Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 17 - Cô gái cầm dù với Bách quỷ dạ hành.

44 Bình luận - Độ dài: 2,459 từ - Cập nhật:

Hàng trăm con quỷ gầm lên, khiến cho núi rừng rung lên bần bật, vô vàn lá thu trao lượn trong cơn bão điên cuồng chật ních dáng hình quỷ dữ.

Lily trông thấy hàng chục con chữ tím mang đầy oán hận phóng đi, để lại sau lưng mình những vệt sáng của tia sét. Lượng linh lực đặc quánh nằm bên trong từng chữ viết đó làm cô cảm thấy kinh sợ khi chúng bay vụt qua đầu Lily mà phóng thẳng về Shuten Doji.

Trước tình hình đó, Shuten Doji tiếp tục nhấp rượu với thái độ lãnh đạm. Bất thình lình, hắn ngừng uống và đứng thẳng dậy. Một chuỗi chín cái đầu lâu của phụ nữ bay lên và quay xung quanh hắn.

“Michizane! Ông tấn công ta bằng bài thơ của người cha mất con thì ta sẽ lấy mấy cái đầu lâu của đám trinh nữ đã chết dưới chân ta đây để tiếp đòn. Chẳng phải thế sẽ trớ trêu lắm sao nếu một trong số chúng là của con gái Ikeda? Hahahahaha!”

Shuten Doji điều khiển chín cái đầu lâu quay vòng vòng trên không trung bằng cả hai tay.

“Đi đi! Lũ nô lệ cho cơn thinh nộ của ta lúc sống, tấm khiên thịt của ta lúc chết. Đó là số phận mà lũ đàn bà ngu dốt này đáng phải nhận!” Với một cái đẩy tay của Shuten Doji, chín cái đầu lâu rít lên thứ âm thanh ghê rợn lạnh thấu xương khi chúng lao về Michizane giữa lớp sương đỏ máu. Tiếng rít đó đã hoàn toàn không còn mang chút gì nữ tính của phái nữ nữa, chả có gì khác ngoài đau đớn và lẻ loi.

Lily chẳng biết giữa những con quỷ khổng lồ này có hiềm khích gì, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất buồn. Shuten Doji quá sức tàn nhẫn, đến mức xương cốt của những người đã bị hắn giết hại cũng không tha.

“Bùm! Bùm! Bùm! ” Mấy cái sọ cùng những con chữ va vào nhau và linh lực nhanh chóng nổ sáng trên bầu trời đêm với cường độ đủ để làm mù mắt người ta.

Lấy đó làm tín hiệu khai màn, yêu quái hai bên bắt đầu giết hại lẫn nhau. Bị kẹt giữa hai quân đoàn quỷ, ngay cả Lily cũng bắt đầu thấy lo lắng.

“Đại nhân Sakiko……”

“Tin tôi, đừng có cử động! Miễn là chúng không tỏa sóng linh lực ra, thì chẳng con nào tìm được chúng ta đâu! Chúng cũng chẳng thể chạm vào ta, bởi tuy chúng ta trông có vẻ vẫn ở yên một chỗ, nhưng thực chất, cả ba đều đang trốn ở không gian nằm giữa linh giới và nơi này! Đừng sợ—” Bản thân Sakiko cũng thấy rất bồn chồn, nhưng cô vẫn ra sức trấn an Lily. Còn về phần Shiu, cô sợ đến mức chả dám ngước mắt lên hay hó hé lời nào.

Một người phụ nữ với cây đàn tỳ bà trong tay, một con quỷ mắt vàng đeo khăn quàng đỏ cầm chĩa, một con rắn với cái đầu người,… những con yêu quái như thế lần lượt băng qua chiếc xe bò. Con bò kéo xe thì vẫn đứng yên ở đấy, nhưng chẳng ai biết được liệu nó có đang sợ hãi hay không.

“Vút!” Một chuyện bất ngờ xảy ra: Một con quỷ dữ tợn màu xanh chạy xuyên qua người Sakiko, rồi đến Shiu và cả Lily ở đằng sau khi nó xông về phía Shuten Doji.

Dù đấy là khoảnh khắc đứng tim, nhưng họ thật sự không bị chạm vào. Cứ như thể cả ba giờ đây đang là những bóng ma, không một con yêu quái nào có thể nhìn thấy được. Họ chỉ phải nén nỗi sợ hãi lại vào lòng và nhìn đám yêu quái đi xuyên qua người mình từng con một.

Yêu ma quỷ quái từ hai đạo quân xông vào nhau và bắt đầu giao chiến. Nó thậm chí còn tàn bạo hơn các cuộc chiến của Samurai nữa!

“Bốp!” Chiếc chùy đà khổng lồ của một con Thanh quỷ bờm đỏ giáng xuống một con quỷ nhỏ đối thủ, ngay lập tức biến nó thành đống thịt nhớp nháp. Máu của nó bắn ra nhiều như sóng và tặt thẳng vế phía Lily. Trước tình cảnh đấy, cô nhắm mắt lại theo phản xạ và quay mặt đi, nhưng đống máu ấy chỉ văng xuyên qua người Lily rồi rơi xuống mặt đất.

Đột nhiên, người phụ nữ với làn da nhợt nhạt cầm đàn tỳ bà bay đến. Hai tay áo của bộ Kimono rộng thùng thình trên người cô ta bay lất phất khi cây đàn gảy lên những âm thanh chói tai, vang đến chỗ Shuten Doji. Nhiều con quỷ nhỏ ném vũ khí đi mà bịt tai lại, cau mày nhăn mặt rồi ngồi xổm xuống.

Con quỷ đỏ khổng lồ cao mười mét đội Shuten Doji trên đầu thấy thế liền đập mạnh xuống đất.

“Bùm!” Cùng lúc đó, người phụ nữ bí ẩn hóa thân từ chiếc đàn tì bà hóa thành một làn khói, còn bản thân cây đàn thì rơi xuống đất trước khi được một con quỷ ở phe Michizane nhặt lên.

“Tokihara, đến lượt ngươi đấy!” Michizane ra lệnh.

Vị quan chức dưới chân Michizane nhăn mặt bực tức mà bất mãn la lên: “Michizane, ngươi còn tệ hơn ta lúc ta còn sống. Đừng nghĩ đến chuyện sai khiến ta sau khi chết. Ta nhất định sẽ giết ngươi vào một ngày nào đó!”

Tuy nhiên, hai con rồng xanh ở trong tai Tokihara bay ra. Dù có kích thước nhỏ bé, tốc độ của chúng lại rất nhanh, dễ dàng xuyên qua cơ thể của con quỷ đỏ khổng lồ như hai tia sét xanh. Con quỷ đỏ rống lên một tiếng rồi hóa cuồng, vừa xồng xộc chạy như điên vừa tấn công yêu quái ở cả hai bên không phân địch ta.

“Michizane! Đánh với nhau vài hiệp nào!” Shuten Doji phóng thân hình cao đến năm mét của mình từ vai con quỷ cưỡi của mình, đạp vào khoảng không mà chạy vù đến chỗ Michizane, để lại sau lưng mình những vệt chân đỏ lỏm chứa đầy yêu khí.

“Đúng lúc đấy!” Michizane lấy một sợi dây để treo con dấu kim loại lên bên hông mình. Kế đó, hắn lái đám sương đen dưới chân và bay ngang qua chiếc xe bò.

Một cây thương cổ, nặng cân với hình thù kinh khiếp bất chợt xuất hiện trên tay của Shuten Doji và Michizane cũng rút thanh Tachi ở hông mình ra nghênh chiến.

Hai Qủy vương giao chiến với nhau ngay trước mặt Lily!

“Bùm!”

Cây thương dài với thanh Tachi va vào nhau, làm cho mặt đất rung lên trước chấn động! Những đám mây đen phía trên cũng bị luồng gió mạnh sinh ra từ vụ va chạm thổi bay, tạo thành một lỗ thủng trên bầu trời. Ngay lập tức, ánh trăng rực rỡ liền hiện ra.

Mặc dù về mặt vật lý, cả Lily lẫn Sakiko đều không hiện diện ở nơi này, nhưng họ vẫn cảm nhận được thứ chấn động kinh khủng đó. Dù gì thì, pháp trận Tứ Môn cũng được đặt trên mặt đất ở xung quanh, nên nếu như mặt đất rung chuyển, pháp trận chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp tệ nhất, nếu chấn động sinh ra quá lớn làm phần đất dưới chân họ sụp đổ, pháp trận sẽ vỡ và cả ba sẽ bị lộ - điều tương đương với dấu chấm hết của cuộc đời!

Đứng trước trận chiến quyết liệt giữa hai sinh vật siêu phàm này, không cần nhắc đến Lily, ngay cả  Sakiko cũng tái mặt. Cô chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc giao chiến nào như thế trước đây!

“Michizane—— !!! Ông rõ ràng là đến để tìm thứ đó!”

“Shuten Doji! Những gì ta muốn là công bằng cho ông Ikeda. Mọi chuyện khác không quan trong!”

“Nực cười! Ông từ vùng Yamashiro, ta từ Tanba. Hai nơi đó gần nhau gấp trăm lần chốn này. Bao nhiêu năm qua ông chẳng đến tìm ta báo thù, nhưng giờ lại tính dùng nó làm cái cớ à!?”

“Bộ ngươi chưa từng nghe câu 'Oan gia ngõ hẹp à'?”

“Bùm— bùm— bùm!”

Có vẻ như Michizane lẫn Shuten Doji đều không giỏi lắm khi chiến đấu bằng binh đao hay võ thuật.

Xét cho cùng, Michizane vốn dĩ là quan chức dân sự còn Shuten Doji là thầy chùa mới vào của đền. Tuy nhiên, quỷ nộ của cả hai quỷ vương đều rất mạnh mẽ và ghê gớm đến mức chấn động thế giới. Chúng cứ như hai thảm họa biết đi đang tàn phá vùng núi này vậy!

Michizane ném ánh nhìn hình viên đạn về phía Shuten Doji. Râu hùm của hắn dựng lên khi hắn mở cái miệng với hàm răng vàng khè để bắn ra tia sét. Đôi tay cực kì mạnh mẽ của Michizane nắm chặt thanh Tachi và vung nó về phía bả vai của Shuten Doji với một lực đủ để chẻ đôi ngọn núi.

Trong khi đó, mũi thương của Shuten cũng đang nhắm vai Michizane mà đâm.

“Bỏ cuộc đi! Shuten Doji, không ta sẽ chém phăng ngươi thành hai nửa đấy!”

“Đầu hàng đi! Michizane, không thì ta xiên lão giờ!”

Gương mặt điển trai của Shuten Doji bắt đầu thay đổi, dần dà bị thay thế bằng một gương măt kinh khủng với hai chiếc sừng trên đầu. Kiếm kỹ của Michizane không tốt nhưng nhát chém ấy cứ như mang cả trong lượng của một ngọn núi cắt vào vai của Shuten Doji vậy. Dòng máu chứa đấy oán hận của vô số cô gái bắn ra từ miệng vết thương hệt như núi lửa phun trào!

Và vai trái của Michizane cũng bị ngọn thương chữ thập của Shuten Doji đâm sâu và máu cũng bắn ra như nước vỡ đê!

Michizane vốn dĩ là một oán linh. Vũ khí bình thường không thể đả thương được hắn, nhưng ngọn thương của Shuten Doji thì có!

Lily cùng những người khác đang ở ngay dưới chỗ Hai quỷ vương đang giao tranh, nên dòng máu quỷ mang trong mình sự thù hằn mãnh liệt chảy thẳng xuống ba người bọn họ. Mặc dù nó không hề chạm vào người họ, nhưng mặt đất nơi máu rơi xuống dường như bắt đầu tan chảy và bốc khói mù mịt, đồng nghĩa với pháp trận mất đi tính ổn định. Lily thậm chí còn cảm thấy rằng không gian chứa đựng cơ thể họ cũng lờ mờ có dấu hiệu thay đổi – thứ đã bị vài con quỷ nhỏ ở xa xa để ý đến, nhưng lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của chúng.

Trán Sakiko đổ mồ hôi nhễ nhại. Cô chấp tay lại và khẩn cầu sự bảo hộ của Hachiman. Lúc này đây, Sakiko chỉ có thể cố giữ vững pháp trận bằng cách thêm vào các ấn tự cổ, nhưng họ vẫn đang trong vòng nguy hiểm!

“Roẹt!” Bàn tay to tướng của một con quỷ nhỏ màu xám nắm được váy của Lily!

“Không xong rồi!” Sakiko thốt lên. “Tầm hoạt động của Tứ Môn đang thu lại!”

Vào lúc này, Lily lại bình tĩnh đến bất ngờ. Cô rút thanh Tachi ra khỏi vỏ, nâng nó lên và cắt đi một mảng lớn vải váy. Con quỷ nhỏ kéo mảnh vải đỏ ra trước khi ném nó đi.

Mặt đất xung quanh đã bị phá hủy bởi trận chiến khốc liệt giữa hai Qủy vương. Mặc dù không cố ý, nhưng chấn động sinh ra từ nó đã tác động đến pháp trận Tứ Môn, khiến nó giờ đây không thể che dấu sự hiện diện của ba người bọn họ được nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không sớm thì muộn họ cũng sẽ bị lộ.

Tại thời điểm này, Lily lại chợt để ý đến viên ngọc Magatama treo bên hông của Shuten Doji – kẻ đang mặc trên mình bộ giáp chiến kiểu cũ sang trọng.

“A…” Lily vô thức thốt lên.

Có vẻ như viên ngọc Magatama đang tỏa ra phong thái gì đó đánh động tới cô.

Nhãn quan của Lily rất tốt. Khi cô trông thấy những hoa văn dây thừng cổ khắc trên bề mặt viên ngọc, cô biết chắc chúng chính là những hình khắc nằm bên trong không gian trong gương. Lấy được, viên Magatama này có thể mở khóa bí mật nào đó trong không gian ấy. Thêm nữa, viên Magatama đó rõ ràng đang gọi mời cô!

Thế nhưng, đó lại là viên Magatama của Shuten Doji, một con quỷ huyền thoại mạnh hơn con Qủy khuyển gấp trăm lần.

Định ăn cắp một thứ từ kẻ mạnh mẽ như vậy không khác gì tự mình nộp mạng.

Kế đó, ánh mắt của Lily chuyển sang nhìn con dấu kim loại treo bên hông Michizane chỉ bằng một sợi dây.2

Nếu cứ như thế này, một khi pháp trận vỡ, cả ba người bọn họ sẽ xuất hiện giữa hai bên quân đoàn quỷ và chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây!

Vòng một Lily nhấp nhô dữ dội. Dường như mọi âm thanh xung quanh cô đã biến mất, chỉ để lại mỗi tiếng tim đập của bản thân. Tất cả các chuyển động trên trời cũng như dưới đất có vẻ như đã chậm lại, chỉ còn cảm giác nặng chĩu của bầu ngực đang nhấp nhô lên xuống.

Lily thở nhọc, thoát ra làn hơi tàn vào bầu khí mang năng mùi máu.

Vào thời khắc tuyệt vọng này, Lily để lộ một nụ cười mê hoặc .

“Đại nhân Sakiko, xin hãy bảo vệ Shiu hết sức.”

“Lily? Cô nói gì cơ?”

“Bảo vệ Shiu.”

Lily đột nhiên lấy cây dù Sakura ra từ sau lưng và bắt đầu di chuyển. Cô chỉnh lại chân váy và tay áo đỏ của mình trước khi bước ra khỏi pháp trận Tứ Môn và xông thẳng vào trung tâm cuộc chiến giữa trăm con quỷ trong màn đêm…

“Lily—!” Tiếng hét sửng sốt của Sakiko vang vọng trong không gian pháp trận.

P/S: Cái tội thích làm đạo tặc này mãi không chừa. Theo kinh nghiệm Sekiro Shadow die Thousand của t, thì chị nhà sẽ thành công. 

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Và sau đây là pha trộm sẽ đi vào huyền thoại (hoặc lòng đất)😂
Xem thêm
Chị trộm thành tính rồi, mãi ko chừa
Xem thêm
Con gái nhà ai mà hư vậy :))
Xem thêm
"Nghề riêng ăn đứt" của pé rồi
Xem thêm
Á hư vl trộm cắp thành tính cmnr
Xem thêm
Chị nà quen tay rồi
Xem thêm
Chị nhà mà ra tay thì Shuten Doji và Michizane chỉ còn cái nịt.
Kuma
Xem thêm
Liều ăn nhiều,ngã ở đâu x2 chỗ đó :v
Mong chị nhà thành công trong class đạo tặc. Mà nhắc đạo tặc thì lại nhớ kazuma,kể mà lily có skill ''steal'' thì game dễ vãi nồi :))
Xem thêm
Chị nhà từ samurai chuyển class sang đạo tặc trong 2s
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tính ra bả làm Ronin luồn rồi chứ chả phải Samurai.
Xem thêm