Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 140 - Loạn Saionji (Phần Trung)

26 Bình luận - Độ dài: 1,721 từ - Cập nhật:

Bầu trời sầm tối âm u, và những cơn gió lạnh lẽo bắt đầu nổi lên!

Các Samurai của nhà Hojo gầm lên tiếng hét xung trận và nhất tề xông thẳng về phía Lily và cánh quân của nhà Saionji.

“BẮN!” Kotoka không phải là một người phụ nữ dễ khuất phục. Cô dứt khoát ra lệnh trong thởi điểm mấu chốt này.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!” Hơn chục lính bộ binh của nhà Saionji đồng loạt giương súng khai hỏa, loại được vài Samurai của nhà Hojo ra khỏi cuộc chiến. Tuy nhiên các Kengo cùng Samurai Thượng đẳng dẫn đầu bởi Nagasaki dễ dàng di chuyển sang một bên và tránh được đường đạn bắn ra.

Vào lúc này, đám Samurai ấy đã đến gần! Vài tên trong số chúng thẳng tay vung kiếm giết chết các lính bộ binh của nhà Saionji. Quân cầm súng không có đủ thời gian nạp đạn và ngay lập tức vỡ trận.

“Ah!”

“Cứu với!”

Các chiến binh Saionji cất lên một tràng la hét, trước khi lần lượt từng người bỏ mạng dưới lưỡi kiếm.

Tuy linh lực của một Kengo Sơ đẳng như Nagasaki và Sakata rõ ràng là thấp hơn, nhưng họ vẫn đủ mạnh để xông về phía Lily mà vung kiếm tấn công.

“Phu nhân, Nanako, lùi lại!!” Lily la lên, đồng thời hạ thấp trọng tâm sang bên rồi nắm chặt chuôi kiếm.

Sakata lườm Lily và cánh tay vạm vỡ của hắn nhắm vào vai Lily mà chém.

Lily đáp trả cái lườm đó bằng một ánh nhìn sắc lạnh.

Tên Hojo Dijon đó để cao mình quá mức, chẳng thèm tự mình đến đấu với cô. Ngay cả khi cơ hội chiến thắng là bằng không, Lily vẫn không muốn đầu hàng!

Trước nhát kiếm sắp đến, Lily nhanh chóng bước sang bên một nhịp. Thanh Katana của Sakata lướt qua, cách bờ vai Lily chỉ một vài xăng. Chính lúc này, cô bất thình lình di chuyển thanh kiếm.

“Clink!”

Một tia sáng lóe lên làm chói mắt Hojo lẫn Hachiro!

Thanh kiếm dài ba thước chín đó rõ ràng đã đi xuyên qua người Sakata, nhưng nó trông cứ như một bóng ma, và chẳng gây thương tích gì đến hắn cả.

Vào lúc này, Nagasaki- vốn đang ở ngay cạnh Lily, nhân cơ hội cô quay sang đối mặt với Sakata mà vung kiếm tấn công cô từ đằng sau.

Nagasaki là một Kengo Sơ đẳng mạnh mẽ. Ông ta có giác quan nhạy bén nhưng ngay cả thế cũng không thể giúp ông xác định được liệu Sakata có bị chém hay chưa. Nhận thấy sơ hở của Lily, ông ta nhắm vào đó bằng một đòn toàn lực!

Đã quá trễ để Lily có thể né đòn. Nhưng trước tình cảnh ấy, cô vẫn bình tĩnh tỏa ra nguồn xích linh của mình, rồi lật kiếm mà vung ra sau với tốc độ cực nhanh!

Tuy nhiên, chính lúc này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Thanh Mikazuki sáng bóng của Lily đã chém đứt đôi thanh katana của Nagasaki nhẹ nhàng như cắt bơ. Nửa trên thanh Katana đó rơi ra, và lưỡi kiếm dài kia tiếp tục di theo quán tính chuyển mà chém đứt cánh tay của Nagasaki, không hề có chút kháng cự nào!

“Cái gì!?” Dijon và Hachiro, vốn chỉ định đứng ngoài quan sát, đều rất ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa rồi.

