Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 78 - Buổi tắm Lily, Mưu kế Nanako.

19 Bình luận - Độ dài: 2,115 từ - Cập nhật:

Dáng người xinh đẹp, duyên dáng của Lily bừng sáng dưới ánh trăng sắc xanh.

Lily đúng là có cảm thấy hơi mệt tối nay. Thân nhiệt tăng cao làm cô phải nới lỏng phần cổ áo Yukata ra để lộ phần vai thanh mảnh của mình. Hơi thở cũng đầy nặng nhọc, do quá chú tâm tập luyện kiếm thuật Genji. Nên theo lẽ thường, sức lực của cô gái này gần như đã cạn kiệt rồi.

Những giọt mồ hôi nóng ấm, trong suốt, bao phủ lấy cổ, bả vai và cả hai bầu ngực tròn trĩnh đầy quyến rũ khi chúng cứ thế vô thức chảy xuống đầy tinh nghịch như đang đùa giỡn. Bản lưng cũng trở thành nạn nhân - đến độ làm một mảng nhỏ hình tam giác trên tấm áo ấy không còn chút gì là khô ráo. Cũng bởi vì mồ hôi, mà lớp vải trắng vốn đáng ra phải che đi vòng ba gợi cảm ấy nay cũng dính chặt vào da, làm nổi bật nét cong chết người cũng như đường rãnh phân chia hai phần. Chúng đang run lẩy bẩy, toả ra hơi nóng của một thiếu nữ sau một đêm vận động mạnh. 

Nanako kéo cánh cửa ra, cố kìm hãm sự hứng thú vì sắp đạt được mục đích của mình. Cô lên tiếng, “Tức là em nên đi chuẩn bị nước tắm cho cô chủ ngay bây giờ ấy ạ? Tuy hiện tại mùi hương trên người cô chủ thực sự có hơi quá mức, Nanako là phận tôi tớ, sao có thể kén cá chọn canh được? Em xin nhận lệnh.”

“Ah?” Nghe thấy những lời ấy, Lily đỏ mặt. Trong thế giới cũ, đó là thứ mà mọi người gọi là Hương thu hút bạn tình. Nhưng cả hai đều là nữ, nên chẳng có gì phải bận tâm cả, phải không ?

Lily không muốn nhìn thấy cơ thể của chính mình thêm nữa do cái cảm xúc ấy có thể khiến tâm trí cô quay cuồng. Và dẫu chuyện này có hơi xấu hổ công thêm ánh mắt Nanako nhìn cô có gì đó bất an, nhưng không sớm thì muộn, Lily cũng phải đến bước này. Thế thì cô chỉ cẩn làm quen với nó là được. 

Thực chất, Lily từng nghĩ đến việc nhờ Shiu. Nhưng sau đó, cô lại nhớ mình đã từng yêu cầu Nanako giúp mình tắm rửa. Nếu thay đổi ý định lúc này, nó sẽ tổn hại đến uy tín của một người làm chủ. 

“Vậy xin cô đi với em,” Nanako đột nhiên sát lại gần.

“Ể?” Lily lúng túng. Cô cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng không có dấu hiệu cụ thể nào cả, thành ra Lily đành phải miễn cưỡng mà theo chân Nanako. 

Nhịp tim cô bắt đầu đập loạn. 

Cô đáng ra phải tận hưởng sự phục vụ của người hầu mình như một nữ hoàng. Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi chuyện đó diễn ra giữa cô và Nanako, cảm giác mang lại cứ như thể Nanako mới là người đang ra lệnh, bắt cô phải đi ra bồn tắm nằm ở góc sân. Liệu cô có cởi đồ theo chỉ dẫn của Nanako luôn không?

Lily nghĩ thế, mặc dù cốt truyện vẫn vậy, nhưng toàn bộ nội dung lại đổi trắng thay đen chỉ với vài tình tiết khác biệt. Cảm giác thoải mái sẽ trở thành sự xấu hổ và bất an.

Không, cô không thể để bầu khí như thế này tiếp tục. Cô không muốn bản thân mình vướng vào rắc rối. 

Hai người họ tiến đến khu Tây Bắc của sân, nơi mà họ đã lát một khu nhỏ bằng đá cuội. Một tảng đá lớn trơn nhẵn nằm ở bên cùng với một cột đèn đá không có gì bắt mắt. Nhưng bên trong nó là một nhén hương đang cháy.

Bên cạnh tảng đá, có một con rạch được đào để cho nước chảy qua, và gần kề bờ tường là một gian phòng bằng gỗ với những khúc gỗ bao quanh ở ba mặt. Gian này chỉ có đỉnh chứ không có sàn, và bên trong nó đặt một thùng lớn cũng làm tữ gỗ, vốn đã đổ đầy nước sẵn. 

Do Lily bây giờ đã là một Samurai, cô cũng có các nữ hầu ở sảnh trong phục vụ. Họ sẽ đến và giúp làm mấy việc như nấu ăn, quét dọn sau một ngày bận rộn bên Sakiko. Sau khi đã hoàn thành, họ sẽ rời đi. 

Nanako nhìn bồn nước gỗ mà nói, “Cô chủ, cởi đồ ra đi.”

 “Ờ, ừm,” Lily ấp úng đáp, “Đừng, đừng lớn tiếng thế chứ…”

“Ể? Cô chủ, đi tắm thì đường nhiên phải cởi đồ rồi. Chỉ cần để quần áo ra một bên trước khi bước vào bồn. Chẳng phải như thế sao?” Nanako nhìn Lily vừa chống hông nói.

Mặt Lily đỏ như trái cà chua, khi cô đáp với một cái cau mày, “Được rồi, vậy giúp chị cởi bộ Yukata ra nào.”

‘Đằng nào Nanako cũng là con gái. Tốt hơn hết là cứ để cho con bé nhìn thấy cơ thể của tiền bối thay vì mình.’

Lily lúc này vừa kiêu hãnh nhưng cũng rất lo lắng. Cô ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng nhấc một tay lên cứ như thể là một quý cô.  Kế đó, cô cảm thấy một bóng hình mềm mại đang tiến lại gần. Đôi tay nhỏ nhắn kéo và cởi phăng đồ cô ra theo một cách chẳng có gì là trang nhã. 

“Hmph… Chẳng giống giúp cởi đồ gì cả. Nó giống như đang cưỡng ép bằng vũ lực bậy. Sao con bé này thô kệch thế nhỉ? Thật là, chưa dạy là chẳng thấm vào đầu!”

Lily muốn kêu Nanako dừng lại vài lần, tuy vậy, cô quyết định chịu đựng. 

“Mình cần phải làm quen với toàn bộ chuyện này. Dù thế nào đi nữa, nó còn tốt hơn là tự làm. Bình tĩnh lại tôi ơi…”

Lily nhắm chặt mắt. Lớp vải mềm mượt che kín cơ thể cô phát ra tiếng sột soạt khi chúng trượt xuống đất. Xong xuôi đâu đấy, Nanako cởi nốt mảnh vải che thân cuối cùng của Lily… Kế đó, chẳng nói chẳng rằng, Nanako cứ thế mà đẩy eo và mông Lily về phía bồn gỗ. 

Con bé này không có phép tắc gì cả. Như thế này đâu phải là phục vụ chủ nhân, là đang chơi đùa với đồ chơi của mình thì có.

Tuy nhiên, do Nanako đã lấy hết quần áo của cô, Lily không thể làm gì được. Mọi chuyện đã quá trễ. Miễn là đứa nhóc này không làm gì đó kì lạ, cô sẽ lờ đi. Bất chấp thái độ con bé có gì đó ma mãnh, việc Nanako đang phục vụ cô vẫn là sự thật hiển nhiên. 

Lily không hề chống lại những cái đẩy của Nanako. Ánh mắt cô vẩn nhắm chặt khi bước vào bổn tắm và ngâm mình trong làn nước ấm áp. Với trực giác phải nói là thượng thừa, việc đó không có gì là khó khăn với cô. Tuy nghĩ rằng cách mà bản thân mình leo vào bồn tắm là đủ trang nhã, nhưng Lily cứ cỏ cảm giác ai đấy đang quan sát, theo dõi cô từng chút một.

Nhưng cái nhìn từ một người con gái khác chẳng làm cô bận tâm. Nanako trông cứ như một đứa bé dù sự thật là cô đã không còn ở cái tuổi đấy. Có lẽ, con bé có hơi tò mò về dáng người nữ tính của một cô gái ở tuổi trưởng thành. Cũng không khó để hiểu nhỉ. 

Khi Lily ngồi vào bồn, cô có thể cảm thấy nhửng cánh hoa anh đào nằm rải rác trên mặt nước. Lily nhắm mắt tận hưởng làn nước vỗ nhè nhẹ cũng như làn hương hoa mềm mại, quả là một cảm giác khá đặc biệt. Vào lúc này, người con gái ấy cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ngâm mình trong bồn tắm với đôi mắt rũ bỏ trần thế lại có thể dễ chịu đến vậy.

‘Đây là hạnh phúc nhất đời rồi.’

Trong những ngày gần đây, cô đã trải qua một vụ ám sát bất thành, buổi Phong chức Samurai căng thẳng, và buổi luyện kiếm đến mức quên mình. Giờ đây, mọi sự mệt mỏi vốn chất đống trong người đã bị làn nước ấm nhấp nhô cuốn trôi đi… 

Ngay chính lúc này, tim của Nanako đập dữ dộ. Cuối cùng, thứ mà cô chờ đợi cũng đã xuất hiện. Và giờ, khi mọi việc đã xắp sẵn trước mặt, cô dường như không thể chịu đựng thêm được nữa.

“Oops, khăn tắm cho con ả đó bị bẩn rồi. Ha, may quá, có cái khác ở đây này,” Nanako lấy khắn tắm ra khỏi mũi, giờ đã có một vệt máu ở đấy.

‘À thì, may cho mình là con đàn bà này có hơi ngốc. Ả nhắm tịt mắt lại luôn kìa!’ Nanako thầm nghĩ.

Nhìn thấy Lily để cả hai tay sang bên trong lúc ngồi trong bồn với đôi gò bồng đảo đập thẳng vào mắt người xem, Nanako nghĩ cơ hội cuối cùng cũng tới. 

“Hmph, ta sẽ khiến cô phải xấu hổ làn này! Không chỉ nhục mà thôi đâu, ta cũng sẽ làm cô nhận ra bản thân mình yếu đuối cỡ nào, rằng cô không đáng trở thành chủ nhân. Sau đấy, Nanako này sẽ buộc cô phá bỏ khế ước trọn đời đấy. Hừm, ta nghĩ sẽ bắt đầu với cặp ngực bự lúc nào cũng khiến người khác tủi thân này…”

Nanako dồn linh lực vào đôi tay nhỏ nhắn của mình và vươn ra để bóp lấy hai bầu sữa vừa lớn lại mềm của Lily, vốn có khe ngực sâu tít tắp như đại dương bí ẩn. 

Tuy nhiên, chính vào giây phút này, Lily nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, rồi tựa vào thành của bồn tắm gỗ. Mái tóc đen láy tuyệt đẹp của cô cũng vì thế mà êm ái đổ sang bên. 

“Sao con đàn bà này không phòng vệ gì hết vậy? Tốt thôi, xem ta đây…”

Khi Lily nhắm mắt lại, trông cô lại càng mềm yếu hơn nữa. Hơi thở mờ nhạt thoát ra từ chiếc mũi thanh tú và vong một cứ thế nhấp nhô theo từng nhịp.

“Er?” Nanako sững sờ khi cô sắp sửa bắt tay vào hành động.

Dẫu là vì kiệt sức sau chuổi sự kiện dồn dập mấy ngày nay hay là vì sự khó nhọc trong việc tập luyện. Lily thực sự đã thiếp ngủ, ngay khi ngâm mình trong bồn tắm với bộ quần áo trời cho[note28063].

Và giờ, Nanako đang do dự. Sự hoài nghi dâng lên, tâm trí có chút rối bời, “Đùa nhau đấy à? Con mụ ngực bự này thật sự là một con ngốc sao? Bộ ả không nhận ra ý định thâm độc mình định làm sao? Cô ta… cứ thế mà ngủ như thế luôn? Bất cẩn hết chỗ nói!! Sao một cô gái vô tư như thế này lại muốn trở thành một Samurai rồi đi chu du khắp nơi cơ chứ? Bị bắt nạt là cái chắc!”

“Cô ta… tin tưởng mình nhiều đến thế sao?”

“Tsk!” Nanako nói với chính mình, “Dẫu đây là cơ hội tốt để khuất phục con đàn bà này, hãm hãi một người phụ nữ lúc ngủ thật không xứng danh một Samurai! Hôm nay… ta sẽ, thôi thì, tha cho cô lần này vậy.” 

Với suy nghĩ đó, Nanako đỏ mặt, ánh mắt có chút thẫn thờ. Cô giữ tấm khăn sạch và bĩu môi hơi bất mãn. Dù vậy, đôi tay ấy vẫn lau người Lily một cách cẩn thận và kỹ càng. 

“Lần tới, khi cô ta thức, mình sẽ cho biết mặt, humph!” Nanako nghĩ vậy và vắt khăn. Cô quay người lại và xác nhận rằng Lily vẫn đang say giấc nồng. Cô nhặt quần áo của Lily lên và đưa lại gần mặt mình, kế đó Nanako hít lấy một hơi dài. Lồng ngực cô đập điên cuồng khi khứu giác cảm nhận được mùi hương ngây ngất lòng người. 

 “Mùi của chị Lily…”

u7160-38ff009f-446c-4676-894b-5e0c91c7886a.jpg

P/S: Vợ tôi, nên bỏ tay ra khỏi quần bạn ơi. (Ảnh sưu tập trên Pixiv.)

Ghi chú

[Lên trên]
Là NUDE đấy.
Là NUDE đấy.
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Nan
bantumlum rồi 🐧
Xem thêm
mlm mlm mlm, cướp vợ kkk
Xem thêm
Nhìn như Rita ấy
Xem thêm
Đã lưu tấm ảnh vào bộ nhớ
*cười nham hiểm
Xem thêm
Fbi open up đồng chí may bỏ tay ra
Xem thêm
@Phi Natsuki: FBI không thể bắt dc tôi vù đó là BB!!
Xem thêm
Bé ấy đang dần ecchi hóa theo thời gian.
Xem thêm
Yên tâm ông ơi , tôi vẫn đang trong NNN
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Are you sure about that? Hay lần sau t quẳng ảnh super ecchi lên luôn nhỉ.
Xem thêm
@Nhokdauto1: quăng ra đi nát NNN luôn
Xem thêm
Bộ này coi để tưởng tượng gái là chính :))
Xem thêm
Miêu tả ghê thật :))
Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Và nó làm tôi điên đầu mỗi ngày.
Xem thêm