Tùy chỉnh

Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường - Tập 7

Chương đọc thử

Trông thấy em mỉm cười và nói như vậy, anh Andou liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Vậy nhưng, đương nhiên là— không thể nào có chuyện em quên mất chuyện đó được rồi.

Việc anh Andou là một tên lolicon hết thuốc chữa— một kẻ biến thái hết thuốc chữa chỉ có hứng thú với các bé gái nhỏ tuổi, em vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Ghét sao?

Không, không, không thể nào dễ dàng như vậy được.

Tứ cảm xúc đen tối đến đáng sợ sục sôi trong bụng rồi lưu chuyển khắp toàn thân thể này không phải là thứ có thể biểu đạt chỉ bằng một từ “ghét” là xong.

Không những là một tên lolicon, anh ta còn lừa dối cả Chii, đó là một tội ác cao hơn cả núi, sâu hơn cả biển vậy.

“Ồ. Hình như xe buýt đến rồi đấy. Cả hai đứa đã nhớ cầm vé chưa đấy? Hay là đưa anh giữ hộ cho khỏi mất nhé?”.

Trông thấy chiếc xe buýt đang dần đi tới, anh Andou liền phát ngôn ra một câu nghe có vẻ cực đáng tin cậy, thực sự rất ra dáng một người lớn. Vậy nhưng, em không thể nào để thái độ dịu dàng này đánh lừa bản thân mình được.

Mặc dù bên ngoài thì đang cố gắng hết sức để diễn trọn vai “một người anh trai dịu dàng”, thế nhưng, thực chất bên trong, anh ta lại chính là một tên lolicon biến thái bẩm sinh. Ai mà biết được liệu đằng sau lớp mặt nạ dịu dàng ấy, anh ta đang cất giấu thứ cảm xúc đồi bại đến thế nào cơ chứ?

Phư phư phư. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, anh Andou.

Hôm nay em sẽ vạch trần lớp vỏ ngụy trang giả tạo ấy cho anh xem!

“Ự”.

“Sao thế? Andou”.

“À không… chẳng hiểu sao tự dưng anh lại thấy rùng hết cả mình… là do bệnh cảm cúm mùa hè sao?”.

“Chifuyu… chắc sắp chết rồi”.

“Tim cứ, đập thình thịch”.

“Tình thịch thình thịch, sau đó thắt lại… Rồi mặt còn nóng bừng lên, đầu óc cứ mơ màng…”.

“Andou…”

“Những lúc ở cùng với Andou. Những lúc nghĩ về Andou. Những khi ấy, tim sẽ, đập thình thịch…”.

Việc Chii đến nhà em và nói ra những lời đó với một khuôn mặt ửng hồng đã là chuyện xảy ra trước kỳ nghỉ hè.

Vào lúc ấy, với một thái độ hết sức kịch liệt, em đã đánh lừa cậu ấy bằng câu “Nh, những lúc có triệu chứng như vậy, cậu chỉ cần ăn kẹo marshmallow là ổn thôi!”, thế nhưng… Chii, vẫn như mọi khi, chỉ bâng quơ đáp lại, “Chẳng hiểu sao Chifuyu có cảm giác như sắp khỏi rồi” và câu chuyện kết thúc

ở đó. Tuy nhiên, ngày hôm đó đã khiến em tin chắc một điều. Có vẻ như Chii đã yêu rồi.

Đối tượng chính là anh Andou Jurai.

Em nghĩ là mình biết cũng khá rõ về mối quan hệ giữa Chii và các thành viên câu lạc bộ văn học trường trung học Senkou. Nhóm người đó có vẻ như đang che giấu một bí mật gì đó, chính vì lý do này mà em và Chii đã từng cãi nhau, vậy nhưng, hiện tại, em đã biết bí mật đó là gì.

Đó chính là căn bệnh lolicon vô phương cứu chữa của anh Andou.

Điều này là do chính đương sự tiết lộ ra nên không thể nào nhầm được.

Nhờ có sự quan tâm của Chii mà khao khát muốn “được gần gũi các bé gái” của anh Andou đã phần nào được kiềm chế. Mọi chuyện có vẻ là như vậy.

… Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì thực ra em cũng chẳng hiểu chuyện đó cho lắm, tuy nhiên, nếu như Chii đã đồng ý với chuyện này rồi thì em cũng định sẽ tôn trọng mong muốn của cậu ấy và không nói thêm gì về nó nữa.

Thế nhưng.

Ấy thế nhưng.

Nếu như hai người ấy định đưa mối quan hệ này tiến xa thêm bước nữa thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Với tư cách là bạn bè, với tư cách là một người bạn thân của cậu ấy, em không thể nào im lặng mà nhìn Chii bị rơi vào tay tên quỷ lolicon đó được!

Có vẻ như tình yêu của Chii đối với anh Andou mới chỉ đang trong giai đoạn nhen nhóm mà thôi, vậy nhưng, cậu ấy lại là một cô bé hết sức hiền lành và tốt bụng. Nhất định là do cảm thấy tên lolicon ấy quá lố bịch và đáng thương nên mới lỡ đồng cảm với hắn mất tiêu. Tứ này không phải gì khác mà

chính là một sự nhầm lẫn giữa tình yêu và cảm giác muốn cưng nựng khi nhìn thấy một loài động vật quý hiếm.

Phải, chính là vậy. Chắc chắn là như thế rồi!

Em không thể nào tha thứ cho tên con trai đã lợi dụng lòng tốt của Chii như vậy được.

Nếu có một lối thoát nào cho kiếp nạn này thì đó hẳn là việc đương sự vẫn chưa nhận ra tình cảm của chính mình.

May thay, cậu ấy vẫn còn tin rằng chỉ cần ăn marshmallow vào là những tiếng trống ngực thình thịch ấy sẽ được chế ngự.

Nếu muốn đảo ngược tình thế… nếu muốn ra tay thì chỉ còn lúc này mà thôi.

Chính vì lý do đó.

Em đã lập ra kế hoạch cùng đi bơi với anh Andou và Chii này.

Tên của kế hoạch này chính là— “Kế hoạch vĩ đại làm xấu đi hình ảnh của anh Andou trong mắt Chii”.

Giấu kín không cho hai người đó biết, em đã bí mật vạch ra rất nhiều các phương án, tất cả chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Hôm qua… em đã thức đến tận mười giờ đêm và nghĩ ra một kế hoạch phi thường. Vào lúc kế hoạch đó được hạ màn một cách hoàn hảo, tất cả mọi hảo cảm của Chii đối với anh Andou từ trước đến giờ đều sẽ tuột dốc không phanh.

Nếu là vậy thì nụ tình yêu vừa mới chớm nở ấy chắc chắn sẽ héo úa ngay lập tức, mãi mãi không có cơ hội đơm hoa kết trái.

Mặc dù em cũng cảm thấy có chút tội lỗi, vậy nhưng… để bảo vệ bạn bè thì cho dù đó là ác ma hay quỷ dữ, em cũng sẵn sàng bán đi linh hồn mình.

Vì Chii thân yêu, Kuki Madoka sẽ cố gắng hết mình!

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây