Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 35 - Đỏ và trắng.

24 Bình luận - Độ dài: 2,917 từ - Cập nhật:

Các Samurai thời Heian, không phân biệt nam hay nữ, từ lâu đã quen với cuộc sống binh đao chết chóc.

Mặc dù Genji Shimizu hiếm khi ra ngoài và thực chiến, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô thiếu đi sự quyết đoán khi xuống tay hạ thủ.

Ngay lúc Shimizu cầm vũ khí của mình lên, gió bắt đầu đổi chiều. Không còn cảnh mèo vờn chuột nữa, thay vào đó, nó chuyển thành một trận quyết đấu sinh tử.

Từ phía sau, khi Lily trông thấy Shimizu đã cầm kiếm lên, cô cũng lập tức lột bỏ vỏ bọc geisha duyên dáng của mình đi. Cô lộn về phía bức tường cạnh đấy để lấy vũ khí của mình, rồi cúi thấp người xuống nhằm nhanh chóng quan sát tình hình.

Lily là một Nguyền kiếm cơ đã hạ sát vô số con quỷ. Có lẽ bản thân cô lúc bình thường sẽ quên đi con đường chém giết đẫm máu ấy. Nhưng khi thời khắc sinh tử đến gần, cô sẽ lập tức chuyển sang cảnh giới tàn sát!

Tuy nhiên, vào cái lúc cô bắt đầu quan sát tình hình, cô đã được chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Shimizu!

Giao đấu với kẻ khác trong thời bình không thể nào phản ánh chân thật được cái chất quyết đoán không chút chần chừ của một bậc thầy trong trận chiến sinh tử.

Thay vì rút kiếm, Shimizu lao nhanh đến gã đang ở mạn trái ngoài cùng. Hắn ta còn chưa kịp định hình rằng trận chiến đã thực sự bắt đầu mà vẫn còn ngồi đó và chỉ vừa mới bắt đầu đứng dậy trong lúc hai tay đang rút thanh kiếm thẳng ra.

Thế nhưng Shimizu đã xuất kiếm rồi.

Khi đối mặt với một cao thủ như vậy, thì dù có rút kiếm ra được, lúc đó cũng đã quá trễ để tung đòn tấn công

Kết cục, dù Shimizu rút kiếm sau hắn, nhưng bản thân đòn rút kiếm của cô cũng là một đòn chí mạng!

"Keng--!"

Sau một tia sáng mỏng manh, chết chóc vụt qua, hắn ta đã chết.

Hai tên bên cạnh lúc này mới hoàn hồn và trở nên rối loạn, chỉ kịp nâng kiếm lên để chuẩn bị chiến đấu.

Onigumo, kẻ mạnh nhất trong cả sáu tên, là người đầu tiên có phản ứng. Ngay lập tức, hắn tuốt thanh kiếm thẳng của mình và lao về phía Shimizu từ bên cạnh với sát ý ngút trời.

Tuy nhiên, hình bóng của Shimizu thấp thoáng như một ảo ảnh. Thanh kiếm trong tay cô xuất ra rồi thu về chỉ trong một khoảnh khắc. Kế đấy, cô lộn người sang một bên để tránh đòn tấn công của Onigumo và lao đến đứng giữa hai kẻ đứng cuối hiện đang ở ngay bên cạnh mình. Rất nhanh chóng, cô tung cước đá một cú rõ mạnh vào mặt một tên, và trước khi tên còn lại kịp phản ứng, Shimizu đã xuất kiếm của mình ra bằng những chuyển động nhanh như chớp.

Tốc độ xuất kiếm của cô ấy quá kinh hoàng! Nó xuất hiện như một tia chớp trong phòng.

“Phụt——!” Thanh kiếm của cô bằng cách nào đó đã bỏ qua mọi nỗ lực đỡ đòn và đâm xuyên ngực của hắn ta.

Sau khi Onigumo đánh hụt, hắn ta quay về phía Shimizu và vung vũ khí về phía cô lần nữa.

Như thể có con mắt sau gáy; Shimizu một lần nữa lại né tránh thành công.

“Hyaa —— !!!” Các geisha cuối cùng cũng giật mình và hét lên khi tụ lại ở góc phòng để trốn.

“Cút ra!” - Onigumo tức giận chặt đầu một geisha đứng giữa hắn và Shimizu trong khi trốn chạy.

Hai gã tay sai bên kia cũng đã hành động. Dù sao thì chúng cũng là những bậc thầy đã dày công luyện tập, nên chúng hiện đang nằm chờ thời điểm hoàn hảo để giết Shimizu.

Tuy nhiên, vào lúc này, bóng ma đỏ thẫm ở góc nhà cũng bất đầu hành động.

Lily âm thầm tích tụ linh lực lại và lao mình đánh thọc cánh hai kẻ đấy.

Lúc chúng quay đầu lại thì Lily đã tiếp cận được cả hai rồi. Trong suy nghĩ của chúng, việc một geisha như Lily lại là một Samurai mạnh mẽ chưa bao giờ tồn tại cả. Thấy vậy, một kẻ vội vã vung kiếm chém bừa về phía Lily. Để đáp lại, Lily nghiêng người sang một bên, tận dụng đà lấy được từ pha chạy nước rút và trượt gối trên sàn nhà. Ngay khi gã đã hoàn thành động tác vung kiếm, cô đã rút Mikazuki ra khỏi vỏ mà chém vào thắt lưng của hắn ta.

Với độ sắc bén phi thường của mình, Mikazuki đã dễ dàng cắt qua hai phần ba vòng eo của gã đàn ông!

Tên kia lúc này hoảng sợ hét lên mà điên cuồng lao về phía Lily, nhưng xác tên đồng bọn đã cản lại đòn đánh của hắn. Lily không chút do dự lấy tay chạm sàn để dừng trượt rồi đổi hướng. Sau đó cô đứng dậy và đâm kiếm thẳng về phía trước!

Mikazuki sở hữu chiều dài đang ngạc nhiên. Với cú đâm ấy, nó đã xuyên qua cái xác chưa kịp đổ xuống của tên lúc nãy mà găm thẳng vào tim kẻ đứng phía sau!

Trong nháy mắt, bốn kẻ địch đã chết.

Khi gã đàn ông bị Shimizu đá xuống đứng dậy và thấy mọi thứ có vẻ không ổn, hắn ta vội vàng đi tìm lối thoát. Nhận thấy vậy, Lily khi đó liền nắm lấy vũ khí rơi ra từ tay tên mà cô vừa giết mà ném về phía hắn.

"Phập!" – Nó đâm vào lưng gã đàn ông đang trốn thoát, tiếp theo đó, đi cùng với tiếng đổ vỡ, hắn ta ngã ra ngoài cùng với cánh cửa.

Hiện giờ chỉ có Onigumo còn sống. Shimzu chưa giết hắn vì cô có một số câu hỏi cần thẩm vấn.

Shimizu đã dùng đũa để tiêu diệt một nửa quân bài tẩy của Onigumo, những con nhện điều khiển bằng nhẫn thuật, trong khi những con khác đều đã trốn ra ngoài sau khi bị dọa sợ.

Lúc này đây, Onigumo hối hận vì hành động hấp tấp vừa rồi bởi hắn chưa biết rõ đối thủ của mình khủng khiếp cỡ nào.

Nhưng hắn ta không phải là một samurai, vì vậy hắn lấy ra một quả bóng nhỏ và định ném nó xuống sàn để mở đường trốn thoát, nhưng Shimizu đã rút vũ khí của mình sẵn rồi. Trước khi Onigumo nhận ra chuyển động của cô, năm ngón tay nắm lấy Nhẫn cụ của gã đã bị cắt lìa, và khi quả bóng đó rơi tự do, Shimizu đã đập nó ra ngoài cửa sổ bằng sống kiếm.

“AAAA—— !!!” Onigumo cầm chặt tay hét lên, cơn đau và cái chết cận kề khiến hắn phát điên. Với tay còn lại, hắn cầm kiếm lên và dồn toàn bộ linh lực của mình vào nó mà liều lĩnh vung về phía Shimizu.

"Vút——!" Shimizu xoay người về trước và vung ngang kiếm. Nhát chém ấy chặt đứt bàn tay của Onigumo với độ chính xác đáng kinh ngạc, cùng lúc đó, Shimizu để lại nhiều dư ảnh màu trắng khi cô lướt đi qua lại bên cạnh Onigumo hai lần.

Sau đó Shimizu ngừng lướt. Lưng của cô đối mặt với Onigumo khi cô ấy tra thanh kiếm thẳng, lạnh băng và tuyệt đẹp của mình với chuyển động tay nhanh như điện kèm theo một tia sáng lạnh giá phản chiếu trên lưỡi kiếm.

Về phần Onigumo - vốn đang đứng sau cô, từ thắt lưng, chân, bàn chân, vai đến các khớp khác của hắn đều bắn đầy sương máu. Hắn chưa chết, nhưng cũng không thể cử động vì Shimizu đã cắt hết các gân, và do đó, gã ngã xuống đất với vẻ mặt chết lặng.

Ngay cả Lily, người đã kết thúc trận chiến bên mình, cũng nhìn Shimizu với vẻ kinh ngạc. Cô không ngờ một cô gái hiếm khi ra ngoài thu thập kinh nghiệm chiến đấu thực tế lại có thể thể hiện sự tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn hơn cả bản thân cô.

Đúng như mình đoán, sự chênh lệch giữa chị Uesugi và chị Shimizu phải nói là không hề thích đáng để nhắc đến. Kết quả của một trận chiến không phải là thứ gì đó chỉ dựa vào chênh lệch về sức mạnh, nó được quyết định chỉ trong một khoảnh khắc.

Ngay khi trận chiến bắt đầu, Lily đã thử dò với linh lực của mình và phát hiện ra rằng trong số năm gã đó, ba kẻ là Kengo trung đẳng, trong khi hai tên còn lại là Kengo thượng đẳng. Đối với gã Onigumo đó, hắn ta là Kensei trung đẳng!

Nếu Lily phải chiến đấu với hắn, cô chắc chắn không thể đối đầu với hắn một cách bình tĩnh như vậy được. Nhưng trước mặt Shimizu, vấn đề chỉ là hắn ta chết lúc nào và ra sao mà thôi.

Vào lúc này, những geisha và chủ nhà đều đang đứng chết trân vì sợ hãi ở góc nhà, không dám hó hé gì. Không phải họ chưa từng thấy cảnh tàn sát trên con phố này, nhưng trận chiến vừa rồi diễn ra quá nhanh! Gã Onigumo mạnh mẽ mà chủ nhà cảm thấy là một con quỷ không thể vượt qua đó đã ngã gục chỉ trong vài giây. Shimizu thậm chí đã cố ý để cho hắn sống sót.

Toàn bộ cuộc thảm sát, từ lúc Shimizu giơ vũ khí lên cho đến lúc Onigumo sụp đổ, chỉ diễn ra chưa đầy mười giây!

Tiểu thư đại nhân Lynne của ngài ấy cũng không phải là một phụ nữ bình thường và cũng có khả năng phối hợp tuyệt vời như vậy. Hai người họ xuống tay nhanh chóng, không chút do dự!

Shimizu liếc nhìn chủ nhà và nhẹ nhàng nói: “Tôi là Genji Shimizu. Ông không cần phải sợ hãi. Hãy đi báo quan và cho người của Ashikaga đến để thu dọn hiện trường ”.

“Ah…”

“Đi đi,” Một thoáng lạnh lùng ánh lên trong mắt của Shimizu.

"V-Vâng!" Người chủ vừa chạy ra vừa loạng choạng.

“Mọi người cũng vậy, hãy nhanh chóng rời khỏi đây,” Lily nói với những geisha đó bằng một giọng điệu tương đối dịu dàng.

Ngoài geisha xấu số mà Onigumo đã chặt đầu, những geisha khác không bị thương mà chỉ sợ hãi. Họ lần lượt nối đuôi nhau trốn ra ngoài.

Xong xuôi đâu đấy, Shimizu tiến về phía trước và ấn đầu lưỡi kiếm vào cổ họng Onigumo, “Nói. Ngươi là ai, và kẻ nào đã cử ngươi tới? ”

Onigumo là một kẻ ngoan cường ở trình độ Kensei, vì vậy nên hắn có một sức sống phi thường. Mặc dù đã bị Shimizu phế đi tay chân, nhưng hắn cũng không lãnh vết thương chí mạng nào, vì vậy gã vẫn có thể nói được mặc dù đã hết hơi, “Haha… Ngươi nghĩ rằng ta sẽ khai hả? Rơi vào tay ngươi trong tình trạng như vầy cũng chả khác gì với một bản án tử hình đối với ta, vậy tại sao ta phải làm việc gì để thõa mãn ngươi cơ chứ?! Nhưng ngươi cũng không thể cười được lâu đâu, vì đám nhện của ta sẽ mang thông tin này về. Kagami-onna, ta thực sự không ngờ đó là... ”

Onigumo trừng mắt nhìn Shimizu với vẻ căm thù, nhưng có vẻ như hắn lại đang định quay đầu lại về phía này.

“Phụt!” Một tia sáng đỏ vụt qua khi Lily chém đứt đầu Onigumo trong một nhát!

Mikazuki chém xuyên qua sàn khi máu văng lên mái nhà.

“Em làm gì vậy!?” Shimizu cũng không nghĩ Lily sẽ tấn công đột ngột như vậy, nên cô ngạc nhiên hỏi.

“Chị Shimizu, hắn chắc sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào mà chỉ tiết lộ điều gì đó không nên nghe thôi!” Ánh mắt của Lily ẩn chứa một niềm tin tuyệt đối, “Chỉ cần chúng ta điều tra danh tính của hắn cùng những con nhện đó, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra manh mối!”

“Cũng được. Có vẻ như chị đã không sai khi chọn em, Lily bé bỏng. Nói thật thì, ngay cả khi em không làm điều đó, chị cũng sẽ giết hắn trước khi người của Ashikaga đến”, Shimizu nói.

“Chị Shimizu…”

Một vài ngọn nến đã rơi trong trận chiến vừa rồi. Chúng lặng lẽ cháy rực ở một bên, soi rõ khuôn mặt tái nhợt của Shimizu. Ánh mắt của cô ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng cũng có vẻ như ẩn chứa sự ám ảnh và khát vọng khi cô ngước mắt nhìn Lily, “Thực ra, chị thấy hơi có lỗi. Nhưng vì nó đã đến mức này rồi, nên không cần thiết phải giấu nó với em nữa, Lily bé nhỏ. ”

“……”

“Chị là một Kagami-onna.”

Shimizu không hề tỏ ra nghi ngại hay sợ sệt khi tiết lộ danh tính của mình. Thay vào đó, cô tỏ ra phấn khởi, và ánh mắt kiên định của cô ấy dường như ẩn chứa một định mệnh nào đó bên trong nó, “Chị là Kagami-onna trong truyền thuyết. Người mà lũ quỷ quái của tay chân của đám Bách quỷ ở Kamakura đang tìm kiếm và giết trừ! Liệu em còn muốn kết giao với một người như chị chứ? ”

“Em…” Rất nhiều cảm xúc dâng trào trong tim Lily giây lát. Mặc dù thể hiện kiểu phản ứng này là bình thường sau khi biết được điều đó, nhưng sự xáo trộn trong lòng Lily phức tạp hơn nhiều so với những gì Shimizu tưởng tượng!

Đôi mắt của Shimizu mờ đi một chút, và giọng nói của cô ấy cũng trở nên u sầu, gợi lên sự thương xót ở người khác, “Chị biết đây là một yêu cầu quá đáng. Kagami-onna là những người bị ma quỷ nhắm đến, bị săn đuổi và hành hạ bởi các thế lực tà ác từ thời cổ đại. Một cô gái bình thường và xinh đẹp sẽ không muốn làm bạn với một Kagami-onna vì điều đó sẽ chỉ mang lại nguy hiểm cho cô ấy. Lily, chị sẽ không bắt em phải im lặng hay gây khó dễ cho em. ”

Shimizu đi đến trước mặt Lily và nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngời sáng, “Kagami-onna mang lại bất hạnh cho những người xung quanh và là điềm báo của bi kịch và tai họa. Lily, nếu bây giờ em muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta với tư cách là bạn tập, chị sẽ không trách em đâu. Nếu chị là em, chị sợ rằng mình cũng sẽ làm như vậy ”.

Dù thế nào đi nữa, một cá thể vô song với sức mạnh có thể đã vượt qua cấp độ Keisei lại xuất hiện thật cô đơn và bất lực trước mắt Lily vào lúc này.

Lily biết quá rõ cảm giác cô độc khi không được thế giới chấp nhận.

"Chị Shimizu!" Lily ôm lấy Genji Shimizu và tựa đầu vào vai Shimizu nói rằng, “Làm sao chị Shimizu lại nghĩ Lily sẽ làm như vậy? Vì chúng ta đã trở thành chị em bạn tập, trừ khi chúng ta đi đến cuối chặng đường trong quá trình rèn luyện của mình, không ai có thể chia cách chúng ta dù thế nào đi chăng nữa! ”

“Lily…” Người lạnh lùng như Shimizu thậm chí còn cảm thấy trái tim mình tan chảy và trở nên yếu ớt hơn vào lúc này. Cô ôm lại Lily và nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng và vòng eo thon gọn của người con gái ấy, trong khi vòng một khiêm tốn của cô bị ép chặt bởi bộ ngực căng mọng, mềm mại của Lily. Nhưng lúc này cô không cảm thấy ghen tị nữa mà thay vào đó là cảm giác ấm áp khó tả.

“Bé Lily ... cảm ơn. Chị cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vì chị có một người san sẻ bí mật này với mình! ”

“Chị Shimizu…” Lily cảm thấy xúc động, nhưng nó cũng khiến cô choáng ngợp.

Chị Shimizu đã tâm sự với mình một cách hết sức chân thành và không chút dè dặt, nhưng còn mình thì sao?

Mình có thể chịu đựng được việc để linh hồn đau khổ, đang ngủ say của tiền bối đang ngủ yên trong không gian mờ mịt đó trong nguy hiểm hơn nữa không?

Mình không thể!

P/S: Hà, Shimizu so cute. Mà t ngày xưa cũng thế, thổ lộ bí mật để rồi sau đó nó đâm sau lưng mình. Lily, một bí mật cho một bí mật, please. À chap này cũng tuyên bố là Shimizu là A cup - vỡ mộng vcl, nhưng về sau hình như sẽ được buff thì phải. Còn chap 36 á, hỏi Candy ấy. 

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Còn nhớ Shimizu có hẹn Rei kèo solo yaxu chứ? Khalachackeo cả hai giành nhau Lily
Xem thêm
kiểu gì chả thành kèo giằng co vợ :))
Xem thêm
TRANS
Xin cáo lỗi các bác chap 36 bị delay do tôi bị simp ở Inazuma và tụt hết cả mood với mấy thằng ngoo trong LoL :))
Trong ngày có 36 nhé :33
Xem thêm
Nghiện là dở rồi ông ơi =)) mà ina t k còn gì để làm nữa rồi, đợi update tiếp thôi :v
Klq cơ mà hôm qua t vừa sắm đc cây thương cho ayaka cầm rồi ông ạ =))
Xem thêm
@Yêu em hầu gái: bruh ayaka cầm thương :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Rei đâu, sắp mất người yêu rồi kìa.
Xem thêm
XD candy đâu
Xem thêm
Triệu hồi ông Candy sử dụng ultimate: new chapter !!!!!
Xem thêm
TRANS
Chết dí ở Ina và tryhard tụt cả ấy với LoL chuỗi 6 :<
Xem thêm
@Candy: tôi chuỗi 12 thua :v
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời