Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 96 - Tính toán sai lầm của Shimizu.

8 Bình luận - Độ dài: 2,922 từ - Cập nhật:

Quỷ thuật mà Dijon sử dụng mạnh hơn nhiều so với loại linh thuật mà hắn ta đã tiếp cận khi còn trong nhà Hojo, và giờ đây, bằng cách bán linh hồn của mình cho Bách quỷ, Dijon đã có được sức mạnh vượt qua cả Lục kiếm Đông Quốc!

Linh năng của đám quái vật và những thứ tương tự được con người gọi là yêu khí, trong khi oán niệm, ma quỷ và xác sống được gọi chung là quỷ khí.

Shimizu phá vỡ bức tường âm thanh mà lao về phía trước, nhanh chóng dừng lại ngay trước dáng vóc đen tối cao to sừng sững của Dijon trong thế quay nửa người, tư thế giúp cô có thể rút kiếm ra bất cứ lúc nào.

Trước tính huống đó, Dijon nhìn cô cách trịch thượng với mái tóc bay tứ tung trong cơn bão linh lực. Hắn giơ cao thanh Tachi tàn tạ lên mà vung xuống nói rằng, “Shimizu! Nếu ngươi đang vội chết đến mức đó, ta sẵn lòng giúp ngươi đi tiếp nó ngay! Thực lực ngươi yếu hơn nhiều so với lời đồn! Ngươi không xứng với cái danh ấy của mình, con đàn bà! Ta thấy ngươi chỉ là một con đi*m bất tài vô dụng, vậy tại sao không từ bỏ đi! Ha ha ha ha ha ha!”

Thanh Tachi của Dijon chém mạnh về phía Shimizu.

“Hừm — Sức ta yếu, không có nghĩa là ta không thể thắng mi!”

Shimizu lần này không nuông theo cảm xúc mà lao vào trực diện đòi ăn thua đủ như trước. Thay vào đấy, cô né khỏi đòn trọng kích đó của hắn rồi tung ra một đường kiếm yếu lực nhưng tốc độ lại cực nhanh vào thẳng mặt Dijon.

“Vút!” - Lưỡi kiếm của Shimizu chém vào mắt Dijon với độ chính xác vô song.

“ARGH—!” - Dijon đau đớn hét lên.

“Hay lắm, Nee-san!” - Lily khen ngợi Shimizu trong lòng và xông lên trước, thẳng về phía đám đông quỷ binh đang có ý định phục kích Shimizu từ phía sau rồi lấy mạng từng tên một.

"MẮT TA! MẮT TA! TA KHÔNG THẤY GÌ CẢ—!” -  Đôi mắt nhắm nghiền của Dijon chảy máu dữ dội trong lúc hắn điên cuồng vung kiếm loạn xạ. Đương nhiên, hắn ta đã chẳng thể giáng trúng một đòn nào vào Shimizu trong khi bản thân cô thì nhân cơ hội ấy công kích qua lại người hắn liên tục, để lại đằng sau vô số dư ảnh khi gây ra một loạt thương tích trên cơ thể hắn.

“Phụt—!” - Ngay sau đó, trên người Dijon đồng loạt phụt ra vô số máu. (cảm tưởng như shindeiru ấy)

Shimizu tra kiếm vào vỏ và nhanh chóng lùi lại mét với ánh mắt lạnh lùng rồi nói, “Dijon, ta có thể không bằng ngươi về thể chất và có thể đã đánh giá thấp ngươi trước đó. Tuy nhiên, kẻ đứng cuối cùng mới là kẻ chiến thắng.”

“Minamoto no Shimizu, con đi*m vô liêm sỉ! Ngươi dám chọc mù ta! Tao sẽ giết mày, con đ*!” -  Dijon vung bạ vung bậy thanh tachi để trút cơn thịnh nộ.

“Chết đi!” -  Shimizu đột ngột phóng hết tốc lực, dễ dàng né tránh đòn tấn công hỗn loạn của Dijon khi đến gần hắn. Kế đó, cô nhảy lên và phóng ra một kiếm khí từ Shizukana Take của mình!

Tuy nhiên, vào lúc này Lily đột nhiên cảm thấy có điềm chẳng lành, “Chết tiệt! Coi chừng, Nee-san! Là bẫy đấy!"

Nhưng đã quá muộn, Dijon bất thình lình mở banh đôi mắt rực lửa quỷ dị của mình, miệng nở nụ cười nhếch mép xấu xa trước khi tóm chặt lấy cổ Shimizu bằng bàn tay khổng lồ.

Cái nắm tay của Dijon dồn rất nhiều sức, làm miệng Shimizu phát ra những tiếng rên rỉ khằng khặc.

“Grừ-khự-cự—!” - Mặt Shimizu tái đi, toàn thân bắt đầu run lên. Nhưng do là một người sử dụng linh thuật, việc không thở được không ảnh hưởng nhiều đến cô. Trước tình huống đó, Shimizu ngoan cường rút kiếm mình ra và chém một nhát vào thắt lưng Dijon.

Tuy nhiên, ngay cả một chém như vậy cũng không thể khiến Dijon trọng thương. Đáng kinh ngạc hơn nữa, vết thương đang chảy máu ấy lại thực sự khép miệng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy!

"Ha ha ha ha ha ha! Đồ ngu! Qủy thuật vốn đã tái tạo lại cơ thể của ta rồi! Mấy vết thương cỡ vầy, bản thân ta có thể tự mình phục hồi! Đến chuyện này mà cô còn không biết, quả đúng là một ả phế nhân mà, Shimizu!” - Dijon siết cổ họng Shimizu chặt hơn trong lúc bật cười sặc sụa.

Tay cầm kiếm của Shimizu bất lực chém liên tiếp vào người Dijon, nhưng tất cả đều bị hắn lấy kiếm chặn lại. Tay kia của cô cố gắng kéo nới lỏng cú siết Dijon trong vô vọng, nhưng đơn thuần mà nói đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Hai chân cô cũng bắt đầu mất tự chủ mà vùng vẫy, đá tới đá lui, dầu mọi nỗ lực đều không có kết quả.

“Nee-san!” – Lily bất chấp lao về phía Dijon.

“Ha ha ha ha ha ha! Kagami Lily, bỏ kiếm xuống đi, không là ta bẻ gãy cổ nó đấy!” -  Dijon hét lên với vẻ mặt nhăn nhó và tàn nhẫn.

Nghe vậy, ánh mắt của Lily bỗng hóa lạnh lùng, “Bỏ kiếm ta xuống sao? Hừ!”

Nói rồi, cô nhảy lên rồi vung mạnh Mikazuki về phía Dijon, gửi một kiếm khí đỏ thấm đầy mê hoặc vào thẳng cánh tay hắn, thứ khoét sâu vào tận xương!

“Nếu ta buông lưỡi kiếm của mình xuống, thì ta, chị gái ta, Nanako và Tiền bối chắc chắn sẽ chết! Dijon, bộ ngươi nghĩ ta là kẻ yếu đuối như ngươi tưởng tượng à?” - Lily lạnh lùng nói với ánh mắt kiên quyết.

Tuy không thể chặt đứt cánh tay của Dijon, nhưng đòn tấn công đấy của cô đã xuyên qua phần bắp và cắt vào xương của gã. Bởi thế, tay siết của Dijon nới lỏng ra, và Shimizu ngã xuống đất ngay sau đó. Lily cũng đáp xuống và nhảy ngược trở lại sau khi nhấc Shimizu lên rồi nhanh chóng lăn trên đất để né các nhát chém liên tiếp từ thanh Tachi trong tay phải Dijon.

“Kagami Lily! Không ngờ cô lại là một người phụ nữ nhẫn tâm đặt mạng sống mình lên trên tình chị em luôn cơ đấy!” - Dijon chế nhạo.

“Hojo Dijon, ngươi còn có tư cách để nói chuyện tình nghĩa với ta sao? Ngươi, người đã giết cha mình, không, ngươi thậm chí không thể được gọi là con người nữa, há chẳng phải vậy sao?” - Lily chỉnh lại ngôn từ sau khi nhìn thấy vết thương của Dijon đang lành lại.

Shimizu đáp xuống đất thở hổn hển lấy hơi, miệng ho không ngừng. Cô thấy mình khó lòng đứng dậy trong giây lát khi bàn tay nắm lấy Shizukana Take kia vẫn còn đang run rẩy, nhưng ánh mắt lại không cam tâm từ bỏ.

Lần này, đến lượt Lily cầm ngang Mikazuki, đứng trước mặt Shimizu làm hộ vệ.

Hàng trăm quỷ binh đã bao quanh hai người họ được một nửa trong khi Dijon đối mặt Lily khi khoảng cách giữa hai bên chỉ là mười mét.

Lily nhận ra sức mạnh của Dijon vượt xa sức mình, nhưng cô không có cách nào thoát khỏi tình trạng khó khăn này cả.

Thành thử, cô chỉ có thể chiến đấu!

“Kagami Lily. Mặc dù ta muốn từ từ hành hạ người đến chết, những sẽ thật quá thất vọng nếu ngươi thậm chí không thể chịu nổi một đòn của ta! Ngươi chỉ là ả tiện nhân nhờ tay lũ đàn bà khác mới tạm thời  sống sót được đến giờ! Tất cả những người ở cùng ngươi đều phải chịu bất hạnh! Ngươi và đám chị em của ngươi, tất cả đều sẽ trải qua cái chết khốn khổ cùng cực nội hôm nay! À, phải ha. Biến chị em của ngươi thành nữ Samurai quỷ và để chúng đi cùng cấp dưới của ta nghe có vẻ là một ý hay đấy! Ha ha ha ha ha ha!"

Dijon nhe răng cười ác ý khi lao về phía Lily.

“Dijon, có lẽ ngươi đúng khi những người chị em đi cùng ta luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, ngươi chỉ đúng một nửa. Cho đến giờ, không một kẻ nào có ý định hại họ lại sống sót trở ra cả!”

Lily phản bác lại lời hắn nói rồi xoay thanh kiếm trên tay theo hướng khác. Một lượng linh lực mạnh mẽ giống bông hoa nở ra trên thanh kiếm khi cô biến thành một bóng ma đỏ thẫm, lao về phía Dijon trong tiếng vù vù!

Thanh kiếm đen như mực của Dijon chém về phía trước để đáp trả, phát ra một kiếm khí. Trong khi đó, do không dám đối đầu trực diện với nhát chém mạnh mẽ của Dijon, Lily bèn bước chéo sang bên mạn hắn, rồi dồn trọng lượng vào chân tạo thành một cú trượt dừng trước khi quay người vung kiếm chém.

“Keng-!” - Tuy nhiên, Dijon đã chặn được nó bằng sống kiếm.

Phản ứng của Dijon quá nhanh, chẳng hề phù hợp với dáng người cồng kềnh của gã chút nào.

Kế đó, thanh kiếm của Dijon tiếp tục vung xuống và đập vào mặt đất với một động lượng lớn đến mức thổi bay Lily, cùng kiếm lẫn đất đá. Thấy vậy, Lily lật người giữa không trung mà đáp xuống đất, rồi lộn vào thế quỳ trước khi vung kiếm không tầm nhìn, tiêu diệt hoàn toàn những tên lính quỷ đang lảo đảo sắp té phía sau cô.

Xong xuôi đâu đấy, Lily lại phóng lên trước và lao mình về phía Dijon – nơi mà hắn ta cũng đang đón chờ với thanh Tachi giương cao bằng cả hai tay nhằm bổ mạnh nó xuống người cô!

Lily bước sang bên để tránh đòn rồi nhanh chóng nhảy múa ngang qua người hắn không một chút ngơi nghỉ rồi chém vào cổ tay hắn và để lại trên đó một vết thương. Tuy nhiên, mức độ chấn thương này gần như chẳng là gì với Dijon.

Dijon sau đó tung một nhát chém chéo trên về phía Lily, nhưng cô đột ngột cúi xuống để né nó, làm thanh Tachi chỉ bay ngang qua đỉnh đầu cô. Nhân cơ hội ấy, cô chống một tay xuống đất rồi tung cước đá mạnh vào đầu gối của Dijon lúc đẩy người dậy.

“Rắc!”

Lực xuyên tâm lúc chém tay của Lily lên tới 60.000 kwan và lực dồn vào những cú đá của cô mạnh hơn nhiều so với những cú chém. Như vậy, đằng sau cú đá này là lực xuyên vượt trên 100.000 kwan!

Với chừng ấy lực, thì dù có cao, nặng và khỏe như Dijon, hắn ta cũng buộc phải khụy xuống trước cú đá vào đầu gối của Lily, nơi vốn là điểm yếu của đôi chân. Thậm chí họ còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy sau đòn cước ấy.

Ở một bên, Shimizu thở dài trong lòng khi chứng kiến cảnh tượng này sau khi đã ổn định nhịp thở. Lily quả thực có hơi tàn nhẫn quá rồi!

Đương nhiên, cô sẵn sàng tàn nhẫn với kẻ thù của mình. Vào lúc này Lily không có ý định dừng lại. Cô nhảy lên, nhắm vào gáy Dijon mà dùng toàn lực vung kiếm.

Tuy nhiên, Dijon đang lúc thuận thế, đã kịp ngã người sang bên tránh đòn đồng thời phản công bằng một đòn ngược tay dù gã vẫn chưa đứng vững.

“Rầm—!”

Rõ ràng là vị trí của Lily có lợi hơn hẳn so với Dijon, nhưng cô ấy vẫn bị đánh bay đi vì hắn ta quá mạnh. Kết quả, Lily khó khăn lắm mới tiếp đất an toàn, tay cô vẫn còn cảm giác tê dại vì đòn tấn công.

“Chỉ là một chém trái tay, mà lại nhiều lực thế sao!” -  Trán Lily lấm tấm mồ hôi. Mặc dù bộ pháp lẫn kiếm thuật của cô đều tốt hơn hắn, thể chất thuần túy của Dijon lại quá lớn, ngăn Lily phát huy toàn bộ kỹ năng của mình trong trận chiến.

Lily vẫn còn giữ trong mình chiêu cuối, Sakura ga Tsukiotsusumu, cho phép cô tung ra một đòn tấn công mạnh gấp ba lần một đòn tổng lực của cô!

Linh lực của Lily hội tụ trong thanh tachi của cô, khiến nó tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm đầy quyến rũ. Khu vực xung quanh của cô dường như cũng vì thế mang một màu đỏ nhẹ và trước khi ai đó kịp nhận ra thì trên nền trời, những bông hoa anh đào đã bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống.

Mặc dù những quỷ binh gần đó ý thức không còn, nhưng ngay cả họ cũng có thấy hớp hồn đôi chút bởi sự thay đổi đột ngột của môi trường xung quanh.

Dijon nhíu mày sau khi nhìn thấy sự biến đổi này và nói, “Kagami Lily, tuy là kẻ thù, nhưng ta phải nói rằng ngươi quả thật không phải là một con đàn bà đơn giản. Ngươi đấy, ra đòn thì tàn nhẫn, thế mà thậm chí còn có thể lĩnh hội ý cảnh như vậy sao! Tuy nhiên, thật là đáng tiếc. Thiên tài thì sao? Hôm nay là ngày ngươi phải chết.”

Lily giữ im lặng và lao về phía Dijon với Mikazuki được bao phủ bởi linh lực. Tuy nhiên, khi đến gần hắn, cô nhảy phốc lên trời cao với tất cả sức lực của mình rồi giữ bản thân ở phía trên Dijon ít là mười mét trong giây lát.

Dijon cười khoái trá khi nhìn thấy điều này, “Có nhảy lên trời cũng không có chỗ cho ngươi thoát đâu!”

“Vút -!” - Dijon gửi một kiếm khí màu tím sẫm bay về phía Lily, thứ chất chứa sức mạnh kinh hồn.

Về phần Lily, cô hạ cánh từ từ và không có dấu hiệu né tránh nhát kiếm màu tím sẫm đang nhắm vào mình. Vũ khí của cô, Mikazuki, run rẩy trong tay khi linh lực tập trung trong nó đạt đến cực đại và một bóng hồng mờ nhạt chảy ra từ lưỡi kiếm dài của vũ khí.

“Sakura ga Tsukiotsutsumu—!”

Bộ kimono đỏ rực của Lily tung bay cùng với mái tóc dài trong gió trời khi cô dùng hết sức vung thanh Tachi thẫm màu anh đào của mình xuống!

“Bùm -!” - – Thứ đến tiếp theo là một cơn chấn động đinh tai nhức óc đi kèm với một vầng trăng khổng lồ màu anh đào lộng lẫy và rạng rỡ hơn nhiều so với tia kiếm màu tím sẫm của Dijon!

Kiếm khí ấy tông xuyên qua tia kiếm của Dijon, nhưng động lượng của nó chỉ giảm đi một chút. Nó tiếp tục bay về phía Dijon với một lực mạnh cùng tốc độ nhanh đến mức Dijon thậm chí không có thời gian để né mà chỉ có thể lấy kiếm ra đỡ đòn!

Khi thấy vậy, Lily nhe răng cười lạnh.

“Bùm -!” - Vụ nổ gây ra bởi linh lực bạo phát của Nguyền kiếm cơ tạo ra ngọn lửa mang màu sắc của những đóa hoa địa ngục, theo ngay sau đó là thứ ánh sáng đỏ rực bùng phát ra mọi hướng! Tất cả kiếm khí bắn ra tứ phía, đồng thời khoét sâu vào cơ thể Dijon và tàn phá toàn bộ cơ thể hắn ta!

Chiêu thức này đơn giản không phải là thứ mà một thanh Katana có thể chặn được.

“ARRRGGGHHHH!” -  Dijon hú lên trong cơn thịnh nộ giữa ánh sáng màu đỏ thẫm của sự hủy diệt.

Sau đó, Lily đáp xuống mặt đất và dẫu sở hữu thể chất của một Nguyền kiếm cơ, bản thân cô cũng gần như sắp đổ gục đến nơi. Toàn thân Lily ướt đẫm mồ hôi, ngực cô phập phồng lên xuống liên tục khi thở hổn hển lấy hơi từng ngụm lớn.

Xích linh đỏ thẫm và lớp cát bụi dần dần tan đi, làm lộ ra hình dáng của Dijon. Áo giáp vải nhà hắn đã bị hỏng đến mức không thể sửa chữa được trong khi cơ thể cháy đen đáng bốc khói nghi ngút ấy của hắn thì đang chảy máu từ vô số vết thương. Thật khó để nói liệu gã ta có còn sống hay không.

Tim Lily khẽ run lên khi nhìn Dijon đang ở trong cái hố cháy xém trên mặt đất, “Nó có hiệu quả không?”

Dijon cao lớn, bị cháy xém trong hố…

Bất ngờ mở to đôi mắt rực lửa quỷ dị và để lộ hàm răng trắng kỳ quái khi để cái cười khỉa đầy chế giễu hiện trên khuôn mặt mình.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Dai v a chai
Xem thêm
T tưởng tượng được hết cảnh đánh nhau kìa :)))
Xem thêm
ít nhất thì cx bt cách để hack cx có lúc ăn hành :v
Xem thêm
Phát này không buff gấp thì chỉ có chờ hết phim hoặc cứu binh tới thôi !
Xem thêm
Vl trâu thế
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm