Impossible Game
Sakazuki Yukino (杯 雪乃)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Vụ Khủng bố ở Marseille

Chương 14: Thật không hiểu nổi

4 Bình luận - Độ dài: 3,934 từ - Cập nhật:

Trans & Edit: Bican

Published: 7:55 22/9/2024. Update: 8:04 22/9/2024

============================

Sau gần 2 tiếng chạy xe liên tục để trốn khỏi anh em nhà Brave, tôi và Liz đã đến chỗ của “Kẻ buôn tin”. Sau đó, chúng tôi tiếp tục chạy qua nhiều con đường phức tạp rồi xuống một bãi đậu xe dưới lòng đất có những thiết bị tiên tiến y như trong Iron Man.

Do nghi rằng điểm đến của bọn tôi có thể đã bị lộ mà tôi đã để ý xem có mai phục không, nhưng có vẻ chẳng có ma nào cả.

Chúng tôi xuống xe, bước trên con đường ghê rợn như trong phim kinh dị và thấy phía trước có một cánh cửa nhỏ.

Liz gõ cửa bằng một nhịp điệu đặc biệt rồi gọi người ở trong.

“Oba-chan. Rīzuheruto đây. Mở cửa cho con được không?”

Chưa tới 10 giây, cánh cửa mở ra và để lộ một căn phòng nhìn giống phòng khách bình thường. Trong khi Liz chạy ùa vào thì tôi lại thận trọng bước vào phòng.

Bên trong không có ai cả. Cánh cửa đó chắc là cửa tự động. Có hai cái sofa đặt đối diện hai bên bàn, một chiếc TV cạnh đó và thứ gì đó trông giống cái gạt tàn thuốc trên bàn. Ngoài ra thì đây chỉ là một nơi giản đơn có một cửa ở trong. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy sang trọng, lẽ nào là do chất liệu tốt chăng. Vừa ngồi xuống sofa, tôi liền hiểu ngay. Cái ghế này cực kỳ cao cấp.

“Đã lâu rồi chưa gặp. Rīzuheruto. Có vẻ con đã gặp nhiều rắc rối rồi ha.”

“Lâu rồi chưa gặp. Oba-chan. Nếu Gray-chan không có ở đó thì chắc giờ con đã bị con ogre cưỡng hiếp và thịt rồi.”

Thứ bước ra từ cửa sau là…….. một con búp bê gỗ? Dạng búp bê gỗ dùng để vẽ, bưng trà ra. Mà tôi cứ tưởng một người bình thường sẽ bước ra đấy. Đúng là cái này vượt ngoài tưởng tượng tôi rồi.

Con búp bê khéo léo đặt chiếc cốc lên bàn rồi ngồi xuống sofa mà không tạo tiếng động. Do cái mặt nó hoàn toàn trơn láng nên tôi không biết được biểu cảm của nó ra sao, nhưng cái bầu không khí nó toả ra thì có vẻ là đang chào đón bọn tôi.

“Xin lỗi nhé. Bà cũng có biết là tụi cánh tả sẽ làm gì đó, nhưng chúng đã hành động trước khi bà kịp nắm rõ thông tin. Do vậy mà Rīzuheruto đã vất vả rồi.”

“Còn sống như vầy là may rồi ạ. Đây, cầm lấy. Dữ liệu về kế hoạch ám sát Tổng thống và các Nghị sĩ, cùng dữ liệu về kế hoạch Alice thứ hai đấy ạ.”

“Ồ, đỡ quá. Với bà, vị Tổng thống hiện tại khá là ổn. Nếu ông mất thì phát sinh nhiều chuyện lắm, và hơn hết, bà không ưa lũ cánh tả. Cái đám thực dân ấy, giờ là thế kỷ XXIV rồi mà sao cứ nói chuyện thế kỷ XIX vậy nhỉ? Dù có cổ hủ thì cũng vừa vừa thôi chứ?”

Hả, phe cánh tả của FR là thực dân à? Tôi cứ tưởng là Cộng sản chứ. Ở thời tôi, khi nói đến cánh tả ở hầu hết các nước, họ thường là người Cộng sản hay Chủ nghĩa Xã hội (định kiến).

“Này, Rīzuheruto.”

