Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 16 - Chạm mặt Qủy Vương.

25 Bình luận - Độ dài: 1,925 từ - Cập nhật:

Làn gió nóng bỏng sặc mùi tanh của máu làm bản lưng Lily đổ mồ hôi hột. Tuy nhiên, ở phía mặt trước, cô đồng thời cũng cảm thấy lạnh cóng đến mức linh hồn bên trong cũng phải run rẩy.

Tay Lily nắm chặt cây dù Sakura, nhưng mà, liệu nó có thể che chắn cho cả ba người khi bọn họ chốn khỏi cảnh bị hai quân đoàn yêu quái gọng kìm không?

Sakiko cũng run lên vì sợ, nhưng cô vẫn nhỏ giọng cất tiếng: “Đừng sợ. Tuy trước giờ chưa từng có chuyện hai đoàn Bách Qủy Dạ Hành gặp nhau, nhưng pháp trận Tứ Môn của tôi có thể tạm thời chuyển chúng ta đến linh giới. Miễn là hai người không di chuyển, la hét, hay rời khỏi phạm vi pháp trận, thì ngay cả khi yêu quái có đi ngang qua trước mặt ta đi nữa chúng cũng sẽ không phát hiện ra đâu. Thế nên đừng hoảng loạn bởi run rẩy và sợ hãi sẽ làm lộ vị trí của chúng ta!”

Shiu nghiến chặt răng, biết rằng tim cô sắp bị nỗi sợ xé toạc. Dẫu vậy, cô cũng biết rằng nếu mình bị phát hiện thì cô cũng sẽ làm liên lụy tới Lily. Cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra – điều khiến cô có sự can đảm hơn người để chống lại nỗi sợ đến từ Bách Qủy Dạ Hành.

Michizane bay tới chiếc xe bò rồi dừng lại ngay phía trước nó. Một giọng trầm vang già cỗi cất lên: “Chắc chắn cái xe bò này không thể một mình di chuyển trong đêm được? Hừm, hẳn là mấy tên biết chút phép thuật đi trên xe này đã giở vài mánh khóe nào đó rồi. Ta sẽ tìm ra chúng bằng mấy mánh của riêng ta vậy.”

Michizane nhìn quanh. Gương mặt dữ tợn thô kệch với ánh nhìn mang đầy dã tâm trông về vị trí của Lily. Điều đó làm cô giệt mình, không lẽ bọn họ đã bị phát hiện rồi sao!?

Tuy nhiên, vào cái lúc Michizane dường như đã nhìn ra được gì đó thì đôi mắt của hắn bị thứ gì đó ở phía sau bộ ba thu hút.

Mặt khác, trăm con quỷ dẫn đầu bởi con quỷ đỏ không lồ bao bọc trong đám ma trơi cùng khói lưu huỳnh dày đặc cũng đã nhận ra Michizane và lữ đoàn quỷ của hắn. Kế đó, người đàn ông điển trai ngồi chễm chệ trên đầu con quỷ đỏ cất tiếng, “Michizane, người không ở Yamashiro à. Đến đây để đi dạo sao?”

Người đàn ông lạ mặt này có một chất giọng hút hồn, lạnh lùng và vang xa ra khắp tứ phương. Ngoài ra, phong thái quỷ quái chất chứa trong tông giọng đó cũng có sức cám dỗ mãnh liệt với những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Nhưng tâm hồn của Lily không hề rung động.

Đôi mắt mở to của Michizane ném đi một cái lườm - thứ dường như có thể bắt toàn thể mọi sinh vật trên trời cũng như dưới đất phải phủ phục quy hàng. Hắn cất giọng trang nghiêm mà trầm trầm nói : “Shuten Doji, thành thực mà nói, ta không biết thứ gì đã thu hút mình. Nhưng bây giờ, ta hiểu rằng đó hẳn là sự oán hận còn sót lại của ông bạn cũ của ta, Ikeda, đã dẫn ta đến đây để nghe lời giải thích của ngươi!”

Shuten Doji cầm chén rượu rót ra từ bầu rượu lớn ở đằng sau bằng một tay mà cất tiếng cười lanh lảnh : “Haha…! Ikeda thì sao? Oán hận của bạn cũ ông thì có can hệ gì tới ta?”

“Shuten Doji, hàng trăm năm trước, ngươi đã bắt con gái của Cố vấn trung gian Ikeda, tra tấn đến chết và thậm chí còn ném thịt của cô ta cho đám yêu quái dưới trướng ngươi xâu xé nữa. Sao ngươi dám nói rằng không có can hệ gì tới nguôi hả!?” Michizane lườm lại Shuten, râu quai ở hai bên dựng lên vì tức giận. Qủy nộ mạnh mẽ khủng khiếp đó làm cho núi rừng chốn này chao đảo như thể một cơn bão vừa mới đánh vào đây vậy!

Đám yêu ma quỷ quái xung quanh Michizane cũng góp phần gầm gừ om sòm, làm cho quỷ khí và sương mù cũn vì thế mà bốc lên ngùn ngụt!

Tuy nhiên, trước tiếng gầm từ vô số con quỷ của Michizane, Shuten Doji vẫn ung dung ngồi uống từng hớp rượu lớn. Mặc dù trông rất uy nghiêm và tuấn tú, hắn đồng thời cũng rất thô thiển không biết điểm dừng : “Hahahahaha! Sao ta có thể nhớ được một đứa con gái tầm thường từ mấy trăm năm trước chứ? Ta đã chơi đùa với vô số đàn bà, phụ nữ trong quãng thời gian đó. Mà ngay cả khi ta có để yên cho cô ta đi nữa, thì con ả phàm nhân đấy giờ chắc  cũng hóa bụi tro rồi. Chẳng phải đấy là phúc của con đàn bà đó khi được phục vụ ta sao?”

“Shuten Doji!” Đôi mắt của Michizane bừng bừng như đuốc sáng. Sấm chớp nổ ra bởi cơn phẫn nộ của hắn, và từ trong miệng mình những tia điện bắn ra khi Michizane cất tiếng: “Theo thời gian, nếu nhà ngươi thực sự ăn năn, thì chẳng có chuyện gì cả. Nhưng mà, ta thấy ngươi vẫn giữ cái vẻ ngạo mạn hung tàn đó, mà nay lại còn nhạo báng người đã chết nữa. Được, hôm nay, ta sẽ đòi lại công bằng cho bạn ta!”

Shuten Doji cùng ngồi thẳng dậy một nửa và đôi mắt đỏ tía của hắn ánh lên sự quyến rũ: “Michizane, ông muốn đánh với ta sao? Rồi, rồi, ta cũng muốn giải quyết ân oán chuyện ở xảy ra ở núi Ooe. Do ông không nói lý do thật sự ra mà cứ cứng đầu đổ tội xưa cũ lên ta, thì để ta chơi với ông! Hahahaha! Yêu quái xứ Tanba, mang cho ta cái đầu của Michizane!”

“Gào——!”

Tiếng gào rú dữ tợn nghe như tiếng khóc than của những oan hồn chốn địa ngục vang vọng khắp vùng. Tất cả yêu quái dưới trướng Shuten Doji bất kẻ lớn bé xông thẳng vào Michizane. Mặt đất dưới chân rung lên một hồi trong khi tiếng gầm, tiếng hú lớn tiếng từ bọn quỷ gần như đánh thủng màng nhĩ Lily.

Tình huống hiện giờ rất tệ. Lily cảm thấy những con quỷ này, hay mấy con có kích thước trung bình từ năm đến sáu mét, đều có sức mạnh tương đương với con quỷ to lớn bị chị Uesugi tiêu diệt vào ngày hôm đó. Một vài con trong số chúng còn khổng lồ và hung tợn hơn hẳn những đối thủ Lily từng chạm chán trước đây!

Như mình con quỷ đỏ khổng lồ kia thôi cũng đã đủ dẫm chết Samurai hùng mạnh của Đông quốc thành một đống thịt bầy nhầy chỉ với một đạp rồi!

Đây không phải thứ sức mạnh mà con người có thể đối đầu!

Michizane cũng nổi cơn thịnh nổ. Nhưng thay vì rút thanh Tachi cổ, dài lưỡi treo bên hông ra chiến đấu, hắn lại lấy một cây bút lông có kích thước ngang với cây chổi. Hắn kéo con quái có hình dạng giống quan chức đang nằm dưới chân lên trên rồi bắt nó quỳ gối mà cúi đầu xuống đất. Kế đó, Michizane lấy ra một cuộn giấy màu vàng và đặt nó lên lưng ông quan kia, chẳng quan tâm chút gì đến sự miễn cưỡng của người đó. Sau đấy, hắn tháo con dấu đen lớn cỡ viên gạch ở bên hông ra, ấn nó xuống để chặn cuộn giấy vàng giữa những cơn gió dữ dội. Với một nét bút lớn, hắn viết một bài thơ cổ chứa đầu thù hận.

“Shuten Doji, ta sẽ lấy mạng ngươi với những dòng thơ về sự hi sinh của bạn cũ ta cho con gái của ông ấy!”

Những con chữ giống như thư pháp cổ lần lượt bay lên, tất cả đều mang ý nghĩa đau buồn và ai oán. Kế đó, từng chữ một phát sáng rực rỡ trong màn đêm và bay thẳng về phía Shuten Doji với tốc độ ánh sáng.

Trước cuộc giao tranh khó mà tưởng tượng nổi sắp bùng phát đó, ngay cả Sakiko cũng tái mặt đi. Cô cố gắn điều khiển pháp trận Tứ Môn để che dấu sự hiện diện của ba người bọn họ. Bầu khí xung quanh căng thẳng đến mức chẳng ai trong số ba người dám di chuyển dù chỉ là một mi. Shiu thì sợ đến độ phải ngồi xổm xuống để ôm lấy nửa lưng dưới của Sakiko vừa cầm chặt tay của Lily, cúi đầu thật thấp mà giấu mình đằng sau hai người họ, không dám ngước mắt nhìn lên.

Tuy nhiên, ánh mắt của Lily lúc này lại chú ý đến con dấu kim loại dùng để chặn giấy đằng kia.

Phần thân của con dấu ấy là một màu đen đặc và trông có vẻ rất nặng, lâu lâu còn tỏa ra ánh vàng nhẹ. Ngay cả trong tình huống căng như dây đàn này, con dấu kim loại ấy dường như vận phát ra một lực hấp dẫn không thể cưỡng lại!

Con dấu ấy đã được Michizane dùng để chặn giấy trong những năm học tập của mình. Tuy nhiên, bao nhiêu năm tháng trôi qua, Michizane vẫn mang nó theo bên người và thậm chí có khi còn dùng nó làm vũ khí để nghiền nát đối phương. Thứ đấy đã hấp thụ quỷ nộ và phẫn uất trong người Michizane suốt một thời gian dài và trở thành một thỏi sắt mang thuộc tính ngang với thần thánh!

Nếu một ngày mình dùng nó để làm một thanh Nguyền kiếm thì… Trời Đất Qủy Thần ơi! Lily, mày đang nghĩ cái gì vậy! Điên rồi à?

Tim của Lily đập mạnh, bầu ngực cũng nhấp nhô liên hồi.

Tham thì thâm!

Michizane không phải một sinh vật bình thường, có khi Đại nhân Sakiko cũng không thể chịu được một cú vung tay phẩy ruồi của hắn. Nếu có thể giữ mình không bị phát hiện và toàn mạng thoát khỏi cuộc hỗn chiến giữa hai quân đoàn quỷ này thì đã may mắn lắm rồi! Sao mình lại có thể mang ý nghĩ liều lĩnh như vậy được chứ! Đó chỉ là một món báu vật hấp dẫn khác thôi mà, mất mạng vì nó chẳng đáng tí nào!

Với những giọt mồ hôi lạnh trên người, Lily cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình nguy hiểm và ngớ ngẩn đến thế nào. Cô suýt chút nữa là tự đưa mình vào chỗ chết rồi. Lỡ mà có mệnh hệ gì, việc cứu lấy tiền bối sẽ nổ tung như bong bóng xà phòng và mọi thứ sẽ trở nên kinh khủng đến mức không dám tưởng tượng tới!

Bình tình nào, mày phải để hồn không vương thế tục! Lily!

P/S: Ơ, đá vô cực kìa. Mà chắc sẽ có một pha máu liều ăn nhiều nữa cho coi.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

A cái này thì có khi bọn cướp biển hay cướp núi, cướp rừng còn phải bái chị Lyli đây làm sư tổ ấy chứ
Xem thêm
Lại chuẩn bị đi loot đồ nữa r :))
Xem thêm
Lấy luôn đi Lily
Xem thêm
Máu liều nhìu hơn máu não
Xem thêm
Hiền nhân đã dạy: Liều thì ăn nhiều :))
Xem thêm
Thấy sắt là nghĩ ngay tới rèn kiếm =))
Xem thêm
lily muốn nhảy viên đá chặn giấy của michizane: Tham lam!
Xem thêm
Michizane để Lily cướp đá chặn giấy: Ngu Dốt!
Kuma
Xem thêm
@Evil Kuma: Lily cướp đá thất bại: Còn cái nịt
Xem thêm
Cái này là thỏi sắt chứ có phải cục đá đâu mà đá vô cực đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Biết cục chặn giấy trong Loki ko?
Xem thêm
@Yurification.: Biết, nhưng đây là thỏi sắt chặn giấy, ko phải đá chặn giấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
máu cướp bóc lại nổi lên :))
Xem thêm
Em lạy chị cái gì cũng mang đi rèn kiếm được luôn ạ :))
Tham lam còn cái nịt :))
Xem thêm