Có nhỏ vợ cũ hồi xuân tro...
Nekomata Nuko Midorikawa You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 2

Extra 3 - Chẳng hiểu em gái moe là như nào

17 Bình luận - Độ dài: 645 từ - Cập nhật:

Vào giờ tan trường ngày hôm nọ.

“Quả nhiên là xem anime đi, đừng chơi game nhé?”

Khi đang chuẩn bị chơi game ở nhà Yuzuka thì tôi được cổ đề xuất như thế.

“Sợ thua anh rồi hả?”

“Không có chuyện đó đâu nhé. Trong ngày hôm nay phải trả mà em quên xem mất. Có 2 tiếng thôi là hết nên cùng nhau xem nhé?”

“Được thôi. Mà anime gì đó?”

“Là bản điện ảnh của Love Sis.”

“Love Sis à……Bộ đó hình như em gái là nữ chính nhể?”

“Phải rồi. Kouhei đã từng xem rồi à?”

“Nhất thời thì anh có xem qua mùa 1 rồi, nhưng nói thật chẳng cuồng cho lắm. Xem vào rồi thì anh sẽ thay thế nó với em gái ngoài đời thật mất.”

“Đúng thật thì người có em gái khó mà đồng cảm với loại em gái moe ha.”

“Là thế đấy. Mà, nếu muốn xem bằng mọi giá thì anh sẽ xem cùng.”

“Làm bộ dạng miễn cưỡng thế là không được. Em muốn Kouhei cùng vui vẻ xem anime cùng, nên là, nên là……Phải rồi nhỉ. Em sẽ trở thành em gái anh rồi thể hiện yêu thương ra.”

Cổ có bắt chước em gái đi nữa thì tôi cũng không đồng cảm được với loại em gái moe đâu, nhưng mà tôi lại có hứng thú với cái thể hiện yêu thương của Yuzuka. Chính vì khi thế khi mà tôi nhờ thì Yuzuka nhìn bằng ánh mắt trịch thượng đến.

“Em ấy nhé, khi lớn lên rồi sẽ trở thành vợ của Onii-chan~! Onii-chan, em yêu yêu yêu~ anh nhiều lắm~!”

“Phụt~”

“Khoan đã~, đừng có cười chứ! Em đang làm nghiêm túc đó!”

“Xin lỗi xin lỗi. Tại em miễn cưỡng làm cái giọng loli, nên anh lỡ.”

“Nếu không miễn cưỡng thì sẽ không phát ra được giọng như thế đâu……Rồi, thế nào? Có hồi hộp chứ? Tim có đập thình thịch chứ?”

“Không có thì phải.”

“Thế à. Vậy thì tiếp theo nhé!”

“Vẫn còn tiếp à……”

“Tất nhiên rồi. Em muốn anh biết nhân vật em gái hay đến như thế cơ.”

Cảnh báo tôi ‘lần này mà cười thì em sẽ giận đấy’ rồi cổ lại bắt đầu giả em gái.

Nhưng mà, dù cho có nói gì đi nữa cũng chẳng làm cho tôi xao xuyến được……

“Tại sao anh là không hiểu độ hay của nó chứ! Dễ thương đến thế này kia mà!”

Yuzuka bất mãn hét lên.

Từ lúc nãy cổ đã miễn cưỡng làm cái giọng ấy rồi, trông như không làm cổ ngừng thì giọng sẽ trở nên khan mất.

Ngượng lắm nên nếu được tôi muốn giữ bí mật cái này……Rằng như thế đỡ hơn là làm cho giọng của Yuzuka khàn đi.

“Tới lúc này thì anh mới nói, nhưng mà không phải là anh không hoàn toàn hiểu được điểm tốt của nhân vật em gái đâu. Kìa, có bộ anime tên là Bokuimouto[note49560] mà đúng chứ? Em thích kiểu em gái như thế đó.”

“Nhân vật em gái trong Bokuimouto á, chẳng phải sẽ chửi rủa Onii-chan liền sao. Nhất định em gái của Love Sis dễ thương hơn đó. Hay chẳng lẽ anh là M hả?”

“Không phải, tại ngoại hình với thái độ giống với lại Yuzuka nên anh mới thích đó.”

“Vì giống em……”

Yuzuka trong một thoáng làm gương mặt lẩn thẩn……rồi sau đó dần dần nở nụ cười.

Nghiêm khắc mà nói thì khác thể loại em gái moe đó, nhưng mà hình như cổ đã trở nên thoải mái lại rồi.

“Nếu thế thì lần tới cùng nhau xem Bokuimouto chứ?”

“Được đó. Đi trả Love Sis rồi thì nhân tiện mướn nó luôn nào.”

Thấy tôi trở nên hăm hở thì Yuzuka trông vui vẻ mà gật đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Tên đầy đủ của bộ này là 「Boku wa Imouto ni Koi wo Suru」
Tên đầy đủ của bộ này là 「Boku wa Imouto ni Koi wo Suru」
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

CHỦ THỚT
MOD
TRANS
Còn 1 cái extra quên đăng nên đăng nốt. Cái này nữa là hết rồi đó.
bocchi-the-rock-anime.gif
Xem thêm
Vẫn đợi thứ sau kết thúc
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
ZeD
Thanks <3
Xem thêm
TRANS
yeah đã cày xong 2 vol
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Còn lời bạt mà đúng ko trans
Xem thêm