Con búp bê gỗ phàn nàn lũ cánh tả xong thì nhìn tôi (vì nó không có mắt nên chả biết nó có thấy tôi không), rồi rũ vai và thở dài.

“Sao con đi chung với một thằng ẻo lả vậy? Bà buồn quá. Rīzuheruto, con không thể chọn một gã đẹp trai hơn có thể bảo vệ———————”

Đùng!! Rắc!!

Con búp bê còn chưa kịp nói hết thì chiếc bàn đã gãy làm đôi.

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi thấy có gì đó giống như khói đã bốc lên từ chân Liz, chắc cô đã đập gót chân xuống cái bàn trước mặt.

Do quá kinh ngạc mà tôi sững cả người. Tuyệt thật! Vì quá bất ngờ mà cũng chẳng ai phản ứng được gì luôn.

“Oba-chan. Lần sau còn nói vậy nữa là con giết nhé?”

Giọng Liz đanh lại. Chắc chắn nó đậm mùi sát ý.

Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt và nặng nề, cảm giác còn đáng sợ hơn cả lúc con Ogre đột biến trong Dungeon.

Con búp bê gỗ im lặng một lúc rồi đột nhiên vỗ tay và cười ha hả.

“Ahahaha!! Ai ngờ Rīzuheruto lại nói đến vậy. Có vẻ cậu được cháu nó ưng đấy. Ha? Cậu trai đào hoa.”

“Tôi là Gray. Rất hân hạnh được gặp bà…..... Bà là tay buôn tin phải không?”

“Tôi hay được gọi là Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu. Tôi sẽ không phiền nếu cậu gọi tôi là Oba-chan giống Rīzuheruto đâu. Vậy cậu và bạn mình đã cứu Rīzuheruto phải không?”

“........”

........Bạn à. Tay buôn tin này có vẻ đã biết rõ mọi thứ nên mới nói vậy nhỉ?

Tôi không biết bà biết tên tôi hay Rubert, nhưng hình như ít nhất bà biết hai bọn tôi đã bảo vệ Liz. Dù chỉ mới một ngày mà lượng thông tin lấy được khiếp thật. Mặt khác, hóa ra Tổ chức Alice lại khá là ghê gớm đến mức bà không thể nắm bắt thông tin được.

Thấy tôi im lặng, người buôn tin đứng dậy và định quay lại phòng sau. Chắc bà nhận ra rằng tôi không muốn nói.

“Được rồi, chuyện này sẽ nói sau. Tôi sẽ gửi cậu những thông tin này trước, cứ từ từ cũng được. TV có thể dùng được đấy, cứ xem chương trình cậu thích đi.”

“À, bà có thể pha trà lại được không? Liz làm đổ hết rồi.”

“Xin lỗi ạ. Vì nghe Gray-chan bị nói xấu nên con không kiềm được…..…”

“Đừng lo. Người sai ở đây là con búp bê.”

“Nói vậy thì hơi quá đáng. Dù sao cũng là lỗi con mà.”

Tôi rời mắt khỏi bà buôn tin đã khuất mất sau cánh cửa, bật TV và chọn đại một kênh. Tôi không rành phim nước ngoài lắm nên chắc mở bừa chương trình tạp kỹ nào thôi.

“Ta có phải đền cái bàn này không?”

“Không cần đâu, Oba-chan tốt bụng lắm.”

“Vậy sao.”

“Ừm. Có vẻ tôi trông giống cô con gái đã mất của bà.”

Đúng là chuyện thật khó nói. Nhìn giống cô con gái đã mất à? Hình như lí do Rubert giúp đỡ tôi cũng tương tự. Không phải ai cũng có thể liều mạng vì một thằng mới gặp có 3 ngày. Chắc hẳn ông có lí do của riêng mình, nhưng giờ tôi không tài nào biết được nữa.

“Muốn ẩn mình một thời gian quá…..… Sao mình lại chuyển sinh đến cái thế giới quái quỷ này vậy?”

“Chờ lâu chưa? Trà đây.”

Tiếng tôi lẩm bẩm nhỏ đến mức cả Liz cũng không nghe được. Cùng lúc ấy, bà buôn tin cũng mang trà mới đến. Do không có bàn để xuống nên tôi trực tiếp nhận lấy rồi từ từ nhấp từng ngụm.

