In no jitsury okusha ni n...
Akasatana 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6

Chap 141: Mọi thứ đều thuộc về ngài ấy

266 Bình luận - Độ dài: 1,335 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Vẫn còn một việc cuối cùng mà ta phải làm.”

Nói xong, John Smith bắt đầu đào bới và đồng thời bảo Yukime trở về thủ đô.

Gương mặt đầy tình thương yêu vào phút cuối cùng của Gettan khiến cô nhớ về những kỷ niệm đáng nhớ khi xưa.

Yukime đã qua đêm tại thủ đô. Nghỉ ngơi xong, cô tiếp tục dùng những tờ tiền thật đổi ra vàng rồi trở về nơi ẩn náu.

John Smith đã chữa trị cho vết thương của cô. Không chỉ nó mà cả vết sẹo xấu xí đã theo cô bao lâu nay trên lưng cũng biến mất không một dấu vết.

Cả thể xác lẫn tâm hồn cô đều được chữa lành, giờ đây, cô thật sự nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Lẽ ra nó đã kết thúc nếu như từ “Hội" mà Gettan đã nói cứ không ngừng văng vẳng bên tai cô.

Thứ đã khiến hắn phải thay đổi nhiều đến thế.

Liệu thù này đã được trả chưa?

Nếu như ai đó đã lợi dụng Gettan… và kẻ thủ ác thật sự vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia.

Trở về nơi ẩn náu, cô mang đống vàng đến kho bạc và cực kỳ kinh ngạc bởi thứ chứa bên trong đấy là...

“Cái….”

… sự trống rỗng.

Một người phụ nữ với bộ đồ đen bó sát người đột nhiên xuất hiện sau lưng Yukime, người đang nghiêng đầu bối rối.

“Cô là Yukime chủ tịch tập đoàn Yukikitsune phải không… hay đúng hơn, ta phải gọi cô là một trong những kẻ cai trị Vô Pháp Thành nhỉ.”

“….!?”

Khi Yukime quay người nhìn lại, cô thấy một nàng elf xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim.

“Ngươi là ai?”

Yukime hỏi, cô thủ thế và sẵn sàng rút cây quạt của mình ra bất cứ lúc nào.

“Ta là Alpha, thành viên của Thất Ảnh Viên. Thấy cô phản ứng thế này, hẳn là ngài ấy vẫn chưa nói gì cả, phải không?” [note23055]

“Alpha…”

Yukime biết John Smith, hay Shadow, là chủ nhân của Thất Ảnh Viên.

Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nói về Thất Ảnh Viên với cô cả. Giờ nghĩ mới thấy là lạ.

“Cô là cộng sự của ngài ấy… và cũng là người mà Gettan-chủ tịch Hội Liên Hiệp Thương Mại yêu đúng không…“

“Ngươi muốn nói cái gì.”

“Đầu tiên, ta đến để giao bức thư này. Dù là nó đã bị mở ra rồi, nhưng ta nghĩ tốt hơn hết là nên giao nó lại cho cô.”

“Đây là…?”

Alpha lấy ra một bức thư đã ố vàng theo thời gian.

“Hội Thương Mại sẽ phá sản vào ngày hôm nay. Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta phải gôm hết mọi thứ có thể lấy được. Cái này được tìm thấy trong phòng của Gettan, lá thư hắn gửi cho cô… À không, có thể coi nó là di chúc của hắn cũng được.”

“Gettan….”

Yukime nhận lấy bức thư và đọc nó.

Điều đầu tiên làm cô ngạc nhiên chính là chữ viết xấu khủng khiếp. Dù bị mù nhưng có lẽ hắn đã tự mình viết lá thư này. Từ nét chữ nghệch ngoạc ấy, cô có thể cảm nhận được dấu vết và hơi ấm của hắn.

Mở đầu bức thư là nỗi dằn vặt của hắn với Yukime và quê hương của mình, cùng với cách hắn nguyền rủa sự yếu đuối của bản thân.

Sau đó, cô tìm thấy một sự thật kinh hoàng được viết trong đó.

“Hội Diablos…”

Đây chắc chắn là thứ đã thay đổi Gettan.

Sau khi đọc xong, Yukime rời mắt khỏi bức thư và nhìn Alpha.

“Ta cũng là kẻ cai trị Vô Pháp Thành. Ta đã biết được thông tin về một tổ chức bí ẩn đang ẩn mình sau bóng tối rồi.“

“Chính là Hội Diablos. Và Thất Ảnh Viên đang chiến đấu chống lại bọn chúng. Đương nhiên là ngài ấy… Shadow cũng vậy….”

“Cả John-han nữa sao…”

“Ngài ấy chắc hẳn đã nhận ra mối liên hệ giữa cô và hội đó trong quá khứ. Đó là lý do tại sao ngài chỉ đường giúp cô thoát khỏi sự suy tàn của chính mình.”

“Suy tàn của bản thân ta? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?

Alpha mỉm cười.

“Cô biết đấy, công ty Mitsugoshi chính là vỏ bọc của Thất Ảnh Viên.”

“….!? Không lẽ nào!”

Ngay từ lúc đầu, mọi thứ đã nằm gọn trong tay của anh ta.

Vào cái ngày đó… ngay khoảng khắc Yukime nói chuyện với Shadow ở Vô Pháp Thành, anh đã dự đoán được sự suy tàn của cả Hội Liên Hiệp Thương Mại và tập đoàn của Yukime.

Nhưng anh lại chỉ cô cách để tránh kết cục ấy.

Anh đã cứu cô và chỉ cho cô biết đâu mới là kẻ thù thực sự.

“Mọi thứ John-han đã làm đều…”

“Xin lỗi, nhưng ta đã lấy lại hết chỗ vàng ở đây.”

“… Ra đó là lý do tại sao hệ thống tín dụng của công ty Mitsugoshi vẫn còn trụ vững.”

“Hơn thế nữa, bọn ta đã thâu tóm toàn bộ các công ty xí nghiệp của Hội Thương Mại và xây dựng một vị thế không thể nào suy chuyển nổi cho công ty trên thương trường.”

“Mọi thứ hệt như John-han… À không, Shadow-han đoán trước hết rồi, đúng không?”

“Cô xem ngài ấy là một kẻ phản bội cũng được. Ngài ấy sẽ vui vẻ chấp nhận thôi, nhưng trước đó, ta muốn cô nghĩ thật kỹ về con đường mà ngài đã mở ra.”

Yukime nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ta chẳng có ý định làm vậy. Nói cho cô biết, kẻ đã gợi ý bọn ta động tay động chân lên công ty Mitsugoshi là ta. Việc nghiền nát một kẻ như ta chỉ là trò trẻ con với Shadow-han thôi, đúng không?” [note23056]

“Chính xác.”

“Shadow-han đã cứu ta. Đó là sự thật không thể thay đổi. Và ta hận Hội Diablos. Ta sẽ tiếp tục trả thù cho đến khi cái hội ấy biến mất.”

Alpha gật gù trước những lời đanh thép ấy của Yukime.

“Chúng ta cũng sẵn sàng chào đón cô vào tổ chức. Nếu được, ta muốn cô tiếp tục làm chủ tịch tập đoàn Yukikitsune và liên kết với công ty Mitsugoshi để thực hiện những việc bọn ta không thể làm được ở Vô Pháp Thành.”

“Ta hiểu. Cô muốn công ty Mitsugoshi ở ngoài sáng còn tập đoàn của ta ở trong tối hỗ trợ… đúng chứ?”

“Ngài ấy đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi. Bạo chúa Juggernaut của Vô Pháp Thành đã biến mất, từ bây giờ, cô chính là kẻ mạnh nhất ở Vô Pháp Thành.”

“Cái gì? Anh ta đã nghĩ xa đến thế ư… Vậy ra mọi thứ thực sự đã nằm gọn trong tay Shadow-han thật rồi…”

“Ừ, thật vậy…”

Yukime và Alpha cười với cùng một biểu hiện trên gương mặt.

Cả hai đều thể hiện sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng mình đối với anh.

“Xin hãy chăm sóc chúng tôi nhé.”

“Bên này cũng vậy. Nhưng điều này thật khủng khiếp, cứ nghĩ đến việc đã có quá nhiều người quan trọng với anh ấy…”

“Ý cô là sao?”

“Đó là chuyện của ta thôi. Vậy thì, ta sẽ giao lại những đồng vàng còn lại này cho các cô vậy.”

“Cảm ơn vì đã tin tưởng. Đầu tiên, sau khi vượt qua cơn khủng hoảng tín dụng này, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho tập đoàn Yukikitsune sau.”

Và cả hai cùng nhau rời khỏi nơi này trong khi bàn về những chuyện trong tương lai.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

TN: Mình đang nghĩ là do dịch bộ truyện này thanh niên main luck cao quá, nên hút sạch phần của mình luôn, ah shiet :<

Ghi chú

[Lên trên]
thật sự chỗ này rất là lag vì mình nhớ là alpha tóc vàng, beta mới là bạch kim, nhưng mà eng họ dịch vậy nên chịu thôi
thật sự chỗ này rất là lag vì mình nhớ là alpha tóc vàng, beta mới là bạch kim, nhưng mà eng họ dịch vậy nên chịu thôi
[Lên trên]
trước yukime gọi alpha = ngươi, cơ mà giờ thấy có vẻ có niềm tin nên chắc mình sửa lại thành cô cho thân thiện hơn
trước yukime gọi alpha = ngươi, cơ mà giờ thấy có vẻ có niềm tin nên chắc mình sửa lại thành cô cho thân thiện hơn
Bình luận (266)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

266 Bình luận

ở một nơi nào đó... có một thằng nào đó vẫn đang đào đống tuyết nào đó...
Xem thêm
Hợp lí : ) ) )
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
tội lão jug ((; bị đám bầm dập vì chả có lí do gì xong giờ mất luôn chỗ đứng
Xem thêm
May mắn cấp độ vô cực mọi chuyện main làm đều được liên kết với nhau hợp lý đến mức phi lý
Xem thêm
Chú bạo chúa đen vc.
Xem thêm
ko biết sau khi đào hết đống tuyết mà chả có cái nịt j thì main nhà ta như nào nhỉ
Xem thêm
Mấy hành động não tàn của main được liên kết logic vl. Ảo thật
Xem thêm
"thần may mắn chúc phúc!"
Xem thêm
Tự nhiên nhớ đến Ainz Oal Gown🤣
Xem thêm
Tư tưởng của Ainz sama được shadow kế thừa hoàn hảo luôn
Xem thêm
1 lần nữa. Tội cho ông chú ấy =))
Xem thêm
Jugg: moá nó cay, t éo làm j tụi bây luôn á.
Xem thêm
Tội thanh niên jugg :)))
Xem thêm