Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 148 - Dạo bước trong rừng.

30 Bình luận - Độ dài: 1,053 từ - Cập nhật:

“Sao, sao lại có thể như thế được… Chị Uesugi rất mạnh mẽ lại vô cùng xinh đẹp … Sao lại có người nữ nào mà chị không xứng với chứ …” Lily lắp bắp nói, do cô vẫn chưa biết phải từ chối lời đề nghị của Rei như thế nào.

“Haha…,” Uesugi Rei lớn tiếng cười mà nói rằng, “Em đang nói gì thế, bé Lily? Nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng thực chất vấn đề ở đây là, chúng ta… đều là những kẻ khác người, phải không nào?”

“Ể? Sao chị lại nói thế?”

“Bé Lily, em có thích đàn ông con trai không?”

“Hử? D-Dĩ nhiên là không rồi … ”

“……” Câu trả lời của Lily không phải là nguyên nhân gây nên vẻ ngạc nhiên trên mặt Uesugi, nhưng đúng hơn là vì Lily đã nhắc đến một thứ cấm kỵ và còn coi nó là điều hiển nhiên. Vấn đề cấm kỵ ở đây chính là Lily yêu những cô gái có tính nhút nhát.

Tuy nhiên, Lily chẳng hề nhận ra điều đó. Tâm trí cô vẫn là nhận thức của một người con trai, và với vẻ mặt không thấy xấu hổ hay mặc cảm gì, cô cứ thế tỉnh bơ nói rằng mình không thích đàn ông.

“Bé Lily à, em lạ thật đấy. Bộ em không nghĩ chúng ta vốn đã lạc xa khỏi cái tiêu chuẩn người thường rồi sao?”, Vừa nói, Rei vừa đặt chiếc cằm thanh tú của mình lên vai Lily.

Ngay lúc đó, Lily lập tức hiệu được lời Uesugi nói có ý gì.

Do lối suy nghĩ của Lily vẫn mang các đặc điểm của một người đàn ông, cô không nhận ra rằng phụ nữ thời nay cần phải can đảm đến mức nào mới dám liều lĩnh bày tỏ tình yêu của mình với một người nữ khác. Không cần biết Uesugi mạnh đến mức nào, cô vẫn là phụ nữ. Tuy nhiên, Lily lại thờ ơ quá mức và chẳng đoái hoài gì đến lời tỏ tình của Rei.

Điều này khiến Lily thấy có lỗi với Uesugi Rei.

Câu trả lời có vẻ tích cực và thiếu suy nghĩ đó rất có thể đã làm tổn thương cô ấy.

“Ý, ý em là… không phải bây giờ …” Trong thâm tâm mình, Lily có thể lấy mạng ra mà thể rằng cô chẳng muốn nói ra điều đó chút nào. Thứ cô muốn chỉ là một câu từ chối nhã nhặn với Uesugi thôi.

Lily biết rằng bản thân mình đang có vấn đề, rằng cô không giỏi từ chối đề nghị đến từ những người nữ khác.

Tuy nhiên, Uesugi Rei hoàn toàn xem nó là một thứ hoàn toàn khác. Lời Lily mới nói ra trông giống một câu quyến rũ khéo léo hơn thay vì lời từ chối lịch sự.

“Em đáng yêu quá à.” Uesugi Rei thủ thỉ như thế vào tai Lily.

“À thì, sao như thế lại là đáng yêu được? Em nói nghiêm túc đấy! Cực kì, cực kì nghiêm túc từ chối chị.” Lily đáp. Gần như ngay lập tức, cô hối hận khi đã mở miệng nói mấy lời ấy ra và chỉ muốn treo cổ mà chết cho đỡ nhục. Nó nghe chả giống một lời từ chối chút nào, mà giống như thể cô thực sự đang tán tỉnh Rei vậy!

Lily, trời ơi Lily, sao mày lại sỡ hữu số EQ thấp lè tè vậy, và ngay cả việc bày tỏ ý mày muốn cho chị Uesugi hiểu mày cũng làm tệ hết sức.

Trong một khắc, Uesugi Rei đáp lại Lily bằng một nụ hôn vào má.

Nhưng mà, với Uesugi Rei thì chỉ một nụ hôn thôi là không đủ. Cô ấy có tính chiếm hữu rất mạnh, nhất là đối với những ai dám lên tiếng từ chối cô.

