• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Công quốc Hartner

Chương 95: Khai hỏa

7 Bình luận - Độ dài: 6,807 từ - Cập nhật:

Note từ trans: Ma vương, Chúa quỷ, Quỷ vương, Ma thần, Ác thần… như nhau cả nhé. Cách gọi khác thôi.

----------------------------------------------------------------

Với đôi vai phập phồng nặng nề, Ternecia cười khúc khích như thể tâm trí đang bay bổng.

Ngoại hình của cô ta giờ trông chẳng còn giống một Vampire chút nào cả.

Những chiếc sừng  vặn xoắn không chỉ mọc ra từ thái dương và còn phân nhánh khắp lưng, bụng dưới, tay, bả vai, mu bàn tay, đầu gối và cả bắp chân.

“Kufuh. . . Các ngươi đã thấy gì chưa? Nhìn rõ chưa? Đây là sức mạnh của một mảnh phong ấn của Ma vương Guduranis … 【 Đa Giác Ma Vương 】 ”

Mảnh phong ấn của Ma Vương mà Ternecia đã hấp thụ từ mười nghìn năm trước chính là những chiếc sừng này – 【 Đa Giác Ma Vương 】, chúng có thể xuyên qua bất cứ kiểu ma pháp phòng thủ nào, và thậm chí còn có thể xé toạc Adamantite như xé giấy. Đây chính là con bài tẩy của Ternecia.

Nhờ việc gia nhập thế lực của Birkyne và Gubamon, những kẻ cũng có những mảnh vỡ Ma Vương trong người, cô ta đã trốn thoát khỏi tay anh hùng với gia hộ thần thánh của những vị thần anh hùng và chiến thắng trong trận chiến với những Vampire thuần huyết tôn thờ những ác thần.

Nhưng hôm nay sẽ là ngày tàn của cô ta.

“Hiểu rồi, fufu, chúng đã phản bội ta. Ah, hiểu rồi, ta cũng chả cần chúng nữa. Ta rất mạnh mà nhỉ? Đúng rồi, ta đủ mạnh rồi. Ta không cần chúng nữa. Ta sẽ giết chúng, lấy đi những mảnh vỡ của Ma vương, tìm những mảnh vỡ khác trong Đế Quốc Amid và vương quốc Orbaume - guh!”

Ternecia cực kì giận dữ với Birkyne và Gubamon vì đã không đến để cứu cô ta, nhưng đột nhiên, cô ta ôm đầu và rên rỉ.

『 Tệ quá, sự xâm chiếm đã bắt đầu, ta cần phải nhanh chóng đè nén nó. . . ! 』 -Ternecia

Mảnh vỡ của Ma Vương ban tặng lượng lớn sức mạnh cho kẻ sỡ hữu chúng. Đủ để cầm cự trước những vị thần.

Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng lớn không kém. Mảnh vỡ cơ thể Ma Vương vẫn còn sống. Nó cố gắng chiếm lấy đi tâm trí và cơ thể của Ternecia – kẻ không phải chủ nhân thực sự của nó, và tập hợp những mảnh vỡ Ma Vương khác để hồi sinh Ma Vương.

Kể cả khi nó không còn sống, mảnh vỡ Ma Vương chứa Ma Năng (Mana) của Guduranis vẫn có tính chất đáng ra không nên tồn tại ở Lambda, nên chúng vẫn sẽ nuốt chửng cả vật chủ.

Hiển nhiên là việc này cũng hiển thị cấp độ như là 【 Mức độ xâm chiếm Ma vương 】 trên bảng trạng thái. Và hiện tại thì nó đã lên đến cấp 5. Cấp độ kĩ năng này càng cao thì nó sẽ càng khiến cô ta tự do sử dụng mảnh vỡ Ma Vương hơn, nhưng nó cũng là bằng chứng cho thấy cô ta càng giống Ma Vương bao nhiêu, thì tâm trí của cô ta cũng đã bị ăn mòn bấy nhiêu.

Ternecia cố gắng để khống chế bản thân và đàn áp chiếc sừng Ma Vương, nhưng dường như Heinz và đội của anh ta đã vây lấy cô ta, không còn cách nào khác ngoài việc phải dừng lại.

“Đây là … sức mạnh từ mảnh vỡ Ma Vương sao” - Heinz lẩm bẩm.

“Nghĩ đến việc ngươi có thể đục một lỗ trên tấm khiên Adamantite của ta. Ngươi thực sự đã vượt quá giới hạn rồi” - Delizah nói.

Heinz và cả những đồng đội của anh đều đã bị thương nghiêm trọng, nhưng không có vết thương chí mạng nào cả. Chúng đang dần được phục hồi.

“… Thật bại thảm hại. Dường như các ngươi còn giống Vampire hơn cả ta nữa” – Ternecia nói. “Thế quái nào mà các ngươi không chết trước đòn tấn công cuối cùng của ta vậy chứ?”

Khiên Adamantite của Delizah và bộ giáp Mythril kết hợp với vảy rồng của Heinz đã bị xé thành từng mảnh nhỏ bởi những chiếc sừng của Ma Vương. Kể cả khi họ là những mạo hiểm giả hạng A, ít nhất thì … đặc biệt là những trang bị nhẹ của Edgar và Jennifer, đáng lẽ họ đã phải chịu những vết thương chí mạng.

Tuy nhiên, tất cả họ vẫn còn sống và sẵn sàng chiến đấu tiếp.

Trước họ là một con quái vật sống từ Thời Đại Thần Linh, kẻ đã đánh bại những vị thần và thậm chí còn hấp thụ mảnh vỡ của Ma Vương, nhưng dù thế thì trong mắt nhóm Heinz không hề có khái niệm bị đánh bại.

『 Có phải một trong số chúng có cái Chức nghiệp đó không? Không, nếu là trường hợp đó, mình đáng lẽ đã bị dồn vào đường cùng rồi. Rất có thể một trong số chúng đã có những điều kiện của nó. 』

“Tốt thôi, vậy ta chỉ cần phải giết đám các ngươi cho tới khi các ngươi chết thì thôi!!! 【 Cuồng Loạn Toàn Xoáy Kích (Raging Spiral Throw) 】 !!” - Hét lên cái tên của một loại võ kĩ 【 Ném 】, cô ta bắn những chiếc sừng Ma Vương mọc từ cơ thể.

“Đừng cố gắng chặn chúng!” - Diana cảnh báo đồng đội cô. “Hãy né hoặc đánh bật chúng ra!”

Cả nhóm của Heinz làm như lời cô nói, né tránh những chiếc sừng Ma Vương phóng tới và thay đổi quỹ đạo chúng với võ kĩ.

“Tớ sẽ tạo ra kẽ hở!” – Edgar hét lên. “【 Triệu Trảm (Million Slashes) 】 !!”

“Tiến lên, Heinz!!” - Jennifer nói. “【 Thiên Quang Diệt Quyền (Thousand Radiant Destructive Fists) 】 !”

Cả hai bọn họ đều sử dụng kĩ năng Siêu Việt cùng với những võ kĩ cấp cao, tiếp cận Ternecia trong khi lăn lộn và đánh bật những chiếc sừng Ma Vương.

“Để nó cho tớ!” - Heinz nói. “【 Chân Quang Diệt Qủy Trảm (Evil-destroying Radiant True Strike) 】 !!” – đỉnh đầu của anh ta phát ra ánh sáng rực rỡ còn hơn cả lúc chặt đôi Chipuras, và anh ta lao tới gần Ternecia.

“【 Quỷ Thành (Evil Wall) 】” - Ternecia hét lên, và những cái sừng Ma Vương mọc từ cơ thể cô ta nhiều hơn.

Sừng Ma Vương khác với những chiếc sừng Rồng được làm từ xương, trong những điều kiện nhất định, chúng thậm chí giống như những chiếc gạc hươu hay sừng tê giác. Giống như những con hươu mọc những chiếc gạc mới mỗi năm, Sừng Ma Vương hay đổi hình dạng chúng theo ý của Ternecia.

Lí do cô ta luôn mặc những bộ đồ hở hang là để có thể sử dụng những chiếc sừng Ma Vương bất cứ lúc nào cô ta muốn.

Những chiếc sừng xoắn lại, lan tỏa và quấn chặt nhau thành cái khiến chống đỡ thanh ma thuật kiếm của Heinz.

“UOOOOHH!”

“AAAAAAAAAH!”

Heinz cố gắng để đâm xuyên qua Sừng Ma Vương, nhưng Ternecia lại gia cố chiếc khiên với nhiều sừng hơn.

『 Gã này! Gã này là một Guider (Người dẫn lối)!! 』

Guider không chỉ là người được chọn để lãnh đạo đồng đội của mình, mà còn là những người khác nữa. Chưa tính đến những anh hùng như Bellwood hay Zakkart, những người đã thấm nhuần chức nghiệp này từ thời đại của những vị thần, số lượng những người có chức nghiệp này trong một nghìn năm trở lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nói cách khác, đây là chức nghiệp bổ trợ cho các điều kiện để trở thành anh hùng.

Điều đáng sợ về Guider không chỉ nằm ở sức mạnh của họ, mà còn khả năng dẫn lối cho đồng đội và cả những người được chỉ dẫn.

Cô ta từng bị những anh hùng bao vây, vậy nên Ternecia biết rất rõ điều đó.

“GAAAHH! 【 Quỷ Thành (Evil Wall) 】! 【 Quỷ Giáp (Evil Armor) 】! 【 Toàn Phá Kích (Spiral Pulverizing Strike) 】! 【 Phá Quang Hắc Thương (Light-crushing Dark Spear) 】!!”

“Kuh?!”

Ternecia giải phóng võ kĩ của 【 Khiên thuật 】, 【 Giáp thuật 】, 【 Ném 】 và 【 Thương thuật 】 trong tích tắc, sau đó chống chịu đòn tấn công của Heinz với sức mạnh khủng khiếp và ép anh ta phải lùi lại. Và giờ cô ta trừng mắt vào kẻ cô đoán có thể trở thành Guider, cũng như những đồng đội được anh ta bảo vệ, mà nghiến răng ken két.

Cô ta cần phải giết Heinz, đồng đội của anh ta và cả Dhampir mà họ đang giữ bằng bất kỳ giá nào. Nếu cứ để yên cho họ phát triển thì rất có thể trong tương lai, các Vampire sẽ bị săn lùng.

Hiện tại, Ternecia vẫn mạnh hơn họ. Nếu cô ta đối mặt với họ bây giờ, cô có thể có cơ hội tàn sát tất cả.

Tuy nhiên -

“Thật khốn nạn, nếu có thể sử dụng ma thuật, ta đã có nhiều lựa chọn hơn rồi!” - Đầu của Ternecia đang ong ong sau khi sử dụng nhiều loại võ kỹ trong khoảng thời gian ngắn. Điều bí ẩn là Mana trong mảnh vỡ Ma Vương khá tệ trong việc kết hợp với những khả năng ma thuật khác. Vì điều đó, khi sừng Ma Vương được triển khai, Ternecia không thể sử dụng bất kì ma thuật nào khác ngoài vô tính ma pháp.

Bình thường thì, cái điểm yếu này là vô nghĩa trước sức mạnh to lớn của mảnh vỡ Ma Vương.

Mức độ xâm chiếm Ma vương đã lên cấp !

Ternecia nghe thấy âm thanh vang vọng trong đầu cô và hét lên khi cảm thấy sự nham hiểm đến từ những chiếc sừng Ma Vương trở nên mạnh hơn. Cô ta cảm thấy một cảm giác dễ chịu, tê tái lan tỏa khắp cơ thể, chống lại cơn đau đầu và mờ mắt. Cơn hoảng loạn của cô ta đã đạt đến đỉnh điểm.

『 Cứ thế này thì dù cho ta có giết hết bọn chúng đi chăng nữa, thì vẫn sẽ bị mảnh vỡ Ma Vương hạ gục thôi! Không còn cách nào ngoài việc xử lý chúng sau vậy! 』

“Tao sẽ hoàn toàn giết hết chúng mày. Nhớ lấy!” - Ternecia rít lên.

“Cô ta đang cố gắng trốn thoát!”

“Chúng ta sẽ không để ngươi làm vậy!”

Heinz và đồng đội của anh ta cố gắng tóm lấy Ternecia khi cô ta bỏ chạy, nhưng những phát bắn đến từ sừng Ma Vương lại không cho phép họ làm điều đó.

Lúc mà Heinz đã xử lí hết những chiếc sừng, Ternecia đã trốn thoát.

----------------------------------------------------------------

Sử dụng một vật phẩm ma pháp cấp độ huyền thoại, Ternecia đã xoay sở để dịch chuyển đến một khu vực trú ẩn và đổ sập xuống, ấn trán cô ta vào sàn đá mịn và trơn bóng.

“T-Ta đã phải xoay sở để trốn thoát …”

Cô ta một lần nữa gắng gượng vì cần phải nói cho Birkyne và Gubamon rằng Heinz có thể trở thành Guilder và cần tiêu diệt nhóm của hắn ta với sự giúp đỡ của chúng.

Đây không phải lúc để chờ đợi tên Dhampir đang ở bên kia dãy núi biên giới.

Cũng có gì đó không đúng với Hihiryushukaka. Làm sao hắn có thể tự gọi mình là Ác Thần Lạc Thú được chứ? Nhóm của Heinz đã vượt xa cả Dhampir, kẻ có thể tạo ra Undead cơ mà? Vì sao Hihiryushukaka lại không gửi lời sấm truyền để giết Heinz sớm hơn!

“Bellmond … Ngươi đang lạc đâu rồi?! Nhanh về với ta! Không phải ngươi là chó ngu sao?!” - Ternecia gọi cho tâm phúc cuối cùng còn lại của mình… người hầu vô dụng nhất của cô ta. Tên hầu cặn bả mà chỉ có thể phục vụ như là kẻ canh giác cho nơi ở và bữa ăn khẩn cấp.

Tâm trí và cả cơ thể của Bellmond đã đến bờ vực sụp đổ và hình dạng của nó cũng cực kì xấu xí . Tuy nhiên, Bellmond lại sở hữu một đặc kỹ được mệnh danh là 【 Hiến tế 】. Với hiệu ứng của kĩ năng, kẻ nào hấp thụ cô sẽ hồi phục toàn bộ Sinh lực và Mana, và hầu hết hiệu ứng trạng thái sẽ được loại bỏ.

Nếu Ternecia hấp thụ máu của Bellmond, cô ta có thể hoàn toàn hồi phục. Đó là lí do vì sao cô ta lại luôn giữ Bellmond tại nơi này.

Giờ Ternecia sẽ có Bellmond hiến dâng mạng sống để trả lại món nợ được chọn và được cứu giúp khi trở thành Vampire.

“Sao ngươi lại không tới! Nhanh lên và – ah?”

Ternecia không giấu đi sự cáu kỉnh khi cô ta đứng dậy. Cô ta không nhìn thấy Bellmond, mà thay vào đó là năm đứa trẻ có khuôn mặt y hệt nhau, hướng một cái ống trực tiếp vào cô ta.

Trong khoảnh khắc, tâm trí cô ta đông cứng lại và rồi gào thét.

“Súng telekinesis, bắn”

Với một âm thanh lớn, có thứ gì đó được bắn ra từ chiếc ống. Ternecia đã cố gắng khống chế sừng Ma Vương, ép chúng bảo vệ cô ta ngay trước khi viên đạn đâm xuyên qua cơ thể.

Nhưng viên đạn bắn ra từ chiếc ống này lại xuyên qua cả những chiếc sừng Ma Vương, thứ có thể dễ dàng xé nát chiếc khiên Adamantite như thể nó chỉ là một viên kẹo cứng. Để lại một cái lỗ trên cổ Ternecia.

Mắt Ternecia mở to ngạc nhiên trước khi toàn bộ khuôn mặt cô ta biến mất. Cơ thể mất đầu của cô ta đổ sập xuống sàn đá một lần nữa.

Và rồi, một tiếng động lớn khác khi viên đạn bắn vào bức tường phía xa cơ thể của cô ta, khiến cho hang động rung chuyển. Vài giây sau, một âm thanh tung tóe khi thứ gì đó rơi thẳng xuống hồ nước ngầm.

“Có vẻ như Orichalcum thực sự ở một đẳng cấp hoàn toàn khác … nhưng có lẽ mình đã bỏ quá nhiều mana vào đó rồi”

Vandalieu thở dài khi cậu nhìn vào bốn thể linh hồn của cậu trước khi chúng biến mất do độ giật khủng khiếp và giờ thì nóng súng toét ra như ống tre.

----------------------------------------------------------------

Sau khi Vandalieu đặt phần lớn cơ thể đã bị xé nát của Bellmond vào lại với nhau, cô đã nói cho cậu biết nơi mà Ternecia sẽ xuất hiện sau khi cô ta ghé thăm nơi này là tại cảng bên trong khu biệt thự. Đây là nơi cho phép cô ta di chuyển trực tiếp từ biệt thự đến khu hồ ngầm thông qua thuyền.

Vật phẩm ma thuật huyển thoại được Ternecia để trong hàm răng thì rất nhỏ và đặc biệt dễ mang theo, nhưng nó chỉ có thể dịch chuyển cô ta đến nơi đã được ghi lại và khu vực mà cô ta sử dụng dịch chuyển.

Vandalieu đã quan sát nhóm của Heinz dồn ép Ternecia thông qua Lemures ở phía xa trận chiến, nạp viên đạn Orichalcum vào khẩu súng khi chờ thời khắc mà cô ta vừa tẩu thoát.

Trong khi chờ đợi, cậu đã tạo một Dungeon nhỏ cho việc dịch chuyển đằng sau lối thoát của Ternecia, đi dạo xung quanh, huấn luyện những Undead của Ternecia và thu thập Vật Phẩm Ma Thuật cũng như các vật phẩm khác được lưu giữ ở đây.

Nhân tiện, đã một tuần trôi qua kể từ khi Bellmond gia nhập phe của cậu.

“Ả ta đến đây nhanh hơn và ở trong tình trạng tệ hơn mình tưởng” – Vandalieu nhận xét.

“Không phải có thứ gì khác cậu nên nói sao?” - Bellmond hỏi.

“Thứ gì khác … ? Tôi quên gì sao?”

“Vâng” – Bellmond có chút bực bội khi Vandalieu không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào đặc biệt khi cậu đã dễ dàng hạ gục một Vampire thuần huyết - kẻ đã thống trị cả thế giới ngầm kể từ thời đại của các vị thần.

Nhưng theo quan điểm của Vandalieu, Ternecia vẫn còn kém hơn so với những kẻ như Gubamon – chủ nhân của kẻ đã giết cha cậu và đánh cắp xác của những anh hùng Talosheim, cùng với Birkyne – kẻ trước đây từng điều khiển Eleanora.

Dĩ nhiên Ternecia chính là kẻ đã đứng đằng sau giật dây cuộc chiến giữa Talosheim và Khiên quốc Mirg hai trăm năm trước, vậy nên cô ta thực sự nằm trên danh sách “Những kẻ cần phải giết” của cậu.

“Ah, nếu cô đang lo lắng về việc không gian bên dưới sẽ sụp đổ thì cứ yên tâm đi, bởi tôi đã khiến nó chống chịu rung động hơn rồi” - Vandalieu nói. “Ngay cả trong kịch bản tệ nhất, ta vẫn có đủ thời gian để chạy thoát”

“… Tôi có thể thấy một số lượng lớn trụ cột đá mà cậu đã xây ngay bên cạnh dinh thự” - Bellmond nói.

“Tôi không nghĩ đó là những gì cô ấy muốn nói, thưa sư phụ” – Luciliano nói.

Mặc dù bị kí sinh bởi một sinh vật và được Vandalieu trang bị vào trong cơ thể nhưng tâm hồn nghiên cứu cháy bỏng của Luciliano đã thúc đẩy hắn trong việc nhìn thấy Undead được tạo ra từ Vampire thuần huyết.

Luciliano là người sống đầu tiên mà Bellmond nhìn thấy sau một thời gian dài, nghĩ về điều anh ta hiểu được, cô cảm thấy một chút đồng cảm.

“Cần nhanh chóng thu thập những nguyên liệu quý giá trên mặt đất!” - Luciliano kêu. “Đây là mẫu vật Vampire Thuần Khiết đã sống từ thời đại của các vị thần, là cá thể nhận được gia hộ thần thánh từ một ác thần! Giá trị của nó là không thể đong đếm!”

“Không, đó không phải thứ tôi muốn nói” – Bellmond nói

『 Định nghĩ về giá trị của chúng ta chẳng giống gì cả. Chắc mình điên mất thôi 』 - Bellmond cảm thấy có chút cô đơn khi cô nhìn vào con mắt sáng quắc tham lam của Luciliano.

“Quả thật” - Vandalieu đồng ý với Luciliano. “【 Hoãn Tử (Death Delay) 】. Làm ơn hãy tàn phá cô ta đi.” - Cậu ra lệnh cho những con côn trùng được trang bị trong cơ thể sau khi yểm một phép lên cơ thể Ternecia, thứ đang co giật trên mặt đất. Và rồi cậu trang bị xác cô ta vào cơ thể mình.

Để lãng phí một lượng lớn máu tràn ra sàn nhà như vậy thì có chút đáng tiếc, vậy nên cậu đã biến chúng thành golem máu và đưa nó vào miệng rồi nuốt chúng. Mảnh vỡ từ chiếc sừng cũng được thu thập vào trong hành lý.

Cấp độ của kỹ năng Nghiệp huyết đã tăng lên!

Nghĩ đến việc kĩ năng của Vandalieu tăng lên sau uống máu cô ta. Kể cả khi đã bị thối rữa, ả vẫn là một Vampire thuần khiết.

“Xin hãy cho phép tôi kiểm tra cơ thể của cô ta khi chúng ta trở về, thưa sư phụ” – Luciliano nói. “Tuy nhiên … khôi phục đầu của cô ta là không thể. Tôi khá tò mò về 【 Quỷ Nhãn Hóa Đá 】 mà quý cô Bellmond đã đề cập, hoặc một ít từ não, nhưng …”

“Tôi sợ ra ngoài lắm” – Bellmond nói. “Nhân loại không tội lỗi hơn cả mười nghìn năm trước đó chứ?”

“Quan trọng hơn, cô có biết gì về cái thứ trông như sừng gai mọc từ cơ thể ả ta khi tôi bắn súng Telekinesis không?” - Vandalieu hỏi.

