• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 5

Chương 12 【Hokkaido】Tôi và hôn thê, vào đêm khuya 【Phần 3】

16 Bình luận - Độ dài: 1,990 từ - Cập nhật:

Dưới chiếc đèn chùm đã tắt.

Chúng tôi ôm lấy nhau nằm trên giường.

Tôi và Yuuka——— im lặng trong một khoảng thời gian dài.

「………………」

「………………」

Rất nhiều việc vô tình xảy ra, mới khiến chúng tôi rơi vào tình cảnh như này.

Trong một không gian toàn màu hồng như khách sạn tình yêu khiến tôi cực kỳ lúng túng.

Tim đập thình thịch đến mức có thể dễ dàng nhận ra.

Nếu nó có nổ tung ngay lúc này, tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy đâu. Thật đó.

「………………」

「………………」

Nhưng, nhưng mà?

Yuuka lại không biết tý gì về bao cao su.

Cho dù có giống như tình huống trong các bộ Manga, khi cặp đôi hôn thê dành cả đêm với nhau tại khách sạn tình yêu, chắc chắn sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả———

「…… Nayu – chan ấy? Em ấy lúc nào cũng nói về chuyện có con, đúng không?」

Trong bóng tối bao trùm lấy sự yên lặng.

Yuuka bất ngờ nói một câu khiến tôi không khỏi bỡ ngỡ.

「Hình, hình như em ấy có nói vậy…… Mà có chuyện gì không?」

「Ừm…… Tuy không muốn chấp nhận, nhưng có vẻ những gì Isami nói là đúng. Vì em chưa từng hẹn hò với ai ngoài Yuu – kun, nên em không biết phải làm gì mới khiến cho Yuu – kun vui lên trong những tình huống như thế này——— Xin lỗi vì đã quá trẻ con nhé?」

Yuuka nói một cách nhỏ nhẹ rồi cúi đầu.

Chuyện đó thì…… Không cần phải quan tấm đến mức đó đâu.

Chỉ cần có Yuuka ở bên như này, mỗi ngày trôi qua với tôi đã là hạnh phúc lắm rồi.

「Yuuka, em không cần phải tự trách mình đâu. Dù Yuuka có thế nào, anh cũng———」

「———Vậy, vậy nên! Dù không biết phải làm gì…… Nhưng em sẽ cố gắng hết sức!!」

Đột nhiên, tình hình bất ngờ thay đổi.

Yuuka bắt đầu thay đổi tư thế trong khi vẫn ôm chặt tôi.

———Và kết quả là.

Yuuka nằm ngửa trên giường.

Còn tôi thì phía trên cô ấy, trong tư thế bò bốn chân.

………… Một tình huống mà bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy là đã vượt quá giới hạn.

「Yu, Yu Yu Yu Yu…… Yuuka!?」

「À, à rế? Anh không vui sao? Chắc chưa đủ nhỉ…… Được rồii!」

Trong lúc não tôi vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin, Yuuka lấy lại tinh thần.

Từ chiếc áo choàng tắm, cô ấy từ từ đưa đôi chân thon thả của mình lên lưng tôi.

———Cuối cùng, giữ chặt tôi bằng cả hai chân.

「Vầy mới đúng chứ đúng không? Nếu sai thì cho em xin lỗi nhé? Ừmm…… Em, em iu anh……?」

「Dừng lại đi!? Em học đâu ra mấy trò kỳ quặc này vậy!?」

「Fue!? Anh giận á!? Vậy, vậy thì…… này thì sao!?」

Yuuka hạ chân xuống rồi đổi tư thế, ngồi lên người tôi.

Sau đó, cô ấy kề sát tai.

「…… Em iuuuu anh. Ehehe…… Yêu anh lắm luôn.」

「Đừng mà, làm ơn dừng lại đi! Anh sẽ không chịu nổi!! Sao em cứ mãi tấn công tinh thần anh vậy!?」

「…… Vì em muốn nói rằng, em yêu Yuu – kun nhiều lắm á.」

Những lời nói đâm thẳng vào trong tim, khiến tôi khó mà thở nổi.

