Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Extra - Chiếc dù vợ chồng

46 Bình luận - Độ dài: 392 từ - Cập nhật:

Sau khi mua đồ xong và bước ra khỏi siêu thị thì trời đã đổ cơn mưa.

“Tôi không có mang theo dù……Dự báo thời tiết đã báo rồi vậy mà lại quên mất……”

Ở bên cạnh Akane đang mất phương hướng, Saito làm vẻ mặt tự đắc rồi lấy chiếc dù gập ra.

“Đây là sự khác biệt giữa tôi và cô. Giữa người mang theo, và người không mang theo, đấy……”

“Thứ như dù mà tại sao cậu lại ra vẻ đến như thế hả?”

“Chính vì quên「thứ như」dù ấy mà cô từ giờ sẽ ướt sũng khi quay về nhà à nha?”

“Ư gừ gừ……”

Akane nắm chặt tay, trông cay cú và nhìn Saito.

Saito cảm giác đạt được thành tựu khi mà cậu trả đũa lại những việc cô làm hàng ngày với cậu.

“Nào, cho tôi thấy sự vòi vĩnh dễ thương từ cô đi. Nói「Xin làm ơn, hãy để em vào chung dù của Saito-sama với」ấy.”

Akane cảm thấy nhục nhã, vừa run rẩy vừa thì thầm.

“Xin hãy……trong dù của Saito……”

“Hửm~? Nghe không rõ ta ơi~?”

Saito đặt tay lên tai cậu rồi khích cô.

“Thì~……Trước khi bị ướt sũng……cho tôi vào……”

“Vào đâu, hả? Cô không nói rõ ràng thì tôi không biết đâu đấy.”

“……~! Thôi đủ rồi! Tôi sẽ ướt sũng mà quay về!”

Saito vội vàng nắm lấy tay của Akane khi cô định chạy ra ngoài trời mưa.

“Chờ đã, đùa thôi! Cô vào đây cũng được!”

“Nói thế ngay từ đầu là được rồi vậy mà!”

Akane giận dữ bước vào bên dưới chiếc dù.

Nhưng mà, cô tạo khoảng cách với lại Saito nên hầu như chẳng vào bên trong.

Cơ thể của Akane đã bị ướt khoảng 90% rồi.

“Vào đàng hoàng coi!”

“Như thế chẳng phải cơ thể sẽ dính lấy nhau sao!”

“Đây là lúc để bận tâm chuyện đó à! Cô mà bị cảm thì tôi khổ lắm đấy.”

“K-, không phải là chuyện để cậu quan tâm hay gì đâu……”

Dù bĩu môi, nhưng Akane bước đến gần Saito.

Bờ vai của hai người chạm vào nhau, bầu không khí bên trong chiếc dù tức thời trở nên ngọt lịm.

“……Ch-, chỉ hôm nay thôi đấy nhé.”

Akane vừa cúi gương mặt đã đỏ ửng của cô xuống, vừa thì thầm.

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Cho một bé Yandere vào harem cho vui nhà vui cửa để chuyển bộ này từ romcom sang tragedy+ horror... :))
Xem thêm
T thích tsun nên t đ ngại chiến với mấy thuyền Himari đâu, thích bơi hết vào đây
Xem thêm
Ông nói đúng ý tôi luôn, Akane cute thế này mà mấy ông đấy còn chê nữa
Xem thêm
tôi phe ông cùng nhau chiến đấu nào đồng chí!
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks trans <3
Xem thêm
Đọc bộ này thấy mấy cảm giác gây cười khá nhảm và dư thừa, dù mạch truyện khá ổn
Xem thêm
Có hơi một nhưng một bộ rom-com thôi mà ông :)))
Với cả extra nx nên có thể ko đc châu chuốt như mạch truyện chính đâu :))))
Xem thêm
TRANS
Tsun dữ quá :))
Ko biết mấy tập sau có thành thật hơn đc ko
Xem thêm
Nói thật là mấy quả illu của ngài Narumi gánh còng lưng, đẹp đ chịu đc
Thank bác Nát
Xem thêm
Tôi ko nghĩ nó đẹp tới thế đâu :')
Illu đẹp thì quan trọng thật nhưng mà tôi thấy truyện này còn chả cần illu gánh cơ :')
Xem thêm
Ngọt dư lày mà mấy ông chê :/
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Lại tsun :)))) moá
Xem thêm
Vcl mấy ông ghét tsun chứ riêng tôi thấy thích mấy em tsun vcl????
Xem thêm