“Cái đó … Không, tôi không biết” - Bellmond trả lời, tông giọng cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Tuy nhiên, tôi nghi ngờ nó là một mảnh vỡ của Ma Vương”

Nghe thấy điều đó, Vandalieu sử dụng 【 Thẩm Định 】 lên mảnh sừng cậu giữ trên tay.

Sừng Ternecia. Chi tiết không rõ, nhưng nó chứa đựng cùng một loại Mana với máu của Ma Vương Guduranis

“Hiểu rồi … Ah, cả hai người, tránh xa tôi ra đi” – Vandalieu nói. “Cô ta đang tới”

“Đang tới?” - Bellmond và Luciliano lặp lại.

“Ternecia vẫn chưa chết”

Vào giây phút họ hiểu những gì Vandalieu nói, một chiếc sừng màu đen, xoắn phóng lên khỏi mặt hồ.

Vandalieu dựng nên rào chắn để chặn nó, nhưng khoảng khắn tiếp theo, đầu cậu vang lên cảnh báo từ 【 Cảnh báo nguy hiểm: Tử vong 】 và rồi cậu nằm xuống mặt đất.

Chiếc sừng xoắn dễ dàng xuyên qua 【 Rào chắn kháng chấn động 】.

“Hiểu rồi, vậy là những rào chắn không hoạt động trên mấy cái sừng này. Nhưng mà … thật ngạc nhiên là ngươi vẫn còn sống đó” – Vandalieu lẩm bẩm, thoáng ngạc nhiên khi cậu đứng dậy.

Ternecia mang một biểu cảm khát máu và giận dữ với những giọt nước nhỏ xuống từ cơ thể, và rồi cô ta đang trồi lên từ dưới mặt nước.

“Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết hết chúng mày!” - Ả ta hét lên.

Dù cơ thể mới này có khả năng phục hồi không giới hạn, nhưng cột sống và xương sườn cô ta thì dính liên với các cơ quan nội tạng và một ít cơ bắp, một ít chất màu đen giữ chúng lại với nhau.

“Dường như cái lệ Vampire sẽ chết khi đầu hoặc tim bị hủy diệt không áp dụng với Vampire Thuần Khiết nhỉ” - Vandalieu nói, rồi sử dụng 【 Biến Đổi Golem 】 để quay ống súng về hình dạng ban đầu và bắn lần nữa, nhưng lần này viên đạn dễ dàng bị né đi. “Nhanh đấy, kể cả khi ngươi đang trên bờ vực cái chết” – cậu nhận xét.

Bất chấp cơn giận giữ, Ternecia không quên rằng đòn tấn công ấy có thể gây một phát chí mạng lên cô ta.

“Không thể nào nó có thể đánh trúng nếu ngươi không khiến ta bất ngggggờ”

Sàn nhà chấn động với hàng trăm tiếng ồn, nhưng Ternecia lại né tránh với tốc độ vượt xa cả dự kiến của Vandalieu. Đó là bởi cô ta dè dặt trước khẩu súng Telekinesis, nhưng thực ra, cậu cần một khoảng thời gian để lên đạn, và cũng rất khó nhắm bắn một mục tiêu chuyển động nhanh đến mức nực cười như thế. Nó là một vũ khí thử nghiệm đầy lỗ hổng.

『 Mình nghĩ là không thể bắn trúng kẻ thù đang bay với tốc độ cao được đâu 』 - Vandalieu

Khi chiến đấu với Bellmond, Vandalieu đã dùng thân thể mình như là mồi nhử để khóa chuyển động của cô, trong khi vừa nãy, cậu đã hạ gục Ternecia bởi sự bất ngờ. Dường như cậu cần kế hoạch trước khi có thể sử dụng súng thoải mái như những nhân vật chính trong những bộ phim hành động.

“CHẾT! CHẾT ĐIIIIII!!”

Ternecia trông như chẳng còn một chút tỉnh táo nào còn lại khi hàng đống sừng Ma Vương mọc ra từ cơ thể ả. Ngay cả khi cơ thể bị những chiếc sừng xoay tròn, xoắn lại và phóng đi khiến nó xé ra một lượng thịt lớn.

“Lan rộng những nhánh cây và cành ra đi” – Vandalieu ra lệnh cho những cây Ent bất tử trong cơ thể cậu. Rào chắn của cậu vô dụng trước những đòn tấn công này, vậy nên cậu quyết định sử dụng những nhánh cây Ent Bất Tử, quấn chặt lấy những chiếc sừng và bứng nó đi.

Đây là một chiến lược hiệu quả, khi những chiếc sừng Ma Vương khá vướng víu bởi hình dạng của chúng. Mặc dù không thể đánh bật chúng ra, nhưng cậu vẫn có thể xoay sở để thay đổi quỹ đạo của chúng.

“Vậy, sư phụ, kế hoạch của ngài là gì?!” - Luciliano hỏi.

“Có một vài thứ khiến tôi tò mò, vậy nên tôi đang nghĩ” - Vandalieu trả lời.

“Sao mà cậu lại có thể bình tĩnh trong tình huống này được hay vậy?!”

“Công chúa Levia, tôi sẽ cho cô cả tấn Mana, vậy nên nhờ cả vào cô” - Vandalieu nói. “Eleanora, xin hãy yểm phép 【 Gia Tốc 】 lên tôi”

“Vâng, bệ hạ” – công chúa Levia trả lời cậu khi cô xuất hiện.

Cô và những Ghost khác biến thành những ngọn giáo và đầu lâu hắc hỏa, rồi đâm sầm vào những chiếc sừng, cố gắng câu nhiều thời gian cho cậu nhất có thể.

“Để nó cho thần, Vandalieu sama” - Elenora nói khi cô yểm quanh cơ thể Vandalieu ma pháp thời gian.

Giống như Luciliano, Eleanora đã ngụ bên trong Vandalieu với kí sinh trùng bên trong cơ thể cô.

Giờ đây, đối với Vandalieu, thời gian trên cậu đã trở nên nhanh hơn với phép 【 Gia tốc 】, cậu rơi vào trầm tư trong khi dùng【 Tử linh ma pháp 】đánh chặn những chiếc sừng ma vương.

Thấy thế, Luciliano và Bellmond cũng di chuyển để hỗ trợ cậu. Luciliano yểm ma pháp lên những cây Ent bất tử, trong khi Bellmond sử dụng những sợi dây để giúp chuyển hướng những chiếc sừng Ma Vương.

“BELLLLLMOOOOONDD!” - Ternecia gào lên. “SAO MÀY LẠI PHẢN BỘI TAO?! ĐỒ TẠP CHỦNG VÔ ƠN!”

Thấy con Bellmond – một trong “Ngũ cẩu” đã phản bội mình, ả ta còn trở nên điên cuồng hơn. Dường như cơn giận đã khiến ả trở nên rời rạc hơn nữa, mà ả không nhận thấy rằng mình bắn cả những chiếc sừng còn chưa mọc hoàn chỉnh, khiến cho dinh thự như muốn đổ sập.

Bellmond cười khinh bỉ với kẻ mà cô đã trung thành đến mười nghìn năm.

“Vậy đó, thưa quý khách, nhưng mà Danna-sama (Trans eng: Cách gọi chủ nhân của những người quản lý hay quản gia) mới của tôi còn lợi hại hơn quý khách gấp bội cơ” – cô nói. “Đúng là ngài đã cứu mạng tôi, nhưng chẳng phải tôi đã phụng sự cho ngài như một con chó hơn mười nghìn năm đó sao? Như vậy còn chưa đủ hay sao?”

Một số người sẽ nói rằng người ta nên trả nợ khi được cứu mạng bằng cách đánh đổi mạng sống đó cho người đã cứu họ, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào cảm nhận cá nhân về các giá trị, mối liên hệ và ràng buộc nữa.

Và thực sự thì Bellmond đã bỏ ra hơn mười nghìn năm để phục vụ cho Ternecia trong khi bị coi là “Chó Ngốc”. Nếu thế thì hành động của cô có thực sự bị cho là phản bội không?

“Con đàn bà khốn nạn! Tao sẽ giết mày với những con điếm khác!” - Ternecia hét lên.

“Mình, đ-điếm sao!” - Eleanora thở dốc.

“T- ta sẽ không bỏ qua đâu!!” - Công chúa Levia trực khóc.

“Lời nói vẫn hôi hám như ngày nào, nhưng trời ạ …” - Bellmond nói.

“Ah, ổn thôi nếu cô ta bỏ qua tôi” – Luciliano nói. “Thực ra thì, làm ơn hãy quên luôn sự tồn tại của tôi đi nếu các cô có thể”

Thoạt nhìn, cuộc nói chuyện đó trông có vẻ thong thả, nhưng những đòn tấn công từ những chiếc sừng đến kẻ thù của chúng không chỉ khiến Luciliano, mà cả Bellmond,Eleanora và cả Vandalieu đều bất lực. Kể cả công chúa Levia và những Ghost khác cũng sẽ bị dập tắt nếu họ bị đánh trúng sau khi đã sử dụng mana mà Vandalieu đã cho họ.

Dẫu khi Ternecia chỉ lập lại những đòn đơn điệu, nhưng họ không thể hạ thấp cảnh giác được.

Và bản thân Ternecia cũng đang trong một trạng thái rất thảm hại. Ả đã nhận được một đòn chí tử mà không thể hồi phục. Mana hay trí lực thì cũng đã sử dụng hết trong trận chiến với nhóm của Heinz. Ả đã bằng cách nào sống sót với khả năng tái sinh và sừng Ma Vương, nhưng bởi thế, ả ta phải tập trung chiến đấu mà không thể làm gì trước sự xâm thực của sừng Ma Vương.

Điều khác là ả ta không thể sử dụng ma thuật. Ả ta không còn lựa chọn nào khác ngoài lơ lửng trên không và chiến đấu, bắn ra những chiếc sừng và bỏ ra một lượng lớn mana. Nếu không liên tục di chuyển, thể nào cũng sẽ bị bắn bởi cái ống thần bí kia, vậy nên ả cũng không thể sử dụng 【 Qủy nhãn hóa đá 】 được.

Và chỉ có ba mươi phần trăm xương và cơ bắp của Ternecia là được hồi phục, nếu ả bay vào cận chiến ngay bây giờ thì chả khác nào hiến mạng miễn phí cả.

『 Mẹ nó! Ước gì ta có thể hồi phục lại phần thân!! Mấy tên này đã làm gì với cơ thể ta vậy chứ?! 』

Ternecia bực tức. Nếu có thể hồi phục ít nhất là phần cơ thể và đặt chúng lại với nhau, ả ta có thể làm một điều gì đó.

Trong khi đó, Vandalieu quan sát Ternecia sử dụng sừng ma vương, rồi chìm vào suy nghĩ.

『 Mình cũng uống máu Ma Vương. Thế thì, mình cũng có thể làm điều tương tự nhỉ? Nhưng hơn nửa năm đã trôi kể từ đó, và chẳng có dấu hiệu gì cho thấy mình có thể làm gì cả. 』

『 Hay có vài kiểu sức mạnh cấm gì đó ư? Đầu tiên, mình cần sử dụng 【 Xuất hồn 】 và kiểm tra toàn thân … Oh? 』

Với suy nghĩ đã được tăng tốc bởi Eleanora, cậu kiểm tra cơ thể mình và tìm thấy một chất lạ bên trong cơ thể.

『 Đặt ta lại với nhau, đặt ta lại với nhau, khiến ta thành một 』

Vandalieu có thể nghe một âm thanh nhỏ mà cậu chưa từng nghe trước đây. Rõ ràng rằng thứ này có một ý chí riêng ở bên trong cơ thể cậu.

Khó chịu … quá.

『 Đặt ta lại với nhau, khiến ta thành một. 』 - Giọng nói thần bí

Bạn đã nhận được kỹ năng Ma Vương Xâm Chiếm !

『 Ngươi là một phần của ta. Ta là ngươi và ngươi là ta. 』 - Giọng nói thần bí

『 Đặt ta lại với nhau. . . Ngươi? Ta là ngươi, ngươi là. . . ta? Ta sẽ đặt bản thân ta với nhau, ta sẽ khiến bản thân ta thành một. 』 - Vandalieu

『 Được, ổn đấy. 』 - Vandalieu

Bỏ Pete và những sinh vật khác trong cơ thể cậu sang một bên, việc có thêm một ý chí khác tồn tại trong xương máu của cậu không ổn một chút nào.

Bạn đã nhận được đặc kỹ Ma Vương Hợp Thể !

Vào giây phút Vandalieu nghe thấy thông báo ấy, cậu đã biết cách sử dụng Máu Ma Vương.

“CHẾT ĐIIIII!!” - Ternecia gào lên.

Trong khoảng khắc hoàn hảo, đòn tấn công của Ternecia vượt qua nhánh cây Ent Bất Tử, cả sợi dây của Bellmond và tiếp cận Vandalieu.

Đối mặt trước đòn tấn công ấy, Vandalieu sử dụng móng của mình để tự cắt cổ bản thân.

“Vandalieu -sama?!” - Eleanora hét lên tên Vandalieu, nhưng máu phun ra từ cổ cậu như đài phun nước, rồi cuốn lại như con rắn và chặn lấy sừng Ma Vương.

“C-CÁI QUÁI GÌ ẤY?!” - Ternecia và Luciliano bằng cách nào đó hét lên cùng một từ.

Sừng Ma Vương bị máu Ma Vương được phun ra từ cổ Vandalieu nuốt chửng.

“Sao ngươi có thể có mảnh vỡ của Ma Vương?! Có thể nào ngươi đã phá bỏ phong ấn trong Cửu Giới (Nineland)... Hyih?!” - Ternecia vội vàng cố gắng trốn thoát khi ả thấy máu Ma Vương không dừng lại sau khi nuốt chửng những chiếc sừng, nó tiến lại gần ả. Không một lời cảnh báo, cơ thể ả trở nên nặng nề và không còn nghe theo lệnh ả.

“Đây là, không thể nào … Ngươi từ bỏ ta sao?!” - Ternecia lầm bầm trước máu Ma Vương, thứ đang đông đặc lại thành chất rắn, đập nát sừng Ma Vương như thể nó chẳng là gì hơn những miếng gỗ nhỏ và chìm vào ruột gan ả.

Nội tạng bên trong ả bị xới tung lên trời và ả cảm thấy cái chết ập tới, ả nghe thấy thứ gì đó đang nói.

『 Ta, ngươi, tiến vào cơ thể này. Tập hợp, ta, và trở thành một. 』

『 Vật chủ bất tài, vật chủ bất tài, ta sẽ gia nhập vào vật chủ mạnh h- gia nhập vào cơ thể chính. Ta là ngươi, ngươi là ta. 』

Máu Ma Vương hấp thụ lấy sừng Ma Vương với âm thanh khó chịu của da dẻ bị xé ra trước khi trở về với vết thương cổ của Vandalieu.

Ternecia, kẻ mà giờ đây chẳng còn gì ngoài một chút xương và nội tạng lủng lẳng từ cổ, bất lực rơi xuống hồ ngầm một lần nữa.

Bạn đã hấp thụ sừng Ma Vương!

Cấp độ của các kỹ năng Ma vương hợp thể , Chiếm đoạt tâm trí Tâm thức quái đản đã tăng lên!

“Tuyệt, mình thắng rồi” – Vandalieu vung nắm đấm lên trời.

c3a9cd12-bd03-451b-a26e-99585f9e4b6e.jpg

Eleanora và Công Chúa Levia nhìn cậu lo lắng. Miệng Bellmond méo xệ vì một lí do nào đó, Luciliano dường như trực khóc vậy.

“Vậy giờ thì … tuyệt nhỉ?” - Eleanora hỏi.

Công chúa Levia thì lưỡng lự. “Umm, có vẻ như cậu đã đánh bại cái người ấy, nhưng …”

“Nghĩ đến việc ngài không chỉ chứa máu Ma vương trong người, mà giờ còn lấy thêm sừng Ma vương nữa. Dù chỉ là tự nói với bản thân thôi, nhưng có vẻ như tôi nên vẫy đuôi với ngài thôi nhỉ” – Bellmond đánh giá.

“Tôi có thể nghiên cứu những thứ ở đẳng cấp cao nhất trong số những cấm thuật, một mảnh của ma vương, thật lộng lẫy! Ah, tôi cực kì hạnh phúc khi ngài đã cho tôi theo làm đệ tử, thưa sư phụ!” - Luciliano khóc lóc.

“Có vẻ như tên học viên của mình đã đi theo một con đường tà đạo nào đó rồi, mà thôi kệ đi, thu thập Điểm Kinh Nghiệm và nguyên liệu nào” – Vandalieu nói. “Ah, và làm ơn giữ bí mật với mẹ tôi rằng tôi đã tự cắt cổ mình nhé” - cậu thêm vào.

“Umm, Bệ hạ? Cơ thể ngài ổn chứ?” - Công Chúa Levia hỏi. Cô và Eleanora nom lo lắng, nhưng Vandalieu cho họ một cái gật đầu.

“Không có vấn đề gì đâu” - cậu trả lời. Vết thương trên cổ cậu đã hồi phục, và ngoài sự thực là cậu đã bỏ ra một lượng lớn Mana, thì cũng không có vấn đề gì với tình trạng hiện tại của cậu. “Kể cả khi nó là một mảnh của Ma Vương, giờ nó cũng đã trở thành máu và xương tạo nên cơ thể tôi rồi, nó là một phần của tôi.”

Nếu nó có một tâm trí riêng và nói thứ gì đó như “Nghe theo lệnh của ta kể từ giờ” thì sẽ khá là rắc rối.

Do đó, nếu có thể hấp thụ mảnh Ma Vương, như hiện tại là tuyệt nhất.

“Để đề phòng thì, mà thôi, chắc nó sẽ ổn cả thôi” – Công chúa Levia đồng ý.

“Vâng, tôi cũng cho là thế” - Công Chúa Levia đồng ý.

Hai người họ vẫn hoang mang một cách kì lạ, nhưng Vandalieu nghĩ họ sẽ có thêm thương vong nếu cậu có thể sử dụng hoàn toàn mảnh Ma Vương, thế nên cậu quyết định thu thập cơ thể của Ternecia.

“Bellmond” - cậu nói.

“Chắc chắn rồi, Danna sama”

Sợi dây mở rộng ra ngoài, cuốn quanh Ternecia đang nổi trên mặt hồ và thả nó lên mặt đất.

Vẫn còn tiếng rên rĩ.

Ngạc nhiên thay, Ternecia vẫn sống, dẫu bóng tối của Tử thần đã phủ đầy lên khuôn mặt ả.

Nhưng tất nhiên, Vandalieu không có chút nhân từ nào.

“Giờ thì, trước tiên, hãy lấy 【 Quỷ Nhãn Hóa Đá 】” - Cậu nói.

“C- Chờ đã … Dừng lại … Cứu với GYAAAAAH!” - Ternecia hét lên.

“Một trong những cấm thư ta lấy được từ những pháp sư có hướng dẫn rằng những loại Quỷ Nhãn không thể cấy ghép nếu chúng không được lấy trước chết, vậy nên không cần chờ gì hết” - Vandalieu nói.

Ternecia mở miệng và hét trước sự vô nhân đạo của Vandalieu khi cậu tiếp tục mổ xẻ sau khi đã lấy được một con mắt … và rồi Bellmond đặt ngón tay lên miệng của Ternecia.

“Tôi biết được rằng ngài có vật phẩm ma thuật được cất trong hầm mà” - cô nói.

Ternecia nhìn trực tiếp vào mắt của thuộc hạ ả, người đang nở nụ cười ngây thơ. Và rồi ả nhận ra rằng Bellmond đã trở thành thứ gì đó hoàn toàn khác so với trước kia.

『 Con đàn bà này … ! Giống như đám đồng đội của Heinz vậy, cô ta đã trở thành một tồn tại khác! Ai, kẻ này là ai …! 』

Ternecia nhìn xung quanh với con mắt còn lại của ả và nhìn thấy điều tương tự trong đôi mắt của Luciliano và Eleanora.

Và rồi cô nhìn vào đôi mắt của Vandalieu, và chắc chắn được cậu là kẻ chịu trách nhiệm.

“Con mắt này không phải là Quỷ Nhãn, mình nghĩ là mình không thực sự cần nó lắm” - Vandalieu lẩm bẩm.

Giờ ả đã mất đi sừng Ma Vương và hiệu ứng từ 【 Ma Vương Xâm Chiếm 】 cũng mất, ả biết được Dhampir này nguy hiểm thế nào. Kể cả những Guilder cũng chả là gì trước hắn.

『 Ta không được phép chết dưới tay hắn ta! 』

Có lẽ đó là bản năng hoặc gia hộ thần thánh của Hihiryushukaka đã nói như thế. Dù run rẩy trong sợ hãi, nhưng Ternecia không còn tay hay chân để làm bất cứ điều gì.

Ả đã bị nguyền rủa bởi bất hạnh.

“Ah, cái này nằm ngoài dự đoán” - Vandalieu thì thẩm vào hai hình bóng xuất hiện cách dinh thự bị sụp đổ một khoản ngắn.

Birkyne và Gubamon đã dịch chuyển đến lối thoát của Ternecia để phán xét ả ta.

Bọn chúng đã nghi ngờ sai rằng ả đã bắt tay với Dhampir. Giờ, chúng đã đứng hình trước cảnh tượng không thể hiểu nổi.

Tương tự với Vandalieu và đồng đội mình, cậu không mong đợi rằng bất kì Vampire thuần khiết nào khác sẽ xuất hiện, nhất là cả hai tên như thế này.

Lợi dụng sơ hở, Ternecia nhổ ngón tay Bellmond ra khỏi và dịch chuyển đi.

“Chết tiệt!” - Bellmond nói, đưa tay theo phản xạ về chỗ mà Ternecia biến mất.

“Không quan trọng nữa” - Vandalieu nói. “Chạy thôi”

“OBUH?!”

Vandalieu nhồi Giun vào miệng Bellmond để ký sinh cho cô trong khi mang cả Eleanora và Luciliano vào trong cơ thể mình.

Và rồi cậu sử dụng 【 Telekinesis 】 để bắn cơ thể mình đi như súng thần công vào Dungeon nhỏ mà cậu đã tạo ra.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bằng cách nào đó mà main đã hấp thụ hoàn toàn mảnh ma vương??? Cứ ảo ảo thế nào ấy nhể
vaf công chúa đáng yêu vãiii
Xem thêm
Main dùng khả năng Chiếm đoạt tâm trí để hack não mấy mảnh ma vương, làm cho mảnh ma vương tin là main chính là bản thể
Xem thêm
Trong việc bỏ chạy thì dứt khoát là một yếu tố rất quan trọng :))
Xem thêm