Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Prologue

36 Bình luận - Độ dài: 571 từ - Cập nhật:

Cậu đã kết hôn với bạn cùng lớp.

Vả lại còn với một đứa con gái mà cậu kị nhất trường, như thể là thiên địch ấy.

Kết hôn trong một câu chuyện bình thường thì là happy end đấy.

Nhưng mà chuyện về hai người này nó lại là sự khởi đầu của unhappy.

Houjou Saito đang bước đi trên hành lang trường cao trung thì dừng chân lại do cậu nhận ra bóng dáng một thiếu nữ.

Sakuramori Akane. Một cô thiếu nữ xinh đẹp cấp người mẫu, dù là ở trong trường cũng nổi tiếng.

Nhưng mà, có dòng cảnh báo là「Nên im lặng」

Khi hai mắt chạm nhau, Akane nhướn mày lên.

—Trông phiền phức rồi đây.

Saito định quay trở lại trên khu hành lang nhưng đã không kịp. Akane tiến đến gần cậu với những tiếng giày cao vút.

Cà vạt của Saito bị túm chặt, và Akane thì tiếng sát mặt lại gần cậu.

Từ đôi mày đến sống mũi đều thẳng tắp, một gương mặt rất đẹp.

Đôi mắt to thông thái đó lấp lánh, đôi môi nhuộm màu hồng nhạt thì đang ẩm ướt thấy rõ.

Tóc thắt một bím tạo điểm nhấn, cơ thể thì mảnh mai rất ra dáng con gái, sự dễ thương không thể nào phàn nàn được—Mà đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Nhưng mà, hiện tại cô đang lườm Saito với biểu hiện thù địch. Ngay cả đến quỷ dưới địa ngục cũng làm vẻ mặt hiền dịu hơn chăng. Cô không thả lỏng cái tay đang kéo lấy cà vạt, khiến Saito trông như đứt hơi đến nơi.

Akane thì thầm với giọng hăm dọa.

“Nếu cậu nói chuyện tôi và cậu kết hôn cho bạn cùng lớp biết thì tôi sẽ giết cậu.”

“Chỉ có như thế thôi thì đừng có giết người giùm cái.”

u6440-2e7c11d3-a639-4f18-a55a-e1cc64348c03.jpg

“Không phải ‘chỉ có như thế’……Nếu bị mọi người biết chuyện tôi kết hôn với cậu, tôi chỉ còn nước đi chết mà thôi. Cuộc sống xã hội này coi như chấm dứt!”

“Cô ghét tôi đến cỡ nào vậy.”

Tuy là thế nhưng mà cũng tương đồng với nhau cả.

“Tôi cũng đâu có muốn chuyện kết hôn bị người khác biết. Có lợi ích gì đâu, không nói với người khác làm chi.”

“Không thể tin được. Chuyện mỗi tối nằm ngủ cùng tôi, cậu định nói cho toàn trường biết chứ gì!”

“Không nói.”

Akane run rẩy.

“Vậy, vậy……cho toàn thể nhân loại luôn sao……?”

“Nói cái cù lôi tôi. Tôi lấy mạng ra thề là sẽ bảo vệ bí mật.”

Sau khi Saito tuyên bố thì Akane thở dài một hơi.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ tin cậu.”

“Vậy thì đỡ quá.”

“Đổi lại, tôi sẽ gắn cái máy thu âm lên người của cậu. Chỉ cần nói một chút về chuyện kết hôn ra thì cứ cho phát nổ cái máy thu âm như bom trong bán kính 1km là được.”

“Thiệt tình là cô chẳng tin tưởng gì cả!”

Sống lưng của Saito trở nên lạnh buốt.

Cậu còn không nghĩ chuyện bản thân mình sẽ kết hôn ở năm thứ 3 cao trung, mà hơn nữa đối tượng lại là đứa con gái học cùng lớp mà cậu cực kì ghét.

—Tại sao lại thành ra thế này chứ……

Lý do thì, cùng nhau trở về bốn ngày trước cái đã.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Motip này phải có tragedy thì tuyệt
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Có vẻ hấp dẫn đấy.
Xem thêm
Mới chap đầu đã thấy hay r :)
thx trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm