Tùy chỉnh

Tôi Là Nhện Đấy, Có Sao Không? - Tập 4

Chương đọc thử

1. Bầu trời xanh quang đãng
Ngước mắt nhìn lên, trên đó không còn là những mảng trần Mê cung quen thuộc, mà là bầu trời xanh trải dài đến vô tận.
Cúi mặt nhìn xuống, xung quanh không còn là những bức tường đá nhẵn nhụi đến nhàm chán, mà là cảnh vật muôn màu muôn sắc đang trải rộng.
Mặc dù lúc này hơi có chút khói bụi mù mịt. Vì đám bụi dày đặc này mà một phần cảnh vật trở nên khó nhìn. Nhưng dù có vậy thì thế giới này lại muôn màu muôn sắc đến thế sao…?
Lúc này có khi tôi chuyển nghề nghiệp sang làm Thi nhân luôn được đấy nhỉ.
Không phải là một bản anh hùng ca bằng thơ về lịch sử đen tối vừa vui vẻ vừa xấu hổ của tôi đâu, tôi sẽ cất lên một bài thơ đàng hoàng cho xem!
Ấy chà, đào đâu ra.
Hãy bỏ qua cho tôi vì đã hưng phấn quá độ. Thì cũng bởi…cuối cùng, cuối cùng, nói thêm phát nữa, cuối cùng thì…!
Tôi đã ra được khỏi cái Đại Mê cung Elroe đó rồi!
Mất thời gian quá.
Đời sống trong Mê cung chẳng biết đến trời trăng gì, chính xác thì tôi còn không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi mình sinh ra nữa. Dù vậy, tôi vẫn có thể chắc chắn là cũng khá lâu.
Thì từ lúc lọt lòng đến giờ tôi vẫn sống trong Mê cung suốt mà.
Lâu khỏi bàn.
Lâu đến độ số lần lão Tử thần dẫn tôi về Địa Ngục ra mắt có nói giảm nói tránh cũng phải cỡ hai chữ số rồi, lâu đến mức tôi tận hưởng cuộc đời Nhện luôn.
Thiệt cái tình. Đại Mê cung Elroe là Mê cung lớn nhất thế giới đó nhớ không?
Một con Ma vật Nhện yếu xìu như bún thiu tự dưng bị bỏ rơi trong cái Hầm ngục đó, chơi khó nhau rồi còn gì. Quang cảnh trông thấy đầu tiên khi vừa sinh ra, cái nơi mà lũ Nhền Nhện ăn thịt lẫn nhau đó là sao vậy chứ?
Đã thế, đến cả thứ sinh ra chúng cũng tham gia cuộc vui làm thành một mớ hỗn độn.
Mẹ đáng sợ quá.
Sau đó, nào là phải đánh lộn với bọn Ma vật trong Mê cung, nào là bị con người đốt phá mất tổ ấm yêu dấu. Cuối cùng, tôi còn phải đồ sát với lũ Rồng chui ra như màn cuối trong game.
À, nếu nói về quy mô thì Đại Mê cung Elroe cũng thuộc cỡ màn cuối rồi.
Nhưng, chính vì môi trường sống khắc nghiệt như thế mà mới có tôi như hiện giờ. Chính nhờ những tháng ngày như sống trong Địa Ngục đó mà mới có tôi mạnh mẽ như thế này.
Ừm. Có khi tôi còn mạnh hơn mình tưởng nữa không chừng.
À… trước mắt tôi là đống đổ nát của một tòa pháo đài đã sụp đổ và gây nên khói bụi như hiện giờ. Nói là pháo đài, nhưng cũng chỉ nho nhỏ đủ để chặn lối đi của Ma vật thôi.
Ờ thì, nếu thử suy nghĩ thì đây cũng là cách xử trí để không cho lũ Ma vật trong Mê cung lớn nhất thế giới tràn ra ngoài. Đây không phải là trong game, nên cũng không có gì cam kết rằng lũ Ma vật sẽ không chui ra khỏi Hầm ngục.

Phải. Và thứ đầu tiên đập vào mắt khi tôi vừa ra khỏi Mê cung, là một bức tường chặn lối. Bức tường này sẽ giữ chân những Ma vật muốn chui ra khỏi Mê cung, và các binh lính thường trực sẽ giải quyết chúng.
Kiểu như thế nhỉ.
Thực tế thì tôi cũng đã bị tấn công ngay lúc đang ngây người ngước nhìn bức tường. Và, kết quả sau khi tôi vô thức phản công lại bằng Ma pháp là đây.
Tôi vừa tránh những mũi tên đang bay tới vừa bắn Hắc ám đạn theo phản xạ về phía các cung thủ. Rồi thì tòa pháo đài sụp-cái-rầm cùng với đám cung thủ luôn!
Ừm. Hổng biết đâu.
Mị hông biết gì hết trơn á. Hình như có vụ một tòa pháo đài bị sập khá là bí ẩn, nhưng mị không dính líu gì cả. Toàn bộ nhân chứng cũng sang thế giới bên kia hết rồi, nên mị sẽ té khỏi đây trước khi bị kết tội thành thủ phạm.
Vậy đó, nên là tạm biệt ông bạn!
Chạy khỏi chỗ tòa pháo đài bị sập… tẩu thoát thì đúng hơn, tôi di chuyển sao cho không bị ai phát hiện.
Vì tôi là quái vật Nhện mà.
Bị phát hiện thì toi chắc.
Tôi là hung thủ làm sập cả một tòa pháo đài, e hèm… chuyện nghi ngờ một con Ma vật lởn vởn ở ngay gần nơi xảy ra vụ án âu cũng là lẽ thường tình.
Thiệt cái tình, là đứa nào, đứa nào đổ họa lên đầu người ta!? Mị mà bị nhầm thành thủ phạm thì tính sao đây? Mị không phải thủ phạm!
Rồi, tự kỉ ám thị kết thúc. Như vậy là sẽ không bị máy phát hiện nói dối bắt được đâu.
Mà thôi, nói chuyện nghiêm túc, hình dạng hiện tại của tôi là quái vật Nhện, nên dĩ nhiên là không thể để bị con người phát hiện rồi. Tôi không nghĩ là sẽ có tồn tại một người anh em nào thiện lành đến mức trông thấy hình dạng này mà vẫn dám tới chém gió với tôi. Tìm khắp thế gian biết đâu sẽ có, nhưng còn phần đông những người khác sẽ có ba lựa chọn. Hoặc là bỏ chạy, hoặc là đánh tôi, hoặc là đứng còn
không vững.
Trong trường hợp của mình, tôi sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi lên đối phương bằng tác dụng của Danh hiệu Kẻ Mang Lại Nỗi Sợ Hãi và Kỹ năng Uy hiếp, nên ngay cả trẻ con trong sáng chắc cũng không thể tiếp cận một cách thiện lành nổi đâu. Cả mấy thằng nhóc yêu thích côn trùng khổng lồ chắc nhìn thấy tôi
cũng phải khóc thét.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây