Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 293 - Ngưng

32 Bình luận - Độ dài: 866 từ - Cập nhật:

    Aaaa, chết.

    Không được rồi...... ngứa ngáy quá.

    Nghĩ về tương lai câu chuyện khiến tôi phấn khích không chịu được.

   

    Dù ít dù nhiều, tôi vẫn biết mình chỉ là 『nữ phụ』. Nhưng chắc do từng tự xưng là 『người sáng tạo』 mà mấy cái thói xấu vẫn chưa thể bỏ.

   

    ――Muốn được nói "Đáng đời" quá đi...

   

    Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi tôi chưa được xài câu đó.

    Từ khi can thiệp vào câu chuyện của Ryouma ở phần 2, tôi chỉ toàn bị lợi dụng chứ cũng chẳng làm được gì nhiều.

   

    Nên chắc giờ...... cũng đến lúc được chơi đùa rồi nhỉ?

    Ryouma cũng sắp nát, sắp lụn bại thành một nhân vật chính vô tích sự.

   

    Nghĩa là câu chuyện romcom harem của Ryouma đã 『ngưng』 rồi sao?

   

    Tôi cứ ngỡ vở romcom trì trệ của Koutarou với Shiho mới là bên sẽ ngưng trước cơ...... nhưng chắc sai rồi. Romcom của hai người họ chỉ là không có đổi mới chứ đã hết quái đâu. Còn bị ngưng hay không lại là vấn đề khác nhỉ.

   

    Nhưng của Ryouma thì lại chẳng được vậy.

    Tùy vào cách nhìn, có thể coi toàn bộ đều đã toang và xong cả rồi...... ừa, bên này mới là bị 『ngưng』 đây.

   

    Thế thì chơi đùa với Ryouma và dàn harem của cậu ta cũng được đúng không?

   

    「Nihihi」

   

    Đã lâu lắm rồi tôi mới được cười cho ra dáng bản thân mình.

    Hồi mới xuất hiện tôi cũng hay cười tràn trề tự tin như này lắm...... nhưng cả tôi đây cũng đã sụp đổ.

   

    「Được rồi, giờ đi thông não Kirari thôi nhỉ?」

   

    Tôi chợt nảy ra một ý.

    Khiến Kirari - người vì Ryouma mà trải qua bao khốn đốn xung đột với chính Ryouma, để rồi băm vằm trái tim cậu ta ra thành từng mảnh, ý tưởng đó nghe chừng cũng thú vị đấy.

   

    ......Mà thú thật, cũng do tôi bày đủ trò mà Kirari mới phải chịu khổ chứ đâu.

    Chi tiết vụ đó thì mời tham khảo phần 2.

   

    Tóm lại...... tôi muốn thấy Ryouma bị sỉ nhục bởi chính những nữ phụ bấy lâu không được đền đáp, và vì thế, tôi sẽ đi khích Kirari lên ngay và luôn.

   

    Trước mặt tôi là một hiệu sách gộp chung với khu cafe. Ở nơi người ta có thể ngồi đọc sách sau khi mua này, tôi biết Kirari gần đây thường hay lui đến dựa trên những dữ kiện điều tra được từ thám tử.

   

    Việc bắt đầu đọc sách chắc là để lấp lấy khoảng trống khi không còn phụ thuộc vào Ryouma.

    Và hiện tại đang là chiều tối, tuy đã hơi trễ nhưng hôm nay Kirari có đến đây thật.

   

    Ngồi tại ghế cạnh cửa sổ, Kirari mải dồn tâm trí vào cuốn sách mà không hề để ý đến tôi. À đâu, cho dù nhận ra, chuyện tôi tiếp cận cũng hơi thiếu tự nhiên tại cả hai đâu thân thiết gì lắm.

   

    Đã vậy thì xài cách này thôi.

   

    「Alo, Jii à? Gửi đến đây vài người đi, tôi đang cần. Cho ông 10 phút」

   

    Tôi triệu tập người hầu qua điện thoại, lấp đầy mấy chỗ ngồi tại khu cafe để tạo nên tình trạng đông khách.

   

    Mà cũng buồn cười, được như này thì tôi mới có thể mở miệng nói ra mấy câu rập khuôn như 『Ồ? Tình cờ ghê! Là Kirari cùng lớp đây mà! Khách đông quá, mình ngồi cạnh cậu được không?』.

   

    Chứ tôi mà là nhân vật chính, chủ nghĩa cơ hội hẳn đã tự tay lấp đầy chỗ ngồi mà chẳng cần tôi phải tự biên tự diễn rồi...... Hầy, chịu thôi, suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là nữ phụ mà, cả tư cách lẫn năng lực đều quá thấp để trở thành nhân vật chính. Biết là ngực cũng to đấy...... nhưng phần cốt yếu thì lại không lớn được, tiếc dễ sợ.

   

    Vì vậy, tôi sẽ chơi đùa bên ngoài câu chuyện như một nhân vật vô lại tép riu.

   

    ......Ok rồi, giờ đi mua cuốn nào hợp hợp, đặt chỗ bên khu cafe là coi như hoàn tất phần chuẩn bị. Cầm theo cái khay, tôi tiến thẳng đến chỗ Kirari.

   

    「Ồ? Tình cờ ghê! Là Kirari cùng lớp đây mà! Khách đông quá, tớ ngồi cạnh cậu được không?」

   

    Sau khi lên tiếng theo đúng như kế hoạch, Kirari cuối cùng cũng để ý rồi ngước đầu lên.

   

    「Nhmmm? Ah, Mary đây mà」

   

    「Há lô~♪」

   

    「......Ủa? Từ khi nào mà chỗ này đông thế?」

   

    「Chắc do mưa vừa tạnh nên khách vào cùng một lượt thôi. Mà tui ngồi bên cậu được không?」

   

    「À, được thôi. Mời cậu~」

   

    Tuy trước đây từng bị tôi chơi đùa, Kirari vẫn không có ấn tượng xấu gì tại hồi đó tôi chỉ toàn giật dây.

   

    Nhờ ít cảnh giác nên lấy lòng cũng dễ.

   

    Đúng là một nữ phụ đáng thương mà.

    Quả là quá tốt đi, khi có thể yêu được tên nhân vật chính-sama vặn vẹo kia.

   

    Một đứa con gái dễ dụ thật sự――

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

ShD
Nhiều tiền cái nó sang hẳn :V
Xem thêm
Dovutotoite😓😓😓
Xem thêm
Đúng là vutotoite 🐸
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Trung bình người thiểu năng:
Xem thêm
huyền thoại về con 4' ảo tưởng một lần nữa bắt đầu
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Mary này tôi vẫn lấy :)))
Xem thêm
Ngực bự nên t tha thu cho đấy
Xem thêm
Kế hoạch tự hủy phần 2: actions
Xem thêm
Mary lại định tự hủy như lần trc rồi=)))
Xem thêm