Khoan? Việc nhấp trà ở nước ngoài có thất lễ không? ........Thôi kệ vậy. Đây đâu phải là nhà hàng sang trọng hay gì, nên chắc không cần để tâm quá.

Ngay sau khi tôi nghĩ vậy, chương trình trên TV chuyển sang phát sóng bản tin khẩn.

“Đây là bản tin khẩn. Vào lúc 0 giờ 36 phút sáng nay, Dungeon tại Marseille đã được chinh phục, đồng thời một khu vực bán kính 200km[note63382] đã biến mất. Dựa vào ma lực toả ra từ Dungeon đã được chinh phục, Chính phủ quyết định đưa nghi phạm ‘Gray’ vào danh sách truy nã.”

“Phụtttttt!! Khụ khụ khụ.”

Tôi đã phun hết trà đang uống trong vô thức. Kẻ hiện trên màn hình chắc chắn là tôi. Không thể nhầm được. Sau khi nghệch ra một lúc, tôi cố dùng cái bộ não đờ đẫn của mình để sắp xếp mọi chuyện lại.

Hừm, đầu tiên tôi đã chinh phục được Dungeon, rồi một vùng bán kính 200 km quanh Dungeon đó bị thổi bay? Gã này đang nói quái gì vậy? Tôi có từng chinh phục Dungeon nào đâu, cũng chẳng nhớ gì về việc thổi bay một vùng bán kính 200 km quanh Marseille cả. Thật không hiểu nổi.

“Ahahaha!! Ghê thật! Quả là chàng trai mà Rīzuheruto để mắt! Những gì cậu làm thật phi thường!!”

“Đúng như mong đợi ở Gray-chan!! Chắc cậu đã làm gì đó hồi hai ta chạy trốn rồi!!”

Trong khi tôi đang bối rối, bà buôn tin quay lại mà cười ha hả, còn Liz thì chỉ thấy những điểm tốt dù tôi có làm gì đi nữa.

Ê, đợi đã. Tôi vừa phun trà đấy? Nhìn cái phản ứng này có giống cố tình không? Chẳng phải chỉ có nghĩ vậy thì mới có phản ứng vậy sao.

“Nhìn kìa!! Cậu thậm chí còn nằm trong Danh sách Truy nã Quốc tế Đặc biệt nữa!! Kinh thật!! Tiền thưởng là 200 triệu Gold!! Cậu sẽ trở thành kẻ nguy hiểm được truy lùng khắp thế giới!!”

“Quá tuyệt luôn, Gray-chan!! Cậu có giá tận 200 triệu kìa!!”[note63383]

“........Ha, ha ha ha. Phải.”

Trong khi hai người họ đang vui vẻ, tôi chỉ biết gượng cười. Rồi giờ làm sao đây? Tình hình này thì chinh phục Five Great Dungeons kiểu gì.

Câu chuyện diễn biến quá nhanh, tôi không theo kịp nữa rồi.

Tại sao tôi chỉ sống bình thường mà lại trở thành tội phạm trong Danh sách Truy nã Quốc tế rồi?

***

[Danh sách Truy nã Quốc tế Đặc biệt]

Là lệnh truy nã quốc tế với các tên tội phạm sừng sỏ. Trong đó, những kẻ được gọi là “Đặc biệt” chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả những tên khủng bố quốc tế cũng hiếm khi được đưa vào “Danh sách Truy nã Quốc tế Đặc biệt”. Danh sách Truy nã Quốc tế được chia thành năm cấp độ, từ cấp năm đến cấp một, cấp độ càng nhỏ thì độ nguy hiểm càng cao. Và “Đặc biệt” còn cao hơn cả cấp một.

Trong trường hợp của Gray, mặc dù vô ý nhưng cậu đã thổi bay 1/4 diện tích FR nên chắc chắn phải nằm trong danh sách “Đặc biệt”.

***

Vị thần vô danh

Buồn cười quá, chẳng hiểu gì sất.

Vị thần vô danh

Là sao?

Vị thần vô danh

Là sao?

Vị thần vô danh

Gần đây, có một người đã chuyển sinh vào một thế giới Fantasy hiện đại.