Đến lúc này, chắc hẳn, ít nhiều gì não tôi cũng đã chết một phần.

「Em thực sự…… rất yêu Yuu – kun. Được ở bên người đầu tiên em yêu, đối với em, thật sự rất hạnh phúc.」

Não tôi gần vỡ tới nơi rồi.

「Vậy nên…… Dù chỉ biết qua manga, em vẫn hơi sợ vì đây là lần đầu…… Nhưng nếu Yuu – kun muốn thì…… Em sẵn lòng?」

———Em sẵn lòng, cái gì cơ?

Ể? Ý em ấy…… là sao vậy?

Tự mình chạm vào cặp má đang dần nóng lên.

Rồi bắt đầu thấy chóng mặt…… Đây là hiện thực à?

Hay tại cơn bão tuyết khiến cho một người sắp chết như tôi nảy sinh hoang tưởng?

「Êyy.」

「Híii!?」

Yuuka đột nhiên ngồi dậy.

Nắm lấy tay tôi, rồi đặt lên ngực cô ấy qua chiếc áo choàng tắm.

Sao trên đời lại có thứ mềm mại như này nhỉ, tôi nghĩ vậy.

Sau khi đã làm một điều hết sức táo bạo…… Yuuka tiếp tục dùng nó tự bóp lấy ngực chính mình.

Cảm giác tay muốn tôi tan chảy tới nơi rồi.

Hơn nữa, các khớp thần kinh đang dần cháy rụi.

「…… Xin lỗi vì ngực nhỏ nhé.」

Munyuun.

「Nhưng, nhưng mà…… cũng không phải quá nhỏ đâu đúng không? Tuy không to bằng Yuuna hay Momo – chan, nhưng mà……」

Munyuun munyuun.

「…… Hay là anh không thích ạ?」

———Pựt.

Tôi nghe thấy âm thanh gì đó bị đứt trong đầu.

Sau âm thanh đó, tôi vòng tay qua lưng Yuuka rồi đè cô ấy xuống giường.

Ôm thật chặt, thật chặt lấy cô ấy.

Đôi má chúng tôi chạm nhau.

Mềm mại, ấm áp và còn thật thoải mái.

Thả lỏng tay mổ chút, tôi nhìn thẳng vào mắt Yuuka.

「…… Funyuu, Đừng, đừng nhìn em vậy chứ, Yuu – kun……」

Với đôi má đỏ ửng cùng đôi mắt ướt át, vị hôn thê của tôi lúc này trông đáng yêu hơn bao giờ hết.

『…… Hửm? Nii – san, không lẽ, em gọi không đúng lúc à?』

「Không, không! Hoàn toàn không phải vậy đâu!」

———Dưới ma lực của khách sạn tình yêu trong bóng tối.

Cảm xúc của cả hai dâng cao, tôi và Yuuka đang ôm chặt lấy nhau trên giường.

Vì đã không để điện thoại ở chế độ im lặng…… Ringgg ringgg ♪ Tiếng chuông reo từ RINE vang lên.

Ngay lập tức, tôi với Yuuka vội vàng tách ra.

『Ừm…… Thật ra mai em gọi cũng được? Vốn dĩ cũng chẳng định làm phiền anh giờ này.』

Sao hôm nay em tôi lại lịch sự thế? Bình thường thì cứ châm chọc mãi mà.

Bị gián đoạn giữa chừng thế này, tôi còn thấy ngại hơn nữa, khi nhớ lại chuyện vừa nãy……

「…… Auuuuu…… Xấu hổ quáááá…… Mình thật là một đứa con gái hư hỏng mà……」

Nhân tiện thì lúc này, Yuuka đang chui đầu vào chăn, rên rỉ một mình.

Ánh hào quang quyến rũ đã biến mất.