Trước khi Nagasaki kịp ú ở điều gì, cả cánh tay của ông ta đã bị chặt đứt!

Kế đó, Sakata ở bên hông Lily lườm cô với ý định ra đòn hạ sát. Do Lily vừa mới vung kiếm, thành ra cô không tài nào có thể di chuyển trong một khoảng ngắn được. Tuy nhiên, không hiểu tại sao, Sakata lại chẳng thể di chuyển đôi tay cầm kiếm của mình ngay cả khi tâm trí đã quyết định phát lệnh tấn công.

Thay vào đó, hắn thấy tầm nhìn của mình dần dần tối lại.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nửa thân trên của Sakata dần dần trượt khỏi phần chân, để lộ ra một nhát chém rất ngọt vào phần hông, đến mức máu ở đâu người ta còn không thấy.

“Ahh!” Tới lúc này Nagasaki mới có phản ứng. Thanh katana gãy rơi xuống đất, còn ông ta vội vàng lấy bàn tay còn lại ôm lấy cánh tay bị cắt rồi luống cuống vấp té mà ngã ra đằng sau. Cùng lúc ấy, nửa thân trên của Sakata rơi ra, nằm hẳn trên đất, với cặp mắt mở to đầy giận dữ trước lúc chết.

“Cẩn thận— Lưỡi kiếm của cô ta không bình thường đâu!” Taira Hachiro la lên báo động khi hắn chứng kiến độ sắc bén đến rợn người của thanh Tachi đó.

Ngay cả Lily cũng rất sững sỡ trước thanh Mikazuki sáng bóng của mình. Cô không nghĩ rằng nó lại sắc bén đến vậy

Với nguyên liệu là thép Tamahagane Ngũ phẩm, được trộn với bột răng của con Qủy khuyển, do chính kỹ năng có một không hai của Ehiro tạo thành, thanh kiếm này còn được trải qua công đoạn hòa quyện linh lực, và mang trong mình hồn yêu thuộc tính Kim của yêu quái Chuẩn thượng là con Qủy khuyển. Tự bản thân nó vỗn dĩ đã sỡ hữu sự sắc bén không có gì so sánh được. Hồn yêu tính Kim của yêu quái Chuẩn Thượng lại làm cho bề mặt lưỡi kiếm cực kì cứng và sắc cạnh, tạo nên một lớp màng mờ ánh vàng không thể bị phá hủy. Đây là lý do lý giải tại sao Lily lại có thể dễ dàng chém đứt thanh katana Tam phẩm của Nagasaki.

Sức mạnh của Nagasaki không hề thua kém gì Lily, nhưng độ chênh lệch chất lượng giữa hai thanh kiếm là quá lớn. Thêm vào đó, bản thân ông ta cũng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như thế này xảy ra, thành thử vị Kengo này hoàn toàn mất cảnh giác để rồi lãnh chịu một thất bại thảm khốc!

Tại thời điểm này, hai Kengo Trung đẳng và hai Kengo Sơ đẳng – vốn không mạnh bằng Lily, đồng loạt tấn công. Dù vậy, cán cân trên chiến trường đã thay đổi một cách chóng mặt, và chúng chẳng hề nhận ra được cốt lõi của vụ việc mới xảy ra là gì. Bốn tên đó chỉ thấy cơ hội tấn công và nắm lấy nó!

“Dừng lại! Tránh xa con ả đó ra!” Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Dijon gào lên cảnh báo.

Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn.

Bốn Kengo gồm hai Trung đẳng và hai Sơ đẳng, đây đều là quân tinh nhuệ trong gia tộc Hojo!

Gần như cùng một lúc, bốn tên đó vung kiếm về phía Lily từ nhiều hướng với các góc độ khác nhau. Và khi xét về sức mạnh của Lily, thì ngay cả khi có tung hết sức bao gồm cả xích linh, thì trình độ của cô cũng chỉ có thể xếp ngang với các Kengo Trung đẳng.

Thế nhưng—

Là chủ nhân của Mikazuki, Lily đã nhận ra sự đặc biệt trong thanh kiếm của cô!

Cô có thể nghe thấy ham muốn khát máu muốn giết chóc của nó!

