Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 49 - Aomi.

40 Bình luận - Độ dài: 2,129 từ - Cập nhật:

Trang phục của Lily tơi tả hết cả, bộ Kimono màu đỏ tuyệt đẹp hồi ấy giờ đây không khác gì mấy mảnh vải vụn. Toàn bộ làn da trắng ngần đẫm mồ hôi của cô đều được tỏ bày dưới ánh trăng.

Cơn tức ngực lúc trước ngày càng tệ hơn, buộc đôi môi đỏ mọng ấy cứ liên tục khép mở nhằm ổn định nhịp thở. Mái tóc dài tuyệt đẹp của Lily buông thõng xuống hai bầu ngực màu trắng sữa phía dưới – vốn cũng đang hoà với nhịp thở mà nhấp nhô lên xuống không dứt. Nói tóm lại, phần lớn tà áo trước của bộ Kimono đều đã bị xé rách chỉ còn sót lại một vài mảnh vải. Và không hiểu may mắn thế nào chúng lại nằm đúng vào những chỗ nhạy cảm.

Thậm chí khi nhìn từ hông trở xuống, những gì còn sót lại của bộ Kimono cũng chỉ là phần dây thắt lưng và vài xác vải đỏ. Vòng eo thon gọn của cô nhờ thế mà bị lộ ra hoàn toàn. Trong khi đó, phần váy cũng bị rách theo đường chéo làm cho cặp đùi gợi cảm của Lily gần như không có gì để che nếu nhìn theo một góc nhất định. Ngoài ra, trái với tình cảnh éo le hiện giờ, cơ thể cô vẫn tiếp tục toả ra một mùi hương vô cùng quyến rũ như thể đang mặc kệ thực tại vậy.

Dưới chân cô có dính một chút bùn, nhưng thay vì làm đôi chân của cô trông dơ bẩn thì nó lại trở thành một nét chấm phá khiến cho vẻ ngây thơ trong sáng và tính cách tao nhã của Lily càng nổi bật hơn nữa.

u7160-aad79cb7-7d20-4806-bd7f-fc2934b45d80.jpg

Ngay cả vào lúc này, cô gái khốn đốn ấy vẫn mang một vẻ đẹp xinh xắn và duyên dáng hơn bao giờ hết. Nhưng đây là thời khắc vô cùng quan trọng, thành ra Lily không thể để bản thân nhơ bẩn hơn được nữa.

Tuy vậy, tất cả những điều này xảy ra đơn giản là vì cô đang chạy trốn rồi rơi xuống thung lũng. Và khi đối mắt với hàng trăm con quỷ núi, rốt cuộc cô sẽ phải nhận lấy kết cục thê thảm nào đây? Một hay hai con thì chẳng nói làm gì, Lily có thể giải quyết chúng dễ dàng. Nhưng một bầy hàng trăm con thì là chuyện khác - Ngay cả một Samurai thượng đẳng cũng sẽ bị chúng xé xác ra từng mảnh nữa là! Nên đối với một cô gài trẻ đẹp như Lily đây, cái chết ngay tức khắc là kết cục tốt nhất rồi.

Xét về địa hình hiện tại thì thung lũng này rộng cỡ vài trăm mét, có những hàng cây cao lớn mọc thẳng đứng ở cả hai bên. Việc trèo lên để chạy trốn gần như là chuyện không thể, do Lily chắc chắn sẽ bị bọn quỷ núi ở trên cây kéo xuống.

Nhưng đấu với chúng ư? Như thế nào? Làm sao một Samurai trung đẳng như Lily có thể đấu với hàng trăm con quỷ núi được? Chỉ tầm vài chục con thôi cũng đủ giết Lily hết lần này tới lần khác rồi!

Chạy chẳng được, đánh cũng không xong; rốt cuộc Lily nên làm gì đây?

Nếu như cô vẫn còn cây dù Sakura trong tay, thì Lily có thể nhờ vào đó mà che dấu sự tồn tại của mình đi, nhưng giờ cách đấy cũng không khả thi do cây dù đã rơi đâu mất rồi!

Lúc Lily thở ra, hơi thở của cô chạm vào lưỡi kiếm và phủ trên nó một lớp sương mờ. Bóng hình phản chiếu trong đó cũng vì thế mà nhoè đi. Thế rồi cô nói:

“Tiền bối, Lily không biết phải làm gì lúc này. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình bị bắt, tuy nhiên, Lily không hề có ý định đầu hàng! Hay là bỏ cuộc đâu!”

Lily mau chóng nâng thanh Seiwa Tamashi lên và hướng mũi kiếm về phía bờ núi hiểm trở, kế đó cô di chuyển đôi chân thon dài của mình mà chạy về phía đấy.

Nhận thấy con mồi của mình đang cố gắng bỏ trốn, đám con quỷ núi cũng bắt đầu chuyến đi săn. Lần lượt từng con nhảy từ cành này sang cành khác mà bám theo Lily.

Con gần cô nhất liền nhảy xuống khi trông thấy cơ hội.

“Pfff!” Vừa chạy, Lily vừa cầm lấy thanh Katana bằng cả hai tay rồi nhảy xoay vòng để chém chết con quỷ núi đầu tiên lao vào mình.

Con thứ hai phóng mình tới từ đằng trước.

Lily liền đẩy Seiwa Tamashi về đằng đó và đâm thẳng vào cái miệng rộng toác của con quỷ núi. Không kịp ngơi tay, cô vung kiếm sang một bên, ném cái xác nặng bốn chục kí về hướng tấn công của một con khác đang định nhảy bổ vào mình.

“Hà— Hà— Hà!”, Lily đã bị thương, thể trạng thì suy kiệt, và gần như đã dùng cạn số linh lực trong người. Nhưng ngay cả thế cô cũng phải dùng hết sức bình sinh để duy trì tốc độ của bản thân. Nếu bị lũ yêu quái lúc nhúc đó tóm được, thì đấy cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời cô.

Cùng lúc đó, sáu hay bảy con quỷ núi đồng loạt nhảy thẳng vào cô từ phía trên trong khi một số khác trên mặt đất đang cố tạo thế gọng kìm mà bao vây Lily từ mọi phía.

Vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, Lily dang rộng hai chân mà nhảy phốc qua đầu một con quỷ núi. Cô tiếp tục đạp vào mặt con khác rồi lấy nó làm đà mà thẳng tay múa kiếm trong không trung, mở ra một con đường thấm đầy máu.

Nhưng lúc sắp sửa chạm đất, một con quỷ núi chẳng biết từ đâu chui ra đã đánh trúng vào phần cẳng chân của cô. Lập tức, Lily mất thăng bằng và ngã xuống. Nhưng trước khi chạm đất, cô đã kịp xoay người lại mà dùng tấm lưng mình làm bệ đỡ, đồng thời lợi dụng lực từ cú xoay mà chém đứt tay một con quỷ núi đang tiến đến.

Dù vậy, một con khác đã nắm được tóc Lily và lôi cô đi xền xệt trên đất. Lily chẳng thèm nhìn mà thẳng tay đâm nó túi bụi đến chết. Chưa hết, cô lập tức co chân lại mà đạp bay con quỷ núi tính nhảy lên bụng cô, vừa tránh được cú tóm nhắm vào chân của một con quỷ khác. Kết quả nó chỉ giật được một chiếc guốc của Lily.

Tiếp theo đấy, cô lăn người sang một bên và tránh được vài cú vồ ác ý nhờ rơi vào một con mương nhỏ hẹp. Sử dụng nó làm chỗ núp, Lily giết thêm được vài con quỷ núi. Nhưng nhận thấy nếu cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, thành ra sau một hồi cô cũng nhảy ra khỏi chỗ đó và tiếp tục chạy đến phía đối diện. Thứ lập tức xuất hiện trước mặt Lily là vô số con quỷ núi đang nhảy bổ vào cô từ cả ở phía trên lẫn đằng sau. Một cảnh tượng vô cùng kỳ dị.

Dù khung cảnh này có như thế nào, thì nó chỉ mang đến đúng một kết cục cho nữ Samurai này. Với cơ thể mệt mỏi và chẳng còn chút sức lực nào, người con gái ấy sẽ nhận lấy một cái kết bi đát, ngay tại đây và vào chính lúc này!

Linh lực của Lily đã gần như cạn kiệt, cô không thể có đủ tốc độ để giữ khoảng cách với chúng, cũng như không tài nào chém đứt đôi con quỷ núi dễ như trước nữa.

“Pfff—!” Nhát chém này còn chưa đạt tới một phần mười lực xuyên tâm vốn có của Lily. Tuy chém qua được phần thịt, nhưng lại không thể cắt đứt được khung xương. Hậu quả là toàn bộ trọng lượng cơ thể của con quỷ núi dồn thẳng lên Lily – người vốn đã rất yếu vào lúc này – và khiến cô loạng choạng ngã xuống.

Thanh Seiwa Tamashi sau đấy cũng trượt khỏi tay Lily rồi cùng với cái xác lạnh ngắt của con quỷ núi lăn về một góc của thung lũng.

Vào lúc này, lồng ngực của Lily nóng phừng phực như lửa đốt, hơi thở thì ngày càng khó nhọc, tâm trí cũng gần như trắng xoá. Thông qua đôi mắt lờ đờ của mình, trước mặt cô hiện giờ chỉ có hình bóng của hàng trăm con quái vật một mắt đang nhanh nhảu xông tới từ mọi hướng.

Trong khi đó, Lily chẳng thể làm gì cả, ngay cả việc đứng dậy để rút thanh kiếm khỏi cái xác chỉ nằm cách cô vài mét cũng trở nên bất khả thi. Vẻ mặt của cô không có chút gì là sợ hãi – không phải do không sợ, mà là vì cơ thể Lily đã kiệt sức rồi, dù một chút hơi tàn cũng chẳng còn.

Cô biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho kết cục khủng khiếp của mình. Và chắc chắn cái khởi đầu đó sẽ không kết thúc nhanh chóng bằng cái chết thương xót đâu.

Mấy con quái vật này làm gì biết thương hại một cô gái loài người cơ chứ!

Vào giây phút này, thời gian xung quanh Lily cứ như đang trôi chậm lại vậy. Cô bỗng trông thấy một đống xương ở gần chỗ mình ngã. Đống xương ấy đã khô cứng và dường như đã nằm ở đây lâu lắm rồi.

Trên đó chỉ còn dính lại một vài mảnh vải bé tẹo, nhưng Lily vẫn có thể biết được chúng là tàn tích của một bộ Kimono hồng cỡ nhỏ. Thế rồi, cô vô thức bò lại gần nó. Dù không biết tại sao, nhưng Lily có cảm giác những khúc xương ấy từng là của một con người, một cô gái còn rất nhỏ nữa là đằng khác. Một cô bé vô tội bị bọn quỷ núi ăn thịt.

Nằm trên phần ngực của bộ xương là một mặt dây chuyền. Dù nó đã bị thời gian làm cho biến dạng, nhưng những kí tự mờ nhạt khắc trên đấy vẫn có thể đọc được.

“Aomi.”

Không tức giận cũng chẳng buồn bã, đó là cảm xúc của Lily lúc này. Sự thật của thế giới này, cô đã biết rõ từ rất lâu rồi. Kagami Lily là ai? Một cô gái ngây thơ, tốt bụng, có chút yếu đuối và hoàn toàn trong sạch, cũng như không hề biết cách bảo vệ bản thân!

Lily không khác gì cô bé đáng thương này cũng như người cha đáng kính của cô.

Những người đã bị số phận đưa đẩy đến mức diệt vọng: Người thì bị làm mồi cho yêu quái, kẻ thì trở thành u linh mang đầy oán hận.

 “Hehehe… Hehehehehe.”

Ánh trăng chiếu toả trên tâm lưng và bả vai của Lily như một tấm lưới lụa. Cánh tay của cô vươn ra khỏi bộ Kimono mục nát mà nắm chặt chuôi của thanh Seiwa Tamashi. Mái tóc đen dài của Lily xoã xuống che khuất hoàn toàn khuôn mặt.

Cô đang cười, một nụ cười điên dại. Ngay cả thế, tràng cười ấy vẫn có một chút gì đó rất quyến rũ.

Nhưng không ai biết được vì cớ gì cô lại cười, cũng như cô đang cười ai hay cái gì.

Vào khoảnh khắc ấy, một dòng chảy linh lực cổ xưa và kì lạ - vốn đang ngủ yên trong cơ thể Lily, cụ thể là ở phần dưới rốn một chút, bỗng bắt đầu lan ra khắp cơ thể và cánh tay cô. Chúng dần dần tuôn vào thanh Seiwa Tamashi khi cô dùng nó để chống mình đứng dậy. Ngay lập tức, dưới tác động của dòng linh lực ấy, lưỡi kiếm lung linh ánh xanh đó đột nhiên hoá thành một màu đỏ rực. Và trên bề mặt trong như gương của thanh kiếm, lần lượt xuất hiện những dấu ấn đỏ chói cử động không khác gì những mạch máu đang đập.

P/S: Cái hình minh hoạ là fanart của XephArt, không phải chính thức mà chỉ dùng để thêm tí màu sắc cũng như làm công cụ để mlem thôi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Xem lại ảnh Vẫn thấy đẹp
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Lứng quá anh em
Xem thêm
linh lực nằm dưới rốn 1 chút là chỗ nào nhỉ :))
Xem thêm
minh họa làm toi nứ....à nhầm hỏny
Xem thêm
Dưới rốn là chỗ nào vậy :))
Xem thêm
ảnh minh họa chất lượng quá trans
Xem thêm
Art bị hỏng cmnr
Xem thêm