Yuuka hoàn toàn trở lại làm cô gái nhí nhảnh như mọi khi.

「Nayu, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại gọi cho anh…… Giọng em nghe lạ quá, anh thấy hơi lo.」

『À…… ừm. Là về chuyện Giáng sinh.』

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh và lắng nghe Nayu nói.

『Anh và bố dự định về nhà vào Giáng sinh phải không? Nhưng bố lại có công việc rất quan trọng…… đúng vào hôm đó.』

「Thật à. Vậy chắc anh sẽ bảo Yuuka chỉ nấu phần cho mình em thôi.」

『Không phải vậy…… em cũng định không về.』

「…… Hửm?」

Tôi đứng hình trước câu nói bất ngờ của Nayu.

Em ấy vừa mua vé máy bay, đúng không? Đây lại là trò đùa gì nữa vậy, cô em gái ngốc nghếch của tôi ơi.

「Ừm…… em đang ấp âm mưu gì, hay là đang ngại thế?」

『Không có âm mưu gì đâu! Nhớ lần trước anh chị tổ chức sinh nhật cho em qua ZUUM không? Em rất vui…… và thấy thỏa mãn rồi. Nếu bố không về, em cũng không muốn về một mình……』

「Không không. Anh với Yuuka muốn tổ chức tiệc Giáng sinh với em mà.」

Dù không rõ lắm, nhưng tôi nghe được rằng Nayu thật sự đang rất nghiêm túc.

Lo lắng không biết em ấy có ăn phải thứ gì không tốt không…… Nhưng tạm thời, tôi quyết định thật lòng đáp lại em ấy.

「Anh và Yuuka có thể đi chơi riêng, không vấn đề gì. Anh muốn Giáng sinh lần này cũng giống như mọi năm——— là cùng đón với em. Yuuka cũng đồng ý điều đó…… Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng bữa tiệc Giáng sinh như một gia đình. Anh thực sự, mong chờ điều đó.」

『…… Ừm. Em xin lỗi, vì đã gọi điện làm phiền.』

Giọng Nayu có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút.

「Cảm ơn anh」, em ấy thì thầm, rồi lặng lẽ cúp máy.

「Yuu – kun! Bên cạnh em còn chỗ trống nè!」

Sau khi đặt điện thoại xuống bàn và quay lại, tôi thấy Yuuka thò đầu ra khỏi chăn, vỗ vỗ gối bên cạnh.

「Xin lỗi, Yuuka. Cuộc gọi hơi lâu một chút……」

「Không sao đâu. Em thích một Yuu – kun quan tâm đến em gái mình như vậy mà.」

Yuuka cười, khuôn mặt vui vẻ, ngây thơ, và vẫn ngọt ngào như mọi khi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và quên hết lo âu.

Bật đèn lên, lật chăn rồi chui vào nằm cạnh Yuuka.

「…… Không biết Nayu – chan có về vào Giáng sinh không nhỉ?」

「Anh nghĩ với những gì anh đã nói, chắc em ấy sẽ về thôi.」

「Em thật sự mong em ấy về. Dù em cũng háo hức tới buổi hẹn hò cùng anh, nhưng sẽ vui hơn nếu được đón Giáng sinh với anh và Nayu – chan.」

Yuuka nằm ngửa, cười khúc khích.

Nói chuyện trong chăn thế này làm tôi cảm thấy cứ như đang ở nhà vậy.

「…… Cảm giác như ở nhà vậy ha, Yuu – kun?」

「Chỉ là căn phòng màu hồng này hơi khó chịu chút nhỉ.」

「Đúng luôn. Khi ở nhà, chúng ta sẽ được bao quanh bởi goods với poster của Yuuna. Nhưng mà…… chỉ cần anh bên cạnh, ở nơi nào em cũng thấy dễ chịu hết.」

「…… Ừm, anh cũng vậy.」

「Aa, Yuu – kun dễ thương quá kìa! Anh thấy thoải mái khi có em bên cạnh à? Vô cùng thoải mái luôn đúng không?」

Yuuka cười đùa rồi cuộn quanh trong chăn.

Không khác gì một đứa trẻ trước khi đi ngủ, khắp mình tràn đầy năng lượng.

Và sau đó ngủ thiếp đi, như chiếc điện thoại hết pin vậy.

「Em đang nghĩ về kế hoạch Giáng sinh đó. Buổi biểu diễn ở Tokyo kết thúc vào buổi chiều, sau đó chúng ta sẽ hẹn gặp nhau, rồi đi công viên giải trí…… thế nào?」

「Gần nơi diễn có công viên nhỉ. Lâu rồi mới đi lại.」

「Waii! Chúng ta phải chơi đu quay, tàu lượn và cả cốc xoay nữaaa…… À, và còn phải trao đổi quà dịp Giáng sinh! Nhất định phải làm đó, Yuu – kun!!」

Ánh mắt Yuuka sáng lên khi nói về trao đổi quà.

Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng bị nhìn với ánh mắt kỳ vọng thế này…… Tôi không chắc mình có thể chọn được món quà mà con gái ngoài đời sẽ thích.

「Sau khi tận hưởng buổi hẹn, chúng ta sẽ về nhà không quá muộn để cùng Nayu – chan tổ chức tiệc Giáng sinh!!…… Dù em cảm thấy như mình là người xen vào Giáng sinh của gia đình anh vậy.」

「…… Yuuka, giờ ta đã là một gia đình rồi. Ngay cả Nayu, người hay châm chọc cũng gọi em là 『chị dâu』 mà.」

「…… Ừm. Cảm ơn anh nhé, Yuu – kun」

Yuuka cười ngượng rồi kéo chăn lên miệng.

Tóc cô ấy bay lên, khiến tôi ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của dầu gội.

———Và cứ thế, chúng tôi tiếp tục trò chuyện, cảm giác giống như đang ở nhà.

Không biết tự lúc nào, cả hai đều ngủ thiếp đi.

Đêm tại khách sạn tình yêu, kết thúc một cách yên bình.

Còn việc liệu điều nào tốt hơn thì…… tôi quyết định không nghĩ tới nữa.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Trans năng suất vậy, thanks sir
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cám mơn đã khen nhá 😂 nhưng mà sao giờ còn chưa ngủ nữa zẫy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tks trans+edit
Xem thêm
Ko biết nói gì hơn ngoài TFNC
Xem thêm
PHÓ THỚT
Mà TFNC là j ấy?:)))
Xem thêm
Klg
@Luonghuydan123: chắc là thanks for new chapter :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Trans năng suất thế 1chap/1ngày luôn:) khong nhu ong anh ten R nao do.....
TFNC
Xem thêm
Sắp sửa bùng lổ thì con em tự dưng gọi, nên mang đi tế k ae 1240319449874043070.png
Xem thêm
PHÓ THỚT
Có=)))
Xem thêm
Hình như đoạn 122 chưa dịch goods phải không:)?
Xem thêm
đối với tôi thì dịch khá ổn hay do tôi quá dễ dãi nhỉ
đọc khá ổn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Này chắc tùy người á, nếu mà không dịch hết khả năng thì bị chê là đúng...
Nhưng mình khi dịch thì đã dùng hết vốn từ rồi á, nên là mình không thấy xấu hổ hay khó chịu gì đâu 🤣
Nếu trong những đánh giá chê mình đúng á, có lẽ mình sẽ sửa dần, tại vì không ai vừa mới bắt đầu làm một việc mà đã hoàn hảo, sau thất bại thì dĩ nhiên sẽ là thành công mà nhỉ 😘
Nói chung là cám ơn bạn đã khen nhá~
Xem thêm
@Maho_Maho_Ookini: tôi k giỏi văn lắm nhưng mà thấy dịch cũng ổn áp đọc mượt mà
Xem thêm