Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 99 - Khi Lily say.

13 Bình luận - Độ dài: 1,695 từ - Cập nhật:

Ánh vàng mập mờ tỏa ra từ những chiếc lồng đèn soi sáng căn phòng nơi ba mỹ nhân thuộc nhiều lứa tuổi, tầng lớp lẫn trình độ đang quây quần.

“Mẹ à!” Nanako cau mày, “Đừng bắt cô ta uống, nhìn phổng phao vậy thôi, chứ cô ta thực chất chỉ hơn con có một tuổi à!”

Nói rồi, Nanako cầm lấy nửa bình sake còn lại và uống cạn

“Á! Nanako, con đang làm gì vậy!?” Kotoka ngỡ ngàng hỏi.

“Chậc, con uống thì đã sao!” Nanako càu nhàu đáp lại – rõ ràng tâm trang đang không vui, và tiếp tục uống.

Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Kotoka lắc đầu rồi quay sang Lily, nói, “Cô Kagami, xin đừng lấy đó làm bất ngờ,. Con bé này là đơn giản là như thế đó, nhưng vì là thành viên trong dòng tộc Saionji, không sớm thì muộn, con bé cũng phải quen với chừng đấy chất cồn thôi, cứ để nó như thế đi.”

“À…” Lily gượng gười, tròng đầu thắc mắc tại sao Kotoka dường như chẳng quan tâm mấy đến tình trạng của Nanako sau khi biết con bé vẫn ổn nhỉ? Dẫu lúc trước thì lo lắng và ngạc nhiên lắm cơ mà?

‘Ngoài ra, thưa phu nhân, phiền cô bỏ tay ra khỏi mông tôi được không…’ Lily nghĩ bụng, tuy nhiên, nói một điều như thế với một người nữ khác coi bộ hơi kỳ.

“Vậy, vì con bé này đang uống rồi, nên người lớn hơn cũng chẳng có vấn đề gì, phải chứ? Cô là Samurai mà, tôi nói có đúng không? Mà Samurai lại không biết uống rượu, thì cũng chỉ trở thành trò cười cho mấy Samurai khác thôi .”

Vế sau của Kotoka đều là bịa đặt, nhưng Lily không hề biết điều đó. Nghe thấy nó cũng có vẻ hợp lý, thành thử cô lưỡng lự nhận ly rượu. Kế đó, Lily chầm chậm đặt miệng ly lên môi rồi uống một ngụm Sake.

“Hửm? G-gì đây… vậy đây là Sake sao?”

Lily hỏi trong khi thân nhiệt của cô bắt đầu tăng cao tới mức sắp sửa đổ mồ hôi. Dù chỉ nhấp một ngụm, nhưng chừng đó cũng đủ làm mặt cô đỏ hết cả lên. Cô nào có biết Tiền bối Rinne chưa từng đụng tới đồ cồn bao giờ.

“Nnn…”

Thể trạng Lily phải nói là rất tốt, chịu đau giỏi, sức bền tốt, lâu mệt, khả năng hồi phục cao, nhưng dẫu vậy cơ thể này vẫn có một vài điểm yếu; một trong số đó là nó rất, rất nhạy cảm – hay trong trường hợp này thì là tửu lượng siêu kém.

Một chút cồn trong người thôi cũng làm cho đầu óc Lily bắt đầu quay quay, đến mức đôi mắt tình tường của cô giờ đây cũng trở nên lu mờ.

Lily nhẹ nhàng duỗi tay ra, để cho phần tay áo từ động trượt xuống, rồi đặt chiếc ly sứ màu ngọc lục bảo xuống bàn.

Gương mặt cô ửng hồng, dang vẻ vô cùng thanh bình, ánh mắt mềm mại, long lanh như làn nước trong buổi trời thu khi cô nhìn về phía Nanako đang ngồi đối diện mình. Nhưng sau đấy lại gục đầu xuống, chẳng muốn nhìn thêm nữa.

 “Hử?” Nanako cũng là một người sắc bén khi nhận ra Lily chưa bao giờ hành xử như vậy trước đây. Trong đầu cô tự hỏi người phụ nữ này tự dưng sao có hơi lạ.

“Cô Kagami, nó thế nào? Sake hợp vị cô chứ?”

Lily chẳng nói gì cả, thay vào đấy lại ngã mình vào vòng tay của Kotoka. Ngay cả Kotoka, vốn là một thương nhân có nhiều kinh nghiệm, cũng chẳng thể tỉnh táo giải quyết tình huống này thế nào ngoài việc sững sờ trước hơi ấm cảu một thiếu nữ đang truyền vào tay mình.

Ánh mắc Kotoka cũng mơ màng, nhưng may thay dưới góc độ này Nanako ở bên kia bàn không thể thấy được.

Kế đó, Lily ngẩng lên rồi ghé mặt mình sát vào gương mặt xinh đẹp của Kotoka, phần chân mày thanh tú tỏa ra nét buồn buồn, còn đôi mắt thì chất chứa lòng ham muốn dục vọng. Ngay cái lúc ánh mắt hai người gặp nhau, Lily như sực tỉnh, cô bối rối quay đầu lại một cách dễ thương rồi nói, “Về rượu ấy, Lily chưa nếm được nhiều, nhưng tôi lại có chút ấn tượng với buổi đêm ở Suruga.”

“Ồ? Và cô Kagami nghĩ nó thế nào?”

“Hửm, tôi nghĩ gì về nó á? Nó khá… ngột ngạt…”

Lily chống một tay xuống và nhẹ nhàng nghiêng mình về hướng ngược lại. Phần cổ áo Kimono lỏng của cô nhanh chóng chùng xuống dưới sức hút của trọng lực, để lộ ra một bên vai trắng muốt trước mặt mọi người. Để làm được như thế mà không dùng đến tay, thì cần phải có khả năng kiểm soát lẫn óc tinh tế đang kinh ngạc. Nói là vậy, nhưng thật khó để biết được đó là do Lily cố tình hay hữu ý.

Trông cô có vẻ bối rối, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không biết giữ mình là gì này. Làn sương mở nhạt đang hình thành xung quanh cơ thể cô dường như là minh chứng cho tình trạng hiện giờ của thiếu nữ này. Trước khi ai đó kịp để ý thì mùi hương thu hút ngọt ngào đã lan tỏa khắp cả căn phòng rồi.

Nanako ngồi ở bên kia há hốc mồm, cô không thể không nghĩ rằng người ở trước mặt mình đây chắc chắn không phải cô chị dịu hiền lại mạnh mẽ mà cô biết! Nanako chẳng hiểu một tê chuyện gì đang diễn ra hay tình trạng hiện giờ của Lily là thế nào cả..

Tuy nhiên, khi Kotoka nhìn Lily, cô thấy mình cứ như đang nhìn một đứa bé. Thế rồi, với nụ cười, Kotoka nói, “Cô Kagami, cô say rồi.”

“Tôi hổng say, rượu này mới say.”

Nói rồi, cô nhẹ nhàng nâng mái tóc dài của mình lên, để lộ ra cái cổ trắng lẫn vành tai tỏa ra một thứ hương thơm khác biệt đến lạ. Tiếp theo đó, Lily cầm lấy ly và tỏ vẻ muốn uống thêm.

“Cô Kagami, hình như tửu lượng của cô không được cao, tôi khuyên cô ngừng uống đi. Chắc chúng ta nên kết thúc ở đây thôi?” Kotoka, vốn đã trải qua nhiều cuộc tu tập ăn uống thế này, cũng lo lắng trước cơn say chẳng biết trời đấy gì của Lily.

“Tửu lượng tôi kém á? Hứm!” Lily ngẩng đầu lên, vén mái tóc sang hai bên, nâng cao cốc, mở miệng rồi cầm lấy bình sake mà đổ vào. Tuy vậy, phần lớn rượu thay vì chảy vào miệng lại đổ hết ra ngoài, rơi xuống một khe núi sẫu thẳm – nói cách khác, là chảy vào hai bầu ngực của cô.

“A…” Lily đỏ mặt, nhận ra sai lầm của mình, chẳng dám nhìn Kotoka mà thưa, “Xin lỗi, Phu nhân… Lily đã làm bẩn sàn quán rượu của cô rồi, là lỗi của tiểu nữ vì đã không nghe lời phu nhân, Lily sai zồi……”

Trong một khắc, Lily nhìn về phía Kotoka với đôi mắt chân thành nhưng đẫm nước. Nó tạo ra một cảnh tượng không mấy thực tế nơi Kotoka là bà chủ, còn Lily là người hầu vụng về hay nô lệ chẳng biết vâng lời. Tuy nhiên, do Kotoka là chủ của tửu quán cũng như là một thương nhân tiêu biểu của vùng Sugura, nên cô vẫn giữ được bình tĩnh không để Lily làm mình bổi rối. Dẫu vậy, trong thâm tâm, Kotoha rất đỗi ngạc nhiên: ‘Cô gái này thật sự rất khó hiểu. Lúc bình thường thì mạnh mẽ và cao quý, nhưng khi rượu vào người thì cứ như đang làm phép quyến rũ người khác vậy.’

“Nanako, lấy khăn ra đây.” Sau khi nói điều đó, Kotoka lấy chiếc cốc ra khỏi tay Lily – lúc bấy giờ đã mềm yếu đến mức chẳng còn sức để tự mình làm điều đó, rồi vuốt phẳng váy áo của nữ Samurai đó nhằm cho cô trông không đứng đắn.

Sau đấy, Kotoka cầm lấy khăn, mở rộng phần cổ áo Kimono ra, và lau sạch rượu sake tràn trên vòng một của Lily trước khi chỉnh trang y phục cho cô. .

“Rồi rồi, cô Kagami, cô không có say, chỉ là mệt thôi. Chúng tôi sẽ đưa cô về nghỉ ngơi nhé,”. Tiếp theo, Kotoka quay sang con gái mình, “Nanako, gọi ai đó quay lại nhanh, mang theo cả xe bò nữa.”

Dinh thự gia tộc Saionji chỉ cách tửu quán có hai khu nhà was. Sau khi đợi vài phút, chiếc xe bò quay trở lại mang theo một chiếc kiệu trông rất thanh lịch. Xong xuôi đâu đấy, Kotoka và Nanako dìu Lily lên kiệu rồi tiến về nhà Saionji.

Lily vẫn còn đang say, nhưng do chỉ có một mình thành thử cô thấy có hơi thất vọng.

Cô ngồi trên mặt sàn phẳng của kiệu, duỗi đôi chân sang một bên trong khi để cho mái tóc óng mượt của mình xõa ra, rồi xoay ngực và hông để tựa vai vào thành kiệu. Kế đó, Lily kéo nhẹ rèm che để xem cảnh đêm ở Sugura

Ánh mắt cô thẫn thờ khi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi mà nói.

“Rei Onee-sama… chị ấy đi đâu với con ngựa đen phiền toái đó vậy? Liệu chị ấy có đến bắt nạt mình nữa không? …Nếu có gặp mặt lần nữa, mình sẽ không để chị ấy làm vậy nữa đâu.”

Lily thở dài vừa nhìn những ánh đen lướt qua tầm nhìn mờ ảo của cô trước khi buông rèm.

P/S: Dự là thêm tầm 4 hay 5 chap slice of life nhé. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

2Hp
chẳng lẽ nghiện Rei rồi chăng :v
Xem thêm
Miêu tả hay ho đấy...
Tks trans
Xem thêm
Cái cơ thể trong mơ cho mấy thằng main fuk boy có skill nô lệ hóa
Xem thêm
Rei onee-sama cơ đấy. Lại muốn được cưỡng hôn nữa chứ gì.

Xem thêm
Lily normal mode: stundere+S :))
Lily say mode: deredere+M:))


Xem thêm
Về nhà r bị kotoka quất thôi nhỉ
Xem thêm
Remember: NO horny!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
How about a little horny?
Xem thêm
tks trans !!!
Xem thêm