Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Extra - 「Tiệc thưởng thức video của đám cháu」

60 Bình luận - Độ dài: 568 từ - Cập nhật:

Có hai cái bóng lọm khọm bên trong bóng tối sâu thẳm như vực.

“Kưkưkư……cũng đã đến lúc bắt đầu rồi nhể……”

Houjou Tenryuu. Ông hiện là chủ của tập đoàn Houjou mà chi phối giới tài chính của Nhật Bản, một người đàn ông máu lạnh tiêu diệt kẻ thù một cách không nhân từ.

“Em đã chờ khoảnh khắc như thế này……Hóng quá cơ……”

Sakuramori Chiyo. Bà hiện tại là chủ của một nhà hàng cao cấp, nơi tập trung những nhân vật quan trọng trong giới chính trị, hay còn được biết đến với danh nữ hoàng tàn độc mà chỉ thông qua ánh nhìn thôi cũng đủ làm cho bọn họ khiếp sợ.

Hai người họ đang đung đưa vai một cách sảng khoái tại căn phòng kín mà hạ cấp trực thuộc bị cấm ra vào. Chuyện mà bọn họ bắt đầu làm từ bây giờ chính là—

“Tới nào! Buổi tiệc thưởng thức video đám cháu của chúng ta!”

Tenryuu dùng remote bấm vào nút phát.

Thứ được hiển thị trên màn hình lớn là thước phim ghi lại cuộc sống tại căn nhà mới của đám cháu.

Akane đang bám lấy người của Saito mà khóc nức nở.

「Nhưng mà, không muốn đâu! Chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu thân thiết và đi mua đồ với một người con gái khác thôi là ngực tôi lại nhói lên!」

Hàng nước mắt của Chiyo tuôn trào.

“Akane……! Cháu nói hay lắm! Đúng là cháu của bà mà!”

“Ở lứa tuổi đó, dù cho có rách miệng đi nữa em cũng chẳng thể nói được những lời như thế với anh nhỉ, Chiyo-san……Nếu em có thể ngỏ lời với anh thì mọi chuyện đã sớm xong xuôi rồi.”

Khi Tenryuu thở dài thì Chiyo hắng giọng.

“Đấy là……sự bồng bột của tuổi trẻ mà anh……”

“Ồ~, cảnh tiếp theo cũng hay nữa này.”

Tenryuu chỉ tay vào màn hình.

「Vậy ta đi mua cả nhẫn nhé?」

「N, nhẫn~? Chẳng phải như thế còn quá sớm hay sao~!?」

Chiyo nắm chặt bàn tay khi thấy bộ dạng lóng ngóng của Saito và Akane.

“Không có sớm gì đâu Akane à! Mau nhanh chóng để đằng ấy mua cho mình đi! Vì nó sẽ trở thành báu vật của cả đời cháu đó!”

“Hay chúng ta đến tiệm đá quý mà đám Saito định tới để chuẩn bị một chiếc nhẫn đặc biệt em nhỉ.”

“Đừng anh, Saito-san tự mình mua cho thì nó mới có ý nghĩa chứ.”

Tenryuu và Chiyo đang nói chuyện với nhau thì canh cửa phòng được mở ra.

“Cháu đã nghe âm mưu của 2 người rồi.”

“Cháu……”

“Cháu là……!”

Người đang đứng chống nạnh kia là Shisei. Cô còn đang làm vẻ mặt kênh kiệu nữa.

“Đám bảo vệ lại cho Shisei qua nữa rồi à.”

“Chịu thôi anh. Shisei-san dễ thương quá mà.”

Tenryuu và và Chiyo làm vẻ mặt cạn lời.

“Nếu như bên Ani-kun biết được hai người đang tận hưởng video quý báu của Ani-kun và Akane thì sẽ ra làm sao nhỉ……Với lại không ai có thể mua chuộc để bịt miệng của Shise đâu nhé.”

“Nếu là bánh kẹo thì có nhiều lắm. Shisei cũng cùng xem chứ cháu?”

“Xem ạ.”

Shisei bị mua chuộc ngay tức khắc, ngồi giữa hai ông bà Tenryuu và Chiyo mà gặm gặm cái bánh gạo.

Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

thế là có cam thật =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
sự tồn tại vượt tầm vũ trụ mang tên shise
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Hảo em ơ kìa làm vậy là chết anh rồi (main said) :))
Xem thêm
Hảo em gái nma ko sao vì em dễ thương nên chắc là Akane với Saito sẽ tha cho em thôi :)))
Xem thêm
no,
Hảo em gái
Xem thêm
hảo hảo :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm