Tùy chỉnh

Hiệp Sĩ Lưu Ban - Tập 6

Chương đọc thử

MỞ ĐẦU: NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC PHẢN ĐÒN

<Vòng đấu đầu tiên của Thất tinh võ hội lần thứ 62 cuối cùng đã tiến đến cao trào! Ở bảng A, hai tuyển thủ Phong chi kiếm đế Kurogane Ouma và Thiết giáp hùm xám Kaga Renji đã có một chiến thắng dễ dàng! Những tuyển thủ có thực lực ưu việt trên khắp cả nước tiến vào vòng trong như lẽ đương nhiên! Tiếp đó ở bảng B, học viện Akatsuki vừa thành lập tuy còn non trẻ nhưng màn phô diễn sức mạnh lại hết sức hùng hậu, kéo dài khoảng cách với các tuyển thủ kỳ cựu khắp cả nước bằng ba trận toàn thắng! Họ đã cho chúng ta thấy sức mạnh và sự tồn tại mạnh mẽ của mình! Và liệu trong ký ức của quý vị vẫn còn lưu lại trận đấu mới tại bảng C đầy kịch tính khi Thất tinh kiếm vương của đại hội kỳ trước Moroboshi Yudai phải chịu thua một cách khó tin trước hiệp sĩ hạng F Kurogane Ikki không? Thất tinh võ hội ẩn chứa những bất ngờ ngay từ ngày đầu tiên. Thế nhưng, thế nhưng thưa quý vị! Trong lịch sử Thất tinh võ hội, chẳng mấy khi có trận đấu nào giống như trận tỉ thí hôm nay đâu! Trận đấu thứ tư bảng B bị trì hoãn do tuyển thủ Stella Vermillion đến trễ! Luật thi đấu đặc biệt được đưa ra dựa trên sự đồng thuận của tuyển thủ Stella và đối thủ của cô – tuyển thủ Tsuruya Mikoto! Một mình tuyển thủ Stella sẽ đấu với toàn bộ tuyển thủ chiến thắng trong bảng B, trận đấu một chọi bốn bất quy tắc! Rốt cuộc họ sẽ thể hiện cho chúng ta xem trận đấu kịch tính như thế nào, thật không tài nào dự đoán được!>
Từ chiếc loa TV phát ra giọng tường thuật diễn biến các trận đấu đầy hứng khởi. Tiếp nối là tiếng la hét rầm trời, vang vọng khắp nơi của đám đông khán giả đang hưng phấn chen chúc trong sân vận động
Vịnh biển.
Đó cũng là điều rất hiển nhiên. Theo quy tắc thông thường, cặp đấu của các hiệp sĩ là một đối một. Ngay cả trong lịch sử Thất tinh võ hội với sáu mươi hai lần tổ chức cho đến nay, chưa từng có ghi chép nào về trận đấu bốn đối một. Lần đầu tiên chuyện này lại xảy ra. Một ngoại lệ không ai dự đoán được. Không hiểu Công chúa tóc đỏ Stella Vermillion suy nghĩ gì khi đề xuất ra yêu cầu tiếp nhận bốn đối thủ cùng lúc thiếu thận trọng như vậy.
Raikiri Todou Toka và Hồng thục nữ Totokubara Kanata ngồi trước màn hình TV lại biết nguyên do từ trước đó.
“Stella quả là cô gái dịu dàng…”
“Vâng, hội trưởng. Ông trời đã ưu ái ban cho chúng ta một hậu bối vô cùng tốt bụng.”
Hai cô gái hiểu được rằng Stella không có ý định để cho bất cứ kẻ nào chạy thoát. Cô đang khiêu chiến với các đại diện của học viện Akatsuki – những kẻ gây nên vụ náo động trong học viện Hagun trước đây.
Nếu cứ tiếp tục theo bảng đấu loại này, tiếp theo sẽ là vòng hai. Khi đó trận đấu đầu tiên bảng B sẽ là trận đấu giữa hai học sinh của học viện Akatsuki Tên hề Hiraga Rensei và Kẻ điều khiển ma thú Kazamatsuri Rinna. Thế nhưng trong trường hợp đó, có lẽ một trong hai người vẫn chiến thắng mà không cần thi đấu, nếu người còn lại bỏ cuộc. Bởi họ là lính đánh thuê được trả tiền để hoàn thành tâm nguyện thống trị Thất tinh võ hội bằng thế lực nằm ngoài bảy trường trực thuộc Liên minh hiệp sĩ pháp thuật quốc tế của thủ tướng Tsukikage. Họ không hứng thú với các trận đấu gắn liền với danh dự của các hiệp sĩ tập sự. Chắc chắn chẳng có chuyện tiêu hao sức lực của đồng đội cùng chiến tuyến chỉ để đeo bám một thứ như thế.
Stella hiểu rõ điều đó, cho nên cô đã lấy việc đến trễ của mình làm cái cớ để đưa ra yêu cầu hoang đường ấy. Tất cả đều vì các học sinh học viện Hagun, tiêu biểu là nhóm của Todou đã thụ thương trước hành vi bạo lực của học viện Akatsuki khi tấn công học viện Hagun. Mặc dù đây là một chuyện đầy cảm kích, nhưng Kanata không hề tỏ ra vui mừng.
“… Mỗi tội tớ lại thấy cay đắng trước sự dịu dàng của Stella đấy, hội trưởng.”
“Tại sao?”
“Sự dịu dàng thể hiện qua việc lo nghĩ cho chúng ta đã dồn ép Stella quá mức. Vào lúc này, em ấy còn buộc phải một mình đấu với bốn người, trong đó có Tatara Yui nữa. Biết đâu kết cục xấu sẽ xảy ra thì sao.”
Kanata lầm bầm, vẻ mặt hiện lên sự sám hối. Nhận thấy sự bất thường trên khuôn mặt Kanata, Toka sực nhớ ra. Thời điểm học viện Akatsuki tấn công học viện Hagun, người chiến đấu với Tatara Yui chính là Kanata.
“Khi đó tớ mải tập trung đánh bại Ouma nên không rõ mọi người chiến đấu ra sao, chẳng lẽ cô ta là một hiệp sĩ ghê gớm đến mức khiến Kana phải e ngại như thế sao? Tatara Yui ấy.”
“Nói ra hơi xấu hổ, nhưng tớ không thể phân định thắng thua với cô ta. Thậm chí chẳng thể gây ra vết thương nhỏ nào trên người cô ta nữa.”
“Sao…?”
Nghe những lời đó, Toka liền câm lặng.
Không thể gây ra vết thương nhỏ nào? Vấn đề này thường xảy ra giữa những cặp đấu hiệp sĩ có cách biệt lớn về thực lực. Trên thực tế, Toka đã đánh bại Lorelei Phù thủy biển sâu Kurogane Shizuku một cách dễ dàng. Ngược lại, nếu là Hồng thục nữ, mọi chuyện sẽ khác hẳn.
Những hiệp sĩ chẳng thể gây thương tích cho đối thủ như Kanata không nằm trong số những người giỏi nhất của cuộc thi đấu tay đôi giữa các hiệp sĩ phép thuật, giải đấu dành cho hiệp sĩ hạng A – KOK. Thực chất <Bụi sao kim cương> của Kanata là tuyệt kỹ phân tách vũ khí của mình thành từng mảnh nhỏ trong không khí, biến lưỡi kiếm trở nên mỏng đến mức không thể nhìn thấy, xoay tròn và chém nát địch thủ. Đối thủ sẽ tự động hít vào phổi những mảnh kiếm nhỏ đó và khá khó khăn trong việc tránh đòn. Cho nên muốn chiến thắng Hồng thục nữ mà không chịu bất kỳ thương tích nào quả là điều bất khả thi. Ấy thế mà, Kanata lại bảo rằng Tatara Yui làm được chuyện ấy. Nếu vậy thì… trong đầu Toka chợt lóe lên khả năng tồi tệ nhất.
“… Có khi nào Tatara Yui là người có năng lực phản đòn?”
Trong giọng nói của Toka không giấu nổi vẻ nôn nóng. Và Kanata chỉ biết gật đầu đáp trả, bởi lẽ cái khả năng tồi tệ vừa lóe lên trong đầu cô bạn đúng là sự thật.
Người có năng lực phản đòn – những blazer có năng lực đáp trả toàn bộ đòn tấn công của đối thủ, đúng theo nghĩa “phản đòn”. Tuyệt chiêu phòng ngự trên cơ vì lực công kích của đối phương càng mạnh bao nhiêu, uy lực của nó càng tăng bấy nhiêu. Tóm lại…
“Đây quả là đối thủ đáng gờm nhất đối với Công chúa tóc đỏ luôn tự hào về năng lực tấn công áp đảo của mình rồi.”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây