Koujo Denka no Kateikyous...
Nanano Riku 「七野りく」 Cura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 WN

Chương 04 (Chưa edit chuẩn)

5 Bình luận - Độ dài: 1,634 từ - Cập nhật:

Khiến cho cô từ bỏ việc gia nhập học viện hoàng gia.

Tôi sẽ hiểu được ý của công tước muốn nói là gì nếu nó theo chiều hướng ngược lại. tôi đã từng nhận được khá nhiều yêu cầu dạy học như thế trong quá khứ, và tất cả mấy đứa bé đó đều vào được.

Tuy nhiên, tôi chưa từng nhập được một yêu cầu nào khiến người khác phải bỏ cuộc cả, rõ ràng là như thế.

"Ý ngài là như thế nào về việc không có tài năng về ma thuật?"

"Chính xác là như thế, Tina không thể sử dụng được cả từ những câu thần chú đơn giản nhất ngay cả ở độ tuổi của con bé. Nhưng về lượng mana, con bé có rất nhiều. Nhiều đến mức vượt qua cả ta lẫn cả chị gái con bé. Ta đã từng mời rất nhiều các pháp sư nổi tiếng để tìm ra tình trạng của con bé... Nhưng, bất lực"

"Đúng thực sự học viện hoàng gia có yêu cầu cần có tài năng về ma thuật, tuy vậy, những năm gần đây họ cũng nhận cả những tài năng khác mà, bao gồm cả những tài năng chưa được chưa thức tỉnh"

"Đứa con gái của ta rất giỏi trong việc học, và nó là một đưa con gái rất tốt bụng. Tuy vậy, mặc dù học viện hoàng gia có tiếp nhận, họ vẫn không thể chấp nhận một người nào đó không thể sử dụng được ma thuật, kể cả lượng mana của con bé có lớn đến chừng nào đi chăng nữa. Đặc biệt là những đứa bạn cùng trang lứa với con bé, mấy đứa bé đó chắc chắn sẽ xa lánh những người khác biệt với chúng"

"......"

Học viện hoàng gia nổi tiếng là ngôi trường danh giá nhất của vương quốc. Đương nhiên, việc những tài năng đến với ngôi trường ấy không có gì đáng để nói cả. Học viên tại nơi đó sẽ dành ra ba năm để học kiến thức, ma thuật và kiếm thuật.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, ngôi trường nổi tiếng là danh giá đó đã bị xáo trộn.

Hai học viên đã 'xuất chuồng' ra khỏi ngôi trường chỉ vỏn vẹn trong 1 năm nhập học.

Điều này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi một trong số hai học viên đó thậm chí còn không thể sử dụng thành thạo ma thuật trước khi đăng kí nhập học, và họ trở thành những pháp sư hàng đầu của vương quốc trong thời gian họ vừa tốt nghiệp.

...Nah, đó chính là tôi và con mắm đối thủ - cô con gái lớn ích kỉ của công tước Leinster, Lidya. Cô ta là người đã đi lệch với chuẩn mực, còn tôi là người bị vướng vào những rắc rối của cô ta.

"Ta cũng đã từng nghe khá nhiều về cô Lidya trước đây. Tuy nhiên, ta cũng nghe rằng cô ấy không thể sử dụng thành thạo ma thuật trước khi cô ấy nhập học, và cô ấy dường như được chấp nhận do tài năng kiếm thuật của mình"

"Đúng là như vậy. Lần đầu tiên mà cô ấy sử dụng được ma thuật là sau khi nhập học - cụ thể hơn là sau khi cô ấy tóm được thần. Nhưng thực sự, ngay từ đầu khả năng kiếm thuật của cô ấy đúng là rất vượt trội"

"Mặc dù vậy, ta nghe nói trước đó cô ấy đã có thể sử dụng một vài phép cơ bản vào thời điểm đó. Mặt khác, Tina..."

Lidya vốn không giỏi trong những công thức dài, và tôi tin việc cô ta không thể sử dụng được phép thuật bắt nguồn từ phương pháp dạy học của người gia sư dạy cho cô ta lúc trước khi nhập học.

Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày dạy cho cô ta những thủ thuật và mẹo như ngày hôm qua, lúc cô ta sử dụng được ma thuật cấp cao và cái vẻ mặt thích thú lúc ấy của cô ta. Thực sự tài năng tiềm ẩn của cô ta là rất lớn. Khi đó, tôi cũng rất bất ngờ.

Dù vậy, Lidya vẫn có thể sử dụng được một vài phép cơ bản trước đó, chẳng hạn như thắp sáng một cây nến.

Mặt khác, hoàng hậu lại không thể sử dụng được bất kì loại ma thuật nào mặc dù cô ấy sở hữu một lượng mana lớn - đó là một thử thách.

"Tina lớn lên với một tinh thần trách nhiệm rất lớn. Con bé tin rằng việc nhập học vào học viện hoàng gia là một lẽ tự nhiên để báo đáp việc đã gia đình đã đưa con bé đến thế giới này. Tuy nhiên, đối với ta.., ta sẽ không để tâm nếu con bé chọn một con đường khác"

"Ý ngài là sao?"

"Cậu sẽ hiểu nhanh thôi nếu cậu tự mình chứng kiến. Đi với ta"

Nói xong, công tước tiến về phía cánh cửa, tôi vội vã chạy theo sau.

Nơi mà công tước dẫn tôi đến không phải là một phần của tòa nhà chính, mà là một nơi khá hẻo lánh.

Càn đến gần nơi đó, tôi lại càng chảy mồ hôi. Nóng quá. Đây là -

"Một ngôi nhà kính sao. Ngay cả ở thủ đô hoàng gia họ cũng không có cái nào có quy mô lớn như thế này"

"Cậu đúng thực sự là một người hiểu biết. có vẻ như không sai khi tên kia bảo cậu không chỉ xuất sắc về tài năng về ma thuật mà còn về cả kiến thức bách khoa"

"Đó có phải là hoàng hậu không?"

"Đúng rồi đó. Con bé đã rất quan tâm về mùa màng cũng như các loại cây cối từ khi còn rất nhỏ"

Việc xây dựng một nơi khổng lồ như thế này chỉ vì lợi ích của người con gái... Những ngôi nhà quý tộc vẫn luôn làm những điều lố bịch.

Tuy nhiên, tôi lại tán thành sự lố bịch này.

Nhìn cách cô ấy tập chung vào việc trồng trọt tại xứ tuyết này cho tôi thấy hoàng hậu thực sự không phải là một người bình thường.

Aah... giờ tôi hiểu rồi.

"Ngài muốn hoàng hậu tiếp tục công việc nghiên cứu ở đây phải không?"

"... Đúng như tên đó nói, cậu thực sự có một trực giác rất tốt. Cậu nói đúng rồi đấy. Ít nhất, những nghiên cứu của con bé đẫ bắt đầu đưa đến việc có thể sản xuất được các loại cây trồng mà trước đó không thể sống được trên lãnh thổ của ta. Với tư cách là lãnh chúa và là cha của con bé, ta ước gì con bé sẽ ở lại và tiếp tục công cuộc nghiên cứu của mình"

Đây là diễn biến khiến cho thử thách này trở nên khó khăn hơn những gì tôi nghĩ. Tôi đã quá ngây thơ.

Một người cha muốn đứa con gái của mình tiếp tục công cuộc nghiên cứu đã có hiệu quả và một người con gái muốn đến thủ đô hoàng gia để khắc tên gia đình mình. Và tôi là người phải giải quyết cái tình huống khó sử này!

....... Lão giáo sư chết tiệt, lão biết thể nào tôi cũng từ chối nếu tôi biết được bản chất của công việc này, vì thế nên lão cố tình gài tôi đến đây.

"Thần có thể nói điều này được không?"

"Được, nói đi"

"Thần hiểu được cảm giác của ngài, thưa bệ hạ. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của thần, thần nghĩ hoàng hậu nên đi theo con đường mà ngài ấy mong muốn. Nếu ngài ấy học được cách sử dụng ma thuật và đáp ứng đủ yêu cầu của học viện hoàng gia-"

Tôi nhìn thẳng vào mắt của công tước rồi tiếp tục.

"Và nếu ngài ấy vẫn mong muốn vào học viện hoàng gia ngay cả sau đó, thần hy vọng ngài sẽ chấp nhận cho phép ngài ấy làm như vậy"

"...Cậu đúng là một người đàn ông rõ ràng trong lời nói"

"Dù sao thì thần cũng đã nhận công việc này, thế nên những bất lợi chắc chắn có thể sảy ra"

"Ta hiểu rồi. Nếu cậu có thể giúp con bé sử dụng được ma thuật, ta sẽ làm mọi thứ trong sức lực của mình để giúp đỡ con bé. Ta xin thề trước nhân danh người vợ quá cố của mình"

"Cảm ơn rất nhiều. Nếu đúng như vậy..."

Tôi cố tình cười. Ý tôi là, liệu nó có vui không?

Với Lidya, tôi đơn giản chỉ sửa những kiến thức của cô ấy mà cô ấy tệ

Tuy nhiên, lần này tôi lại phải đối phó với một cô gái, vì một vài lí do không xác định mà không thể sử dụng được ma thuật.

Dạy cô ấy trong một thời gian. Chắc chắn phải có lí do cho tình trạng của cô ấy, vì cô ấy vẫn sở hữu mana.

Thử thách về những ẩn số vẫn luôn thú vị.

"Tôi sẽ làm một điều gì đó. Ngay cả khi là một trò đùa, tôi đã từng được gọi là 'Sword Princess’ Brain' " Tôi có thể chắc chắn mình sẽ được giúp đỡ.

*

Xin lỗi các cán bộ vì chất lượng của chương này, do con lap của bóe nằm gầm rồi nên bản dịch sẽ như sh*t + bóe sẽ ko thể ra nhiều chương thêm đc, mong các cán bộ thông cảm :<

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Adu du tem
Xem thêm
Hành động đáng học hỏi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mấy đứa có tiềm năng 1 là phế 2 là bá vkl =))
Xem thêm
TRANS
Anh không phải top 1 sever nhưng anh là thg huấn luyện đứa top 1 đó 21.gif
Xem thêm