• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10

42 Bình luận - Độ dài: 799 từ - Cập nhật:

(Bật bài Namida no riyuu để nghe)

Góc nhìn của Hanasaki Momiji

Hà... Ayato không biết có sao không nữa... Sáng nay mình có thấy ảnh bị gì đâu nhỉ? Chắc ảnh chỉ đang gắng gượng thôi chăng?

Hôm nay dự định là sẽ cùng nhau đi chơi nhân ngày kỉ niệm bốn tháng hẹn hò mà...

"Ayato, anh về luôn rồi nhỉ... Mong là anh vẫn khoẻ mạnh."

Tôi ngồi xuống ghế, và khi đang thầm cầu nguyện thì có một giọng đàn ông gọi tôi.

Đó là Takatsuki Kouhei-kun, bạn thân của Ayato.

"Phải đó, mình cực lo lắm luôn. Ayato lúc nào cũng khoẻ mạnh mà tự dưng nay lại về sớm."

"Thì ai cũng có lúc này lúc kia chứ. Chịu thôi chứ biết sao."

Đúng là thế thật, thế nhưng vì tôi là bạn gái của Ayato nên lo cho anh ấy là chuyện dĩ nhiên mà.

"Mà nè, hôm nay... Hanasaki-san... thấy sao?"

.......Tôi nghe Takatsuki-kun nói thế....

Hôm nay thấy sao....? Nghĩa là chuyện quan hệ thể xác giữa tôi và Takatsuki-kun.

Dĩ nhiên người tôi yêu chỉ có Ayato mà thôi.

Khởi nguồn của việc này, là tình cờ tôi gặp Takatsuki-kun trên đường về nhà vào hôm hẹn hò kỉ niệm một tháng hẹn hò của tôi với Ayato, trên đường về chúng tôi có đi chung với nhau, sau đó thì đột nhiên mưa kéo tới và tôi đến nhà Takatsuki-kun để trú mưa.

Và sau đó... không biết phải nói sao nhưng tôi cảm thấy như mình đã để mặc cho chuyện nó diễn ra.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mình có thể không làm hài lòng Ayato trong lần đầu tiên, vì vậy tôi làm cũng vì tôi muốn tích lũy kinh nghiệm...

Hiện tại thì... đã........

"Ừm... Giờ Ayato cũng đã về rồi... Nên không sao đâu...."

Tôi trả lời với Takatsuki-kun như thế.

Hôm nay tôi cũng làm với Takatsuki-kun....

Nhưng mà tôi hoàn toàn không có cái thứ cảm xúc như là yêu hay gì. Đây chỉ là... luyện tập để có thể thoả mãn Ayato vào một ngày nào đó trong tương lai thôi.

Khi tôi bắt đầu nghĩ như thế...

「Lại tự huyễn nữa hả?」

Aa... Lại là giọng nói đó nữa... Tôi có thể nghe thấy...

「Cô hoàn toàn chả vì Ayato gì cả, bản thân cô thừa biết lại còn văn vẻ. Bản thân cô mong muốn tên Takatsuki-kun đó mà thôi.」

Ồn ào.

「Ayato tội quá đi. Lại đi hẹn hò với hạng đàn bà như này... Sao không mau chóng chia tay đi cho rồi?」

Cô cũng là tôi chứ bộ!!

「Đúng đấy, nhưng tôi không mong muốn ở tên đó. Nhưng mà, cái người mong muốn lại lớn hơn tôi nhiều. Nên người không mong muốn là tôi đây không thể thắng được.」

Không phải! Đây đều là vì Ayato mà thôi....!

「Tôi tàn nhẫn quá đó... Dối trá, dối trá, dối trá! Đã yêu Ayato thế rồi mà, ngày nào cũng đi phản bội anh, tôi đúng thật cay đắng. Nên là thôi đi, mau chia tay với Ayato giùm.」

Tôi không thể chia tay... Cô nói gì chứ hả...

「Một ngày nào đó... Cầu mong một ngày nào đó tôi tàn nhẫn sẽ rơi xuống vực thẳm tội lỗi.」

Sau những lời đó, tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Đây là vì Ayato cả. [note50864]

Hôm nay tôi cũng tự huyễn với bản thân như thế.

------------------------------------

Sau giờ học.

Thay vì đi thăm Ayato, tôi vào LINE và gặp Takatsuki-kun ở nhà ga hơi xa trường.

Dĩ nhiên là tôi đã lên tàu điện vào khung giờ khác.

Trước giờ tôi luôn làm chuyện đó ở nhà Takatsuki-kun, nhưng hôm nay có vẻ vì có chuyện nên không thể làm ở nhà anh ta.

Nên là hôm nay tôi cứ tưởng là không có làm, nhưng Takatsuki-kun nói là "Trải nghiệm ở khách sạn tình yêu trước để có kinh nghiệm không phải tốt hơn à? Đều là vì Ayato cả mà." , nên là hôm nay tôi đến khách sạn tình yêu vì Ayato.

Trên đường đến khách sạn, tôi vừa đi vừa trò chuyện không câu nệ gì với Takatsuki-kun.

Sau khi đến khách sạn, tôi bước vào với Takatsuki-kun trong tâm trạng hơi bồn chồn.

Những ánh nhìn mà tôi cảm thấy lúc đó... Hẳn là do tôi căng thẳng do lần đầu bước vào chỗ này mà thôi.

--------------------------

P/S: T vừa mới tìm được bộ NTR rất hay không kém gì bộ Câu chuyện về cô gái phản bội người quý giá của mình để rồi phải sống trong những ngày tháng chuộc tội, hối hận và tuyệt vọng nên xong bộ này t sẽ nhảy sang liền.

Ghi chú

[Lên trên]
Vậy Ayato có thể chịch ai đó vì Momiji mà nhỉ? Vì anh ấy cũng đâu thể làm thoả mãn một người đã có kinh nghiệm :(
Vậy Ayato có thể chịch ai đó vì Momiji mà nhỉ? Vì anh ấy cũng đâu thể làm thoả mãn một người đã có kinh nghiệm :(
Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Và cái bàn phím đã bị hỏng nút . nên vừa gõ vừa đập phím :) .
Xem thêm
ổn chứ bác
Xem thêm
ngài làm cho nốt đi ngài, đang hay
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
kết thứ hai cho bộ này :
tôi sẽ gọi main là main và con điếm này là tôi hoặc đ
sau khi chúng tôi từ khách sạn chở ra , tôi đã tự đi về một mình ,sau một lúc đi tôi liền nhớ lại cái cam giác đó cái cảm giác mà tôi ko thể tả nổi , tuy tôi yêu anh ấy nhưng .. à mà thôi đây chỉ là luyện tập cho tương lai mà thôi .
5p sau tôi nhớ anh ấy hình như đã hôn mê 2 ngày rồi thì phải.
tôi liền đi ra một quán tạp hóa và mua một ít đồ và rồi tôi hướng thẳng tới nhà anh ấy .
tôi vui vẻ đi mà ko biết giằng đây là lần cuối cùng tôi có thể coi mình là người yêu của anh ấy.
15p sau tôi đến nhà anh ấy , tôi bước vào và người tôi thấy đầu tiên là mẹ của anh ấy .
"cháu chào bác "
"ukk, cháu đến chơi à "
"vâng ạ "
sau đó tôi thấy cô em gái của main và tôi chào hỏi em ấy .
"chào em ......... "
cô bé nhìn tôi một lúc xong nhìn với vẻ mặt ghét bỏ rồi bỏ đi
tôi cũng nhìn con bé mà ko hiểu gì ?
"cho cháu hỏi là main tỉnh chưa ạ "
" thằng bé mới tỉnh , cháu lên xem nào "
tôi liền cầm nhưng món đồ mà tôi mua đi lên phòng anh ấy .
vào thời để dód tôi rất vui ,tôi bước đến phòng và mở cửa ra tôi thấy annh ấy đang ngồi ở gường ,khi anh ấy quay mặt lại và thấy tôi
đột nhiên anh ấy chảy nước mắt , tôi nhìn và ko hiểu tại sao
"này anh sao thế sao lại khóc "
anh ấy nhìn tôi và ko nói gì .
"này trả lời em đi chứ"
"cô đến đây làm gì ?"
"hả anh nói gì thế em là người yêu anh mà "
tôi ko hiểu anh ấy nói gì ?
"này đồ ăn em mau cho anh này "
"........................"
"thôi cô về đi ,giờ tôi ko muốn ngặp ai "
"anh sao thế , ko vui khi ngặp em à ?
"tôi bảo cô ra ngoài cơ mà "
anh ấy hét lớn ,làm cho tôi đật mainhf lùi ra sau
Xem thêm
tiếng động đó cũng khiên cô em gái của anh ấy chạy lên
"này có chuyện gì thế "
cô em gái anh ấy nhìn tôi và anh ấy và rồi .
"này bà chị kia ra khỏi nhà tôi nhanh ""
tôi liền nói lại .
"bà chị gì thế sau này chị là chị dâu em đó "
"hả bà sứng làm chị dâu tôi sao , tôi bảo bà chị ra khỏi nhà tôi cơ mà "
tôi xứng sờ một lúc ,tôi nhìn bầu ko khí xung quang và ngậm ngùi dời đi
tôi liền quay lại nói với người tôi yêu
"vậy chúng ta ngặp ơr trường nha "
rồi dời di
nhưng tôi ko biết giằng đây là mở đầu của chuối ngày đau khổ của tôi , ngày mà đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi................................

Xem thêm
@đây là nick thứ 6: nhìn là biết dân chuyên lâu năm
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
1 lí do ko thể nào đĩ hơn 😂
Xem thêm
vậy thì main nó cũng có quyền ngủ với bất kì ai để lấy kinh nghiệm đúng không con phò momiji?
Xem thêm
Não nó có vấn đề à:))?
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
mò vô trang của thớt xong mò tới bộ này... vãi cả lz ạ
Xem thêm
Thiệt luôn à? Con này bị ngu bẩm sinh à?
Xem thêm
Lương tâm lên tiếng cx ko làm j đc :))
Xem thêm
Lương tâm k thắng được con cu của thằng kia :))
Xem thêm
iq này củ khoai tây gọi bằng cụ tổ =)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tosamaki kazato