Vào thời khắc quan trọng lúc mà cô phải đương đầu với bốn lưỡi kiếm, Lily chọn cách tiếp cận thường chẳng ai dùng trong tình huống thế này: Cô cầm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, cùng với cú xoay dịu dàng nhưng chứa đầy sức mạnh, cô nhắm đến bốn lưỡi kiếm kia và tung ra một đòn chém ngang toàn lực !

Thông thường mà nói, đây là một nước đi liều lĩnh bởi hai điểm sau. Thứ nhất, sức mạnh của cả hai bên gần như cân bằng. Thứ hai, ngay cả khi đỡ được nhát kiếm đầu tiên, thì vẫn còn đó ba lưỡi kiếm nữa được tự do vung về phía cô !? Phải nói, hành động trên chẳng khác gì tìm đến cái chết!

Mặc dù vậy…

Thanh Mikazuki dài ba thước chín của Lily chất chứa trong mình nguồn linh lực kỳ quái và ánh sáng của một thanh kiếm ma quái!

 “Clink—!”

Mọi thứ cứ như một thanh kiếm chém qua rừng tre vậy.

Toàn bộ bốn thanh katana đều bị chém gãy!

“Phụt–!!!”

Không lâu sau đó, máu bắt đầu bắn ra gần như hòa lẫn vào với nhau!

Cả bốn Kengo đều lãnh phải một vết thương sâu ở ngay giữa ngực, nông dần về hai bên!

Máu do thanh kiếm ấy gây ra dựng lên như một tấm màn mỏng. Trên đầu mũi kiếm, máu vẫn còn đọng lại ở đó rồi chảy dọc theo lưỡi kiếm, chậm chậm nhỏ giọt xuống mặt đất.

Lần lượt bốn Kengo đều bất lực đổ gục xuống vũng máu từ chính cơ thể của họ chảy ra! Cảnh tượng này làm mọi người đều sững sỡ đứng chết tại chỗ, dẫu đó có là  Hojo, Taira Hachiro, Yagyuu Munesaki, Imagawa, hay tất cả các Samurai có mặt tại đây!

Hojo tưởng rằng việc bắt giữ Lily sẽ dễ dàng như ăn bánh. Ngay trước mặt Hojo Dijon này, sao con nhãi nhỏ bé kia dám vung kiếm phản kháng được cơ chứ? Cô ta đáng lẽ ra phải vô cùng sợ hãi, hai chân không thể đứng vững được mới đúng chứ!

Nhưng ngạc nhiên thay, cả thảy sáu Kengo đều thất bại khi mặt đối mặt với cô ta! Họ là tài sản của nhà Hojo!

Ngay cả con Qủy khuyển kia cũng chẳng giết nhiều bậc thầy kiếm thuật của nhà Hojo đến vậy!

Dijon giận tím mặt và bộc phát thứ linh lực mạnh khủng khiếp, làm cho gió nổi lên bao quanh người hắn !

Vào lúc này, hắn chẳng còn nghĩ gì đến chuyện tóm sống Lily về thẩm vấn nữa. Giờ hắn chỉ muốn giết chết con đàn bà đáng ghét, xấu xa này trong một đòn mà thôi!

Tiếng gầm của Hojo Dijon vang vọng khắp thị trấn Sugura!

“Kagami Lily!”

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

e ae liệu có biết đến truyền thuyết về con sói nuốt chửng nhật nguyệt chưa ?
Xem thêm
Thôi 🙂 con đấy dữ dằn quá... Quỷ khuyển chả là cái đinh j so với nó đâu
Xem thêm
Ngầu wa UwU
Xem thêm
Ui tuyệt vời quá, hóng tiếp chap kế
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi FBI thích yuri
Nói sao đây pheeeeeeee :))
Xem thêm
thanh kiếm cắt 'ngọt' ghê :D :D :D
Xem thêm
Hóng hơn nửa tháng,hóng không chịu được thớt ạ
Trời ơi,Chị Rei bị zoro nhập hay sao mà giờ vẫn chưa thấy tới?
Vợ chị bị chúng nó gangbang rồi kìa!
Xem thêm
TRANS
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì người nào đó lại đang lạc đường =))
Xem thêm