Etheria và Charze
"Người đàn ông đó đột nhiên rút kiếm ra và tấn công ta... Thật đáng sợ..."
Bàn tay cầm tách trà của cô vẫn hơi run.
Sau khi báo cáo với nhà vua, Matie và Ruth đi đến phòng của Công chúa Etheria.
Matie muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông phản bội họ đã gặp phải kết cục như thế nào?
“Hắn đã đi thẳng đến gặp Vua Razel và Hoàng tử Sherni để báo cáo. Khi bị lũ quái vật tấn công, Matie đã bảo hãy tự mình trốn thoát.”
"...Đó là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. Thần thậm chí còn chưa nói chuyện với tên khốn Charzet cho đến khi chúng thần đến đó. Thần đã nghe trước rằng hắn ghét Thú nhân, nên nghĩ có thể bỏ qua."
Matie rất tức giận. Vì sự phản bội của một người, Lioneng có thể gặp nguy hiểm. Và với chính cô, người không thể nhìn thấu điều đó.
“Người đàn ông tên Eig bảo thần đừng tiến lên đó… Charzet thậm chí còn không nghe. Cuối cùng, thần nghĩ hắn là người đang cố gài bẫy… Thần thật ngu ngốc vì chỉ đi theo Charzet ..."
"Đừng tạo gánh nặng cho bản thân quá nhiều, Matie. Thật đáng tiếc khi có rất nhiều sinh mạng đã thiệt mạng, nhưng sự hy sinh đó đã giúp chúng ta duy trì được tình hữu nghị Lioneng và Mashuune."
Bàn tay công chúa nhỏ nắm chặt lấy bàn tay băng bó của Matie.
"Công chúa……"
Người ta kể rằng sau đó, Charzet đã yêu cầu được diện kiến công chúa và tự hỏi mình đang nghĩ gì.
“Thật kỳ lạ, Charzet không thực sự biết rõ về công chúa. Hơn nữa, hắn ghét Thú nhân, hắn cũng không có thân thế tốt. Thành thật mà nói, danh tiếng của hắn ở đây không lớn đến thế.…”
"Đúng, đó là lý do tại sao ta để Zayren canh chừng bên ngoài để đề phòng."
Ngay cả Ruth cũng cảm thấy bối rối trước vấn đề này.
Nói cách khác, thật hợp lý khi cho rằng hắn cũng là gián điệp của Mashambar. Nhưng tại sao hắn lại yêu cầu được gặp công chúa mà không có quan hệ gì ? Tuy nhiên, sau đó, hắn ta rút kiếm về phía cô ấy và bị tấn công bởi Zayren, người lao về phía hắn, giết luôn... mà không hề kết nối các dấu chấm.
“Công chúa, Charzet đã nói gì với người vậy ?”
Phản ứng của Etheria trước lời nói của Matie rất nhỏ và mỏng manh.
"Đột nhiên...anh yêu em..."
"Eh……?"
"Ta cũng gặp rắc rối rồi! Hắn cứ nói những điều buồn cười, như là đã theo dõi ta rất lâu rồi, còn muốn ra vẻ rằng sẽ chiếm được trái tim của ta vào một ngày nào đó..."
"Cái gì... thật ngu xuẩn..." Matie kìm nén cơn tức giận sâu trong bụng khi nhìn chằm chằm vào tấm thảm dính máu ở phía sau căn phòng.
Charzet ngu ngốc đó có bị đánh bại ở đó không...?
"Tất nhiên là ta từ chối. Ta nghĩ chắc điên rồi mới bất ngờ cầu hôn ta sau khi nhận được báo cáo rằng Matie và những người khác đều đã chết. Sau đó... im đi, ta nghiêm túc đấy, và đột nhiên một câu nói." thanh kiếm đâm vào ta. Hắn rút ra và tấn công ta… nên ta gọi Zayren.''
Cuộc đấu kéo dài chưa đầy một phút.
Dù Rush có gọi anh ta là kẻ xấu thế nào thì kỹ năng kiếm thuật của Zayren cũng chỉ đứng sau đội trưởng Doll quá cố. kết quả……
"Charzet chết sau khi bị đâm vào ngực... Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt."
"Charzet...thật là một người đàn ông ngu ngốc."
Trong một lúc, căn phòng tràn ngập sự im lặng.


1 Bình luận