• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Nhị Chương

Chương 45: Xin lỗi vì đã làm ngươi phải lo lắng.

11 Bình luận - Độ dài: 931 từ - Cập nhật:

Trong các hầm ngục luôn tồn tại một thực thể gọi là Trùm Cuối.

Trùm cuối ẩn mình ở nơi sâu nhất của hầm ngục, đánh bại nó sẽ nhận được phần thưởng và có thể trở về bên ngoài hầm ngục.

Khi đẩy cánh cửa lớn, dù có vẻ to nhưng chỉ cần lực nhẹ đã mở được.

Sau khi cửa mở, bước vào trong vài bước, nghe thấy tiếng "cạch" quay lại thì thấy cửa đã đóng lại.

Bị nhốt rồi.

"Chủ nhân, có gì đó ở đây."

"À, ta biết."

Phản ứng với lời của Khôi Lỗi Kiếm.

Tôi cảm nhận có gì đó ở phía cuối căn phòng.

"Gừooooooo!!"

Tiếng gầm vang lên.

Âm thanh lớn đến mức truyền động toàn thân.

"Đó là gì vậy...?"

Nó là một con quái vật khổng lồ, chiều dài ít nhất cũng hơn 5 mét.

Với vô số chân và thân hình dài mảnh, trông thật kinh tởm.

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

〈Đại Bách Túc Lumoahaz〉

Quái vật khổng lồ hình dạng rết, độ khó cấp S.

Phun độc từ trong cơ thể, chất độc có thể làm tan chảy kim loại.

△△△△△△△△△△△△△△△

Sử dụng kỹ năng 〈Giám Định〉 để hiểu đặc tính của quái vật.

Ra vậy, 〈Giám Định〉 cho biết những gì không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cần phải cẩn thận với chất độc.

"〈Đại Kiếm Rung Động〉"

Trước tiên, chuyển Khôi Lỗi Kiếm thành dạng đại kiếm.

Thanh kiếm này có khả năng đặc biệt là 〈Chức Năng Tự Động〉, nên không phải là đối thủ  bất khả thắng.

"Kiaaaaa!!"

Đại Bách Túc Lumoahaz lao tới.

Tránh né đòn tấn công của nó và phản công vào khoảng khắc sơ hở.

"Kỹ thuật kiếm Khôi Lỗi Kiếm, Đại Xa Luân Trảm"

Nhảy cao và thực hiện cú chém xoay dọc.

"Rắn quá!"

Tiếng "keng" vang lên cùng với lưỡi kiếm bị đẩy lùi.

Da của nó cứng hơn tưởng tượng…!!

Dù cố gắng tấn công nhiều lần, nhưng lưỡi kiếm hoàn toàn không có tác dụng.

"Khốn kiếp, khốn kiếp."

Vừa nói lời oán hận, vừa cố gắng chém nhiều lần.

Nhưng Đại Bách Túc Lumoahaz cười khẩy, phát ra tiếng "kekeke."

Có lẽ còn quá sớm để thách thức trùm cuối...

Tôi kết luận như vậy.

Lần này không ăn được nó rồi.

Thôi thì chấp nhận cái chết, và tận dụng cho lần sau vậy.

Dù sao thì chết đi cũng sẽ quay ngược thời gian. Vậy thì hãy dốc toàn lực cho lần tiếp theo.

Chỉ cần biết được sức mạnh của trùm, đã là một thu hoạch lớn.

"Chủ nhân, sao lại bỏ cuộc sớm thế chứ!"

Chợt nghe thấy tiếng khích lệ của Khôi Lỗi Kiếm.

Có vẻ như nó đã nhận ra tôi đang muốn từ bỏ.

"Đã hứa rồi mà! Sẽ biến tôi thành con người!"

Phải rồi.

Vì đã hứa với Khôi Lỗi Kiếm, nên giờ tôi phải đứng đây.

Đúng là, có thể chết đi và làm lại đấy.

Nhưng Khôi Lỗi Kiếm của lần làm lại và Khôi Lỗi Kiếm của hiện tại khác nhau xa nhau lắm. Lời hứa với Khôi Lỗi Kiếm hiện tại chỉ có thể thực hiện trong dòng thời gian này.

"Xin lỗi. Đã làm ngươi lo lắng rồi."

Không thể từ bỏ.

Nếu không chiến đấu đến cùng, tôi sẽ không bao giờ có thể chinh phục hầm ngục này.

"Giờ thì nghiêm túc một chút nào."

"Chủ nhân!!"

Đúng là da của Đại Bách Túc Lumoahaz rất cứng, tôi không thể chém đứt được.

Nhưng chắc chắn có chỗ nào đó mềm để đâm xuyên qua.

Ví dụ, bên trong cơ thể.

"Này, đồ khốn. Cái mạng ta đây nè. Nhắm cho chuẩn vào."

Dùng kỹ năng 〈Khiêu Khích〉 với Đại Bách Túc Lumoahaz.

"Kéttttttttt!!"

Đại Bách Túc Lumoahaz lao thẳng vào tôi.

Đòn tấn công đơn điệu quá.

Đúng như dự định.

"Kỹ thuật kiếm Khôi Lỗi Kiếm, Tốc Long Đột"

Lao về phía trước.

Dù bị ăn cũng không sao. Không, hãy ăn bố mày đi này!

Tao sẽ chém từ bên trong cơ thể mày…!!

Tôi lao vào miệng Đại Bách Túc Lumoahaz, đồng thời đâm mạnh lưỡi kiếm và chém mạnh.

Mỗi cú chém, máu xanh dương phun ra rào rào lên người tôi.

Cuối cùng, tôi thoát ra khỏi cơ thể Đại Bách Túc Lumoahaz.

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

Đã xác nhận tiêu diệt quái vật.

Đã nhận được điểm kỹ năng.

△△△△△△△△△△△△△△△

Cùng với cửa sổ thông báo đó, xác chết bị chém đôi của Đại Bách Túc Lumoahaz rơi xuống đất.

"Làm được rồi! Chủ nhân!"

Nghe thấy tiếng reo hò của Khôi Lỗi Kiếm, tôi mới nhận ra.

Tôi đã đánh bại trùm hầm ngục.

"Thật sự làm được sao, mình á..."

Thật khó tin.

Trước giờ, tôi chưa từng đánh bại quái vật nào trong lần đầu tiên.

Phải chết đi sống lại vô số lần mới giành được chiến thắng.

Vậy mà, lần này lại đánh bại trùm hầm ngục ngay lần đầu tiên.

Thực sự, trước khi vào căn phòng này, tôi đã nghĩ sẽ phải thách thức nhiều lần.

"Chủ nhân, hãy vui lên. Chúng ta đã đánh bại trùm mà."

"Đúng vậy."

Nhiều ký ức chợt ùa về.

Khi bị oan và bị đày vào sâu trong hầm ngục.

Sau đó, nhiều lần đấu sinh tử với Đại Gấu Sắt Bugbear.

Rồi gặp Agaha, Ma cà rồng Judith, và Khôi Lỗi Kiếm.

Và giờ, tôi đã chinh phục được hầm ngục mơ ước.

"Yẹt sờ!!"

Chẳng thể không hét toáng lên.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

:3 k lẽ lại bỏ 1 yan 1 ma ca rồng
Harem đồ sộ vậy mà
Xem thêm
Tha cho cái mạng main đi bác, anh tôi khổ lắm rồi :))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thank trans
Xem thêm
Câu cuối làm tôi nhớ đến meme mua 300 nole với giá 2€ :)))
Xem thêm
Dễ thế à, bên Manga là con boss SSS mà, ảo thế :))
Xem thêm
Yẹt sơ :D
Xem thêm