Vào ngày thứ ba sau khi tái sinh, cậu đã bị đưa vào Danh sách Truy nã Quốc tế với khoản tiền treo thưởng lên tới 200 triệu Gold.

Vị thần vô danh

Hồi xưa cũng có rồi. Như cái tên sát nhân điên khùng đã giết chết người hoàng gia ngay ngày đầu ấy. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn cũng bị treo cổ.

Vị thần vô danh

Không không. Gray-kun được chuyển sinh này chỉ là một người thường thôi. Nhưng cách cậu ta dùng đồ chơi đỉnh lắm.

Vị thần vô danh

>>6

Đang nói Gray-kun đấy à? Cậu nhóc tội nghiệp vẫn thú vị dù có trong hoàn cảnh tuyệt vọng sao.

Vị thần vô danh

>>7

Đúng đúng. Cậu ta là người tái sinh mạnh nhất đã xoá sổ hàng chục triệu người mới ngày thứ ba đấy.

Vị thần vô danh

Tôi chưa có xem nên không hiểu lắm. Ai giải thích với.

Vị thần vô danh

Bối cảnh thế giới này là Trái đất ở một dòng thời gian, nơi có những cánh cổng dẫn đến Dị giới, gọi là Dungeon, mở ra vào năm 1972. Nói dễ hiểu thì đó là Trái đất song song. Khoảng 500 năm sau sự kiện đó, cậu nhóc được chuyển sinh đến đây chính là Gray, nhân vật chính câu chuyện này. Đến đây OK chưa?

Vị thần vô danh

OK.

Vị thần vô danh

OK.

Vị thần vô danh

Vậy ra có thế giới như vậy à? OK.

14 Vị thần vô danh

Thế là Gray-kun được Thần linh bảo rằng phải chinh phục các Dungeon bất khả chinh phục “Five Great Dungeons”. Dĩ nhiên, Thần linh chúng ta đâu thể can thiệp vào chuyện Gray-kun được. Vì vậy, Gray-kun chỉ cần vui vẻ khám phá thế giới khác là được rồi. Nhưng cậu ta không biết được mà nghiêm túc cố gắng chinh phục Five Great Dungeons. Có vẻ cậu ta nghĩ rằng nếu không làm các vị Thần hài lòng thì sẽ bị Thần linh trừng phạt.

Vị thần vô danh

Trong quá khứ, cũng từng có những hiểu lầm như vậy. Với Thần linh chúng ta, việc họ cố gắng giúp ta giải trí thật là đáng trân trọng.

Vị thần vô danh

Ừ thì rảnh mà. chúng ta ấy.

Vị thần vô danh

Vì cũng chỉ có ngồi xem thôi. Nhắc đến việc làm thì chắc có mỗi chơi game hay đọc manga.

Vị thần vô danh

>>17

Đây là NEET phải không?

Vị thần vô danh

>>18

Là NEET chắc rồi. Chẳng có gì dễ hơn làm Thần cả.

Vị thần vô danh

LOL.

Vị thần vô danh

Vì vậy, cậu đã học lấy kiến thức cơ bản về Dungeon từ ông hàng xóm tên là Rubert, nhưng vào ngày thứ hai thì có sự cố phát sinh.

Có một đường đi gọi là lối ẩn sẽ không hiện ra trừ khi thực hiện một quy trình nhất định. Với suy nghĩ “Muốn giúp các vị Thần đang quan sát được giải trí”, cậu đã bước vào lối ẩn đó. Nhân tiện, có thể có kho báu trong lối ẩn, nhưng cũng có thể có những con Quái mạnh. Vậy nên, thông thường là phải báo cáo lại cho Hiệp hội Hunter. Thêm nữa, gần như không có khả năng sống sót trở về nếu đi một mình.

Vị thần vô danh

Quả là hành động ngu ngốc, thiếu hiểu biết. Rồi sao nữa?

Vị thần vô danh

Ở đó, cậu gặp một thiếu nữ tên là Rīzuheruto Gurinia. Cô ta xinh lắm ấy. Thôi, chuyện đó nói sau, vì cô bị thương nên Gray-kun đã tốt bụng dùng potion để trị thương cho cô. Sau khi hồi phục đủ để cô đi lại được, cậu giúp Rīzuheruto-chan ra khỏi Dungeon.

Sau đó, một con Ogre đột biến, mạnh hơn ogre thường gấp nhiều lần, xuất hiện. Trò chơi đuổi bắt bắt đầu.

Vị thần vô danh

Cũng bình thường mà. Không biết có phải Hào quang Nhân vật chính không, nhưng hầu hết người chuyển sinh đều từng cứu gái.

Vị thần vô danh

Có vẻ đã có gã Thần nào đó từng nghiên cứu về “Hào quang Nhân vật chính”. Bài luận hình như nói về “Tỉ lệ cô gái được cứu khi ở Hào quang Nhân vật chính là người đẹp hay xinh xắn”.

Vị thần vô danh

>>25

Hắn ngu đến mức đầu mọc cỏ rồi à. Chắc gã làm cái này lúc giữa khuya phải không?

Vị thần vô danh

>>26

Đừng hỏi. Tôi có đọc rồi, nhưng chẳng khác gì lãng phí thì giờ với đống c*t nên lời khuyên là bỏ đi.

Vị thần vô danh

Trở lại câu chuyện nào. Sau nhiều chuyện, Gray-kun và Rīzuheruto-chan đã thoát được. Tuy nhiên, Rīzuheruto-chan lại vướng vào rắc rối nên phải chạy trốn trong đêm. Kể cả ông hàng xóm Rubert cũng bị cuốn vào.

Vị thần vô danh

Rắc rối gì vậy?

Vị thần vô danh

Hình như cô là thành viên tổ chức nguy hiểm gì đó tên là “Tổ chức Alice” và bị cuốn vào cuộc xung đột nội bộ. Mà phần đó Gray-kun không nghe nên bọn tôi cũng không rõ.

Vị thần vô danh

Cơ bản, ta chỉ có thể quan sát từ góc độ người chuyển sinh thôi. Nên nếu người đó không nghe thì ta cũng bó tay.

Vị thần vô danh

Có vẻ họ nói chuyện gì quan trọng lắm. Tôi đã lỡ vô thức hét Nghe đi chứ!! qua màn hình đấy.

Vị thần vô danh

Đây cũng là điều thường thấy khi quan sát người chuyển sinh mà.

Vị thần vô danh

Nếu muốn phân tích hay hiểu kĩ hơn, tôi khuyên là nên xem qua thử đi. Cũng mới ngày thứ ba nên nghía cái là xong ngay mà.

Vị thần vô danh

Tôi vừa xem rồi. Khúc cuối không hiểu nhưng buồn cười thật.

Vị thần vô danh

>>35

Phải không? Từ giờ, tôi sẽ không spoil nữa nên hãy đợi đi.

Vị thần vô danh

>>36

Hiểu rồi.

Vị thần vô danh

Sau đó, khi đang trốn giữa đêm, những kẻ truy đuổi từ Tổ chức Alice đến. Rồi, Rubert-san đã chết ở đấy.

Vị thần vô danh

Ể, chết thiệt hả?

Vị thần vô danh

Chết rồi chết rồi. Tuy ông chết không có gì đặc biệt nhưng ngầu lắm.

Vị thần vô danh

Cháy đét đèn đẹt luôn. Câu “Ông sẽ đ* nát bọn bây” làm tôi phải rùng mình đấy.

Vị thần vô danh

Sau khi Rubert hi sinh, Gray-kun và Rīzuheruto-chan cũng thoát được. Họ đem thông tin về Tổ chức Alice cho kẻ buôn tin, và khi tưởng mọi sự đã ổn thoả. Thì bùm, một phần tư FR biến mất và Gray-kun trở thành tội phạm bị truy nã quốc tế. Yeah!! Số tiền thưởng của cậu lên tận 200 triệu!!

Vị thần vô danh

? ? ? ? ? ?

Vị thần vô danh

? ? ? ? ? ?

Vị thần vô danh

? ? ? ? ? ?

Vị thần vô danh

? ? ? ? ? ?

Vị thần vô danh

Chính xác thì Gray đã chinh phục Dungeon và một vùng bán kính khoảng 200 km quanh Marseille biến mất.

Vị thần vô danh

>>47

Tôi không hiểu lắm nha. Hửm? Vậy là sao?

Vị thần vô danh

Thật sự tôi cũng không hiểu. Đúng ra những Dungeon ở thế giới này sẽ tiếp tục mở cho đến khi có người đánh bại Boss rời Dungeon. Nhưng ngay từ đầu, Gray-kun có đánh bại con Boss nào đâu. Hơn nữa, lúc FR bị thổi bay, cậu ta cũng rời Dungeon rồi.

Vị thần vô danh

Nói thật, tôi cũng chẳng hiểu luôn, LOL. Chắc phải xem lại chút rồi.

Vị thần Vô Danh

Tôi cũng thế.

Vị thần vô danh

>>50, 51

Hẹn gặp lại.

Vị thần vô danh

Vụ bị thổi bay là một chuyện, nhưng định nghĩa đồ chơi cũng khó hiểu luôn đúng không? Tại sao ô tô không phải mà bột mì và dầu lại được coi là đồ chơi?

Vị thần vô danh

Có lẽ hồi bé, cậu ta nghĩ đó là đồ chơi chăng? Ừm........ khả năng “Ngoạn cổ hoài hạp” phải không nhỉ? Đó là một khả năng cho phép ta hiện thực hóa các món đồ chơi đã chơi đến hết Tiểu học, nên lẽ nào chỉ cần nghĩ đó là đồ chơi một lần là có thể hiện thực hoá rồi.

Vị thần vô danh

Khái niệm mơ hồ quá. Vậy lí do là ô tô được coi là phương tiện à. Kể cả có chơi thì cậu ta cũng không nghĩ nó là đồ chơi à.

Vị thần vô danh

Có thể.

Vị thần vô danh

Do tò mò mà tôi đã coi lại rồi. Tính ra Gray-kun cũng giỏi xài đồ chơi nhỉ?

Vị thần vô danh

>>57

Tôi cũng nghĩ cậu ta khá giỏi đấy. Với tôi, cách cậu tạo yếu tố kinh dị đỉnh thật. Ngay cả lần đầu đấu với con ogre, cũng không ngờ cậu ta ghê vậy luôn.

Vị thần vô danh

Đúng là đáng sợ thật. Tôi phải khâm phục cậu khi có thể tái hiện được nỗi sợ qua các bộ phim Nhật đã xem đấy.

Vị thần vô danh

Phim phương Tây thường kinh dị ở chỗ máu me và bất ngờ, nhưng phim kinh dị Nhật Bản lại thường khó xơi ở chỗ tâm lý. Vậy nên, cũng chẳng lạ gì nếu anh em nhà chúng sợ cả.

Vị thần vô danh

Chúng sợ đến vậy luôn à?

Vị thần vô danh

>>61

Chắc hẳn là sợ rồi. Ít nhất thì ngăn chúng lại cũng đã là chiến thắng của Gray-kun.

Vị thần vô danh

Giờ tóm tắt trong 3 dòng nào.

Vị thần vô danh

>>63

Có người chuyển sinh thú vị.

Nghe kể chuyện.

Do không hiểu nên ai ai cũng kéo nhau đi xem lại.

Vị thần vô danh

Có người chuyển sinh thú vị? Rồi không hiểu nữa là sao?

Vị thần vô danh

>>65

Giải thích cho rõ và dễ hiểu thì như vầy:

Chuyển sinh!! Đi chinh phục Dungeon!!

Tìm thấy một thiếu nữ bị ngất trong Dungeon!! Cứu cô ấy!!

Thiếu nữ đó có bí mật!! Chuyện có vẻ nguy hiểm nên đã cùng cô chạy trốn!!

Mất một người đồng đội, nhưng trốn thoát được!! Sau đó, một phần tư FR bị thổi bay, rồi bị đưa vào Danh sách Truy nã Quốc tế cùng số tiền treo thưởng là 200 triệu Gold!!

Đại loại vậy đấy.

Vị thần vô danh

? ? ? ? ? ?

Vị thần vô danh

Câu thứ 4 thực sự buồn cười ấy. Mặc dù chẳng sai tí nào.

Vị thần vô danh

Ừm, đúng dạng vậy luôn, kkkk.

Vị thần vô danh

Tôi đi xem lại chút đã.