Bởi thế, Uesugi nhanh chóng quay gương mặt của Lily lại, giữ lấy cằm của cô, rồi đặt một nụ hôn lên trên đôi mồi hồng đào của Lily – người đang rất ngỡ ngàng trước tình huống này.

Không giống như cái lúc ở cổng dinh cơ Saionji, lần này Uesugi Rei đã tung ra một đòn tấn công rất mãnh liệt. 

***

Chẳng ai biết được bọn họ đã đi qua bao nhiêu ngọn núi trước khi Uesugi Rei chịu thả Lily ra.

Sau khi thoát khỏi vòng tay của Rei, Lily liền túm lấy Nioh với đôi tay nhỏ nhắn của mình. Cô gần như nằm luôn lên cổ con ngựa mà cất tiếng thở yếu ớt, trong khi đó Uesugi ngồi ở đằng sau mình tiếp tục nắm dây cương cưỡi ngựa.

Lily muốn khóc lắm, nhưng lại chẳng có giọt lệ nào trào ra cả.

‘Chỉ là một nụ hôn thôi. Đấy là một nụ hôn dài, nhưng không phải lý do để khóc!’

‘Vốn dĩ, mình đã cảm thấy có lỗi và sợ làm tổn thương Uesugi Rei. Nhưng đúng như dự đoán, mình đã quá tốt với chị ta rồi.’

Thực chất, Uesugi Rei là quả là hình tượng của người đàn chị mạnh mẽ và xinh đẹp. Dựa theo gu sở thích vốn có của Lily, cô sẽ không ghét bỏ gì Rei, nhưng mà… Lily đã nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần rằng cô không được để tiền bối thất vọng... Mặc dù vậy, chẳng phải cô đang liên tiếp mắc sai lầm hết lần này đến lần khác sao? Ngay cả thế, đầy là thứ mà cô hoàn toàn không kiểm soát được.

Vào lúc này, Uesugi Rei nghiêng người về trước mà hỏi, “Thế nào? Em đã bắt đầu muốn trở thành người phụ nữ của chị chưa?”

Lily buộc phải kìm nén cảm xúc lại và lên tiếng với tông giọng nghiêm nghị hơn hẳn: “Xin bản thân chị hãy hành xử đàng hoàng, chị Uesugi. Lily chỉ cảm thấy xấu hổ và nhục nhã thôi.”

Ngạc nhiên thay, Uesugi Rei lại thực sự buông tha cho Lily, khiến cô có hơi thất vọng.

‘Không, mình không nên thấy hụt hẫng. Cứ thế này là tốt hơn cả!’

P/S: T thề là t muốn tag cái mác 18+ vào đây lắm rồi. 

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

16+ thôi chứ làm j đã đủ đô để lên 18+
Xem thêm
Nói đến mặt gương ta liên tưởng tới thới giới song song thì có thể sau này theo diễn biến nào đó Rin kết hôn với main(dạng năm ) ở thế giới cũ còn main (dạng nữ) ở thế giới này thì kết hôn với Rei chăng?( Tui đoán thế)
Xem thêm
hmmmm, t cảm giác nó còn ngọt hơn gấp trăm lần mấy bộ romcom nam nữ, yuri quả là chân lý
Xem thêm
công nhận thật ,cái cảm giác khi dc ăn cơm tróa yuri nó có cái cảm giác mới lạ kiểu gì ý,kiểu vì vượt qua nhận thức bình thường về giới tính nên cảm giác bánh cuốn thật @@
Xem thêm
à, thế ra gu main như thế...
cái này là đã nghiện còn ngại
Mình thấy mùi Yuri, cheating, NTR thì phải =))
Xem thêm
Mắt tôi: Uesugi. Não tôi: Usagi :)


Xem thêm
Cứ luôn miệng nói giữ gìn cho tiền bối thế rồi như vậy hả
Xem thêm
Ko biết có đá lưỡi ko nhở ;))
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
tiền bối dậy thấy lily bị gangbang bởi 4-6 ara ara onee san 2-3 chị đại máu nóng, 3-4 bé loli ngại ngùng và một bé loli hoang dã
Xem thêm
thế là chị vào góp vui luôn
Xem thêm