Sau khi cứu Sophia Keren và quản gia của cô bé, Shiro cùng Ariel đưa 2 người họ đến thủ đô nước Sariella. Trên đường đi, Shiro tranh thủ giúp Sophia rèn luyện nâng cấp Kỹ năng và Trạng thái. Bên cạnh đó, Merazophis - quản gia của cô bé, chìm trong dằn vặt vì bị trở thành Ma cà rồng.
Cùng lúc đó, bên...
Trong tập 5, cuối cùng Người chuyển sinh học cùng lớp cuối cùng cũng xuất hiện. Đã thế còn là Ma cà rồng rồi tiểu thư quý tộc “gian lận” nữa chứ! Ghen tị chết mất! Nhưng, “tôi” đã không nhắm mắt cho qua chuyện cô ta bị thổ phỉ tấn công, lại còn nhiệt tình giúp đỡ.
Cứu mạng trẻ con, còn thêm cái tính...
“Hãy bỏ qua cho tôi vì đã hưng phấn quá độ. Thì cũng bởi… cuối cùng thì… Tôi đã thoát được khỏi cái Đại Mê cung Elroe đó rồi! “
Tập tiếp theo trong series ẩm thực cùng bé Nhện, tạm chia tay với Đại Mê cung Elroe, hãy cùng bé Nhện khám phá những vùng đất tiếp theo của dị giới nhé.
Cuối cùng, tôi đã đ...
Ngay cả "Tầng trung" bị biển lửa - vốn là yếu điểm chí mạng của Nhện bủa vây, ấy vậy mà tôi đây vẫn có thể sống sót qua ngày thậm chí còn liên tục Tiến hóa, "tôi" hiện tại đang trong tâm trạng "đánh nhau chỉ là ba cái chuyện lẻ tẻ". Thân là Nhện mà vẫn có thể đánh bại Hỏa long, tự tôi cũng phải phục...
“Tôi”, kẻ đã quen xài tơ Nhện trong những trận đánh lộn với lũ quái vật gớm ghiếc. Hướng đến mục tiêu chinh phục Mê cung dưới lòng đất đầy cạm bẫy, tôi đã chạy tới khu vực mới mang tên "Tầng trung" nhưng... Nơi đó lại là một vùng đất rộng lớn đầy dung nham phun trào nóng rực!Mỗi việc đi đứng thôi cũ...
“Tôi”, người chắc chắn đã từng là một nữ sinh cấp ba, lúc tỉnh dậy thì lại đang ở một nơi lạ hoắc, đầu thai chuyển sinh thành quái vật <Nhện>!?Sau cuộc đào tẩu ngoạn mục thoát khỏi đám Nhện mới nở ăn thịt lẫn nhau, tôi lạc vào hang ổ của một đám quái vật.Thân phận Nhện bé nhỏ của “tôi” liệu có...