Lần cuối
Số từ
55.216
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
60.414
Tên khác:
スターティング・オーヴァー

Tóm tắt

Đây là câu chuyện kể về việc sau khi tròn hai mươi, tôi được gửi về năm lên mười và lại thêm một lần nữa sống tới tuổi hai mươi.

Xem thêm
Nhóm dịch
Tham gia GMC
Chú thích thêm

Trans: Lapillus

Edit: GMC

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Starting Over
Reviews mới
Starting Over
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (95)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

GMC
TRANS
Một chút thông tin thêm về Starting Over: Starting Over ban đầu là một chuỗi những bài đăng trên textboard 2ch (giống như 4chan, thực ra 4chan ăn theo 2ch) dưới tên Fafoo, sau đó được tác giả viết lại thành tiểu thuyết, đây chính là tiểu thuyết đầu tay của Sugaru Miaki. Starting Over và Three Days of Happiness là hai tác phẩm đầu tiên được ra đời từ những bài đăng của Fafoo trên 2ch.
Xem thêm
TRANS
Good to know
Xem thêm
TRANS
Tui chỉ cần ai đó spoil giùm truyện này HE hay BE thôi, chứ đọc mấy phần đầu thấy đau tim vl :(
Xem thêm
Dù là tác phẩm đầu tay của Miaki nhưng vẫn rất rất tuyệt vời không kém cạnh với các tác phẩm khác của ông.
Thanks trans vì bản dịch rất hay ạ!
Xem thêm
AUTHOR
Không chua chát bằng các tác phẩm khác của Sugaru Miaki nhưng vẫn tuyệt vời.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Triều Lệ Anh
Đọc chap cuối mới thấy tất cả suy nghĩ của mình sau 3 chap đầu đã bị tác giả đập không thương tiếc :))
Dù sao cũng không lãnh phí 2h đọc truyện, hay thật sự
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi secret
truyện hơi khó đọc bởi cái cách tác giả miêu tả cảm xúc của nhân vật và quá trình độc thoại của main hơi dài dễ khiến người đọc cảm thấy chán nhưng nhìn chung thì đây vẫn là 1 bộ hay , ý nghĩa thanks nhóm dịch cx như tác giả
Xem thêm
truyện khó đọc quá
Xem thêm
Không biết có phải ăn muối nhiều quá k nữa. câu chữ vẫn rất đậm chất Sugaru Miaki. nhưng có cái gì đó thiếu đi so với những tác phẩm sau này. vẫn có những bất ngờ. vẫn là cái cách mà ng đọc k bao h đoán đc sự việc tiếp theo. vẫn ở đó những cảnh vật quen thuộc như bia, thuốc lá, gạt tàn,.... những thứ có thể xem như 1 trong những nét mình thích nhất trong các tác phẩm của Sugaru. nhưng sao vẫn cảm giác nó thiếu mất sự kịch tính và sắc nét như những Three days.. hay pain pain go away. cũng k có sự hối tiếc trong niềm vui như The place i/you called from... hmm. cũng k đậm đà sự đau thương như Your story. theo mình thì tác phẩm này giống như pha trộn mỗi bộ 1 chút nhưng lại thiếu đi gia vị độc nhất của Sugaru Miaki sau này vậy. thật tiếc vì đây lại là bộ mình đọc sau khi ngốn hết mấy bộ kia. nếu k thì cle đã cảm nhận dc nhiều hơn 1 chút... và tks nhóm dịch đã dịch bài này. để cho mình thấy rằng Sugaru Miaki cũng đã có lúc như thế này để rồi những tác phẩm sau có thể nói là cực phẩm :D
Xem thêm