Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 150 - Trở lại không gian trong gương.

12 Bình luận - Độ dài: 2,031 từ - Cập nhật:

Trên bầu trời giờ đây phủ kín những cánh hoa anh đào cùng bông tuyết, làm cho mặt đất dần dần được bao phủ trong hai màu hồng và trắng.

Lily thẩn thờ nhìn lên và chiêm ngưỡng cảnh anh đào rơi như một người đang ngắm trời đầy sao. Ngay cả khi đây là một cây hoa anh đào ngàn năm đi nữa, thì trận mưa hoa này vẫn quá lớn, phải không?

Tuy nhiên, những cánh hoa anh đào tiếp tục trôi lượn nhiều hơn trong không trung đến mức làm cho tầm nhìn của Lily cũng từ từ trở nên trắng xóa.

Thế giới xung quanh cô lúc này đây đã trở nên trắng tinh như tuyết. Lily có cảm giác  bản thân đang lơ lửng trong không gian. Và lúc ấy, tuy rộng lớn và khó nhận thấy, nhưng hình như có một thứ sức mạnh nào đó đang thu hút sự chú ý của cô…

Có cảm tưởng rằng như thể cô đã bị hút vào chốn này – nơi vừa lạ lùng mà cũng thân quen. Sau một hồi, dường như Lily đang chầm chậm hạ xuống, trước khi nhẹ nhàng tiếp đất nơi mặt sàn lạnh lẽo.

Khi tầm nhìn của Lily từ từ hồi phục, thứ chào đón cô trước mặt là căn phòng đá hình bát giác với thứ ánh sáng mập mờ cùng những hàng chữ cổ nối tiếp nhau trên từng bức tường…

Cô đang ở không gian trong gương!

Ơ, sao vầy nè, mình thực sự trở lại căn phòng đá đó rồi .

Hồi trước, Lily đã từng thử nhiều cách để có thể trở lại không gian trong gương một lần nữa, nhưng vẫn hoài công. Tuy nhiên lần này, cô lại bất ngờ vào được.

Có phải là vì mình đã vô tình lĩnh hội được Ý cảnh của bản thân, Sakura no Aki? 

Lily đứng dậy và nhìn mình trong chiếc gương gắn ở trên tường.

Đúng như dư đoán, thân xác cô đã trở lại hình bóng của một cậu trai tuấn tú vốn là ngoại hình vốn có của linh hồn cô.

“Mm-mm…”

Tuy nhiên, Lily cảm thấy ảnh phản chiếu gần như chẳng có chút đặc điểm nào giống với con trai ngoại trừ phần tiềm thức vẫn biết mình là nam . Có vẻ như cậu ngày càng có nhiều nét nữ tính hơn lúc trước.

Không chỉ mỗi ngoại hình, mà ngay cả dáng người lẫn thần thái tỏa ra, tất cả cũng đều thiên về phần nữ nhiều hơn.

Cái này là thật hay ảo ảnh vậy? 

Có phải là vì mình giờ đã quen với việc hành xử như con gái, thành ra hình phản chiếu linh hồn mình cũng chuyển giới luôn à?

Thêm nữa, Lily cảm thấy rằng đôi môi mình dường như mọng nước và bóng láng hơn trước, không khác gì môi con gái cả.

Quan trọng nhất, cậu phải đảm bảo rằng bản thân mình xét về mặt cơ thể…

Được rồi, về mặt cơ thể, cậu vẫn là con trai, nhưng cậu chỉ còn lại được một phần đặc điểm thể chất của phái mạnh. Nhìn vào mình, Lily nhận thấy da dẻ đã ẩm mượt và trắng trẻo hơn hẳn, thậm chí phần tóc đen hơi rối kia cũng đã dài ra rất nhiều, tầm độ chấm vai. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này ?

Tóc của linh hồn cũng mọc dài ra được á? Liệu cơ thể mình có thay đổi không?

Thôi, dừng, đừng nghĩ nhiều về nó quá. Cái nơi này vốn dĩ vượt quá tầm hiểu biết của mình rồi.

A, tiền bối!

Tới được đây có nghĩa là mình có thể nhìn thấy tiền bối lần nữa rồi!

Bất thình lình, từ phía sau Lily, tiếng cọ xát ầm ầm của đá vang lên.

Khi nhìn lại, cậu trông thấy một căn phòng khác được mở ra, nằm bên cạnh căn phòng giữ thân xác của tiền bối. Nhưng lần này, do quá nôn nóng gặp lại người con gái mình hằng thương mến, thành thử cậu chẳng đoái hoài gì đến nó mà cứ thế xông thẳng vào bên trong phòng của tiền bối.

Tại đó, tiền bối, cô ấy… vẫn im lặng, vẫn mặc trên người bộ đồ trắng mỏng và yên giấc .

Lily tiến lên trước với đôi mắt đượm buồn.

Kế đó, cậu giơ tay ra, dẫu biết rõ rằng mình không thể chạm vào cô, nhưng cậu vẫn muốn được nắm lấy đôi tay ấy.

Cảm giác thật trống rỗng. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, một cảm giác vừa thực vừa ảo như vậy dâng lên trong lòng cậu.

Lily vẫn chẳng thể thấy được chút cảm giác nào với làn da tiền bối, nhưng một thứ linh lực nào đó từ cả hai bên tiếp xúc với nhau và ngăn thân xác linh hồn của cậu đi xuyên qua người cô ấy. Lần này, thay vào đó, nó khiến cho Lily có thể cầm nắm được hình dáng bàn tay của Rin.

Nhưng đây vẫn rất khác so với việc hai thân xác chạm vào nhau.

Nó cứ như hai linh hồn đang tiếp xúc với nhau vậy.

Thấy vậy, Lily thử nâng vạt áo yukata của mình lên. Trong quá khứ, cậu không thể chạm vào các vật chất hữu hình, nhưng giờ đây cậu đã có thể vén nó lên để rồi trông thấy chiếc khố đáng xấu hổ nằm khuất bên dưới vạt áo…

Thực chất, chỉ một lúc trước đó thôi, khi cậu thử kiểm tra xem cơ thể mình có còn là con trai hay không, cậu đã nhấc được nó rồi, chỉ là lúc đấy cậu không chú ý chi tiết.

Giờ mình là một linh hồn có thể cầm nắm đồ vật được sao? 

Sao lại thế nhỉ?

Lily nhớ lại cái hồi cậu bước vào không gian này lần trước, lúc đó cậu vẫn là một con người bình thường, nhưng lần này, cả cơ thể và linh hồn cậu có vẻ như đã trải qua một quá trình biến đổi.

Có lẽ linh hồn của cậu thay đổi như vậy là do đã thích nghi với linh lực chăng, hay có thể là vì phần linh hồn mang hình dáng của một viên ngọc magatama nằm ở vùng không gian bí ẩn tại đan điền đó?

Vậy thì, sao mình lại có thể cảm nhận được một nguồn linh lực hoàn toàn khác biệt với mình nhỉ. Nguồn linh lực ấy hình như đến từ chính tiền bối. Nó ấm áp, thần bí và thậm chí còn rất dồi dào. 

Không lẽ tiền bối cũng sỡ hữu linh lực sao? 

Chuyện này… chuyện này thật khó hiểu. Mình có linh lực là hoàn toàn là bởi may mắn cũng như việc luyện tập vất vả, nhưng sao tiền bối lại có linh lực trong người được?

Linh hồn của tiền bối vốn dĩ đã yên giấc ở nơi đây ngay từ lúc Lily đặt chân đến nơi nay, và cơ thể của cô ấy hiện giờ cũng đang là của cậu.

Có phải là vì mình không? 

Nhưng sức mạnh của nó lại khác hoàn toàn với mình. 

Nó cứ như hơi ấm của mặt trời vậy.

“Không biết linh lực có thể đánh thức chị ấy được không?”

Lily giờ đây là một linh hồn vốn là hình dáng kết tinh của linh lực. Tuy nhiên, cậu lại không biết cách sử dụng linh hồn mình để triển khai và điều khiển linh lực.

Nhưng cậu vẫn thử làm nó dựa theo trực giác của mình, bởi đằng nào thì cậu cũng đã kiểm soát được phần nào linh lực. Tuy nhiên, khi cậu nắm lấy tay của tiền bối và cố truyền hay sử dụng sóng linh lực, tất cả đều vô hiệu.

“Chắc rồi, mình đâu có làm được… Còn về không gian trong gương này nữa, tới lúc này mà mình vẫn chưa có nhiều thông tin về nó… À, phải rồi, chẳng phải cánh cửa đá bên cạnh mới được mở khóa vừa nãy sao? Thử qua đó xem coi mình có tìm được manh mối nào không.”

Lily ra khỏi phòng của tiền bối và tiến về canh phòng kế bên vốn đã được mở trước đó ở một trong tám bức tường.

Phía bên trong, ánh sáng rất mập mờ tỏa ra từ những cây nến cũng mờ ảo không kém, nhưng những cây nên đó dường như có gì đó rất lạ.

Khi Lily bước vào trong, cô nhận thấy có rất nhiều cánh cửa cổ đặt ở khắp phòng. Những cánh cửa gỗ ấy đã phai màu nhưng đều được trang trí bằng những bứ Ukiyo-e tinh xảo và đẹp mắt. Ở một bên của căn phòng, có một chiếc bàn gổ nhỏ để rất nhiều phụ kiện như nữ trang và gương soi, trông không khác gì bàn trang điểm của một người phụ nữ, và ngay phía trước chiếc bàn có đặt một tấm đệm hoa.

Mặt sàn nơi này cũng khác hẳn khi nó được trải chiểu Tamami êm chân và thoải mái.

Sao lại có một căn phòng như vầy trong gương ta? Đây là phòng của tiền bối sao?

Không, không, Lily không nghĩ suy nghĩ đó hợp lý chút nào. Phong cách bày tiện cũng như bầu khí ở hai căn phòng khá khác nhau. Hơn nữa, đâu phải tiền bối tự mình chọn chốn này để yên giấc đâu, mà ngay từ đầu thì linh hồn cần một căn phòng khác để làm gì cơ chứ?

Khi Lily bước tới cánh cửa trượt, cô càng cảm thấy lạ lùng hơn nữa. Hình như không gian bên trong căn phòng này lớn hơn so với bên ngoài, bởi vì căn phòng đá kia vốn dĩ có hình bát giác. Tuy nhiên, cô nhận thấy rằng không gian trong này đã vượt quá kích thước ban đầu.

Thứ gì nằm sau cánh cửa trượt này đây?

Lily kéo một cánh qua bên.

“Hử?”

Thứ nằm trước mắt Lily là một khu vườn tuyệt đẹp.

Và ở trong chiếc tủ nằm ngay trước cánh cửa trượt, là những bộ Kimono dành cho nữ được trang hoàng lộng lẫy với lông vũ và những hình thêu đẹp mắt.

Những bộ kimono lông vũ này có rất nhiều màu sắc đa dạng, nhưng có vẻ như trong số đó bộ màu tía, thiên thanh, và trắng là phổ biến hơn cả. Dù vậy, không giống như những bộ kimono và yukata thường thấy ở Đế quốc Heian, mấy bộ đồ này… rất thiếu vải. Chúng được dệt với nhau bằng nhiều thước vải mỏng rồi được gài lại bằng những vòng kim loại đẹp đẽ hay trang sức. Cứ như thể 90% số vải của bộ kimono đã bị cắt hết đi vậy, chỉ để lại những phần quan trọng nhất cùng phụ kiện trang trí. Dẫu vậy, trên đó được đính thêm nhiều dải ruy băng trang nhã được tô điểm với nét hoa văn đơn giản. Những dải băng này chắc hẳn sẽ trông rất đẹp lúc múa .

Thậm chí còn có một số bộ kimono có phần vải ngực lẫn vòng ba và nơi tế nhị làm từ vải lụa mờ. Thay vì che đậy, chúng dường như còn nhấn mạnh vào những phần ấy và làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho người mặc nó.

Và nếu giữa chúng có điểm chung nào, thì tất cả những bộ trang phục này đều tỏa ra một cảm giác vừa thanh lịch và tao nhã, đặc biệt và tinh tế lạ thường.

Dựa theo kiến thức của bản thân về Đế chế Heian, Lily chưa bao giờ thấy có nơi nào mà phụ nữ ăn mặc như thế này cả.

“Tuyệt thật. Mấy bộ này là của ai nhỉ? Trông thật lộng lẫy và gợi cảm. Hơn nữa, lại còn rất độc đáo.”

P/S: Cái này rõ ràng là Fanservice. 

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

thuyết âm mưu: senpai của main là thích con gái nhg gái vs gái ko sinh con đc nên bả chọn main do main giống gái vcler
:D
Xem thêm
tôi ủng hộ thuyết này của ông :))
Xem thêm
@Sazemi2510: vx còn ng ak :)))
Xem thêm
đù mía, căng
main hóa gái, rồi senpai và main ấy ấy trong gương
rei và nanako nhìn vào gương trong sự cay đắng
y như nhìn một thằng nghiện rape vợ mình vậy, tuy nhiên lại ở vel một chị gái ngực bự rape một loli sắp hóa gái
Xem thêm
Tui thích trí tưởng tượng của bác đấy :))
Xem thêm
Tôi thấy sợ đấy :| Cơ mà hình như tụi nó là 1 mà nhỉ? :|
Xem thêm
Rõ ràng là fanservice
Xem thêm
gãy thật rồi
Xem thêm
gãy lâu lắm rồi b ơi @@
Xem thêm
TRANS
Rep P/s : Chapt sau hard vcl :))
Xem thêm