• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15

6 Bình luận - Độ dài: 879 từ - Cập nhật:

“Ồ, vậy ra LIME là cái này à...”

Hiện tại thì tôi đang ở nhà và vừa nhận một tin nhắn từ Kiriha.

“Tetsuhiko-kun, tuần tới chúng ta sẽ đi biển đúng chứ? Vì thế nên tớ muốn chuẩn bị một chút, hãy ra ngoài với tớ vào Chủ Nhật tuần này nhé.”

Đúng như các bạn nghĩ đấy. Tôi, Kiriha, Aisa và Toshiki sẽ đi biển vào tuần kế tiếp.

Tại cũng đã là kì nghỉ hè rồi mà.

Tôi nghĩ nếu là vùng biển ở Shonan... thì sẽ tốn khoảng một giờ đi tàu nếu xuất phát từ trường đấy.

Ở trong cốt truyện gốc thì không có đề cập đến vị trí của bãi biển ấy, nhưng mà tôi có thể mường tượng ra được khu vực của nó là ở khu vực Shonan dựa trên background.

“”Nhiều sự chuẩn bị” ý là gì vậy...?”

Tôi nghĩ là cổ đang cần thêm vài cuộc “tư vấn” về Toshiki rồi...

“Sự kiện trên biển” này sẽ làm cho Kiriha và Toshiki xích lại gần với nhau hơn.

Tôi nhớ là trong sự kiện ấy thì khi Kiriha đang bị tán tỉnh ở trên bãi biển thì Toshiki đã tới và giải vây cho cô nàng...

Chắc chắn rồi, tựa game này được thiết kế và xây dựng nội dung dựa trên Harem, nên ngay cả khi chỉ là một sự kiện đi biển thông thường thôi thì cũng đã đem lại cho nhân vật chính nhiều lựa chọn rồi. Lựa chọn là lựa chọn tán tỉnh các nữ chính khác ấy.

(Nó cũng chỉ là một route thôi nhỉ...)

Có tồn tại một route khi mà nhân vật bạn điều khiển và Aisa có được mối quan hệ “thể xác” với nhau.

Và hành động ấy sẽ được thực hiện sau một tảng đá..............

Aisa sẽ chống hai tay lên tảng đá và xoay lưng cô nàng về phía bạn--- đúng là điện ảnh tuyệt đối.

Cảnh tượng dần trở nên hỗn loạn hơn khi đang làm thì bị Kiriha phát hiện và bad end là được định ra.

Đó là cái kết tồi tệ nhất tôi từng biết.

“Chắc chắn mình cần phải tránh nó bằng mọi giá...”

Toshiki ở thế giới này là một tên dễ mềm lòng và dễ bị dụ ngọt.

Điều mà tôi nói ở trên hoàn toàn có thể xảy ra và cậu ta có thể bị cuốn theo lời nói của Aisa một cách dễ dàng.

Nhiệm vụ của tôi là giúp Kiriha và Toshiki thành công xích lại gần nhau mà không có trở ngại gì trong sự kiện lần này.

“Hiểu rồi.”

Tôi đáp lại.

Sau buổi học nhóm ngày hôm nay thì tôi chẳng làm được gì cả.

Lần này, với tư cách là một thằng bạn thân thì tôi sẽ thể hiện hết khả năng của mình.

Điều này là cần thiết để nam chính và nữ chính đến với nhau.

...

...

...

Tôi đang ở shopping mall với Kiriha.

Tôi cứ nghĩ là hôm nay sẽ là một ngày bình thường giống như cái lần ở nhà hàng gia đình, tức là một cuộc”tư vấn tình yêu” thôi, nhưng...

“Nè Tetsuhiko-kun, cậu thích cái nào hơn?”

Bằng một cách nào đó thì giờ tôi đang phải chọn đồ bơi cho cô gái này.

Và tôi cũng là tên con trai duy nhất ở khu vực chọn đồ bơi dành cho nữ.

(Thế quái nào nó lại diễn ra được chứ...?)

Hai bộ mà Kiriha vừa hỏi tôi lần lượt là một ren màu hồng và một chấm bi nhẹ nhàng, cả hai đều đang được trưng ra trước mặt tôi.

(Không phải việc này là điều Toshiki làm mới đúng sao...?)

Chắc chắn theo như trí nhớ của tôi thì có một cảnh mà Toshiki chọn đồ bơi cho Kiriha.

(Toshiki đã chọn bộ nào nhỉ...?)

Tôi tuyệt vọng lục tìm đống ký ức của mình nhưng mà có vẻ như là không xơ múi được gì rồi.

Do cảnh này chẳng quan trọng lắm trong cốt truyện nên tôi đã nhanh chóng nhấp chuột bỏ qua nó.

“Hmm...Cái nào á hả...”

Tôi vẫn đang cố gắng lục lọi ký ức của mình và giả vờ như thật sự quan tâm tới điều mà cô nàng vừa hỏi.

Hồng và chấm bi- Tôi chẳng thể phân biệt nổi nếu chọn chúng sẽ có những điểm khác gì nữa.

“Xin lỗi nhé. Có vẻ như tớ lại làm cậu gặp rắc rối rồi.”

“Không, không đâu...”

Tôi cần phải lựa chọn 1 cách khôn ngoan.

“Tớ muốn nghe suy nghĩ của cậu. Tetsuhiko-kun. Cậu thích cái nào hơn?”

Không, ngược lại, đây mới là điều làm tôi bận tâm nhất bây giờ đấy...

Nếu nó đã là thật rồi thì tôi sẽ phải chọn bộ đồ bơi dựa theo lựa chọn của Toshiki hồi trước.

“...Tớ nghĩ là mình nghiêng về phía chấm bi hơn.”

“Cảm ơn nhé. Tớ sẽ đi thử nó xem sao.”

“Eh...Ngay tại đây á...?”

“Tớ sẽ phải thử tại chỗ này mà, đúng chứ...?”

Kiriha đi vào phòng thử đồ.

Toshiki đáng lý ra mới là người được xem cô nàng mặc đồ bơi đầu tiên mà đúng chứ? Nhưng...

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thằng toshiki chắc ko đẹp trai bằng ông này 😅
Xem thêm
Là rõ🤡
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Anh bú hết:))?
Xem thêm