Vị thần vô danh

>>70

Xem vui vẻ.

Vị thần vô danh

Cái này xem cũng buồn cười cực.

Gray-kun: “Tôi không muốn đốt rừng.”

Rīzuheruto-chan: “Gray-chan giỏi quá!!”

Frey: “Tại sao lệnh tấn công vẫn chưa được duyệt vậy!!”

Đây là hài kịch sao?

Vị thần vô danh

Buồn cười ở chỗ là nó cứ thuyết phục kiểu gì ấy. Ăn may à.

Vị thần vô danh

Thì may mắn cũng là một phần khả năng mà. Nhưng ở trường hợp Gray-kun, tôi thấy cu cậu hơi bị xui……..

Vị thần vô danh

Cậu chỉ đơn giản là sống cho bình thường thôi. Nhưng lại mất đi một người quan trọng, nên tôi có hơi đồng cảm với cậu.

Vị thần vô danh

Từ giờ, có lẽ tôi sẽ tiếp tục theo dõi Gray-kun. Cảm giác kiểu lần nào cậu ta cũng sẽ gây chuyện.

Vị thần vô danh

Đúng. Mắc cười ở chỗ cu cậu dường như gây chuyện mà còn chẳng hề nhận ra.

Vị thần vô danh

Không biết lần tới cậu sẽ lại gây rắc rối gì nữa?

Vị thần vô danh

>>78

Cứ như việc cu cậu gây chuyện là hiển nhiên ấy, LOL.

***

Tác giả:

Thế là tập 1 đã hết. Cách Gray gây ra vụ khủng bố thế nào sẽ được giải thích ở tập tiếp theo. Gợi ý là bột mì và không gian kín.

Nếu thấy thú vị, hãy theo dõi hay bấm sao ★ nhé. Vì đây sẽ là nguồn động lực cho tôi.

============================

Trans & Edit: Bican

Published: 7:55 22/9/2024. Update: 8:04 22/9/2024

Ghi chú

[Lên trên]
Bican: Cho ai không rõ thì diện tích Việt Nam là 331.690 km vuông. Còn cái khu bán kính 200 km thì cỡ 125.664 km vuông, 1/3 Việt Nam. Nói cho dễ hiểu thì mọi người cứ tưởng tượng một miền Việt Nam mình bị san bằng nát bét đi...
Bican: Cho ai không rõ thì diện tích Việt Nam là 331.690 km vuông. Còn cái khu bán kính 200 km thì cỡ 125.664 km vuông, 1/3 Việt Nam. Nói cho dễ hiểu thì mọi người cứ tưởng tượng một miền Việt Nam mình bị san bằng nát bét đi...
[Lên trên]
Bican: 200 triệu Gold là đủ sống bình thường mà không cần làm việc gì cả hơn 66 năm trong truyện ấy. Thú thật, là với cái thành tích của Gray thì nhiêu đây có vẻ hơi ít...
Bican: 200 triệu Gold là đủ sống bình thường mà không cần làm việc gì cả hơn 66 năm trong truyện ấy. Thú thật, là với cái thành tích của Gray thì nhiêu đây có vẻ hơi ít...
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Và thế là Tập 1: Vụ khủng bố ở Marseille cũng kết thúc! Chắc tuần sau xin phép cho thằng Bican tui đây được nghỉ ngơi một tí. Nếu anh chị em thực sự thành tâm muốn tui dịch tuần sau thì comment vào đây 10 lần thì có thể tui sẽ suy xét. Còn không thì chúng ta hẹn nhau vào bữa 6 tháng 10 nhé! À, khuyến mãi thêm 1 cái này, nhân tiện sinh nhật tui và mừng Impossible Game được 1 tuổi luôn, nếu anh chị em đoán được cách Gray thổi bay 1 vùng có bán kính 200 km thì tuần sau tui vẫn sẽ đăng chap mới nha!
Lí do trên là một phần thôi. Chứ thật sự là tui bận đi làm đánh giá cho banner, ai không tin thì cứ qua Tôi yêu nữ phản diện.
Xem thêm
PHÓ THỚT
TFC
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Edit giờ lạ quá... Đợi 1 tuần sau khi đăng, mới ngoi lên...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời