Tùy chỉnh

Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường - Tập 8

Chương đọc thử

“Này Kukki!”.

Một ngày trước kỳ nghỉ hè,

Ngày hôm sau, cũng có thể là hôm sau nữa từ khi Chifuyu và Kukki làm lành với nhau.

Trong giờ nghỉ giải lao, Chifuyu hỏi Kukki.

“Ừ? Chuyện gì, chuyện gì thế? Chii làm sao thế? Nếu cậu có vấn đề gì thì cứ nói với tớ, chuyện gì cũng được. Tớ, ‘mẹ của Chii, là người mà Chii có thể tin tưởng được, thế nên cậu cứ nói đi”.

“Có, câu hỏi”.

“Câu hỏi? Được, được. Câu hỏi gì nào?”.

“Lolicon, là gì?”.

Kukki té ghế.

Kukki ngã xuống sàn.

Có vẻ đau.

“Không sao chứ?”.

“Không, tớ không sao. Chii... Tớ chỉ ngạc nhiên chút thôi.

Tế nhưng, sao đột nhiên cậu lại...”.

“Tò mò”.

Nghe Chifuyu nói vậy, Kukki lại càng rối rắm.

“... Chii không biết nghĩa của từ lolicon sao?”.

“Biết, đại khái”.

Chifuyu nói.

“Là một người đàn ông, thích các cô gái nhỏ”.

“Ô, cậu hiểu rõ nhỉ? Đúng vậy đó Chii. Lolicon là chỉ những gã đàn ông chuyên dùng ánh mắt biến thái để nhìn những cô gái nhỏ như chúng ta đấy. Đó là những người rất rất xấu”.

“Người, xấu?”.

Chifuyu, không rõ lắm.

“Lolicon, là người xấu?”.

“Đúng vậy đó”.

“Tại sao?”.

“Tại sao thì... Người ta quy định như vậy đấy! Luật pháp cũng nói thế mà. Rõ là người lớn rồi còn đi thích những cô gái nhỏ!? Tế là biến thái đấy! Biến thái!”.

“Tại sao lại, biến thái?”.

Chifuyu nói.

Bởi Chifuyu vẫn không hiểu.

“Thích các cô gái nhỏ, tại sao lại là biến thái?”.

“... Thì, thì là biến thái thôi! Lolicon là biến thái!”.

Kukki hét to.

“Trong buổi tập trung toàn trường, thầy hiệu trưởng cũng nói rồi còn gì? Gần đây, ngày càng có nhiều vụ bắt cóc những nữ sinh tiểu học giống chúng ta. Mà những vụ án như vậy đều do những kẻ lolicon biến thái gây ra!”.

“...”.

“Chii này... Chẳng lẽ cậu có chuyện gì với anh Andou sao? Thế nên cậu mới hỏi tớ về lolicon?”.

“Ừ”.

Chifuyu gật đầu.

Ở câu lạc bộ văn học, Andou, người đã giúp Chifuyu và Kukki làm lành được mọi người gọi là “lolicon” hay “hiệp sĩ lolicon”.

Thế nên Chifuyu tò mò và hỏi Kukki.

Về ý nghĩa thực sự, của lolicon.

“Quả nhiên là tại anh Andou mà! Ôi cái kẻ biến thái đó ~!

Nếu anh ta nghĩ mình cứ thẳng thắn thừa nhận là lolicon, sau đó sẽ bảo với Chii rằng lolicon không phải biến thái... Tật bỉ ổi làm sao! Quả nhiên, cậu vẫn nên cách xa gã đàn ông đó ra thì hơn… Nếu cứ thế này thì Chii của mình...”.

Dường như Kukki đang hiểu lầm điều gì đó.

Trong khi Kukki đang sục sôi thì Chifuyu lại ngồi ngẫm nghĩ.

Nhưng,

Dù có ngẫm nghĩ như thế nào cũng vẫn không hiểu.

Tại sao, lolicon lại không tốt?

Tại sao, người đàn ông trưởng thành lại không được thích các cô gái nhỏ?

Và nếu nghĩ theo hướng ngược lại thì...

Các cô gái nhỏ cũng không được thích những người đàn ông lớn tuổi sao?

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây