Tùy chỉnh

Hiệp Sĩ Lưu Ban - Tập 3

Chương đọc thử

Mở Đầu: Thử Thách của Shizuku

Kurogane Shizuku nhớ lại ký ức tuổi thơ của mình.

Mọi việc cô làm luôn được tha thứ. Cho dù có là đánh đứa trẻ khác, cướp đồ chơi của chúng, hay thậm chí cướp xong còn phá hỏng.

Vì sao? Vì từ nhỏ cô đã bộc lộ những tư chất của một Blazer.

“Xin lỗi cháu nhé, Shizuku. Nào, con cũng xin lỗi đi.”

Đứa anh chị em họ mà cô bắt nạt, lại bị cha mẹ mình mắng mỏ và phải xuống nước.

“Xin lỗi.”

Hai tiếng run run tức tưởi.

Shizuku lúc nào cũng ngạo nghễ, dùng ánh mắt dành cho kẻ thấp hèn để nhìn chúng.

Đứng trước quyền lực, lũ trẻ được bẻ cong lẽ phải, người lớn thì dung túng cho sai trái. Kẻ nào cũng vô vị như nhau. Quanh Shizuku chỉ rặt những người như vậy. Khuất phục kẻ mạnh, họ tuôn ra những lời xin lỗi không chút thành tâm.

Thật dơ bẩn.

Cho nên, cô chúa ghét loài sinh vật mang tên con người. Đồng thời, cô cũng chán ngấy sự thật rằng mình cũng thuộc về giống loài nhạt nhẽo ấy. Và rồi, cô trút hết bực dọc lên đầu đám người yếu đuối hơn, vì khi nghe thấy tiếng khóc của lũ đồng loại mà cô ghét cay ghét đắng, tâm tình cô mới khoan khoái hơn một chút.

Nhưng, chỉ có một và duy nhất một người không cho phép Shizuku làm càn.

Bốp.

Khi Shizuku chọc đứa trẻ khác khóc, thiếu niên đó, anh trai của cô, Kurogane Ikki, đã đánh vào má cô và nói.


“Không được bắt nạt kẻ yếu.”


Thời khắc ấy, Shizuku chưa kịp hiểu mình vừa bị anh làm gì. Bởi ngay cả cha mẹ cũng chưa hề mắng mỏ cô lấy một lần. Cô không rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy gò má mình bỏng rát, và lệ dâng tràn khóe mắt.

Thấy Shizuku lăn ra khóc, đám người lớn biến sắc, mắng mỏ Ikki thậm tệ. Xin lỗi ngay. Ikki không chịu, nên bị họ đấm liền mấy cái. Tuy nhiên, cuối cùng Ikki vẫn dứt khoát không khoan nhượng. Vì cậu chẳng có lỗi gì cả.

Đó là lần đầu tiên Shizuku được gặp một người như thế.

Từ trước tới nay, chẳng có ai nói cho cô biết điều gì là sai trái. Lần đó, khi đột nhiên bị đánh, cô quá bất ngờ và không kềm được nên òa khóc, nhưng thật lòng cô rất vui.

Cô vẫn luôn tìm kiếm người như anh, một người không nuông chiều mà nghiêm khắc với cô. Chỉ đơn giản là một ai đó khiến cô kính trọng với tư cách là một con người.

Chính vì thế nên từ giây phút ấy, Shizuku đã thầm quyết định: cô sẽ theo chân người này. Biết đâu khi làm vậy, cô có thể trở thành thứ gì đó khác hơn hạng người lớn cặn bã mà cô vẫn gặp.

Tuy nhiên.

(Khi ấy, mình chẳng biết gì cả.)

Sự khắc nghiệt của cảnh ngộ mà anh trai cô đang lâm vào, cũng như sự buốt giá của nỗi cô độc anh đang chịu đựng. Cô đều chẳng hề hay biết.



<Kurogane Shizuku năm nhất. Đã đến giờ thi đấu, xin hãy tiến ra khán đài.>

Nghe loa báo, Shizuku từ từ mở mắt.

Trước mặt cô là hành lang tối nhờ nhờ dẫn thẳng tới cổng vào trường đấu. Shizuku thoăn thoắt bước đi, trong đầu vẫn đang hồi tưởng.

(Chỉ khi anh Ikki rời khỏi nhà, mình mới khám phá ra tình thế khó khăn của anh ấy.)

Chẳng ai trong nhà Kurogane mảy may đi tìm anh trai cô, cứ như thể anh ấy chưa từng tồn tại. Đến lúc này Shizuku mới vỡ lẽ, rằng phía sau nụ cười lúc nào cũng ôn hòa của anh ẩn chứa điều gì.

Hiểu ra rồi thì cô oán hận. Hận toàn bộ gia tộc Kurogane đã đẩy Ikki đến bước đường này.

Và cô đã hạ quyết tâm rằng, nếu không còn ai yêu thương Ikki, cô sẽ bù đắp cho anh tất cả. Để làm được điều này, cô không thể cứ mãi như hiện tại, không thể chỉ dựa dẫm, lẽo đẽo bám theo sau người khác. Nếu không hình thành mối quan hệ ngang hàng, giúp đỡ lẫn nhau thì không thể gắn kết với anh ấy. Và anh trai cô sẽ lại rơi vào cô độc.

Vì thế, cô phải mạnh hơn nữa.

Một ngày nào đó chắc chắn anh trai cô sẽ vươn đến đỉnh cao của giới Blazer. Hiểu rõ sức mạnh của anh hơn ai hết, Shizuku hoàn toàn có thể thấy trước viễn cảnh ấy. Vì thế, để có thể sánh vai cùng anh, Shizuku đã nỗ lực điên cuồng. Kết quả là cô vươn đến được tầm cao người khác phải ngưỡng vọng, trở thành hiệp sĩ hạng B.

Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ.

Ikki nhắm tới đỉnh Thất Tinh. Muốn đồng hành cùng anh thì sức mạnh mà cô đang có vẫn chưa đủ.

Vậy thì…


<Tiếp theo, tôi xin giới thiệu các tuyển thủ của trận đấu thứ 12 ngày hôm nay.

Vừa xuất hiện ở cổng xanh là em gái của tuyển thủ Kurogane Ikki, hiệp sĩ hiện là tâm điểm của trường ta, đồng thời cô cũng là á khoa đầu vào năm nay, chỉ xếp sau Công chúa tóc đỏ. Thành tích cho tới thời điểm này là 15 trận toàn thắng, bất kể thuộc tính, ưu khuyết điểm của đối thủ! Hôm nay, phải chăng cô sẽ dùng khả năng chế ngự pháp lực xuất chúng của mình như một vũ khí để nhấn chìm đối thủ xuống đáy đại dương? Xin giới thiệu, học sinh năm nhất, tuyển thủ Lorelei Kurogane Shizuku!>


Shizuku bỏ lại hành lang mờ tối phía sau, bước ra hội trường vang dội tiếng hò reo. Nhưng mọi thanh âm chát chúa nghe như vọng lại từ xa tít tắp. Cũng đúng thôi. Toàn bộ ý thức của Shizuku hiện đang tập trung lên người duy nhất ở trong tầm mắt cô.


<Và, xuất hiện ở cổng đỏ là hội trưởng hội học sinh trường ta, và là người đứng đầu trong bảng xếp hạng toàn trường! 

Kỳ Thất Tinh võ đại hội năm ngoái, khi còn học năm hai, cô đã xuất sắc vào được đến vòng bán kết, và chỉ để vuột mất đỉnh Thất Tinh vào tay đương kim Thất Tinh võ vương, tuyển thủ Moroboshi của trường Bukyoku mà thôi. Thế nhưng, cô lại một lần nữa đang tung hoành trên sàn đấu để tranh giành đỉnh cao ấy! Trên tay cô là thanh kiếm báu gia truyền bất bại đã được mài giũa sắc bén gấp bội so với năm ngoái! Nhanh không kịp tránh, bén không thể đỡ! Ánh thép hoàng kim của nó liệu có sắp chặt chém kẻ thù trong chớp mắt nữa không? Phù thủy sấm sét mạnh nhất, niềm tự hào của Học viện Hagun, học sinh năm thứ ba, tuyển thủ Raikiri Todo Toka!!!>

O3bQQAPckkHqAFOejf5CgUelKKuugP0v3lsD58YdgooRDY-qkr9rS4OtkEqkQFQVOn1eRrjXE8f9pvC7ffvc7CZ0rEzK42fhkvAru0MICiARwGR9cB8_cn1vn-MpgXSrYLqrw1QX3q27Q9UHYyky7YBOt4ZlmeKA30wtYN5KpUzAOAfpFoziVPBTPUW6EKoPZ8a4GeK8_BssEr-RKY75HqWwIrDABf7kebjep-AKIV1JPzZEloNU5tp5D_NjXy2d9KPjoCGI74It-tJHRCxWKrwdTOrNhLLGP71TWG5WIps8LNqjU8u5Ke6kp2nuzmwAay1hL0V21IlNsGwZUilTdlmaj6I048VByjP29UJqGFpwYy8BtdRjzrS-hiYFiFyU3t-NgRq7hB4a30tAZxZkERsrW0KH5NyKPcVAhzYsMp-j0fVDbkExCI8JyGCuCmx0J5UDfmAsJmogBa2P8p0AkeBh4z-hjGN2JB9NtwWb1Q7dAwMqSU_Ifc8Yv0PMHPhnJJKqxXepDADJTZEw9tvfrfwCV1yXmmV5oXoUOJtMHGRghi3YrafTBTmQYn1LzthLNRbaYGXuvfrHML8JAcXq1aJ_bNBG7IMAVUm4v-dbWocWNi0lMbXNJig4dBsYwvAmTkqRbufloM2RYQ92gB2iSfxcDl44Bao

(Todo Toka.)

Hiệp sĩ mạnh nhất học viện Hagun hất mái tóc dài màu hạt dẻ, bước lên võ đài, đứng cách Shizuku chỉ khoảng hai mươi mét. Vừa nhác thấy đối thủ, Shizuku lập tức khẳng định được rằng:

(Thì ra vậy. Đẳng cấp khác hẳn.)

Đối mặt với Toka, Shizuku cảm thấy không khí quanh cô ta cũng đủ khiến cô đau điếng, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Mồ hôi Shizuku bắt đầu tuôn như tắm trước luồng nhãn quang sắc bén như xuyên thấu qua thân thể. Luồng khí Toka tỏa ra hoàn toàn khác với những đối thủ mà Shizuku từng đụng độ từ đầu vòng đấu tới giờ.

Cô ta rất mạnh, và trên cơ Shizuku rõ rành rành.
Nhưng cũng chính vì thế nên Shizuku cảm thấy rạo rực hơn hẳn.

Cuối cùng thời khắc này cũng đến!

Từ khi nhập học, cô vẫn luôn trông chờ cơ hội này, một cuộc chiến thử thách “ý chí” của bản thân mình.

(Top 4 Thất Tinh võ hội kỳ trước quả xứng tầm làm đối thủ của ta.)

Vậy thì thử thôi. Thử xem bốn năm qua, tình cảm của cô đối với anh trai mạnh mẽ cỡ nào.

Ý chí, tình cảm, tất cả…

(Ta sẽ dùng trận đấu này để thử thách giới hạn của “Kurogane Shizuku”.)

Và, như họa theo những suy nghĩ sục sôi của cô, tiếng còi khai cuộc réo vang.


<Sau đây trận đấu thứ 12 xin được BẮT ĐẦU!!>

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây