, thế thì mai nhé...... Mà cậu có thấy ai tóc trắng trên sân thượng không?」

   

    Ryuuzaki đang hỏi về một cô gái nào đó.

   

    「Là một cô gái tóc trắng tên Shimotsuki Shiho...... à mà cổ cũng cùng lớp với tụi mình đấy?」

   

    ......Giờ nghĩ lại, đó có lẽ là lần đầu Shiho xuất hiện trong cảnh của tôi.

    Dù không lên hình, đó vẫn là lần đầu tôi nghe thấy tên cô.

   

    「Tóc trắng? Phải cái cậu siêu đáng yêu đó không? Hừm, ra cổ tên Shimotsuki Shiho à...... Lúc tự giới thiệu bản thân, giọng cổ nhỏ quá làm tớ chẳng nghe nổi tên luôn, đây lần đầu tớ biết tên đấy」

   

    「Vì Shiho chẳng đoái hoài gì người khác đấy. Là thích ở một mình, cũng có thể là vì không hứng thú với ai...... nên mấy lúc như tự giới thiệu, cậu ấy thờ ơ lắm」

   

    「......Ryuuzaki-kun có thân với cô ấy không? Nghe cứ thân thiết làm sao ấy」

   

    「Thân thiết à...... đúng hơn thì, tụi tớ chỉ là bạn thuở nhỏ mà thôi」

   

    「Tưởng gì, hóa ra chỉ là bạn thuở nhỏ à. May quá, cổ mà là bạn gái thì sốc c...... á, nnnnnnnãy giờ chẳng có gì đâu. Không phải tớ để ý Ryuuzaki-kun hay gì đâu đấy nhé」

   

    「Hả? À, ừa. Không để ý, tớ biết...... Mà Shiho không ở trên sân thượng hả? Tớ tìm cả trường chưa thấy, nên trong đầu chỉ còn mỗi sân thượng thôi」

   

    「Hừmmm, tớ thì tớ nghĩ không có đâu」

   

    「Thế à. Vậy chắc là về rồi...... mặt trời cũng sắp lặn nữa, thiệt tình, liều quá đấy. Phải đuổi theo ngay thôi! Tớ đi trước đây. Kirari, mai gặp lại!」

   

    Và phần gặp gỡ giữa Kirari và Ryuuzaki cũng đã đi đến hồi kết.

    Hình bóng Ryuuzaki đang nhanh chân quay về vẫn nằm mãi trong ánh mắt dõi theo của Kirari.

   

    Không khác gì Azusa và Yuzuki...... trái tim cô, cũng đã hoàn toàn bị chiếm lấy mất rồi――

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

mấy thg simp quá đà mà rơi vào tình huống này của thg main chắc muốn tự vẫn quá :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chắc kiếp trước sống tốt làm việc thiện giúp người hay sao mà giờ anh long đc bằng cho cái acc vip thế
Xem thêm
Chơi bản hack thế này bảo sao game là dễ :))))
Xem thêm
coi cái đoạn hồi tưởng của main t cứ cảm thấy nhói nhói nhớ về 1 thời mình cũng từng bất lực như này
Xem thêm
Lập harem dễ vl , có thần ủng hộ
Giờ t rất cần ông nào đầu trọc cầm rìu diệt lão thần cơ hội nàyy
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Đọc mà cay dùm main. Đôi khi đụt quá lại không tốt :c
Xem thêm
Giờ đọc chả thấy main bị vị thần romcom ghẻ lạnh mà chỉ đơn giản là main kinh điển của một bộ trauma, bị gia đình chối bỏ, bị các mối quan hệ phản bội, nhân cách bị méo mó. Sau cùng len lỏi ở trong đó, chính là sự vực dậy để nắm lấy hạnh phúc đích thực.Mọi thứ, tất cả đều chỉ dần đến cái kết mà main là người chủ chốt. Yep, nên có thể nói hiện tại ổng là người đang nắm lấy hạnh phúc bản thân, "chủ nghĩa cơ hội", "vị thần romcom" đơn giản chỉ là cái cớ để tránh né :l
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Chết thật, nãy tính nói gì đấy mà làm mấy việc vặt xong quay lại quên cmnr
Xem thêm
Rơm cơm kiểu :cc
Xem thêm
rom-com nhưng hài của nó là bi hài 😑
Xem thêm